1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận ... tiếp

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 15/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Lên đường mát mẻ. Với cái bài trên của cậu lẽ ra xứng đáng bị treo phát nữa, tưởng cậu bảo sẽ không quay lại nên tôi cũng chẳng muốn đôi co. Giờ cậu lại không khác gì con mẹ hàng lươn, nói dai nói dại...Phỏng có ích gì? Đã nói rằng "hoà bình" thì đừng có cái kiểu soi mói, hờn dỗi thế nữa, tôi thấy đàn bà lắm. Giờ thích sao?
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nào dám mỉa ai, hổng mỉa ai
    "Ếch" ơi "cóc" có cái gan này
    Thấy sao nói vậy, không thêm bớt
    Ai "ăn cháo" cóc, cẩn thận- die
    "Một trâm thấy máu"- nhớ chẳng quên
    Chẳng cần đao kiếm với cung tên
    Cũng chẳng dùng trâm như nhi nữ
    Bác "vịnh ai hông" khéo hay quên
    Học thuật đâu rồi kẻ sĩ ơi
    Đông tây, kim cổ luận bàn thôi
    Ai cũng thông làu kinh với sử
    Lập bè, chia nhóm nhọ nồi bôi
    Mấy lời góp ý, mấy lời thôi
    Hiều sao cũng được nhưng đừng... thoi
    Tớ đây sợ lắm, run sợ lắm
    Khóa nick, treo bài rất khó coi
    Công tư minh bạch chẳng nước đôi
    Dẫu ai yêu ghét, sự thường thôi
    Tớ không cười khẩy, không nhếch mép
    Sao đo lòng tớ, thật kỳ khôi
    Nhắn chị Lyss: Chẳng thấy tăm hơi đâu cả
    Lấy chồng, thầy phán rồi nha
    Năm nay em đà chuẩn bị
    Phong bì cả nắm đô la
    Hihì, nợ hồng trần còn nặng lắm.
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 25/10/2005
  4. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Xin được trả lời bạn vấn đề trên:
    Tôi là người xoá bài đó của bạn. Lí do như tôi đã nói ở trên. Còn những bài khác tại sao không xoá? Xin thưa với bạn:
    Thứ nhất: Thời gian của tôi không nhiều, rảnh khi nào tôi làm việc dọn dẹp khi đó. Tôi không thể online 24/24h để làm cái việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" này!
    Thứ hai: Mạng TTVNOL không phải lúc nào cũng ổn định để có thể log in vào sửa bài thành viên và quản lý thành viên.
    Tiện đây tôi muốn gửi tới bạn:
    Bạn cần sự công bằng? Xin thưa, hơn ai hết, chúng tôi còn cần sự công bằng hơn bạn! Nhưng bài chưa xoá không phải là những bài sẽ không bị xoá, chúng tôi sẽ làm mọi việc để CC ngày càng "sạch sẽ" hơn, dọn quang những thứ mà kẻ nào đó đã làm "vấy bẩn" cái Box này.
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ôn Guây
    Khua môi múa mép khác gì ai
    Tưởng đá dăm câu được gọi tài
    Cũng mỉa cũng mai nào kém cựa
    Đang yên đang ổn lại gieo tai
    Há miệng khuyên đe, lòi lưỡi ngắn!
    Chỉ tay dạy dỗ, lộ móng dài!
    Giả nhân giả nghĩa còn đâu đạo?
    Cứ trực răn đời cũng đếch hay!
    Ngày 25.10.2005​

    Sở dĩ có làm bài thơ gọi là nhắc nhở anh bạn Alway vì nhiều lần thấy anh bạn chạy khắp box thư pháp mà cứ khi các cụ các bác chửi nhau đã đời xong thì thấy anh bạn xuất hiện, thuyết giảng về cái chữ "Tâm" chữ "Tài"... Hồi đó không nói gì, đến hôm nay lại thấy anh bạn hô cao khẩu hiệu về cái sự "nhịn" sự "lành"...nên tôi có hơi bức xúc.
    Song có đánh nhau mới biết hoá ra là anh em một nhà, cùng sinh hoạt trong Vô Thường tịch cốc. Dẫu sao cũng mong anh bạn hiểu cho cái tình, thông cho cái ý!!!
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 25/10/2005
  6. hahoi

    hahoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    2
    QUAN CHỬI ,đân thấp cổ bé họng cũng chửi,chân đất chửi ,có,chửi văn hoá cũng có.
    không nơi đâu náo nhiệt như nơi đây,anh hùng hào kiệt ,tụ về đây cả?
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 25/10/2005
  7. ductamphuc_222

    ductamphuc_222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ kinh quá , đừng nói to tát quá . Trên đời này Ai dám tự vỗ ngực ta " sạch sẽ " nào ???? Ai ? Ai ?
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nào có ý chọc ngoái kiểu ném đá đâu. Tôi nêu cao tinh thần của chị Lyss đấy chứ, thật tình.
    Chỉ nhắc nhở chút ít thôi. Lý tình vẹn đôi đường e hơi khó nhưng dù sau thì cũng tàm tạm gọi là uống với nhau mấy ly vui vẻ, vô tư.
    Thơ thẩn mình dạo này hình như pha ớt chút ít. May là chưa nặng lắm.
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người ở trên mạng này lâu rồi thì cũng nên biết, mem mắc lỗi thì ráng chịu, mod mắc lỗi hiếm người thừa nhận, lúc đầu có khi rất nhỏ nhưng cái ý nghĩ xin lỗi mem khó chấp nhận quá, nên dần dà sự việc thành to, nhiều lúc admin phải vào cuộc, nhưng phần lớn đều là admin lock topic, stop với tất cả, thế là hoà cả làng, nhưng đó là bề nổi, còn bề chìm vẫn chẳng giải quyết được bao nhiêu, nhưng lâu dần thì cũng nguôi ngoai rồi hết. Vì vậy, nhắn mấy bác cứ thích dân chủ quá ở cái nơi này, không nên quá căng thẳng và phấn khích, rốt cuộc thì cũng vậy cả thôi, biết đâu cái thời gian cãi vã nó cũng bằng cái thời gian bị treo, nhưng lỡ mà cãi to tiếng quá, lại thêm 1 thời gian nữa thì càng chán.
    Mem thường là nóng tính trước những chuyện nick bị thế này thế nọ, lí luận đưa ra nhiều khi không lịch sự, ngôn từ căng thẳng không cần thiết, lại là tiền đề cho những xử lí tiếp theo, mà về mặt tâm lí lại càng ức chế do người xử lí lại chính là những người đối địch trong cuộc cãi vã. Vì vậy khuyên các bác nên biết kiềm chế và hiểu luật, lưu lại những chứng cứ và có những lời lẽ lịch sự, đúng mực.
    Mod thường là cũng bị ảnh hưởng từ thái độ quyết liệt từ mem, những xử lí sau dễ bị quá tay hơn thường lệ, dần dà cộng thêm tiến trình tranh cãi khiến tâm lí lúc xử lí không còn trung lập và bình tĩnh như lúc đầu nữa, nếu quá mức càng đem lại những phán ứng tiêu cực từ phía khiếu kiện. Vì vậy mong các bác cũng nên kiềm chế tránh những động thái chém đinh chặt sắt hoặc trình bày một cách tự ái hay những xử lí cho thoả cơn cáu giận.
    Admin là người kết thúc cuối cùng cuộc tranh cãi (nếu nó ngày càng nghiêm trọng), nhưng thường thì admin khiển trách mod tí xíu, nói vài câu trấn tĩnh mem, chỉ ra khuyết điểm của mem và với lí luận cổ kính là bạn cũng có lỗi đấy, bạn nên hiểu và sự việc sẽ chấm dứt tại đây. Đương nhiên là có người chịu, có người không chịu vẫn cứ khiếu kiện, nhưng lúc này mod liên quan không hề có mặt, chỉ có admin trả lời thôi, và đương nhiên topic ý kiến được lock sau đó không lâu vì mem cũng không còn tinh thần đâu mà theo đuổi việc này nữa, nguôi ngoai và không nhắc lại nữa.
    Bên cạnh đó còn những mem vô can nhưng thứ nhất là thích cãi vã, thứ hai là thấy ngứa mắt khó chịu, thứ nữa là trước đây từng bất mãn với kiểu làm việc mang motip ?ochiếc nón kỳ diệu? của mod nơi khác nên nhảy vào tham gia, điều này khiến việc khiếu kiện và tranh cãi kéo dài, có khi phải admin xuất hiện giải quyết mới chấm dứt được. Vì vậy nhắn các bác không phải đương sự, chớ nên quá khích, chỉ nên là những ý kiến đóng góp và nên phân tích đúng những gì mình lập luận, chớ nên xa đà vào kiểu nói chụp mũ hay ám chỉ, khích bác có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa, tránh tai bay vạ gió không đáng có.
    Tôi viết bài này vì những lí do sau:
    Mấy bác ở box nhỏ KunMing có lẽ hiểu rõ nhân tình thế thái ở TTVNOL, dẫu ngày gia nhập TTVNOL của tôi sau nhiều người các bác, nhưng có lẽ các bác ít chịu tham quan các nơi khác của mạng TTVNOL. Các bác tham khảo để có được sự dễ chịu khi online cái mạng này, vì lên mạng cũng chỉ là một hoạt động sống của con người, online cho nó thoải mái chứ đừng để bị ức chế, tránh những cái khó chịu không cần thiết cho chính các bác và người khác.
    Mấy bác mod ạ, các bác hoạt động ở tầm quản lí cao hơn mem, nhưng chưa thấy thể hiện cái bản lĩnh ?othâm trầm sâu sắc? hơn mem (chứ bác AQ quá bực, chém đinh chặt sắt, trả lời cụt nhủn, bác VAH thì tay đôi với mem, câu qua lời lại, chẳng nhẽ lại cá mè một lứa, chị Lyss thì tự ái ?oăn cơm nhà vác tù và hàng tổng?, lời nói thẳng rất mong được lượng thứ).
    Và cũng với mục đích sau:
    Mọi chuyện tới đây là chấm dứt, các bác bỏ quá cho nhau, mod lượng thứ cho mem, dẫu sao đã có người dũng cảm nhận lỗi, dù là người đó vẫn còn căng thẳng vì một số chi tiết nhỏ khác.
    Những gì mà mem nói đến cũng không hẳn là sai, những cái gì chưa làm được thì thời gian tới chắc chắn là sẽ làm được, những cái gì cần đính chính thì đính chính và chấp nhận nó, các bác cũng nên thông cảm và cho mod thời gian để phục vụ các bác miễn phí.
    Cuối cùng, tôi cũng mong mọi người, người nhiều tuổi hơn tôi ?" tôi sinh năm 1979, người học cao hơn tôi ?" tôi chỉ là Cử nhân ngoại ngữ khoa Trung, người hiểu biết nhiều hơn tôi ?" tôi chỉ mới kết duyên cùng tiếng Trung được hơn 10 năm thôi, mong mọi người không cho là tôi lên mặt dạy đời (cái này do tôi học Tâm lí học, tôi nói thế này có khả năng sẽ có người nghĩ tôi lên mặt dạy đời), vì tôi chỉ muốn ít có những cuộc cãi vã thế này, mỗi lần cãi vã là một lần có người ra đi mãi. Tôi cũng có tình cảm thân thiết với CC, không phải ở trên những mạng khác có được nơi như thế này đâu, tôi lang thang trên mạng nhiều, nhưng ở đây tôi thấy gắn bó nhiều, tôi coi những người sinh hoạt ở đây như anh em bạn bè cả, đơn giản vì chúng ta cùng là người học tiếng Trung, tôi không muốn có mâu thuẫn giữa mọi người chúng ta.
  10. 150kunming

    150kunming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay, vote 5 sao liền. đc. Nhưng mod cũng là người, cũng giống chúng ta, vì vậy tất nhiên cũng có lúc mắc sai lầm chứ, phải ko?? vì vậy mod có việc gì sai nho nhỏ như câu chữ..... thì bạn nên "ỉm" đi, đừng lôi ra nhé. Phúc nói đúng, ai tự dám công nhận bản thân sạch sẽ...... đến thần DỚT nổi tiêng thế, đỉnh cao vãi hàng mà tự DỚT còn tự nói bản thân ông ta chẳng sạch sẽ nữa là......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này