1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận ... tiếp

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 15/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Chưa chấm dứt được hả các bác?Em nói thật nhá các bác tranh luận với nhau không thấy mệt thì dân bên ngoài kiểu như em đứng nhìn cũng thấy chán.Chuyện chả có j mà cũng kéo được mấy trang .Để thời gian đầu tư vào topic khác còn có lí hơn.Các bác thấy sao?
    Cứ thế này mãi rồi cũng chẳng đâu vào với đâu,mỗi người một lí ,ai cũng đúng,tại sao các bác không ngộ ra cái chân lí là "xã hội chủ nghĩa,mắt nhắm mắt mở cho dễ thở?"
    Hi vọng bài của em sẽ đặt dấu chấm hết cho cái topic này.
    Thân ái .
    Tội lỗi tội lỗi.Buông đao xuống quay đầu là đất phật.Thiện tai thiện tai
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chấm dứt, chuẩn theo nguyện vọng của mem ductamphuc tôi xin post nguyên văn nội dung tôi PM cho mem này lên đây:
    "Nhắn riêng, cậu muốn vác ý, cậu chưa đủ tài và đức đâu...học thêm đê!"
    ================
  3. 150kunming

    150kunming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người nhịn 1 tý đi, hoà giải nhau đi.
    Mời anh em 1 cốc bia lạnh,Anh em lên dzôo
    ( có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy lo mà chuyện chẳng nhằm nhò gì)
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @AQ:
    Đồng chí không cần dùng từ ngữ uyển chuyển để rào sau đón trước, cái kiểu dùng lời lẽ trau truốt đó để rỉa móc người khác, chẳng phải hay hớm chi đâu.
    Đồng chí nói tôi chọc gậy bánh xe, tôi chẳng quan tâm, nhưng đồng chí đã nói thiếu vài phần, mem spam thì mod xoá, mem chửi bậy thì mod khoá, nhưng mod spam thì ai dám xoá. Mem làm sai thì tự mình ráng mà chịu, mod làm chưa đúng liệu có chấp nhận nghe phản ánh góp ý của mem không.
    Nếu đồng chí nghĩ người khác vỗ ngực nói bố biết bố nói cho mà nghe, thì có lẽ chính tự trong con người đồng chí đã nói lên câu xưng bố với người khác rồi.
    Đồng chí gọi tôi là thằng, tôi cũng không quan tâm, vì đó là sự thể hiện của đồng chí, đồng chí bảo là chõ mõm, tôi cũng chẳng quan tâm, vì đồng chí đã dùng đến những từ đó, chứng tỏ đồng chí đã không giữ được bình tĩnh trong việc xử sự, với người không biết kiềm chế, tôi không chấp.
    Đồng chí nói tôi đóng góp được gì ư, đồng chí nói như vậy mà không biết xấu hổ à, đồng chí thử chỉ ra xem tôi đã spam những bài nào trong CC này (bài mà VAH đã xoá của tôi viết trong Nhật ký, tôi có ghi trước nếu coi là spam thì có thể xoá, nhưng nếu xem lại, đồng chí có dám khẳng định là spam không, còn đồng chí muốn tôi có thể chỉ ra cho đồng chí thấy những spam khác của chính đồng chí), tôi có khả năng đến đâu tôi đóng góp đến đó, nếu quan điểm của đồng chí nhìn người theo hướng coi trọng bài vở đóng góp nặng hơn tình cảm của mem đối với mạng và CC thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.
    Đồng chí đưa dẫn chứng tôi nói câu chửi mà đồng chí viết kia ra, tôi có chỉ tay năm ngón trong bài viết như người khác từng muốn làm không, đồng chí là mod, đừng nên chơi trò hạ lưu như vậy, có thì viết ra, đừng có à ơi chụp mũ người khác.
    Tôi cũng không post tiếp vào topic này làm gì nữa, bài viết này tôi chỉ muốn nói rõ cho đồng chí thấy, đồng chí nên ăn nói có chừng mực, đồng chí luôn muốn mem có chừng mực, nhưng với lời lẽ của đồng chí, liệu đấy có phải là chừng mực.
    @VAH:
    1. Như tôi đã nói trước, tôi có khả năng đến đâu tôi đóng góp đến đó, xin kiếu tôi không dám đưa mình vào cái tiêu chuẩn hàn lâm của bác, tôi chỉ có tình cảm của mình đối với CC, còn khả năng cao siêu quá thì tôi đã nói trước cả với bác rồi, tôi học không cao bằng người khác, bác cần gì phải học cách của AQ, lời lẽ đưa đẩy những cái không có vào với tôi. Bác nghĩ rằng phải mô phạm người ta mới nghe, bác nghĩ rằng những topic tôi vào chứng tỏ tôi không phải người mô phạm, bác đã có quan điểm đó thì tôi cũng chịu. Tôi sống và gắn bó với CC bằng trái tim của tôi, tôi đâu có dựa vào những học vấn quá cao siêu, nhưng ở đời, nói phải củ cải cũng phải gật đầu, còn nói lấp liếm thì dẫu có học cao đến mấy thì cũng thế thôi, muốn người khác nghe mình đâu có dễ. Bác nói tôi dạy đời à, xin lỗi, hình như câu này tôi nói mới đúng.
    2. Môn đọc hiểu ngày xưa tôi cũng học được tương đối, không dám để bác bận tâm vì điểm số đủ để tốt nghiệp. Bác nói người khác hiểu, phần là người khác có khả năng hiểu được, phần kia là bác viết dễ hiểu (chứ không phải là khó hiểu); bác nói người khác không hiểu thì bên cạnh việc nói người khác không có khả năng hiểu được, cũng nên xem lại xem mình có nói gì lung tung khó hiểu hay không. Bác dùng cái kiểu nói chuyện mà bác cũng thừa nhận là dĩ nha hoàn nha đối với những mem không đúng theo cái tiêu chuẩn của riêng bác, cái này thuộc về con người của bác rồi, tôi chẳng dám nói.
    3. Đến đây thì tôi lại lo lắng khả năng đọc hiểu của người khác, lúc trước bác nói sạch với hàm ý khác, nay lại nói sạch với ý nghĩa đi tắm, hoá ra bác cũng lắt léo lời nói với người khác nhỉ. Bác lấy cái ví dụ ung thư ấy mà không thấy có vấn đề à: lúc đầu bác đã biết rồi hay là bác chưa biết, đến lúc bùng phát rồi thì bác ra tay, quá trình này so với chưa biết có bệnh với lúc có bệnh rồi mới tìm thầy thuốc như bác nói có khớp nhau không, xin được nói luôn, bác đã biết trước nhưng bác để đấy bác chờ, còn người kia có biết bệnh của mình đâu. Bác nghĩ là tôi bế tắc hay chính lời lẽ của bác bế tắc.
    Về chuyện tài năng kiến thức, tôi chẳng dám so bì, nhưng đến mức đến quét cái nhà cho bác thì buồn cười quá, bác lại lên mặt dạy đời rồi.
    Tôi biết AQ và VAH viết những bài này là vì tôi, còn vấn đề mà tôi nói, như đồng chí AQ nói là tôi phê phán, cho tới giờ vẫn đâu có ai đối mặt trực tiếp với nó.
    Tôi đã từng nói ý kiến này rồi: Câu kết thúc của mod đừng nên kèm vào lời rỉa móc, như vậy chỉ làm sự việc nghiêm trọng thêm.
    Mem làm sai thì ráng chịu, mod làm sai thì cũng nên tiếp thu ý kiến phản ánh góp ý của mem, đừng nói câu ?osự việc xong rồi? mà gài thêm những lời như dao sắc.
    Tôi dừng lại tại đây, chúc mọi người mạnh khoẻ!!!
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    http://www.hetthuocchua.com/hoantoanmayman.ttvn
    Cứ dừng tại đây vậy nhé! Chúc vui!
  6. 150kunming

    150kunming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các ông, nóng thế, uống bia đeeee có tý men vào hoà giải cho dễ . Mà tôi bây giờ còn mỗi cái trang này để giao lưu với anh em học tiếng trung ở khắp nơi đấy, đừng để chuyện nhỏ mà mất thành viên, box thì dã vắng người.
    @VHH:: làm mod để người ta nể khổ thật. Và thể hiện để cho người taq phục mình đi, giống HoangLinh nói ấy.
    @hoantoanmayman :: Cậu cũng nên giải khát cho đầu bớt nóng đi, cách đây 1 tuần bọn tôi 7,8 người cũng vậy mà. Mọi chuyện rồi sẽ qua, ngày mai trời lại sáng, nghĩ lại thấy buồn cười. Ko việc gì phải thế, vào box Kunming post bài đê.[/size=3] Dzô nốt lần cuối rồi đi ăn cơm nào. LÊn
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa tiên sinh HTMM :
    Ấy định bụng thôi không viết nữa nhưng tiên sinh dạy thế này thì lại phải nán lại thưa chuyện tiên sinh vài dòng kẻo mang tiếng này kia.
    Thưa tiên sinh tôi không rỉa rói mà chỉ thẳng là chính tiên sinh chính là "người" đang đổ dầu vào lửa! là thứ nhất! vào moi móc gại lại chuyện.
    Tôi nói tiên sinh là ếch vì tiên sinh không biết đầu đuôi sự vụ ra sao nhưng lại nhảy vào chỉ tay năm ngón : "mày có lỗi, thằng kia có lỗi, tất cả im mồm . . ."
    Tôi nói tiên sinh thích lên mặt ta đây vì tiên sinh bảo dạo này thấy CC toàn topic Spam, rác nhưng tiên sinh đâu có vực các topic hàn lâm lên mà tiên sinh bảo : "mẹ, tao thích hàn lâm nhưng trình độ tao còi chỉ có thế! Bọn mày hàn lâm đi cho tao xem !!"
    Tôi nói tiên sinh thích chửi đổng, đấy tiên sinh bảo mod cũng spam, mem cũng spam nhưng tôi đã nói rồi thưa tiên sinh từ xưa đến giờ tôi chưa nhận được một than phiền nào của tiên sinh cả. Tiếc thay!!
    Nói mà không làm, chỉ tay năm ngón mà không nghĩ ai cũng làm được tiên sinh ạ. Đấy tiên sinh bảo tiên sinh yêu, tiên sinh quý CC tôi cũng vậy, các mem khác cũng vậy. Chúng tôi chờ đợi những bài viết mà đúng như tiên sinh nói đấy là HÀN LÂM của tiên sinh thay vì cứ chỉ trỏ thế này.
    Nào, mời tiên sinh !!!
    PS: Kính tiên sinh tôi rất bình tĩnh khi nói chuyện với tiên sinh, tôi chẳng dại mà ***g lộn lên để rồi cao huyết áp hại sức khoẻ tổn tuổi thọ. Tôi xin phép được khoá topic này lại nếu tiên sinh vẫn có nhã hứng ném dầu vào lửa tiếp xin PM cho tôi để tôi mở khoá hầu tiên sinh !!!
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 26/10/2005
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    @150kunming:
    Tôi cũng muốn dừng lại, tôi cũng đã nói dừng lại, nhưng mà kiểu này thì dừng lại làm gì, cũng vậy thôi, tôi chưa được đi Kôn Minh, lần trước có cơ hội mà chưa đi được, tôi vào đó thì chỉ thể hỏi và nghe thôi.
    @AQ:
    AQ à, tôi đã nói rồi, nếu tôi có nói nguyên văn những lời mà đồng chí dùng trong cái ngoặc kép thì đồng chí hẵng nêu ra, còn nếu không xin thôi cho tôi nhờ cái trò mèo ấy, nếu không tôi sẽ cứ coi là đồng chí tự mình mở mồm thở ra những câu đó và đóng ngoặc kép ép buộc cho người khác. Nếu đồng chí quen mở miệng ra với những từ ngữ như vậy thì đồng chí nên xem xét lại khái niệm chửi bậy văng tục trong CC đi là vừa.
    Có cần nhìn lại bài tôi viết không, tôi nói toàn là topic spam lúc nào, tôi không nói như vậy thì đồng chí đừng có đổ vấy cho tôi, chán quá đi mất.
    Tôi cũng nói rồi, khả năng tôi đến đâu tôi đóng góp đến đó, nếu cứ lấy bài vở post lên để đo đạc con người thì tôi chẳng có lời gì nói cả. Xưa còn đi học, thầy tôi còn chẳng dám tự nhận mình học nhiều biết nhiều, chẳng dám nhận 2 chữ hàn lâm, cái ngữ tôi biết thân biết phận đâu dám khua môi múa mép 2 chữ hàn lâm. Đồng chí lại chụp mũ trắng trợn quá, dây thần kinh xấu hổ đứt hết rồi hay sao.
    Tôi nói đồng chí cũng spam, có cần lấy dẫn chứng không nhỉ, tôi hỏi nhé, đồng chí làm mod phải xử lí cả những vụ spam, đồng chí spam bài lù lù ra đấy, tôi đâu có dám nghĩ là đồng chí sẽ tự xử, cái lí do đơn giản thế, đâu cần 2 chữ tiếc thay.
    Đồng chí bảo tôi chỉ tay năm ngón mà không nghĩ, đây là lần thứ 2 đồng chí nói tôi chỉ tay năm ngón, không biết đồng chí có biết nghĩ hay không, và vì đồng chí đọc bài của tôi rồi mà không nhớ câu tôi đã viết, nên tôi cũng chẳng thể nhắc đồng chí mãi được.
    Tôi đã nói trong bài trước, tôi muốn dừng lại rồi, không muốn tranh cãi nữa, mem chúng tôi có điều không phải nào thì đã có mod xử lí, miễn là công minh chính đại, còn mod có vấn đề thì cũng nên lắng nghe ý kiến của mem, tôi đã nói tôi dừng lại và không hy vọng là mod miệng nói câu dừng lại, nhưng lại gài thêm mấy lời rỉa rói. Nếu đồng chí muốn tiếp tục, tôi cũng chẳng tiếc gì việc theo đuổi cùng đồng chí.
    @VAH, bác thích kiểu đó thì tôi cũng tặng bác:
    http//:www.benhnhapcaohoang.com.vn/vinhaihong.exe
    Have fun !!!
  9. 150kunming

    150kunming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    ặc ặc............ ko biết có phải mùa này có phải mùa mu''a hay ko, mưa lâu thế ko biết.
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Nhắn: ChịLyss ơi! Thế long đong có hay không nhỉ?
    Nhắn quần hùng:
    Thiếu cái www.buctranhvancau.com.vn/cainhaulamthe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này