1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận ... tiếp

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi hongkong_girl, 15/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    To all:
    Các bạn đừng quote bài quá dài, vì như vậy sẽ tốn diện tích của diễn đàn. Ngoài ra, có rất nhiều bạn dùng font chữ quá to khi viết bài. Khi nào chúng ta dùng size chữ to? Đó là tiêu đề 1 bài viết, và những từ cần nhấn mạnh thôi. Vì vậy nhắn các mem chú ý hơn một chút.
    Tôi chưa đọc hết những bài tranh luận của các bạn trong ngày hôm nay. Nhưng theo cá nhân tôi, chúng ta nên dừng tranh luận ở đây được rồi đấy. Vì nội dung của các bài viết tranh luận mà tôi đã đọc chỉ mang tính chỉ trích, sát phạt nhau, hoặc nặng nề hơn một chút là "nhục mạ" nhau. Tôi không tiện dẫn chứng ra đây mà chỉ nói để cho tác giả những bài viết đó suy ngẫm thôi.
    Trong thời gian qua, Box Trung đã có những chuyện không hay xảy ra. Điều đó không những làm các mem cảm thấy không thích vào Box viết bài mà còn một đi không trở lại. Điều đó thật đáng tiếc.
    Thưa các bạn:
    Mod sai, mod sẽ chịu trách nhiệm với Admin. Mem sai, mem sẽ bị Mod xử lý. Nếu mem không phục với cách xử lý của Mod thì có thể vào Box Hỏi đáp, thông báo để kiện lên Admin. Chắc các bạn đều hiểu được điều đó.
    Làm Mod là làm dâu trăm họ, và làm việc theo cảm tính. Vì đã ai mở trường đào tạo cho Mod của TTVNOL đâu ạ.Chính vì thế đôi khi không tránh khỏi sai sót. Hoặc cũng có thể vì những ảnh hưởng khách quan mà chưa thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Điều này hi vọng các mem có thể thông cảm và góp ý trên tinh thần xây dựng chứ không nên có thái độ như thời gian qua. Như vậy Mod cũng cảm thấy thoải mái trong việc tiếp nhận ý kiến của các bạn. Trong 1 thời gian qua đã có không ít các mem vì không bằng lòng với cách xử lý của Mod mà đã cố tình phá rối Box Trung này. Tôi nghĩ, đều đó không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho tình hình càng căng thẳng hơn.
    Các bạn sống ở TQ, các bạn hiểu rõ hơn tôi, đó là một đất nước dân chủ mà không hề dân chủ, tự do mà không hề tự do. Vì cái tự do, dân chủ đó luôn nằm trong khuôn phép và được quản lí chặt chẽ từ trên xuống dưới.
    Vậy, cái Box Trung này cũng coi là một cái xã hội thu nhỏ. Khi cần lập lại trật tự, nếu cần thiết thì Mod cũng phải "cứng nhắc" một chút để dẹp tình hình xuống. Đó là lí giải tại sao chúng tôi đã xử lý rất kiên quyết những bài viết trong thời gian vừa rồi.
    Các bạn đọc những bài viết, bài tranh luận trong thời gian qua thì đều có thể thấy được 1 điều: Đó là sự căng thẳng giữa các Mod và các bạn ở Box Kunming. Sau đó thì thêm một số mem vào "can thiệp", đồng thời tiện thể tranh thủ phán đoán đúng sai. Các bạn có quyền làm như vậy, vì ở đây là tự do ngôn luận mà. Nhưng các bạn hãy suy nghĩ, mình làm điều đó để đạt được mục đích gì? Có chăng chỉ thỏa mãn cái tôi "to uỳnh" của các bạn thôi, chứ không vì muốn xây dựng cái box Trung này ngày một tốt đẹp hơn. Vì thế, mong các bạn, mỗi người hãy dẹp cái tôi của mình xuống 1 tí, kể cả các Mod. Vì như vậy, chúng ta mới chung sống đoàn kết được với nhau.
    Qua chuyện này, chúng tôi, các Mod của Box Trung cũng có thêm được rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý thành viên và post bài của mình. Cám ơn các bạn
    Ngoài ra, tôi muốn nhắn với các bạn ở Topic Côn Minh: Chúng tôi không phải vì các bạn ở tỉnh lẻ (như bạn Moixinh nói) mà "chèn ép" các bạn. Có điều, các bạn có thấy cách post bài của mình vẫn chưa được hợp lý không?
    Thứ 1: Quote tràn lan và không có chọn lọc
    Thứ 2: Post hình ảnh quá nhiều, mà như các bạn đã thấy, không phải ảnh nào cũng đẹp và có chất lượng tốt. Diễn đàn là của mọi người, các bạn post lên thì sẽ có thành viên khác vào xem. Và đã đôi người phàn nàn với tôi rằng ảnh nhiều quá nên mỗi lần dùng dial up để online thì tốc độ đều chậm và không có kiên nhẫn để đọc bài nữa. Các bạn không thể dùng cái chung (diễn đàn) để phục vụ nhu cầu riêng của mình (lưu giữ ảnh).
    Thứ 3: Liệu ngày nào post bài cũng chỉ cụn lụt một câu về dự báo thời tiết thì có nên không ạ?
    Thứ 4: Box CC là một box mang tính học thuật. Điều đó không có nghĩa rằng các bạn không được chát chít trong Box, nhưng chat chỉ là phụ, chứ không thể là chính được. Các bạn thử suy ngẫm xem, bản thân mình đã đóng góp được những cái gì mang tính học thuật ngoài việc chat chit và post ảnh tràn lan?
    Thứ 5: Tôi rất hoan nghênh và ủng hộ khi các bạn viết những bài giới thiệu về nơi mình ở, nơi mình học tập, chuyên ngành của các bạn học, hay con người, cuộc sống mà các bạn đang sống. Điều đó sẽ vô cùng hữu ích không chỉ với cái box Trung nhỏ bé này mà còn đối với các mem khác muốn tìm hiểu về Côn Minh.
    Một lần nữa, mong các bạn hãy biến những chuyện to thành những chuyện nhỏ, những chuyện nhỏ thì coi như không có gì để cùng chúng tôi, cùng các mem khác thảo luận những vấn đề hữu ích hơn nữa. Cám ơn các bạn!
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    @Lyss: ốơốơồƯỗs"ổO?ổ.T,ồÔĐồĐ,ổo?ồƯỗs"ốâồọáổofốƯồắ-ộ>Êồ-.ọáồƠẵổ"ổ?!

  3. 150kunming

    150kunming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    này này, bài tôi vừa viết đâu rồi, tôi nhắn nhủ LYYS đừng vơ đũa cả nắm, nhắn vài thành viên thôi, còn đã nhắn nhủ thì nhiều quá rồi đấy. Vừa dập 1 ngọn lửa lại muốn ngọn khác cháy tiếp hay sao mà có thế đã xoá bài tôi hả vinhhaihong.
  4. moixinhnd

    moixinhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    từ trước đến giờ thấy bài này là được nhứt của mod Lyss. em nghĩ mọi người lên chấm dứt ở đây được rồi ! đừng ai có thêm dầu vào lửa nữa( giá dầu đang tăng vèo vèo kìa). mem Côn Minh đa số đều mới tham gia diễn đàn lên còn nhiều điều chưa hiểu lắm, hy vọng mod nhẹ nhàng, từ từ chỉ bảo...dù sao mod êm ái hơn thì cả nhà cùng vui hơn.
    Cái topic Thảo Luận này rất hay, em nghĩ mod nên để lại nhưng từ giờ ko thảo luận việc cũ nữa. thảo luận chủ đề khác đi.
    Chúc cả nhà vui vẻ ! Chúc anh em Côn Minh vừa tròn 3 năm sang Trung Quốc (27/10/02-27/10/05)
    Được Lyss sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 27/10/2005
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Khà khà ngủ dậy thấy trời sáng hình như có mưa, sân ướt bầu trời quang đãng mây trắng lửng lơ. . . . đẹp thật!
    Nghe lời chị Lyss Em không nói gì thêm nhưng xin quote những dòng chỉ tay năm ngón của Bác HTMM ra đây để Bác đọc lại không lại Bác cứ chối biến là không nói. Tôi xin sửa cho phông chữ to lên hai điều bác chỉ tay năm ngón ấy là về các chủ đề học thuật và Bác bảo mod cũng spam. Tôi nhấn mạnh lại hai điều :
    - Một Bác nói toàn chủ đề chat chit nhưng bác cũng không lôi các chủ đề học thuật lên để bàn chẳng phải là chỉ thích nói, và biết nói đấy thôi sao?
    - Hai Bác có không ít 3 lần nói các mod spam, bác bảo phản cảm ???sao bác không than phiền để chúng tôi biết và xử lý ngay hay là bác chỉ chửi đổng ra đấy để vỗ ngực ta đây rằng à . . .(tôi xin không bôi béo nữa).
    Tôi biết bác là con người hoà nhã. Box nào có tranh luận tranh cãi là đều thấy Bác ( Tôi không nhầm thì 2 box là NTTP và LSVH luôn đón chào các bài viết rất khệnh khạng kiểu thế này của bác). Song có những lúc bác vào không đúng lúc đúng chỗ, nói ra người ta cho là . . ..
    Thể theo nguyện vọng của các mem chủ đề sẽ không cần khoá lại mà để là nơi cho các mem góp ý với mod về việc xây dựng diễn đàn.
    Trân trọng
    Charles aq
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần vì hòa bình!!! Mời mọi người cụng ly.
    Thiển nghĩ có khi chúng ta cãi nhau đến mức toé lửa trên mạng nhưng chung quy gặp nhau ngoài đời vẫn vô tư. Thế thì sao trên mạng chẳng vô tư với nhau như ngoài đời, nhỉ. Thực ra thì cái vô tư ngoài đời có khi giả tạo lắm nhưng ít ra cũng chưa đến nỗi phải xắn tay áo lao vào nhau. Ảo là ảo mà thực là thực!!!
  7. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái nhà anh này ! Hôm lân la với mấy cha bậc tôn chỉ ở diễn đàn nầy , nghe họ thống kê các HOT BOX và ấn tượng cái tên nhưng chưa hình dung xem cái cốt nhục nằm chỗ nào .Nay mục kích sở thị , cái nick này , tanh không tả nổi , như ăn cá mè mà say rượu , nôn ra !
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Hừ, AQ à, tôi vốn đã muốn dừng lại, đã có lời của Lyss nói rồi, tôi không muốn lại suy nghĩ về cái chuyện không hay này, tôi vốn cũng chẳng muốn tranh cãi với đồng chí làm gì, tuy là mod nhưng đồng chí quả là con người nhỏ nhen và hạ lưu đến mức hơn cả những người đồng chí chỉ trích phê bình.
    AQ hãy nhìn cho kỹ những dòng mà đồng chí đã tăng cỡ chữ lên, tôi có nói toàn là topic spam không, tôi nói những topic được update liên tục có quá nửa là chat chít, vậy đồng chí thử phân tích cho tôi xem nội dung chính tả câu đó có mang khái niệm toàn là chủ đề spam không. Tôi thấy thật sự mất bình tĩnh vì cái kiểu ăn không nói có một cách trơ trẽn của đồng chí.
    Chuyện than phiền, tôi đã nói rồi, đồng chí spam lù lù ra đó, nhưng đồng chí cũng là mod xử lí cả những vụ spam, đồng chí thử nói xem, vừa đá bóng vừa thổi còi thì kết quả thế nào. Còn nói đến chuyện than phiền, xin lỗi, than phiền trong tình trạng ấy liệu có ok.
    Đồng chí nói tôi là con người hoà nhã, cũng lại xin lỗi, tôi chẳng được cái phúc đó, tôi là người mang tính cách cực đoan, nhưng may không phải là những người tiêu cực như đồng chí.
    Đồng chí muốn nói tôi post bài khệnh khạng trong LSVH và NTTP à, đồng chí mang ra đây xem tôi khệnh khạng thế nào:
    LSVH tôi vào chỉ xem là nhiều, tìm hiểu mở mang tầm mắt chứ không post, đồng chí xem lại profile của tôi hay qua đó tìm hiểu rồi hẵng nói nhé, LSVH mà đón chào bài viết của tôi thì cái chuyện đồng chí nói tôi viết bài khệnh khạng, mem bên LSVH liệu có để yên cho đồng chí, đồng chí nói vậy là đồng chí chưa hề vào LSVH rồi, đừng có múa may nữa, nhìn tội nghiệp lắm.
    NTTP tôi post 2, 3 bài đó, đồng chí bảo là khệnh khạng à, một số người ở đó cục bộ kiêu căng y như đồng chí, khi có bài của Trang Hà chỉ ra cái xấu, cái tệ của những vì sao thư pháp VN thì a dua hội đồng mỗi người 1 câu, không biết thừa nhận cái xấu để thay đổi còn quay sang nói xấu cá nhân người khác một cách lấp liếm thay cho lí lẽ, bao nhiêu người vào nói chỉ có được 2, 3 người nói có lí và có lễ, còn lại toàn bọn theo đóm ăn tàn, kẻ tung người hứng, bài viết chẳng khác gì spam. Đồng chí muốn hiểu khệnh theo kiểu gì đây.
    Đồng chí mồm xưng hô tiên sinh với huynh đài này nọ, nhưng câu sau đưa những âm thanh đầu đường xó chợ lên, chửi thề với xưng bố, vậy cái lịch sự của đồng chí chạy đi đâu mất rồi, hay cái lịch sự đó chỉ là cái vỏ.
    Đồng chí không cần phải xoay quanh cái ID của tôi làm gì, đồng chí hãy đối mặt với cái chuyện đồng chí là mod mà vẫn spam nhưng miệng thì nói ngăn người khác không được spam; có mấy cái từ ngữ đồng chí nói trong cái ngoặc kép, đồng chí xem lại cái tư cách không nói tục chửi bậy rồi hẵng nói đến người khác.
    Thành thật xin lỗi Lyss và những người khác, nhưng với kiểu đối thoại này, tôi thật sự không thể dừng lại như ý ban đầu được nữa. Thật đáng tiếc!

    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 28/10/2005
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Các bác không mệt ,không chán ạ?Lúc đầu em còn thấy hứng thú về nhà là mò ngay vào topic này xem tranh luận của các bác.Bây giờ đêm hôm khuya khoắt rùi ,chẳng ngủ được ,cũng chẳng có gì làm nhưng vào nhìn bài các bác viết cũng chẳng buồn đọc nữa.Cái gì nhiều quá cũng thành nhàm bác ạ.
    Lên mạng giải trí giao lưu thôi ,mình thấy mình đúng thì mình biết là được rồi ,cứ nói qua nói lại để thể hiện cái gì ạ?
    Em đi học được thầy em dạy là đừng bao giờ cố gắng tranh luận gay gắt với người khác để người ta công nhận lý lẽ của mình là đúng,điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì cái "Tôi " của ai cũng rất lớn.Thưc ra bác càng nói là càng muốn giải toả cái "Tôi " của bản thân thôi.
    Thui dừng ở đây đi ạ.Biết im lặng đúng lúc cũng cần phải học đấy ạ.
    Mà em cũng biết em có nói thế chắc các bác cũng chẳng dừng lại vì bác nào cũng nghĩ mình không viết lại tiếp thì hoá ra nó viết đúng à ?Em thấy các bác đừng nên nghĩ thế ạ ,ai sai ai đúng mọi người đọc từ mấy trang trước đã biết hết rùi ạ.
  10. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Xin được lock Topic lại cho những cái đầu nóng nguội bớt đi. Nếu không thì cứ tranh luận tràn lan không biết sẽ đến đâu.
    Khi nào các bạn bình tĩnh lại thì tôi sẽ mở ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này