1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận, trao đổi đủ loại về các vấn đề du lịch; Inno Viet Travel kêu gọi hợp tác ( trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi risky99, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Ấu trĩ, Vietnam không phải là Sing. Một thành phố con con với mấy triệu dân 100% đô thị hoá còn phải mất hàng chục năm để thay đổi một thói quen đậm đặc tính cách Á châu. Cho ông lên mấy bản Mèo mà xây toilet công cộng
    Nói chuyện văn hoá ông có thể đi khắp thế giới (thường xuyên nhất là đi shopping ở Sing) thế đã phân biệt được người Mán với người Mèo chưa
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  2. last_fall

    last_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Lại tư thù cá nhân?
    [/quote]
    ========
    Tôi không biết tại sao chị lại nghĩ là tư thù cá nhân nữa? Tôi chẳng có gì thù anh Alex TT này cả, chỉ thấy cái gì chướng quá thì phải nói thôi. Chị xem, đâu có mình tôi nói anh ta? Chẳng nhẽ ai ở đây cũng có tư thù cá nhân với anh ta sao? Những câu spam kiểu này tôi đề nghị MOD xoá hộ.
  3. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ========
    Tôi không biết tại sao chị lại nghĩ là tư thù cá nhân nữa? Tôi chẳng có gì thù anh Alex TT này cả, chỉ thấy cái gì chướng quá thì phải nói thôi. Chị xem, đâu có mình tôi nói anh ta? Chẳng nhẽ ai ở đây cũng có tư thù cá nhân với anh ta sao? Những câu spam kiểu này tôi đề nghị MOD xoá hộ.
    [/quote]
    Tôi thấy chị cũng vớ vẩn thiệt, chuyện đang bàn ở đây là vấn đề Du lịch, bên box của Dulịch, chị cũng cố nói vài câu chỉ trích người ta, chị giỏi thì PM mà chửi người ta, lại còn nói Mod xoá này nọ. Tôi thì nhận ngay ra rằng đây là vẫn người cũ mà đổi nick mới vô đây lại hù nhau nói này nọ. Tôi cũng không đồng ý với anh Alex nhưng tôi cũng không dây vào !
  4. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Tôi đọc bài của anh bên tâm sự mà thấy anh đã không hiểu gì về chuyện nói chơi của người Việt Nam, mà còn không hiểu về ngay những cái bình thường nhất trong cuộc sống của người Việt Nam mà lại cứ thích rao giảng về những cái cao siêu mà anh cứ tưởng anh tiếp thu được từ cuộc sống tha hương để giáo dục cả 78 triệu người ngu dốt. Tốt nhất là anh đừng nên nói gì cả thì hơn. Một người phản đối anh thì có lẽ anh không phải bận tâm, chứ để cho 10 người liền phải lên tiếng thì chẳng nhẽ anh không một lần vắt tay lên trán mà suy nghĩ ??????
    --------------------------------
    Chị đọc cái chị viết đi, gửi vào PM cho người ta được rồi! Không đúng là người có tư thù cá nhân sao?
  5. danangcity

    danangcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy ngày gần đây, nhìn logo va slogan của Tổng cục Dlịch quả là đáng thấy vọng, trên cả logo và slogan, nó chẳng mang dáng dấp gì về VN cả, cả tà áo dài cũng không rõ ràng và không toát lên được nét VN của người Việt (không thể sánh được với cái nói là, nụ cười của cô gái và ''''Việt Nam: Điểm đến của thiên niên kỉ mới''''''''
    Trong những năm gần đây, Du lịch là một thế mạnh, thu hút khách hàng, tạo thu nhập cho đất nước, đặt biệt là tạo điều kiện cho việc hội nhập văn hoá và toàn cầu hoá, thế nhưng, Tổng cục Du lịch đưa ra logo và Slogan như thế này thì thật là thất vọng (với cái logo và cách thiết đặt Slogan như thế này thì bất cứ ai cũng làm được chứ không cần đến trí tuệ, sức lực của TCDL).
    (Bài này cũng đăng tải tại www.trangmarketing.com)
    Được danangcity sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 04/04/2004
  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Nhân chủ đề này chúng ta thử bàn về một khẩu hiệu cho du lịch Vietnam xem sao.
    Tớ tạm nghĩ ra câu này (spontaneously)
    Let´s discover Vietnam - khám phá Vietnam.
    Ảnh nền là một, hai đứa bé cười thật dễ thương!
    Trong những năm gần đây, Vietnam đã thu hút nhiều khách du lịch (trên 1 triệu/1năm) nhưng chưa thấm vào đâu so với mấy nước lân bang. Dân thế giới vẫn còn ít biết về Vietnam. Vậy nên cái tên Khám phá cũng nằm trong mục đích đó. Từ Let´s nhằm mục đích thúc giục, kêu gọi. Trong video clips giới thiệu cần có thêm ý là Vietnam là điểm đến an toàn.
    Panthera Tigris Corbetti
  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    hay anh em , thi quả thiết kế biểu tưọng đê , thích du lịch thì cũng phai làm cái gì đó về du lịch cho đỡ buồn he he , làm song gưỉi vào đây , hay là làm chủ đề khác tuỳ các bác , các bác cho ý kiến
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    mình ko là thành viên của box , cũng ko phải fan, nhưng vì mình cần một số thông tin về tphcm để làm bài các bạn có thể cho mình biết trang web nào nói rõ về tphcm cũng nhu các quận huyện của thành phố được ko ?
    mình lật tung lên hết rồi ko có ,hãy giúp với .Thanks trước các bạn .
  9. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn thích đi đây đó,
    box Du lịch thì đúng là toàn người thích đi đây đó rồi. Có đi thì mới thêm yêu cái mảnh đất ta đang sống. "Khi ta ở thì là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Mà đã yêu thì ai cũng muốn góp phần nhỏ bé làm một việc gì đó cho cái mảnh đất đáng yêu này, phải ko ạ?
    Mà có đi mới biết Vietnam mình đẹp lắm. Cái dải đất cong cong hình chữ S tựa thế rồng và vài cái vẩy rồng ngoài biển đó hiện đã được thế giới công nhận 5 địa danh thuộc vào diện di sản thế giới, cần được bảo tồn cho nhân loại. Lí thú rằng, nếu đi từ bắc vào nam hay từ nam ra bắc, kẻ lang thang sẽ có cảm nhận được cảnh đẹp của mỗi vùng khác nhau, hay hơn là tính cách con người khác nhau. Bởi vì ta đi đâu chỉ để ngắm cảnh, mà còn là tìm hiểu cuộc sống quang ta đúng ko ạ? Và qua "tai nghe, mắt thấy" ta sẽ thấy rằng, Vietnam đẹp nhưng cũng còn nghèo quá!
    Du lịch là một ngành công nghiệp không khói mang lại lợi nhuận khá cao. Đối với nhiều nước trên thế giới, du lịch là nguồn thu chủ yếu của quốc gia. Vietnam ta năm qua đón khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế. Cứ cho mỗi du khách tiêu ở Vietnam "dè sẻn" chừng 200 US$ đi thì chúng ta đã có thêm 200 triệu US$ mỗi năm để xóa đói giảm nghèo rồi các bạn ạ. (Tiền vào túi ai tạm thời ko bàn ở box này vì ko phù hợp nhưng miễn là chui vào túi đồng bào mình, rồi hi vọng theo chu trình luân chuyển tiền, nó sẽ tới những người cần nó ---> làm cuộc sống của người Vietnam ta tốt đẹp thêm)
    Vậy nên mục đích chính của chủ đề là chúng ta, những người yêu du lịch cần làm gì đó cho sự phát triển của du lịch Vietnam. Thực ra theo ý tôi, chưa cần "đao to, búa lớn" gì, chỉ từ những việc nhỏ mà ta có thể giúp Vietnam nhiều lắm. Tớ thử làm vài cái gạch đầu dòng xem sao:
    - đối với khách du lịch nước ngoài bất chợt ta gặp ngoài đường, ta có thể cười mỉm thân thiện. Việc nhỏ nhưng có ý nghĩa to lớn (chính trị, kinh tế -->du lịch: đất nước của những nụ cười, con người Vietnam thật thân thiện, gần gũi), sẵn lòng giúp họ những việc nhỏ như chỉ giúp đường, một vài tips hữu ích nếu được hỏi.
    - đối với khách trong nước thì cũng vậy. Đồng bào cả mà, vui thú gì chuyện chỉ lộn đường hay nhại giọng đâu phải ko các bạn?
    - khi đi du lịch tới đâu đó thì ta chú ý ko phá hoại cảnh quan bằng việc viết vẽ lên di tích, hay người ta đã có biển cấm chụp ảnh mà vẫn cứ chụp.... Rác thì cho vào túi mang tới chỗ nào có chỗ bỏ thì bỏ. "Người ta vứt đầy ra đó thì mình cũng vứt được" nghe chừng cũng ko hay lắm nhỉ?
    .....
    .....
    bạn nào có cùng "sở thích" thì xin mời bổ sung và bàn luận.
    P/S: mà xin nêu rõ ở đây là hiện tớ ko làm trong ngành du lịch, ko công tác trong ban Tư tưởng văn hóa Trung ương , chỉ tự viết vài dòng cảm nghĩ cá nhân thôi đó.
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong bài của bác corbetti mà thấy xúc động tận đáy lòng. Nếu không nhầm bác đang ở bển, chứ ở nhà kiểu gì em cũng tìm bác kính vài ba ly.
    Có một điều hơi băn khoăn về cách tính thu nhập về du lịch của các cơ quan thống kê nhà nước. Thực ra rất dễ bị chồng chéo và double. Ví dụ công ty du lịch Saigon tourist thu được 1000USD của khách, thế là gửi báo cáo lên Sở du lịch là doanh số 1000USD. Sau đó trong 1000USD, Saigon tourist phải trả 300USD cho khách sạn, 200USD cho VNairlines, 100USD cho nhà hàng... thế là các đơn vị đó cũng báo lên với Sở du lịch là doanh số 300USD, 200USD, 100USD. Kết quả là có một ông khách đó thôi nhưng doanh số báo cáo để thống kê là 1600USD. Vì thế có một số con số thống kê là không chính xác.
    Nhưng theo WTO ( chả biết họ tính bằng cách nào ), họ ước tính mỗi khách du lịch vào VN tiêu khoảng 40-50USD/ngày, và thời gian lưu trú trung bình là 7 ngày.. Như vậy với 2,3 triệu khách trong năm nay, tổng doanh số ước tính cho toàn xã hội là khoảng 800 triệu USD.
    Nhìn ra thì quá ít so với các nước lân cận như Singapore, Malaysia, Thailand với doanh số khoảng 4-5 tỷ USD. Nhưng nhìn vào thì cũng được đấy chứ, nhất là so với xuất khẩu gạo, nông sản, thậm chí cả thủy sản, dệt may... Em chỉ mong một năm được 0,01% của cái doanh số trên thôi là dăm năm nữa đủ tiền mua du thuyền đua với bác NETWALKER rồi.
    Hơi AQ tí nhỉ.

Chia sẻ trang này