1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận, trao đổi đủ loại về các vấn đề du lịch; Inno Viet Travel kêu gọi hợp tác ( trang 6)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi risky99, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    @ loops: cảm ơn bác đã động viên, vậy chúng ta cùng cụng ly nhé , hmmm, sảng khoái, sảng khoái.... hi vọng có dịp phù hợp được đi offline với các bác.
    Thực ra mục đích chủ đề cũng từ ý tưởng của bác đó thôi...
    trích Chuyện du lịch Trường Sa - loops
    Vietnam cũng khá thuận lợi cho du lịch. Khách tới thăm cần 2 tuần tới 3 tuần là có thể đi được khá nhiều nơi tại Vietnam. Du khách tới Vietnam càng "lâu" thì ta càng có khả năng thu lợi từ họ*. Vì vậy chúng ta cần làm cho họ hài lòng trong thời gian họ ở Vietnam. Điều đó có thể mang lại các mối lợi như:
    - họ sẽ về kể lại những kỉ niệm đẹp tại Vietnam cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp.... những người này sẽ bị họ thuyết phục, hay vì ghen tị mà sẽ chuyển đích du lịch tới Vietnam.
    - họ sẽ quay lại
    - cái tên Vietnam đã trở nên quen thuộc, điều đó (có thể) sẽ làm cho họ lựa chọn hàng made in Vietnam khi đi mua hàng.
    ...
    ....
    Vậy đó, các bác đã thấy nụ cười của mình quan trọng thế nào không?
    P/S: chiêu này tụi siêu thị, sòng bài hay dùng. Trong siêu thị, sòng bài thường có các điệu nhạc du dương, cảnh quan đẹp tạo ko khí thanh bình, chỗ chơi cho trẻ em.... chỉ để giữ chân khách. Lợi nhuận tỉ lệ thuận với thời gian khách lưu lại siêu thị, sòng bài.
  2. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Mà nụ cười lại không mất tiền mua, nhỉ.
    Thực ra thì "chiêu" này không mới . Các bác chịu để ý chút thì sẽ thấy thôi, không phải không có ý khi mà người đứng đầu Tổng cục du lịch Vietnam là bà (à mà người ta quen gọi là chị) Võ Thị Thắng. Ở những năm khốc liệt nhất của chiến tranh, "bả" đã tranh thủ quảng bá rồi:
    More than 30 years have gone by, but that photo remains both a symbol of the Vietnamese nation and of the beauty of Vietnamese women.
    Cười cũng cần đúng lúc đúng chỗ, nhưng những cái cười thân thiện với khách nước ngoài sẽ luôn đúng lúc, đúng chỗ, phải không ạ? Tớ nhớ có lần đọc báo rằng bên Thái Lan, họ đã vận động (chương trình chính phủ) về việc này. Không biết có liên quan tới việc cả 10 triệu khách tới Thái Lan hàng năm ko?
    Mà người Việt ta thì còn thân thiện gấp mấy lần tụi Thái đó chứ ...
    (một số ảnh của người nước ngoài chụp về người Vietnam)
  3. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với corbetti: có những việc nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn! Thường ấn tượng về một đất nước có khi chỉ đọng lại là một con người mà ta đã gặp, một cánh rừng nhìn thấy qua cửa kính ô-tô, một khoảnh khắc mà lúc đó chợt nao lòng nhớ về đất nước mình. Thế nên một nụ cười Việt Nam, một hành động thân ái nào đó có thể làm cho du khách có cảm nghĩ khác hẳn về nước mình, nhất là du khách từ những nước chưa biết đến Việt Nam nhiều lắm.
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hi Corbetti
    Ừ hôm nào offline kiểu gì tớ cũng tìm xem cậu ở đâu để làm 1 vài ly chứ cứ virtual beers như này thì chán chết nhỉ.
    Góp với cậu một ít ảnh, VIỆT NAM, A SMILE nhé
    Nụ cười của cụ Nông Đức Mạnh, tổng bí thư ĐSC Việt Nam, cụ trông rất tươi và đẹp.​
    Ảnh cụ Trần Đức Lương, cậu phóng viên ảnh này chụp không chuẩn chứ tớ nhớ là có một ảnh khác cụ cười to và cười rất tươi chứ không mỉm như thế này.​
    Ảnh cụ Phan Văn Khải, thủ tướng đang tiếp đãi thủ tướng Nhật. Cụ cười tươi như này chả trách 3 năm nay khách Nhật tăng đột biến vào VN, hình như đã đạt tới 300 nghìn khách rồi thì phải.​
    Ảnh chị ( à quên bà ) Võ Thị Thắng hiện nay, đương kim tổng cục trưởng tổng cục du lịch. Bao năm rồi mà trông bà vẫn đẹp và sang như ngày xưa. Ảnh lấy từ trang web TCDL nên trông hơi nhỏ, thông cảm.​
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 04/08/2004
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là VẺ ĐẸP VÀ NỤ CƯỜI nội bộ nhé
    Ảnh một thành viên nhóm Tây Bắc đang hân hoan đón chào mọi người. Người mặc áo đỏ là nằm dưới đất là tabalo. ẢNh chụp trên đường vào Mường Tè​
    Ảnh của nhóm Rongruoi trên đường rong ruổi, nhìn butiboy và Toet cười tươi không​
    Con sâu rượu Linhevil, say đến nhét cả ly rượu vào mồm rồi mà vẫn còn cố gắng nặn ra một nụ cười. Đúng là cười đã ăn sâu vảo máu.​
    Nụ cười của mấy bạn box du lịch miền Nam. Nhìn họ cười rổn rảng mà nghĩ tới sóng biển Mũi Né ầm ào. ​
    Nhìn BlueSerenade này. Vừa mặc quốc kỳ, vừa cười toe toét, kiểu này gặp mấy anh Tây chắc yêu phải biết.​
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 04/08/2004
  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    @ loops: thì các "cụ" đang theo đuổi đường hướng chính trị : Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.. Và đó cũng là chiến lược đúng đắn nhằm tới một nước Việt Nam phát triển, hòa bình và thịnh vượng. Đời sống lên cao, đặng anh em có tiền mà đi đây đó nhỉ.
    Mà muốn làm bạn thì phải cười thôi. Đó là dấu hiệu đầu tiên của tình bạn mà. Ví dụ như "bạn" Mỹ
    và sự hướng tới bỏ dấu " " của hai bên cũng đang rất cần những nụ cười như thế.
    Ặc, lại la đà vào chuyện chính trị của quốc gia, thôi để mời các bác chuyển lại chủ đề chính của chúng ta với một ảnh khác của "chị" Thắng nhé.
    Such a beautiful and courageous woman ! with her famous saying: "Do you think your administration could exist for another 20 years to keep me in prison?"
    Chúng ta ở đây cần bàn tới chuyện chính trị khác, chính trị du lịch hay một cái tên đúng hơn của nó, chiến lược du lịch. Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch giai đoạn 2002-2005, đã thay tiêu đề : Việt Nam - Điểm đến của Thiên niên kỷ mới với tiêu chí "Việt Nam - Điểm đến thân thiện và an toàn?T.
    "Chị" Thắng đã kêu gọi thì anh em chúng ta trả lời, có thể ủng hộ bằng cách nếu có dịp gặp khách du lịch nước ngoài thì sau khi chỉ đường hay whatever.... giúp họ, ta có thể nói với họ: "Mặc dù Vietnam tương đối an toàn nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ông/bà nên cất cái dây chuyền kia đi". Hay " Ông/bà cần chia nhỏ số tiền cầm theo. Mỗi lúc rút ra thì rút phần nhỏ đó thôi".vv..vv.. tùy cách xử trí của các bác. Đảm bảo là họ còn nhớ tới các bác và Vietnam đến chít Còn nhỡ họ có bị rủi ro sao đó ở Vietnam trong chuyến đi thì ít ra họ cũng nghĩ tới "cậu Vietnam tốt bụng gì gì đó đã nhắc mình mà mình ko cẩn trọng " hay ít ra "ở Vietnam ko phải ai cũng là kẻ cắp cả".
  7. moneo

    moneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra bác nên dặn các chú làm việc ở phi trường khi xét hộ chiếu cũng nên cười để gây ấn tượng tốt, dù rằng trong đó không có tiền boạ Các phi trường khác trên thế giới không có lệ nầy
  8. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước, Thời báo Kinh tế Sài Gòn có một bài về những người làm thủ tục xuất nhập cảnh là những người đầu tiên mà du khách tiếp xúc khi đến Việt Nam, vậy mà thái độ của họ còn thiếu cởi mở quá. Tôi để ý thường khi khách nước ngoài tiến vào quầy làm thủ tục, người cán bộ làm thủ tục giơ tay nhận quyển hộ chiếu trong khi ngó lơ đi chỗ khác, dường như muốn bảo rằng "Tôi không nói được ngoại ngữ đâu nha, đừng có hỏi". Còn nếu chẳng may phải giao tiếp với người khách nước ngoài đó, ví dụ bảo họ phải ra lấy tờ khai hoặc điền thêm thông tin vào ô nào còn thiếu, thì người cán bộ chỉ có cách dùng bút chỉ chỉ, ra hiệu. Có khi khách không hiểu, lại quay ra xì xồ với những người đi cùng, nháo nhác cả một góc.
    Lực lượng làm thủ tục ở cửa khẩu đâu có nhiều, tại sao Bộ Công an không đặt ra yêu cầu cho những cán bộ làm thủ tục xuất nhập cảnh phải biết ít nhất một ngoại ngữ?
    Hôm qua TV có chiếu lãnh đạo T/p HCM đến làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất để chỉnh trang "bộ mặt" của thành phố. Hy vọng là những vấn đề như trên được nêu ra.

  9. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    @ moneo & thanhhai: các bác nói đúng, vấn đề hải quan cửa khẩu thì báo đài đã đề cập nhiều. Dân tình thì bức xúc mà đâu vẫn hoàn đấy. Thiệt là bực, tớ nghĩ đến đó cũng phát rầu
    Và đúng vậy, chê thì khá dễ, làm cái gì để thay đổi nó đi thì mới khó. Ở cái cấp mà chỉ cần chê là khiến người ta phải chỉnh mình ngay thì chúng ta (hay chỉ dám nói bản thân tớ) chưa với tới, nhưng với những việc nhỏ và số đông thì dần sẽ chuyển được thôi. Và vì vậy ở chủ đề này, tớ chỉ muốn cùng các bạn thảo luận, tìm ra những cách/việc làm đơn giản nhất (mà nhiều khi chẳng mất gì) để có được cái lợi (lâu dài). Trong này chúng ta vào với tâm trạng thoải mái, ko ai có ý "dạy" ai cả, nhưng chúng ta có thể học được gì đó ở nhau, cùng làm cho "cuộc sống tốt đẹp hơn". Và qua tác động tương hỗ, người hưởng lợi lại chính là ta, và rộng hơn chúng ta (hay đồng bào ta) phải ko ạ?

    Nhân các bác đề cập tới chuyện hải quan cửa khẩu, chúng ta có thể bàn thêm về vấn đề này. Đúng là vẻ mặt lầm lì, hạch tiền, ngoại ngữ.... là có. Mà ấn tượng đầu tiên về một đất nước đã vậy thì đúng là đáng giận. Anh em ta dân đen thì làm được gì? Ta không thể cải tạo thế giới nhưng ta có thể cải tạo bản thân mình.. Hãy ko cho họ có cơ hội vòi tiền, ta làm đúng thì chẳng có gì phải sợ cả. Mang đủ cân, ko mang thừa, ko mang mấy cái đồ cấm.... thì họ làm gì được mình. Bác moneo ở Mỹ mà có về / thăm Vietnam thì làm ơn đừng cho họ tiền. Vì đó sẽ là một tiền lệ nguy hiểm. Đối với bác vài chục USD chả là gì nhưng một khi đã là tiền lệ thì sẽ làm cho người khác, những người ko có "khả năng" đó khổ theo (một ví dụ liên quan như tình trạng bệnh viện hiện nay). Có một anh bạn đi cả chục năm bên Đức khi về phép qua cửa khẩu, hải quan kiểm tra rồi chẳng có cớ gì để hạch tiền bèn nói: "đi cả chục năm mà chẳng có gì" điên quá vặc lại (nói lớn): "ơ cái ông này hay nhỉ, tiền tôi có bao nhiêu thì mặc M. tôi, đề nghị ông cho tôi gặp lãnh đạo của ông để làm rõ việc này". Thế là im.
    Rất mong các bác hiến kế để góp phần làm tăng lượng khách du lịch tới Vietnam. Vĩ mô, vi mô chơi tuốt cho rôm rả nhưng những ý kiến về tầm "vi mô", về những cái thường nhật mà chúng ta có thể làm được sẽ được đánh giá cao hơn.
  10. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Minh` o Ha` Noi ca thang da di nhieu noi o Ha` Noi , cam thay rat dep va` thu'' vi nhung noi da~ duoc di qua . Nhung that kg hieu noi su quan ly'' khach'' du lich trong va` ngoai` nuoc'' phan biet den'' ky` la. . tai Tam Coc - Bich Dong . vao` cuoi'' thang3 . nam 2004 .
    minh` thay'' nguoi` vn thi duoc mot nguoi` cheo` thuyen dua di ( toi nghiep cho bac gai cheo` thuyen that cham vi` cho tui nay` , con` nguoi` nuoc'' ngoai` thi duoc 2 nguoi` cheo` thuyen` dua di rat nhanh ? nhung quan trong la` : nguoi` nuoc ngoai` va` nguoi`trong nuoc'' kg duoc di chung 1 thuyen` , phai tach'' roi` di rieng cho du` kg can` biet'' su quan he cua khach'' ra sao ? ) minh` thay'' su xap'' xep'' nhu vay kg dung'' GAY PHIEN` QUA''

Chia sẻ trang này