1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. pbdkhatmau
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.684
    Đã được thích:
    7.187
    Tay Klinsmann này tôi ghét từ lúc đì Lee Nguyễn ở tuyển Mỹ. Sau bị đá ko thấy ai thuê nữa thì phải, giờ tự nhiên lại chạy sang Hàn.
    Chắc lại thất bại thôi.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.102
    Tôi ở Đức và bọn Đức fan bóng đá đều không đánh giá cao Klinsmann, đều nói là lối chơi, tư tưởng là do Joachim Löw (và có lẽ là cả giám đốc bóng đá của Đức thời đó, ko nhớ là ai, sau thất bại chung kết WC2002)
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Klinsmann là võ mồm, gọi là có ý tưởng khơi mào, nhưng thực hiện thì đều là Löw cả. Nói chung Đức thời đấy cách mạng được là do cả 2 bên kết hợp, Klinsmann thì có danh tiếng, có uy, quan hệ để trình bày đề xuất ý tưởng, còn Löw thì là lính làm trực tiếp.

    Chứ còn bảo Klinsmann mà làm cụ thể thì cũng chả ra đâu vào đâu. Dẫn tuyển Mẽo thì ít mà hàng ngày nướng bánh thì nhiều. Hàn Quốc thì gần đây nó có cái nền tảng cầu thủ tốt thì cũng ok thôi chứ còn đòi kiểu một bước lên tiên mà chờ vào Klinsmann thì không có đâu. Cùng lắm thì lại mua bia kèm lạc, dựa vào quan hệ để cho thêm cầu thủ Hàn xuất khẩu sang Đức, chứ còn bảo hi vọng vào cải thiện thành tích lối chơi đội tuyển thì quá khó.
  4. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Klinsmann đi đâu cũng áp dụng ý tưởng mới cho nơi mình đến. Dẫn Đức thì Mỹ hoá ban huấn luyện khi thuê người Mỹ làm hlv thể lực và tâm lý. Sang dẫn Mỹ thì lại Đức hoá đội hình khi gửi cầu thủ Mỹ sang Đức thi đấu và thậm chí chiêu dụ nhập tịch Mỹ cho hàng Bundesliga. Nhưng Klinsmann không giúp được bóng đá Mỹ thoát được bệnh “sợ Mễ”, Mỹ vẫn hay thua Mexico khi đối đầu trực tiếp, nhất là ở giai đoạn cuối của Klinsmann. Klinsi bị sa thải năm 2016 và di sản ổng để lại cho người kế nhiệm là việc Mỹ rớt vòng loại WC2018 sau hơn 30 năm.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.684
    Đã được thích:
    7.187
    Hôm nay sau trận Qatar thấy TV chiếu Arsenal đang đá NHA nên tôi ngồi coi. Kịch tính vãi lều :)
    Đầu h2 bọn kia dẫn 2-0 rồi, mà Arsenal từ từ gỡ lại được. Gần hết trận, gần hết thời gian bù giờ vẫn 2-2, nghĩ thôi hoà rồi, thì đúng quả phạt góc cuối cùng, bóng bật ra thằng kia sút sao lại vào. Không thể hình dung nổi.
    Bọn Arsenal mùa này có khi số vô địch. Trận này là trận thứ hai bọn nó đã hoà tới phút cuối mà ghi được bàn để thắng. Chứ giờ này mất điểm là toi với Man City ngay.

    Quả sút cuối, không biết bao giờ VN mới có những bàn như thế. Từ xưa tới giờ tôi chỉ mới thấy hai bàn của Văn Thanh là đi thẳng băng từ vòng 16m50 thành bàn thắng. Qua một rừng người mới hay.

    Nói thêm chút bọn Everton. Năm nay bọn này trầy trật, đầu mùa tới giờ chỉ lo tránh suất xuống hạng. Hôm trước đá West Ham mà thấy chán vãi lều, cả hai đều bét bảng mà thấy rõ bọn WH hăng hơn, dồn ép tới bến. Everton đá như muốn về hưu non.
    Sau trận đó bọn nó thay tướng. Thằng Lampard đi, đưa thằng khác về. Thay tướng cái đổi vận liền, đang là đội gần bét bảng mà thắng luôn đội đầu bảng (Arsenal) mới kinh.
    Nhưng tướng mới đổi vận được đâu hai trận cái đâu lại vào đó, hôm trước đá lại với Arsenal thua tới 0-4!
    Chẳng lẽ giờ thay tướng lần nữa?
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.684
    Đã được thích:
    7.187
    Trận Liv-MU hôm nay cũng cực hấp dẫn. MU đang bay cao từ lúc CR7 đi tới giờ, đá 20 trận mà thắng đâu 18 trận thì phải. Đang lên như diều gặp gió, gặp Liv mùa này lận đận, tưởng đâu có thể hạ được chủ nhà chứ. Alex Ferguson cũng tới xem luôn. H1 đá cũng ngang ngửa, chỉ cuối hiệp bị dẫn 1-0 thôi, mà h2 bị hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. Kết quả là trận thua nặng nhất từ khởi nguyên Premier League. Có khi nặng nhất trong lịch sử cũng có :)

    Buồn cười lúc đang 5-0 thiên hạ hò reo "We want 6! We want 6!". Vâỵ là lúc sau có 6, vừa ghi bàn xong cái thiên hạn reo "We want 7! We want 7!". Vài phút sau có 7 luôn :)
    Tới khoảng phút 90 thiên hạ lại reo "We want 8! We want 8!" nhưng lúc này sắp hết giờ rồi nên không kịp :)

    Kể hôm nay cũng có mấy bàn may mắn, như hai bàn của thằng Salah bóng tự nhiên bật ra ngay tầm chân của nó. Hoặc bàn của thằng Firmino khe rất hẹp mà nó sút sao qua được hai chân thủ môn để vào.
    Bàn đầu của thằng Nunez thì thì không hề may mắn mà cực đỉnh. Góc rất hẹp mà nó nâng quả bóng lên vừa đủ qua người thủ môn để vào.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Ten Hag trở lại người trần mắt thịt rồi ah :))
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.684
    Đã được thích:
    7.187
    Ten Hag hôm qua nhìn rất cú nhưng ko biết làm gì :) Lúc bị dẫn 0-5 ông ấy thay thằng Lisandro Martinez ra, nhưng vẫn bị thêm 2 bàn nữa.
    Nói cho đúng thì cả đội MU hôm qua đều cú. Nhìn mặt, nhìn hành vi, nhìn dáng điệu là biết. Cả Martinez (hậu vệ cứng), Casemiro, Fernandez đều hầm hố như thể chỉ muốn đục nhau.

    Nhưng báo chí và bọn BLV lá cải bên Anh xúm vào chửi thằng Fernandez thấy hơi oan. Hôm qua thật ra hàng công MU không quá tệ. Cho tới trước bàn mở tỷ số, gần cả hiệp 1 hai bên đá ngang ngửa. Mới đầu Liv đá cấp tập hơn, nhưng sau đó MU lấy lại thế trận và tạo nhiều cơ hội hơn. Fernandez, Rashford đều có cơ hội nhưng chưa vào. Hết h1 mới dẫn 1 bàn cũng chưa biết h2 sẽ ra sao.
    Đùng một cái vào h2 mấy ông MU làm lủng hai bàn. Bị dẫn 3-0 nhanh quá làm tuyến trên MU nó cũng hơi nản. Tất nhiên có bóng nó vẫn tấn công nhưng mà cái độ hăng hái và thanh thoát không còn. Thêm một cái nữa là h2 tuyến dưới MU làm mất bóng liên tục. Đá gì mà cứ toàn chuyền vào chân đội bạn hoặc để đối phương cắt đuợc bóng phản công. Bọn kia thì may mắn vãi ra, sút cú nào thành bàn cú đó (h2 chỉ có 1 quả đánh đầu với 2 cú sút của bọn Liv là không thành bàn). Nên điểm số nó cứ lên tằng tằng. Mà nó càng lên thì bọn ở trên càng nản không muốn đá.

    Giờ nếu chửi thì chỉ có chửi nó là đội trưởng nhưng ko xốc được tinh thần cả đội lên sau khi bị dẫn 0-3. Cái này có lẽ nếu có thằng Harry McGuire nó sẽ làm được, dù sao đồng hương (Anh quốc) vẫn dễ hơn là thằng nước ngoài lạ tiếng lại nhỏ con như thằng Fernandez.
    Thằng McGuire nếu ngồi coi trận này chắc cười thầm trong bụng :)
    Còn Sir Alex thì hôm qua ngồi coi nhưng TV không chiếu phản ứng ông ấy ra sao. Chừng nửa h2 thấy mặt vẫn như bình thường không khác gì. Thua thì buồn nhưng dù sao fans của MU vẫn được an ủi là được tận mắt chứng kiến trận thua lịch sử của đội nhà :)
    Fans Liv hôm qua hát hò rõ to. Fans ở Premier League thường nó vẫn hay hát rồi, nhưng hôm qua thì phải nói cả sân vận động đều mở hội.
    PPCC, donkisot2711ptsondr thích bài này.
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.102
    Vấn đề là MU phải đá 21 trận trong 75 ngày (trung bình 3 ngày 1 trận) trong suốt 2 tháng rưỡi, mà các cầu thủ và cả Ten Hag ko muốn bỏ qua cái gì cả. Thằng Bruno chỉ nghỉ đâu đó có 2 trận trong số 75 ngày này, còn lại toàn đá 90+

    Vấn đề nữa là Ten Hag thay người tốt quá, nhiều lúc đội hình ra sân hoặc chiến thuật sai lầm (vì cầu thủ có vấn đề ko thực hiện được chiến thuật hay vì đối thủ nắm được bài), nhưng đều chữa được vì thay người xong lại có kết quả tốt. Trận hôm qua thì ko thế. Càng chữa càng sai, còn Liverpool đá rất cháy và may... Thể lực MU kém, tinh thần xuống vậy là thua đậm thôi.

    Có cái tốt là để nhiều fan MU và chính bản thân các cầu thủ cũng như Ten Hag bớt ảo tưởng và sức ép vô địch EPL mùa này. Nhưng thua đậm quá, tôi thấy thua 3-0 thì ổn, trong tình huống chấp nhận được. Còn anti fan thì ko cần quan tâm.
    --- Gộp bài viết: 08/03/2023, Bài cũ từ: 08/03/2023 ---
    Thằng Maguire toàn bị chửi dưới tư cách đội trưởng vì cứ chấp nhận bàn thua thôi, im lặng không khuấy động. Còn về chuyên môn thì thôi ko cần nói.
    donkisot2711 thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]

    ÔNG này có bằng Pavel Nedved ko ạ ?

Chia sẻ trang này