1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.069
    Đã được thích:
    1.845
    Ai biết ông Alex này ko

  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.705
    Đã được thích:
    2.339
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.412
    Đã được thích:
    6.869
    Cái giải Premier League nó nhiều tiền quá, nên cái sự phân định lên hạng - xuống hạng nó quan trọng. Bởi vậy cuối giải khi mà kết quả một trận có thể quyết định số phận cả mùa giải, và tiền bạc cho mấy năm sắp tới lên tới hàng trăm triệu đô, áp lực tâm lý nặng lên bọn cầu thủ cũng kinh.

    Như trận chung kết để lên hạng giữa Luton Town và Coventry, cả trận bọn Coventry đá phòng ngự phản công giữ được 1-1, tưởng đâu ngon ăn. Đá pen thì năm quả đầu 5-5, đến quả thứ 6 trận thằng đen đá quả bóng lên trời. Mới nhìn vào thì chẳng khác nào mình nó đá văng cần câu cơm của đồng đội, của HLV, của chủ sân, đá văng hơn trăm triệu USD lên trời.

    Hai trận của Leicester và Everton cũng vậy, thành bại chỉ ở một bàn thắng. Tới đầu h2 Leicester dẫn 2-0, tưởng đâu vậy là ngon, mà thằng Everton làm quả vô lê không thể cản phá, vậy là Leicester rớt hạng, Everton sống. Bàn thắng đó phải nói là bằng vàng ròng, nếu nói về giá trị tài chính mà đem qui ra vàng chắc phải cả chục ký :)

    Trong khi số phận trận đấu với Leicester và Everton còn căng thẳng hơn một trận chung kết, thì đối với đối thủ chỉ là một trận bình thường không ý nghĩa. Thành ra hai thằng đó thua không kêu ca gì, mặc dù tất nhiên nó vẫn đá hết mình.

    Không phải lúc nào thằng đối thủ không còn động lực cũng thua. Hôm qua giải Bundesliga hấp dẫn cuộc đua vô địch, cũng nhờ có mấy ông Mainz không còn động lực. Bọn Dortmund chờ không biết bao nhiêu năm rồi mới có cơ hội này (để lên đỉnh Bundesliga), bình thường thắng tằng tằng, mà tới trận cần phải thắng thì đá như gà mắc tóc. Lần này là lần thứ hai bọn nó tự thua ngay trước ngưỡng thiên đường rồi. Hôm trước gặp Bayern trong trận cạnh tranh trực tiếp cũng thua, tưởng năm nay vậy là ngã ngũ rồi chứ. Sau đó may mắn bọn Bayern nó cũng chững lại, để Dortmund có cơ hội tự quyết số phận. Mà mới vô trận đá hỏng quả 11m, 25 phút đã bị dẫn 2 bàn. Cả trận đá mãi chỉ ghi được 2 bàn để gỡ hoà nhưng chưa đủ để vô địch giải. Muốn thêm được 1 bàn nữa lắm mà chịu.
    Fan Bayern thì hôm nay cảm ơn Mainz cả mớ :)
    Namdinh80 thích bài này.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.705
    Đã được thích:
    2.339
    Thế mới kịch tính chứ :D
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.926
    Đã được thích:
    3.997
    Nam Định giờ còn chất địa phương k hay toàn xứ khác dạt về bác Vũ? Mang mang vài năm trước lứa trẻ được đôn lên hay phết.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.705
    Đã được thích:
    2.339
    Thay máu hết, Mai Xuân Quyết còn không được đá chính nữa là Thanh Trường, Xuân Tân, Hạ Long, Xuân Tú ...
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.412
    Đã được thích:
    6.869
    Như vậy có vẻ như Messi sẽ đi Sáu đĩ theo chân Ronaldo à các cụ?
    Thấy bảo bọn Barca nói này nói nọ rùm beng trên báo, chứ thực tâm không muốn, cho nên chẳng có đề nghị (offer) trên giấy tờ nào hết. Không có tờ giấy để ký lên thì nói miệng cũng như không
    Chẳng trách Messi nó cú bọn chủ ở Barcelona, nhất là thằng chủ mới. Chứ Messi nó rất muốn quay lại, thậm chí sẵn sàng quay lại chỉ với lương tượng trưng.
    --- Gộp bài viết: 01/06/2023, Bài cũ từ: 01/06/2023 ---
    Như vậy là Benzema sắp về Al-Ittihad, Messi về Al-Hilal. Cùng với Ronaldo ở Al-Nassr sẽ là bộ ba quả bóng vàng của 10+ năm trở lại đây đá cho giải quốc gia Sáu đĩ.
    Nghe nói bọn nó cũng đang chèo kéo Kante và Luka Modric nữa
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.414
    Đã được thích:
    3.550
    Sáu đĩ thành nơi dưỡng già của các siêu sao, Benzema còn đá ngon chứ 2 ông Messi và Ronaldo mua về chủ yếu để bán vé.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.431
    Đã được thích:
    18.771
    Messi cũng còn ngon mà! Tuổi thì cũng bằng Benzema. Chỉ có Rô đĩ là xuống rõ thôi.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.192
    Đã được thích:
    5.414
    Kiểu đá của thằng Messi cũng phải được 3,4 năm nữa nếu ko chấn thương hoặc hết động lực. Nhất là về mấy giải tôm tép tốc độ trận đấu thấp và không quá thể lực như ở châu Á.
    Xem Iniesta 40 tuổi hàng tuần vẫn đều đặn dạy cầu thủ Nhật chơi bóng ở J League là biết.

Chia sẻ trang này