1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Nói chung là cả 3 ông Bồ - TBN và Ý đều quái :D

    Hình như là Bồ vẫn chưa phải là nghèo nhất châu Âu, nghèo nhất là Bungari thì phải :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Nghèo theo tổng GDP hay trung bình? Chứ Albani ai mà nghèo hơn được :D
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_in_Europe_by_GDP_(PPP)_per_capita
    Thứ tự của 43 anh đây.
    --- Gộp bài viết: 10/03/2021, Bài cũ từ: 10/03/2021 ---
    Ông kém nhất châu Âu cũng gấp rưỡi VN nhé :D tính thu nhập bình quân đầu người.
    https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=EU
    Còn so tổng tiền thì mình không sợ lắm, mình đông dân :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Đúng là tam sao thất bổn. Cứ người sau nhìn người trước rồi reply thì đi một hồi có khi ra là "lương công nhân Bồ thấp hơn lương công nhân VN" :)

    Từ đầu khi so sánh BĐN với VN, tôi có nói rõ "tính về qui mô nền kinh tế" mà.

    Sở dĩ tôi nói chuyện qui mô nền kinh tế vì nó ảnh hưởng tới thu nhập, lợi nhuận và kích cỡ thị trường nội địa của các công ty. Mà những thứ này lại tỷ lệ với số tiền các cty bỏ ra để quảng cáo & tài trợ (một trong những nguồn thu nhập chính của các CLB). Tôi có đi tìm hiểu, thì đúng là các cty Bồ nhỏ hơn các cty của VN. Tổng vốn hoá của 10 cty hàng đầu của BDN chỉ khoảng chừng 30-40tỷ USD. Trong khi tổng vốn hoá của 10 cty hàng đầu VN ít nhất là 120-150tỷ USD (tôi chỉ ước lượng từ thu nhập/revenue với công thức định giá bèo nhất, bởi nhiều cty lớn của VN chưa ra sàn).

    Như vậy đối với mấy CLB như Porto, có thể tạm cho rằng thu nhập từ kinh tế thuần tuý nội địa không nhiều lắm. Tuy nhiên bù lại nó có lợi thế là ở châu Âu, có thành tích & số má ở các giải châu Âu. Cho nên họ được bản quyền truyền hình từ các trận đấu trong khuôn khổ châu Âu, cùng với tiền quảng cáo của các cty châu Âu & đa quốc gia, chưa kể tiền bán bản quyền giải BĐN ở các thị trường nước ngoài. Thêm nữa vì là CLB có lượng người hâm mộ đông cả ở BĐN và trên toàn TG, họ cũng có tiền từ bán áo đấu, đồ lưu niệm & vé xem mỗi tuần. Chưa kể một khoản thu nhập nữa (cái này Benfica còn kiếm nhiều hơn cả Porto) là đào tạo cầu thủ trẻ rồi đem bán. Tới đây thì tôi hiểu vì sao bọn Porto nó có thu nhập cao như vậy (doanh thu 500-600tr Euro/năm) rồi

    Nhưng đó là nói chuyện CLB lớn, đình đám như Porto (và phần nào là Sporting và Benfica). Chứ mấy CLB còn lại, ko tên ko tuổi thì không rõ tình hình ra sao?
    Tôi có đi tìm thử 1 trong những CLB ko tên tuổi (nhưng đá giải ngoại hạng BĐN), thì thấy tổng lương hàng năm là chừng 3tr Euro (https://salarysport.com/football/brasileirão/cs-marítimo/). Như vậy tổng chi phí để điều hành CLB 1 năm tôi đoán là khoảng 5tr Euro (ở Barcelona, lương cầu thủ chiếm 83% chi phí, nhưng mấy CLB nhỏ này thì tôi nghĩ chắc chỉ 60% thôi).

    5tr Euro tính ra là 137 tỷ VND. Hơi cao cho hoàn cảnh VN nếu bắt chỉ 1 ông bầu gánh. Nhưng nếu làm được như bọn nó (được chia tiền bản quyền truyền hình, áo đấu, bán vé) thì ông bầu có lẽ chỉ cần đóng góp 1/3. Cái này (đóng góp 40-50tỷ / năm) nhiều ông bầu VN đã từng làm.

    Hơi dài dòng 1 chút nhưng ý tôi muốn nói là nhìn từ góc độ nền móng kinh tế, VN ko phải thua họ quá xa. Bởi ngày trước cứ nói "VN còn nghèo, cơ sở vật chất ko có", mặc định là ít tiền thì ko thể đá giỏi. Nhưng cái thời đó đã từ từ đi qua rồi, sẽ tới 1 lúc mình phải tự hỏi "giờ xã hội đã có tiền hơn trước, nhưng sao vẫn ko thể bằng mấy nước ABC".
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Cái thu nhập bình quân đầu người không có ý nghĩa nhiều nếu so sánh theo tiềm năng quốc gia. Mấy thằng dân ít bé tí như Brunei, Luxembourg hay Cayman Island có mà đứng đầu thế giới, nhưng chả có tiếng nói gì.
    Thời đại bây giờ, nhất là khu vực địa chính trị nóng bỏng thì phải chơi GDP total, chứ kiểu per capita thì thằng Tàu cũng xách dép cho khối thằng, mà ai dám đụng vào nó đâu.
    Tầm VN quy mô nền kinh tế và phát triển bây giờ cũng phải tương đương với mấy bọn có mâm chiếu ( liu tiu ) như cỡ Hung hay Czech, kém Ba Lan một tí. Kém nó về khoa học cơ bản và những ngành công nghiệp nặng, nhưng nền kinh tế mình linh động hơn nhiều, từ nông nghiệp du lịch dịch vụ cho tới gia công chơi được hết.
    Mà ** sang mấy nước đông Âu chảy máu chất xám thanh niên đi phu cao su hết rồi ở lại toàn thể loại đầu thừa đuôi cụt với ông bà già, dân thì có một nhúm tầm vài chục năm nữa thì tuổi gì mà đua với VN.
    Các ông có khi nào sang châu Âu mà ngay cả như ở Berlin ông từ phía Tây sang phía Đông đã thấy khác một trời một vực, đừng nói là sang tận mấy nước như Romania với Belarus, Ukraine các loại thì thôi khỏi bàn, về nhà giở ảnh cũ ra xem mấy cái khu tập thể nhà nước hồi năm 70, 80 thế nào thì bây giờ nó vẫn vậy. Có khi VN mở tour du lịch hoài cổ cho mấy ông bà thời bao cấp sang hoài niệm kiếm khối tiền.

    Còn bóng đá thì khó nói, kinh tế là một chuyện còn phải gien và rèn luyện nhiều thế hệ nữa. Mình đói ăn, giống bé từ mấy trăm năm chứ chả phải ngày một ngày hai. Bóng đá ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 30 năm hội nhập rồi đấy. Còn như bóng rổ có giàu như Tàu Nhật, đổ cả núi tiền vào trăm năm cũng chẳng bói đâu ra được mấy thằng như LeBron với cả Shaq, trừ khi lai giống.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Khi em thiên thần VAR chưa được cho vào phục vụ các anh :D

    [​IMG]

    (Tài cướp bàn thắng của CR7 tại phút bù giờ thứ 2 ở VL WC khi tỉ số đang là 2-2 giữa Bồ và Serbia).

    Mà tui cũng éo hỉu, bóng lăn vào khá chậm chứ có nhanh đâu mà tài cũng ko nhìn ra được (nhất là cái ông biên). Nhìn trên TV quay từ xa mà còn thấy. Ko lẽ trình tài TG mà cũng kém thế :D
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Xem Síp đá ác thật. Nói chung cỡ này cũng chấp VN 1,5 quả.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Trận Serbia - Portugal rất, hay, các bàn đều cực kì đơn giản, hợp lí đúng phong cách châu Âu, tạt cánh đánh đầu và phản công sắc nét. Mà thằng Serbia có quả vào bóng chỉ bằng 1 chân, cũng không quá ác liệt mà ăn thẻ đỏ trực tiếp luôn, chắc trọng tài hôm trước xem báo VN xong nằm mơ thấy H Thịnh báo mộng nên rút thẻ thẳng tay.

    Hôm trước có trận vòng loại WC Norway - Thổ, Thổ thắng 3-0. Cuối trận thằng Nauy nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng bằng gầm giày, mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng thường trọng tài nó nhận thấy cầu thủ có ý vào bóng trả đũa là làm nghiêm ngay:


    Kiểu vào bóng thế này ở VL cùng lắm là ăn thẻ vàng. Thế mới bảo, có rất nhiều cái vì sống trong giếng lâu cứ tưởng là bình thường, ra đường mới thấy hoá ra mình man rợ và thú vật thế nào.
    Còn bảo là tây là tây, ta là ta, ở đâu biết đấy thì cũng ok. Nhưng trong phạm vi bóng đá thì VN muốn đi WC, muốn đi Asian Cup chứ đ** thằng nào muốn bỏ C1 về đá VL, muốn bỏ lời mời từ Real, Barca để về đá cho SLNA. Thế nên muốn phát triển, muốn hội nhập, được công nhận như người chứ không phải là mọi, thì phải học cách hành xử như người, chứ đừng có một mặt biện minh là cách vào bóng như thế là bình thường, là tai nạn, còn một mặt cứ ra đá quốc tế là kêu tài xử ép, là kêu VN là nhất tây lông biết cái mẹ gì. Thích đá kiểu thú vật thì về bãi cỏ trâu mà song phi, mà ở cái giếng VL tự sướng thằng chột làm vua xứ mù.

    Trình độ mình so sánh với bóng đá châu Âu thì khập khiễng, nhưng cái tư cách, cái đầu óc là cái học được, nó không phải là kĩ thuật để bảo tập nhiều, hay thể hình thể lực bảo sinh ra đã thế. Lấy đủ lí do để chối bỏ biện minh không chịu thay đổi, vì chực triệt hạ, phá đối thủ thì dễ hơn là học tập và rèn luyện để chơi bóng khá hơn. Kết cục thì cũng rõ, Asian tủn mủn thì là vùng trũng bóng đá thế giới, VN tủn mủn của châu Á thì là vùng trũng của châu Á, SLNA là ruột thừa của ruột thừa thì cái việc chứa thải cặn mà coi là bình thường thì cũng không có gì đáng lạ lẫm. Có điều là chịu đựng đến bao giờ mới một ngày đi ra khỏi ao làng, để thấy mà thức tỉnh thôi.
    Lần cập nhật cuối: 28/03/2021
    hoa_khanh thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.742
    Lượt trận VL WC Châu Âu vừa rồi Đức thua cả Macedonia. Đúng là trong bóng đá thể hình thể lực vẫn là yếu tố quyết định thật, các ông cứ phải đủ 2 cái đấy đã rồi mới đọ hơn thua về kĩ, chiến thuật các loại.
    Xem nó đá sòng phẳng với Đức luôn, mà trọng tài bắt khéo thì Đức phải bị 1 quả penalty, và bị tước 1 quả penalty vì ăn vạ. Cuối trận ông Timo Werner có pha dứt điểm như Đình Tùng luôn, còn mỗi gôn trống mà đệm bóng ra ngoài trong tư thế không ai kèm. Tất nhiên những trận thế này là tai nạn, nhưng cũng phải có năng lực thì mới đá được. Mấy ông ngoáy mông ngoáy đít bé như cái kẹo thì tài giời, như Saudi xếp sau bọn này có 1,2 bậc mà vs Đức hồi xưa nó giã cho 8 quả.

    Dân Macedonia có mỗi 2tr, bé hơn Sing, thằng Iceland dân còn có 300k, thậm chí còn ko máu bóng đá như mấy ông nhiệt đới, mà nó làm đâu ra đấy + thể lực thể hình tốt nên chỉ cần đáp ứng chiến thuật là ngay cả những bọn lớn muốn vả nó cũng rất khó. Còn như cái tầm Messi + ( VN, Indo, Châu Á...etc.. ) nó đẩy bóng chạy theo sau mà hít khỏi, chả có chiến thuật mẹ gì. Như trận vừa rồi Đan Mạch vả Áo 4 nháy ngay tại sân nhà, cả 4 quả đều là bóng dọc hậu vệ chạy thua nó xộc xuống không kèm nổi.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.967
    Đã được thích:
    19.147
    Đúng là đồ... đàn bà :))

Chia sẻ trang này