1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Năm này rất tiếc P Nedved bị thẻ đỏ. Nếu không chung kết chưa chắc Milan đã hòa được, vì Nedved đang chói sáng.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Uh, năm này Milan có gì đâu
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Chung kết ECL xem chán hơn bán kết.
    Dortmund in trouble rồi
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vậy là Dortmund của bác vẫn ko thể thay đổi lịch sử nhỉ :) Real mà cứ vào CK là auto ẵm cúp :D
    hoa_khanh thích bài này.
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    _____________Ronaldo_______________

    Ronaldinho______KAKA____________RIVALDO

    _________Casemiro___Socrates_____________

    Carlos____Aldair_______Lucio_______MAICON

    ______________JULIO CESAR_____________
    --- Gộp bài viết: 02/06/2024, Bài cũ từ: 02/06/2024 ---
    __________________CRESPO____________________

    TEVEZ_____________MARADONA___________MESSI

    ____________Mascherano___REDONDO____________

    CHAMOT_____SAMUEL______ROMERO______ZANETTI

    __________________MARTINEZ__________________
    --- Gộp bài viết: 02/06/2024 ---
    Các bác có nhớ thằng Kakha Kaladze của AC MILAN ko ? Thằng này người dân tộc Nga, đá bên trái phòng ngự thì miễn chê, đá trung tâm CB thì chắc vẫn còn thiếu trình thôi
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Bọn Milan hay đào ra mấy thằng dị dạng như Khakha Kaladze với Cosmin Contra lắm :D
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Thằng này quốc tịch Guizia , đá cho Dynamo Kiev à, nhưng mà nó đá khá hay, nếu nó trấn thủ bên cánh thì chắc thuộc loại cực tốt rồi....Tuy đá CB chắc vẫn chưa đủ độ vững và còn thiếu trình....

    Sao MILAN lại đào ra một thằng ở tận nước GUIZIA nhỉ....và nó đá cũng ngon luôn. Trông hơi bị giống Maldini.

    Thằng Kaladze này nó troll thằng Gattuso mới buồn cười....Có bài hồi ký về chuyện bọn nó trêu thằng Gattuso , từ 7 ngày trước hôm sinh nhật, thằng Kaladze này vừa đi xe đạp vừa nói về chuyện đó , còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật Gattuso , rồi 6 , 5 , 4 , 3 ...2 ....1 ....Rồi sau khi bọn nó ăn mừng sinh nhật Gattuso hoành tráng rồi thì ....Nó lại lải nhải ....còn 364 ngày nữa là đến sinh nhật Gattuso =))
    --- Gộp bài viết: 02/06/2024, Bài cũ từ: 02/06/2024 ---
    https://www.facebook.com/photo.php?...f67eRfrfeDSX_7LYrcsfwVP8YNPk-bkX5roSWX5U&_rdr
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Kaladze và sinh nhật của Gattuso
    Carlo Ancelotti thuật lại một giai thoại hài hước về phòng thay đồ của Rossoneri khi ấy
    [​IMG]
    STANLEY"NOT"BET_VIE
    JUL 11, 2023
    [​IMG]
    Rino Gattuso dường như mất trí, và tất cả là lỗi của Kakha Kaladze. Sinh nhật của Rino là vào ngày mùng 9 tháng 1.

    Vài ngày trước đó, khi bắt đầu buổi tập, Kakha yêu cầu tất cả chúng tôi dừng việc đang làm lại. Cậu ta xin phép được có ý kiến. ‘Huấn luyện viên, xin lỗi, tôi có một vài thứ để nói. Nó cực kỳ quan trọng.’

    Hiện tại, bạn có thể đọc các bài viết và đăng ký ủng hộ Substack Stanley "Not" Bet (Vie) hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi tác giả đăng bài viết mới.

    Subscribe


    ‘Thoải mái đi, Kakha.’

    ‘Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của Rino Gattuso.’

    Dường như trò đùa của cậu ta đã bắt đầu, nhưng chúng tôi quyết định hành động như không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó, trong bữa ăn, điều tương tự lặp lại: ‘Xin lỗi các anh em, tôi lại có chuyện muốn nói với tất cả các bạn."

    ‘Tiếp tục đi Kakha.’

    ‘Còn hai ngày mười bốn giờ nữa là đến sinh nhật của Rino Gattuso.’

    Sáng hôm sau, lại một lần nữa. Cậu ta giơ tay lên, và tôi để Kakha lên tiếng trước: ‘Nào nói đi, Kakha.’

    ‘Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Rino Gattuso.’

    Kaladze tội nghiệp, bệnh Alzheimer là một điều khủng khiếp. Và với một chàng trai trẻ như vậy thì mới xót xa làm sao.

    Các thành viên trong đội bắt đầu cười và Rino có dấu hiệu của sự mất bình tĩnh. Cậu ấy cảm thấy mình là mục tiêu của sự chế giễu.

    Quá trình đếm ngược vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Cho đến đêm 8/1: ‘Anh em ơi, chỉ còn ba tiếng nữa là đến sinh nhật của Rino Gattuso.’

    Rino Gattuso đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân vào thời điểm này. Cậu ta sẵn sàng đánh gục Kaladze trong gang tấc.

    Cuối cùng, ngày mùng 9: chẳng có gì xảy ra cả. Số không tròn trĩnh. Không ai nói gì cả. Sự im lặng bao trùm khắp nơi. Vì vậy, tôi đã phá vỡ nó: ‘Kakha, cậu có điều gì muốn nói với chúng tôi không?’

    ‘Không, huấn luyện viên, tôi phải nói với ông cái quái gì đây?’

    ‘Cậu có chắc là mình không quên gì không?’

    ‘Tôi không nghĩ vậy đâu.’

    Tôi liếc nhìn Rino qua khóe mắt; cậu ấy đang kêu tích tắc như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Rino đang cố kiểm soát bản thân và tin rằng mình đã trở thành người chiến thắng.

    Vào ngày 10 tháng 1, trong bữa trưa tại trung tâm huấn luyện, Kakha đến gặp tôi với vẻ mặt rất buồn rầu. Có vẻ như một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra, vì vậy tôi đi bộ đến bên cậu ta với vẻ quan tâm, và hỏi, ‘Có chuyện gì đấy?’

    ‘Vâng, thưa huấn luyện viên, còn ba trăm sáu mươi tư ngày nữa là đến sinh nhật của Rino Gattuso.’

    Bom chính thức nổ ở nhà ăn; rõ ràng chúng tôi đang đứng trước sự hiện diện của một thiên tài. Kakha ngay lập tức bị Rino đuổi theo một cách điên cuồng.

    Tôi nghĩ rằng đây là lúc Kakha bắt đầu cảm thấy những tiếng kêu răng rắc ở đầu gối.”

    ___
    --- Gộp bài viết: 02/06/2024, Bài cũ từ: 02/06/2024 ---
    Cái năm 2005 thì Milan hội tụ được hàng phòng ngự :

    Maldini - Nesta - Stamp - Cafu

    Dù cả đội này đã hơi luống tuổi rồi.... Stamp có vẻ chơi nổi bật nhất

    Còn thằng Kaladze thì thấy những trận nó đá bên trái tưởng nó vớ vẩn đâu ngờ mie nó đá ác liệt luôn....Phòng ngự chắc hơn cả mong đợi
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Kaladze do Shevchenko giới thiệu. Đồng đội tại Dinamo Kiev cũ
    nuadieuthuoc thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 03/06/2024, Bài cũ từ: 03/06/2024 ---
    URUGUAY đáng nể nhỉ .... Có nhiều danh thủ khét tiếng

    Suarez đá cho Barca , valverde đá cho Real .....Forlan, Cavani , Godin , Enzo Francescoli, Montero ....

Chia sẻ trang này