1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Cái này ngày xưa đầu têu to nhất phải là Berlusconi của AC Milan. AC Milan với Juve trên sân thì kình nhau chứ các ông bầu thì chung chí hướng, ít nhất là cái Super League.
    Nhưng ý tưởng chỉ là ý tưởng thôi vì ko có ai chống lưng (đảm bảo tài trợ để ko lỗ chỏng vó)
    Cho đến sau này bọn tỷ phú Mỹ nó qua mua mấy đội ngoại hạng Anh, thì mấy ông bầu châu Âu mới được mấy ông bầu Mỹ mở mắt về các phương cách "nén, ép, vắt" tiền từ thể thao càng nhiều càng tốt. Đồng thời bầu Mỹ có sẵn quen biết rồi nên mời tài trợ dễ dàng (vụ này là JP Morgan).
    Nghe tới khoản tiền to, ham quá nên các ông mờ mắt hết.

    Chứ văn hoá hai bên khác nhau. Giá trị truyền thống cũng khác nhau một trời 1 vực.

    Các đội ở Mỹ không phải đi lên từ địa phương, mà do ban tổ chức xếp đặt dựa trên cái "thị trường". Nói ví dụ như ở Nha Trang hiện giờ ko có đội V-League, tức là 1 thị trường béo bở chưa được khai thác. Thế là VL sẽ mời thầu 1 ông bầu nào đó lập đội ở đó, hoặc dịch chuyển 1 đội từ thị trường ít tiền hơn tới đó (ví dụ như Vĩnh Long).
    Ở lâu thì dân nó cũng có chút gắn bó, nhưng ko thể so được với độ cuồng bên châu Âu
    Các đội trong giải đấu với nhau ko có lên xuống hạng.
    Cầu thủ đánh trong đội thì toàn lính lê dương, rất ít khi có khái niệm "cây nhà lá vườn".
    Do cách sắp xếp cầu thủ trẻ (đội có thành tích càng thấp thì mùa tới càng được ưu tiên chọn cầu thủ) & khống chế tổng lương, trình đô các đội tương đồng với nhau nhiều.
    Trong giải các đội đánh với nhau rất nhiều trận. Baseball với basketball thì 2-3 trận, tới off-season thì tứ kết bán kết toàn series 3 trận, 5 trận, 7 trận. Dân Mỹ nó xem cũng 2 đối thủ đó với nhau mãi nó không chán, nên càng đánh thì càng có thêm tiền (quảng cáo). Lúc chung kết thì nhà đài chỉ mong series ra 4-3 cho nó hấp dẫn, còn 4-0 thì coi như hoà vốn hoặc lỗ.
    Bóng đá thì khác, đá 2 trận sân nhà sân khách đủ rồi, chứ đá thêm nữa ngán, mà lại ko kịch tính
    Ngày xưa 3 cúp châu Âu mỗi khi hoà phải đá lại hôm sau, nhưng làm vậy người hâm mộ chán, cho nên mới có cá'i màn hiệp phụ đá luân lưu cho xong cho rồi.
    jesuisbanal thích bài này.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bác dịch thiếu một chữ quan trọng (everyone else), cầu thủ, nhà môi giới và nhất là các ông bầu, như gã béo Raiola hay Peres/Glazers đều không thua thiệt :)
    hoa_khanh thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    --- Gộp bài viết: 28/04/2021, Bài cũ từ: 28/04/2021 ---
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.152
    Roma éo hỉu bị gì thế nhỉ? Phòng ngự Ý mà h.2 để MU chọc cho 5 nhát nà dư lào?
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Lúc hết h1 bọn Roma đá OK, hết hiệp dẫn 2-1. Sang h2 nó bị dẫn ngược 3-2, xuống tinh thần, từ đó về sau Roma lép hoàn toàn, mỗi lần MU lên bóng là mỗi lần thấy như sắp ghi bàn
    Một cái nữa là gôn Roma hơi non. Thằng gôn chính không tệ, nhưng bay người cứu thua 1 cú sút của thằng Pogba xong bả vai nó bị đau, phải thay ra ngay trong hiệp một. Thằng gôn phụ hơi bị bình thường, chỉ có lúc mới vào cứu thua 1 quả đáng nói (lúc hậu vệ Roma động kinh biếu quả bóng cho Cavani), còn lại cứ hễ MU sút bóng "in target" là vào.

    Roma có hai thằng cựu cầu thủ MU là Smalling và Mkhitarian, nhưng đều tuổi cao. Smalling thì lỗi tùm lum, bị một quả pen, bàn thứ 5 thì ko kèm nổi thằng Pogba để nó đánh đầu. Bàn thứ 6 thì gặp thằng Greenwood trẻ khoẻ mới thay vào, trong khi dàn hậu vệ Roma hết hơi chạy tà tà như dưỡng sinh. Mkhitarian thì hiệp 1 OK, hiệp 2 ko thấy đâu.
    ptsondr thích bài này.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Roma là cái thằng ít tính Ý nhất trong những clb ở Ý =))
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.430
    Đã được thích:
    5.744
    Roma hồi xưa chả bị MU nó vả cho 7 phát còn gì, nhiều khi cũng buồn cười, mấy bọn bao nhiêu năm mới gặp lại nhau ở cup châu Âu, đội hình cũng thay hết cả mà nhiều khi vẫn bị cái dớp.
    ptsondr thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.686
    Roma là thằng hay có tính dâng toàn đội pressing, đúng như bác Jesu.... gì trên nói, nó ít tính Ý nhất. Kiểu đá cuồng nhiệt, mà kiểu đó gặp MU thì là đôi công :D
    Nhớ ngày nào bọn nó vô địch 2001 thì phải, nồng nhiệt thật.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.152
    Ái chà! BĐ Anh năm nay lại bá nhỉ? Man xanh vs Chel ở CK CL, chờ thêm Man đỏ vs Ars bên kia nữa là đẹp :D
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.663
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]

Chia sẻ trang này