1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889
    Không cho nói hả :D
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889


    Sao các bác có vẻ đánh giá thấp Michael Platini quá vậy.

    Số 10 vĩ đại của bóng đá, là cầu thủ số 1 châu Âu lục địa già.

    3 qbv , euro , c1 . Số 10 huyền thoại Juventus.

    Các bác hay lấy Zidane làm mốc để so sánh đánh giá. Cầu thủ kì tài của châu Âu như Platini ( hay Van Basten ) này thì nếu so với tầm cỡ Toni Kroos hay Modric thì chắc chắn là trên hẳn về thiên phú và thành tích cá nhân lẫn tập thể.

    Nếu Modric không kém Zidane nhiều thì Platini so với Zidane thì thế nào ? Có khoảng cách đáng kể không ?
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889
    Curbasi phải hoàn thiện về mặt thể chất và thể hình nữa.

    17 tuổi cao 1m84 ....thì Curbasi có thể đạt được chiều cao 1m87

    Tốc độ phải tốt hơn nữa
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]
  5. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/05/2025, Bài cũ từ: 16/05/2025 ---
    Thằng Yamal nhìn khung người nó trông ghê thế nhỉ :eek:
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.223
    Đã được thích:
    2.681
    Toàn ngồi ở VN khen thằng tây thì khó rồi. Học giỏi kiếm tiền tốt sang chiêm ngưỡng đê kkkk
    Cổ nó to như kia, cổ nải thằng nào cũng trâu bò.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889
    So gì với em , hay tuyển VN

    So với thằng trắng đứng cạnh, hoặc kể cả chấp luôn 1 thằng trắng to cao hẳn luôn nhưng nhìn tạng nó vẫn kiểu thư sinh hơn hẳn thằng Yamal . Trông cơ thể nó gồ ghề và dã chiến hơn hẳn bọn trắng.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.223
    Đã được thích:
    2.681
    Khốc liệt quá

    "
    Patrice Evra: "Nếu Sir Alex còn làm HLV thời nay, chắc ông đã phải ngồi tù."
    Patrice Evra hài hước nói rằng, với kiểu cầm quân cứng rắn, chẳng ngại hò hét, ném đồ, hù doạ từ cầu thủ tới trọng tài, Sir Alex Ferguson chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn nếu còn làm nghề huấn luyện ở thời buổi này.
    "Không đời nào ông ấy thoát. Tôi đã chứng kiến quá nhiều cầu thủ phải rơi nước mắt vì bị chửi tơi tả, có người còn bị ném giày thẳng mặt. Ông ấy thật sự tàn nhẫn."
    Với Sir Alex, khát khao chiến thắng không có chỗ cho chữ “vừa phải”, kể cả trong những trận đấu… đá cho vui.
    Evra kể: "Có lần chúng tôi đá giao hữu ở Ả Rập, kiểu trận cho có thôi. Được quả penalty, Rooney nhường cho Welbeck sút. Cậu ấy đá trượt, thế là thua."
    "Lúc về phòng thay đồ, Sir Alex gầm lên: 'Welbeck!' Tôi và cậu ấy đang trong nhà vệ sinh, tôi rửa tay, còn cậu ấy đang tiểu mà ông vẫn quát:
    'Mày là ai mà dám đòi sút penalty khi mới lên đội một?'
    Tôi lên tiếng: 'Thưa sếp, chỉ là giao hữu thôi mà.'
    Sir Alex trừng mắt: 'Giao hữu cái đ*o gì.'"
    Sự nghiêm khắc đó biến phòng thay đồ của MU thành một nơi đầy căng thẳng, nơi cầu thủ buộc phải lì lợm để tồn tại.
    Ai cũng nhớ cú vào bóng thô bạo của Carragher khiến Nani rách ống đồng năm 2011. Evra kể tiếp: "Lúc đầu, cả đội lao vào bảo vệ Nani. Nhưng khi thấy cậu ấy khóc, Scholes bỏ đi, còn văng lại: ‘Ch.ết m* mày đi’."
    Ngay cả Sir Alex cũng nổi cáu: "Sao chân cậu không gãy quách đi cho rồi? Đã là cầu thủ MU, không được phép khóc ở Anfield."
    Evra thú nhận: "Chúng tôi thật tệ. Thật lòng xin lỗi những cầu thủ trẻ đã phải tập với bọn tôi. Chúng tôi là lũ quỷ đúng nghĩa."
    Sau trận, cả đội còn hẹn nhau “xử” Nani. Evra nói thẳng: "Chúng tôi chờ đến hôm sau để đánh hội đồng cậu ấy. Ở MU lúc đó, khóc lóc đồng nghĩa với việc bị tẩy chay."
    Sir Alex thậm chí phải cho Nani nghỉ một tuần để hạ nhiệt đám học trò đang hừng hực khí thế “làm gỏi” đồng đội.
    "Cho đến giờ, trong nhóm WhatsApp của bọn tôi, vẫn còn ảnh Nani khóc lóc ngày hôm đó. Vẫn đem ra chọc nhau hoài."
    Nguồn: Daily Mail
    "
    nuadieuthuoc thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889
    Em thấy bình thường. Đây chắc chắn là câu chuyện có thật vì ai cũng biết mấy nhân vật kể trên rồi.

    Độ khốc liệt của MU ở trong tập luyện và tinh thần lì lợm , em vẫn cho là không thể cao hơn được bên tập thể của Chelsea và có thể sẽ vẫn dưới bên Liverpool.

    Có thể thấy những trận MU - Liverpool thì MU nó có lợi thế về sự đồng đều trong đội hình và ổn định trong lối chơi hơn , nhưng bọn Liverpool luôn rực lửa và máu chiến hơn hẳn .

    Những năm 2007-2009 ....trong tất cả những trận đối đầu giữa MU - Liverpool và cả Chelsea - Liverpool thì thậm chí đội Chelsea nổi tiếng lầm lì , lì lợm .....nhưng đá với Liverpool thì Chelsea không bao giờ có lợi thế gì vì Liverpool tỏ ra máu chiến và điên hơn rất nhiều .

    Xabi Alonso và Mascherano cùng sự hỗ trợ của Gerard nó luôn thắng được Ballack - Lampard - Essien và Makelele .

    Nghe nói tập luyện ở đội Juventus những năm 90s là nơi khắc khổ nhất thế giới. Đến Zidane còn không chịu nổi .
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889
    Còn Liverpool của Jungern Kloop thì nói thật là không còn gì để bàn nữa nhỉ ? Ông ấy là HLV sinh ra để làm HLV Liverpool , vĩ đại nhất của Liverpool :D

    Lối chơi của Liverpool với Salah - Mane và Van Dijk thì đúng là đỉnh của chóp :D

    Luôn có lợi thế trước Man City vì Liverpool pressing nhiệt hơn, đá tốc độ cao hơn và ít mất thời gian suy nghĩ hơn Man City

Chia sẻ trang này