1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Còn gì tuyệt vời hơn nữa?
    "You must be happy when people are jealous of you” - José Mourinho
  2. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mộng mơ mơ mộng, ko có thằng nào đá mà ko vì tiền hết nhìn LIV là rõ, không danh hiệu thì bankruptcy luôn. Các đội bác dẫn chứng là những đội những túi tiền ko đáy chứ có mấy đội đá được vậy? Tui chưa bao h nói ko coi trọng siêu kinh điển cả, nhưng có một số mem trên này hay nói là ko thắng siêu kinh điển cuối mùa vô địch thì Mou cung biến, hay ko thắng siêu kinh điển thì vô địch cũng như ko. Nên tui mới nói là h được cái Cup là Mou chắc chắn sẽ ở lại vì éo có thằng nào sẽ làm tốt hoen Mou. bác đọc kĩ bài tui rồi hãy nói. Mou mùa này chỉ cần đạt 2 cup thì tương lai đảm bảo. Barca mùa nay ko có cup thì đảm bảo khủng hoảng ngay. Hiện nay Barca nợ đầm đìa ra rồi. mất cái c1 là mất gần nhưn 1/2 thu nhập mùa bóng. Có j đảm bảo Barca sẽ vô địch c1 lần này nếu đội nào cũng chơi như Inter? ngay cả khi Barca thời kỉ vừa đoạt cú ăn 6 xong tui đã nói năm sau barca ko kiếm hơn được 1 cái Cup ngay từ đầu mùa giải. (bác có thể tham khảo bài lúc xưa) sau một năm đoạt một cái cup thì nọ đến gần 100 triệu thì phải. mang tiếng là cẩu thủ lò chứ Barca tiêu tiền như nước. Barca thử nay năm ăn 1 thử đi, tui đảm bảo khủng hoảng ngay lập tức, lúc đó thì không còn hơn cả một clb nưa~ đâu vì Trung đông nó sẽ mua cổ phần ngay lập tức. Còn trận lượt về nếu Real thua tui cũng ko buồn lắm, chỉ cần đoạt vô địch là Fan Barca sẽ tức hết lên rằng ko xứng đáng. Nhưng lịch sử được viết bởi những người chiến thắng, hiện nay lịch sử do Barca đang viết nhưng cuối mùa thì chưa chắc. Hiện nay Pezez nợ tầm 200-300 triệu. nếu mùa này Mou kiếm cho 2 cái Cup với lại ráng vào đến bán kết thì đảm bảo kiếm cho Perez tầm 150-200 triệu như chơi. Lúc đó ghế Mou còn vững lắm, đến mùa sau ma vẫn thua Barca mà đoạt cúp thì tui mới lo.
    Còn về lối chơi thì có đội hình như Real mà chơi kiểu Inter thì có hoạ Mou bị lú. Có điểu Mou ko bị lú. Mou chiến thuật thay đổi từ Porto wa Chel, wa Inter và h là Real. Đó là điều tui rất hâm một. Thêm nữa Mou nói ở Real áp lực rất kinh khủng, biết vẫn nhận chơi mới giỏi.
    Về Ronaldo và Messi thì chỉ nói thế này thôi. Ở la liga, Messi có thể là số 1, Ronaldo là số 2. nhưng Ỏ NHA Ronaldo là số 1 nhưng messi chưa chắn là số 2. Một cầu thủ là đầu tàu của hai đội bóng lớn thì phải hơn một cầu thủ chỉ chơi cho một đội bóng lớn. Messi chưa bao h đá hay ở đội tuyển quốc gia cả. Ronaldo thì lúc hay lúc dở.
  3. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thua 2 trận El Classico mà vô địch thì cũng được, nhưng độ sướng nó giảm đi một nửa và nếu tình trạng này lặp đi lặp lại thì huấn luyện viên sẽ bị đuổi. La Liga không phải như bên Anh mà nói tao thua đối đầu nhưng tao vô địch cho chúng mày tức. Luật lệ mỗi giải đấu đã nói lên điều đó, La Liga thì tính đối đầu còn NHA thì tính hiệu số bàn thắng thua. Nói chung cái này phải là fan Barca, Real lâu năm thì mới có sự trải nghiệm. Còn bác vin vào một điều chưa ( ko ) xẩy ra để rồi nói Messi "chưa chắc" là số 2 nếu đá ở NHA ư ? Vậy em hỏi bác Messi đá chung với Ronaldo ở NHA chưa mà bác tự phong cho nó số 1 thế ;)) Những ai biết cảm nhận đều thấy rằng trình độ Messi đã vượt xa Ronaldo rồi, nhất là cái khoản kỹ thuật, thường là yếu tố đánh giá trình độ cầu thủ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xem huấn luyện viên của Barca nói gì đây này:

    “Chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử ư? Không, Barca không phải là đội bóng đó. Quá dễ để nói như thế sau trận đấu với Real Madrid hôm thứ Hai, nhưng tôi nhấn mạnh rằng Milan của Arrigo Sacchi, Real Madrid với Alfredo Di Stefano, và Barca của Johan Cruyff hay hơn chúng tôi. Do đó, việc mọi người coi Barca là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử là một cuộc thảo luận vô bổ. Nếu Real Madrid rơi vào tình thế hiểm nguy trước chúng tôi, họ thậm chí sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Lợi thế dẫn trước 2 điểm mà chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì cả”

    “Chúng tôi đã làm việc rất tốt trong tuần này và tôi chắc chắn rằng các cầu thủ Barca sẽ duy trì được điều đó. Osasuna luôn là một đối thủ phức tạp. Họ có thành tích rất ấn tượng trên sân nhà trong khi Jose Antonio Camacho là một HLV giỏi. Nếu mọi người nghĩ rằng trận đấu sắp tới sẽ lại dễ dàng với Barca như trận đấu với Real vừa qua thì họ đã nhầm”.

    Đúng ý bác Tuấn Mou nhé. Chẳng may mà Real thắng trận vừa rồi chả biết Mou và Tuấn Mou có nói được những lời này không.
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Những gì bác nói tất cả đã là quá khứ...Tôi nói 50 năm có hơi quá,phải nói là kể từ năm 1978 khi nhà độc tài Franco đi "bán muối" thì tình hình bóng đá TBN đã thay đổi hoàn toàn...Và khi cố đức giáo hoàng John Paul đệ nhị,người lãnh đạo thiên chúa giáo trở thành thành viên thứ 108,000 của Barca + Barca đồng ý quảng cáo dòng chữ UNICEF trên áo đấu,đồng nghĩa mỗi năm Barca làm từ thiện cho Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc vài chục triệu dollar thì tên tuổi của Barca đã bay ra khỏi biên giới TBN...Nếu như ngày hôm nay,về tài chánh barca gặp khó khăn thì không những RFEF (liên đoàn bóng đá TBN) mà ngay cả chính phủ TBN cũng phải giúp đỡ.Vì Barca chính là hình ảnh tiêu biểu cho thể thao & người dân TBN

    Là 1 người yêu mến barca,thì tôi không thể để bạn tự hạ thấp CLB Barca đến như thế,cho dù trên Avatar của bạn có ghi dòng chữ "I love Barca".

    @ Bác Tuấn : Trước khi trận đấu bắt đầu,bác khá tự tin cho rằng Real của Mou sẽ chiến thắng...Về con người thì bạn là 1 con người có lòng tin khá mãnh liệt.Đây chính là điểm nổi bật của bác.Tôi quý bác ở điểm này...Nhưng sau khi trận đấu kết thúc thì có khá nhiều người "theo đóm ăn tàn","mượn gió bẻ măng" mà không thấy ai phân tích cho bác thấy tại sao Real lại thua ngoại trừ bác kieuphong,bác Queen & 1 mod (hình như muaxuanbackinh thì phải)...Về Mou,thì tôi không dám nói vì báo chí thế giới và VN đã viết khá nhiều về ông ta thì chắc hẳn ông ta phải là người có tài,nhưng như thế thôi chưa đủ để quật ngã Barca vào thời điểm hiện tại...Bác nên nhớ rằng đội hình của Barca hiện đang sở hữu khá nhiều nhà đương kim vô địch thế giới,Còn đội hình của Real thì thật sự mà nói chưa có chiều sâu...Nó gần giống với tình hình TVN hiện nay,cho dù Tồ có tài nhưng với thành phần bơm vá và không có cầu thủ tốt thì không thể nào Tồ đưa BDVN thoát khỏi cái ao làng ĐNÁ...Nếu Real không có kế hoạch mua sắm cầu thủ "đàng hoàng" vào mùa đông này,thì cho dù KaKa và Higuaín có khỏi chấn thương cũng khó có thể đưa Real tới đích ở CL.Ở đây,tôi dùng từ "đàng hoàng" chắc bác hiểu ý tôi ? Nghĩa là những cầu thủ thật sự cần thiết và hữu dụng chứ không phải là những món hàng hiệu dỏm được lăng xê như kiểu Ro bóng
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tôi vẩn nói RM mạnh hơn Barca và Barca sẽ trắng tay mùa này .

    Xét về thực lực thì tôi thấy RM mạnh hơn Barca .

    Nếu Mou nó là tôi ...thì nó hấp mịa Barca rồi thì giờ này fan Barca lấy gì tý toáy . Nhưng thử hỏi nếu Mou hấp Barca thì sẽ thế nào ....cả La Liga nó sẽ xoay sang đá cố sống chết để cản Mou ...và CL cũng vậy ....có khi 1 Cup cũng có lượm được . Nên Mou mới thả trận này gọi là lùi 1 bước trời cao biển rộng .

    Mou nó chỉ cần lấy cái CL là nó đi vào lịch sử rồi . Còn La Liga nó lấy được Ok không cũng OK . Nó nói 2 năm mà nếu năm nay không lấy La Liga mà lấy CL bị đuổi nó qua Man City làm thêm 1 CL nửa ...thì hào quang này thế nào . CL ở 4 nước ...hic . Mịa nó ở đó lo ăn thua với La Liga và giáo làng Guard . Cho nên nó mới mạo hiểm chấp Barca trận này .

    Khi nó không chỉ đạo để cầu thủ đá tự phát ....thì tôi dự đoán trúng đếch nào nổi . Bởi tôi vẩn nói cá cược tỷ lệ mạo hiểm rất cao ...nhiều khi tỷ số không phản ảnh chất xám ....mà là yếu tố khác . Tôi chỉ có thể dự đoán chuyên môn ...chứ Mou nó tính đường xa ...bỏ trận này đá trận kia ...sao tôi tính nổi . Mou nó ăn lương 15 tr/ năm dĩ nhiên đầu óc nó khác tui rồi .

    Mịa mọi khi nếu đội Mou mà thua 1 trái vì xai lầm là nó ra tận biên mà hò hét chỉ trỏ ....thua h1 là h2 có xuất chiêu rồi . Tôi thấy sao nói vậy .

    Còn bác nào nói RM thua vì Barca đẳng cấp cao ...thì cũng tuỳ thôi . Mịa thua Hercules, vật vã cùng Kazan...tý nửa bị thẳng Pan làm nhục sân nhà .....cũng chính là Barca vô đối mùa này các ông ca ngợi đấy ....đừng vì 1 trận huy hoàng này mà nâng cao như lấy ăn 6 rồi ...đến hồi bum...rớt hết thì ê mặt lặng im...đã nhiều lần rồi .

    Tôi chưa bao giờ nói là những bàn thắng Barca không hợp lệ ....những tình huống thổi hay không là 1 phần bóng đá (việt vị) . Nhưng RM Mou nó buông là sự thật . Vã lại khi an thua 1 quả có thể việt vị, bị dẫn 2-0 thua thêm 1 quả 100% việt vị 1/2 người (Barca không phải đội duy nhất hên nhờ trọng tài không theo kịp) ...thì trong trận đấu như vậy thế trận đã an bài . Một ngày đen đủi ....nếu có cố gắng thì cũng chỉ giật 1 đ ....nhưng mà cầu thủ sẽ hết mịa sức và lành lặng cho nhiều trận tiếp theo .

    Barca sẽ lại thua vài đội vớ vẩn nào đó . Còn Mou bao giờ cũng chắc chắn ....nó có thua thì thua Barca ...chứ nó đíu thua 1 đội vớ vẫn ....nó mần hết .

    Barca luôn kị tụi có thể lực đeo cù nhằng và có chút bản lĩnh . Thực sự trước Asernal, Đội gì Đức năm ngoái và Kazan ...Barca luôn có vấn đề ...và sẽ khó khăn cho nên con đường lên đỉnh vinh quang của Barca mùa này rất khó .

    Không tin thì cứ chờ cuối mùa OK .
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Ok..!Để cuối mùa bóng bác sẽ biết...Nếu mùa đông này,BHD Real không chịu chi tiền cho Mou tự mua sắm,mà đích thân chủ tịch Pérez tự tay mua sắm và tống cổ cầu thủ thì có chúa Jesus sống lại cũng không thể cứu Mou...Mà chuyện này ở Real bây giờ đã là "khổ lắm,nói mãi...".

    Tôi không phải là fan ruột của Barca,nghĩa là có thể sống chết cùng Barca nhưng tôi yêu mến họ ở lối chơi quyến rũ...Đội mà tôi luôn yêu thích nhất chính là Liv thời thập niên 70 của thế kỷ trước,nhưng bây giờ cũng chỉ còn là quá khứ.

    Cái mà tôi muốn nói ở đây chính là lãnh ngộ được gì qua 1 trận đấu đỉnh cao ? Thắng hay thua như thế nào...?Đó mới là cái hay,cái đẹp của bóng đá...:)>-
  7. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    @ TuanUSA
    Mềnh cũng đồng ý với một vài điều về tình hình đội tuyển VN, tuy nhiên việc khoái là việc của mỗi người chứ Đình Luật mà vứt ra cánh thì thua, có tiếc là trường hợp Chí Công... có đ/c này, trong những trận bị dẫn bàn VN có thêm một cầu thủ có thể lật ngược tình thế.
    Hê hê, mềnh thì chẳng là Fan của Barca hay RM, cứ thằng nào đá hay mềnh thích thôi... Cơ mà nhìn tổng thể từ đầu giải đến giờ thì có thể nói Barca thể hiện tốt hơn RM. Dàn cầu thủ đồng đều hơn, sự thể hiện qua các vòng đấu từ đầu giải đến nay, kết quả lượt đi của cuộc đối đầu và cuối cùng là vị trí trên bảng xếp hạng :). Do vậy, nhận xét RM mạnh hơn Barca ngay lúc này thì chắc chắn chỉ có thể là anti Fan Barca và Fan cuồng của RM, chứ ở vị trí trung lập mà nhìn vào để nhận định RM mạnh hơn Barca thì quả là ....
    Chuyện RM đoạt cúp và Barca trắng tay mềnh cũng nghĩ là do tình iu của bạn cho RM hay bạn Mou quá hơn nên bẩu thế thôi, còn cả một chặng đường dài phía trước thì chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra, có những con ngưa ô nó không về đích nhưng nó sẽ là vật cản lớn cho trên đường đến ngôi vua cho bất cứ đội nào.
    Mềnh chẳng phải là bạn Mou nên chẳng biết nó thích cái cup CL hay La liga... cơ mà nếu lựa chọn, nếu RM vô địch CL còn Barca vô địch La liga hay RM mất CL mà vô địch La liga thì có lẽ người RM sẽ chọn La liga.
    Xét về con người, những cầu thủ của RM đều là những ngôi sao, tuy nhiên có những nhân tố mới chưa thể hiện sự kết dính tốt hơn Barca được...CR vẫn là ngôi sao của những trận đấu nhỏ, khoảng cách giữa các cầu thủ dự bị và chính thức của RM quá chênh lệch so với Barca.
    Bạn Mou là một HLV giỏi nhưng cũng chưa đến mức tuyệt vời đâu, trừ khi còn ở Bồ tạo ra Porto dũng mãnh, chứ khi sang Chelsea và Inter thì ỡ những nơi đó đã quá dư thừa điều kiện rồi cộng với tập hợp ngôi sao đạt phong độ cao, không vô địch cũng phí... nói thế mềnh không phủ nhận bạn Mou, nhưng bạn ấy khá may mắn khi đến các câu lạc bộ trong những thời điểm vô cùng thích hợp để tranh hùng, chứ nếu hiện tại với dàn cầu thủ Inter hiện giờ thì Mou cũng chưa chắc làm tốt hơn Benitez hiện giờ.
    Những dự đoán thời điểm này vữn chỉ là dự đoán.
  8. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Úi, có gì nhâm lẫn chăng, tất cả dẫn chứng bác đưa ra trên kia liên quan gì đến việc bác nói rằng : Real không phải là đội bóng của giới chính trị và giới cầm quyền Madrid, bác đọc lại tất cả bài viết của em và bác dùm cái..ông nói gà bà nói vịt kiểu này , bàn luận có vẻ kì kì:-O

    @tối này là cuộc trả thù ngọt ngào của Mata và Soldado , 2 cầu thủ bị hắt hủi khỏi Real, dự đoán tỷ số 1-1 ;))

    đã nói là bác nhầm rồi, có những câu lạc bộ hiện nay đá vì danh hiệu ,tiền không là vấn đề vói họ , bác cứ cố tình lảng tránh

    Inter , Chelsea, Zenit, CSKA, Bayer,Man city ...là những clb chưa bao giờ lo chuyện tiền nong cả, danh hiệu và danh hiệu, nếu không có nó thì HLV sẽ bị trảm ngay... bác đừng nói vời em là các vị chủ tịch của các clb này cần tiền nhé
    \
    Còn vấn đề bác so sanh Messi vói Ronaldo thì rõ ràng là khập khiễng, 4 lần gặp gầnn nhất Ronaldo của bác đều lép vế hoàn toàn trước Messi ...có Messi , Barca đoạt 2 chiếc C1 và vố số cup khác...có Ronaldo Real chưa có gì cả, có Ronaldo , Mu có trận thua Barca tâm phục khẩu phục ở chung kết C1...có những cầu thủ người ta dành cả đời cho 1 clb, không thể vì thế mà nói người ta kém ở giải khác được...nếu nói Messi làm vua xứ mù, xin thưa các bạn ở giải khác cứ chuyển đến Liga rồi sẽ biết, Ronaldo đấy, Xabi đấy, Kaka đấy, Owen đấy .đã thể hiên được gì nào, hay chỉ là những cầu thủ luôn về nhì

    Còn vấn đề chiến thuật hay mưu kế tâm lý gì gì đó, xin thưa cuối mùa hãy chém tiếp, ai mà nói được tương lai, không thể dự đoán chắc chắn được, cứ chờ hết vòng này ta lại chém tiếp

    Dự đoán tối nay : Barca thắng cách biệt 2 bàn, Real hòa :-"


    @ à quên mất, Barca không thể bị Trung Đông mua bác Buff ạ, vì Barca không phải là Man city hay Manu, CLB là thuộc quyền sở hưu của hơn 100k cổ đông chính thức , không ai có quyền sở hửu trên 5% ..bác cứ yên tâm vụ này nhé:-bd
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Bạn đọc kỹ bài của tôi chưa mà quote..?Tôi nói những gì bạn nói chỉ là quá khứ,là lịch sử...Chứ hiện tại giữa Barca & Real chưa chắc là CLB nào được lòng chính khách TBN hơn...Chính t h ủ t ư ớ n g TBN đã nói lên điều đó...Thể chế chính trị TBN bây giờ là t h ủ t ư ớ n g mới là người đứng đầu...Nói như vậy thì đã hiểu chưa...Cái bạn viết rằng Real là của nhà cầm quyền là sai bét,nó chỉ đúng nếu bài viết của bạn được post cách đây vài chục năm trước...[-X
  10. GiaBao06

    GiaBao06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    114
    Bài viết của bác thật chí lý, hiểu biết, nhất là những phần gạch chân.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rất nhiều CĐV của Real đã tin vào một điều thần kỳ sẽ xảy ra trong đêm thứ Hai ở Nou Camp. Nhưng ngay cả khi ngồi trên ghế huấn luyện của họ lúc này là một Jose Mourinho rất đặc biệt, thì Real vẫn chẳng thể làm nên một điều khác biệt nào trước một Barca quá mạnh.




    Thực ra Real cũng đã tạo được sự khác biệt so với những điều tốt đẹp mà họ đã tạo nên suốt từ đầu mùa. Nhưng đó là sự khác biệt mà họ muốn quên đi nhanh chóng: 5 bàn thua, 5 trận thua liên tiếp trước kẻ kình địch, thất bại đậm nhất kể từ ngày 8/1/1994 khi Romario lập một cú hat-trick cho Barca để giúp đội nhà vùi dập “kền kền trắng” với tỷ số tương tự, và điều cuối cùng: Thảm bại lớn nhất của Mourinho.

    [​IMG]
    Sai lầm lớn về chiến thuật

    Lần đầu tiên trong nhiều năm, người ta thấy một Mourinho cam chịu đến thế trên băng ghế huấn luyện. Không có một phản ứng dữ dội nào khi trận đấu diễn ra, không một lời phàn nàn nào sau tiếng còi mãn cuộc. Vì ông phải chấp nhận sự thật rằng Real đã thua kém toàn diện trong trận siêu kinh điển. Mou bảo rằng một Real đang trên đường hoàn thiện nên thất bại trước một Barca đã hoàn hảo là điều không bất ngờ. Nhưng thảm bại tới 0-5 chắc chắn không có cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của Mou. Câu hỏi là, điều gì đã xảy ra với “người đặc biệt”, kẻ đã ngạo nghễ rời Nou Camp trong niềm hân hoan tột độ cách đây vài tháng?

    Câu trả lời hết sức đơn giản: Mou đã thua ngay từ khi lên phương án chiến thuật cho Real. Quyết định để hàng thủ dâng cao và dùng bẫy việt vị để ngăn cản Barca là một sai lầm chết người. Với những cầu thủ quá nhanh, khéo và khôn như Messi, Villa, Pedro và với hai chân chuyền số 1 Châu Âu là Xavi và Iniesta, Barca không khó khăn gì để phá tan một hàng phòng ngự dâng cao của Real, bất kể có những tình huống có đến 8 chiếc bóng áo trắng đứng trước khu cấm địa của Casillas.

    Khi sai lầm phải trả giá bằng những bàn thua sớm, trước một Barca hưng phấn, Mou có sửa sai cũng không còn kịp. Việc tung Lass Diarra vào sân nhằm tăng chất thép cho tuyến giữa, thứ mà Real cần, nhưng nó không đủ để vực dậy cả một tập thể đã suy sụp về tinh thần và đổ vỡ về thế trận. Lẽ ra, Lass cần phải vào sân từ đầu để tạo nên bức tường vững chắc hơn trước hàng thủ, điều mà năm ngoái Inter đã làm rất tốt dưới sự chỉ đạo của chính Mourinho. Ngoài ra, để Benzema đá cao nhất cũng dẫn tới việc Real thiếu tốc độ trong phản công. Trong khi Ronaldo sẽ gây rắc rối lớn hơn cho Puyol và Pique nếu chơi ở vị trí trung phong, thay vì dạt cánh và bị bắt chết một cách dễ dàng.

    Cần nói thêm, buổi tối thứ Hai ở Nou Camp là một cơn ác mộng thực sự với những ngôi sao mới đến Real. Sami Khedira là một cái bóng mờ nhạt chỉ biết chạy theo những cầu thủ Barca trong suốt cả trận. Có thể hơi quá, nhưng nếu bảo Khedira “vô dụng” trong trận El Calsico cũng không oan. Madrid dường như chỉ có 1 tiền vệ là Alonso chơi ở khu trung lộ trong cả hiệp một. Nhưng không chỉ có Khedira phải chịu đựng cảm giác choáng ngợp, Di Maria cũng có một trận đấu tồi tệ nhất từ khi gia nhập “dải ngân hà”: Để mất bóng quá dễ dàng, chuyền hỏng nhiều và mất hoàn toàn sự tự tin khi đối đầu với hệ thống phòng ngự của Barca.

    Ricardo Carvalho không lạ gì Barca khi còn khoác áo Chelsea. Nhưng sự chậm chạp, khả năng phán đoán tình huống của hậu vệ người Bồ Đào Nha trước Barca là quá kém cỏi. Chiến thuật của Mourinho đã khiến Carvalho càng bối rối mỗi khi phải tăng tốc đuổi theo các pha bóng ma thuật của đội chủ nhà. Oezil không còn là chính mình. Anh chưa đủ tầm đá một trận cầu lớn như thế khi tỏ ra quá nhạt nhòa trong nhiệm vụ kết nối tuyến giữa và hàng công.

    [​IMG]
    Những bóng ma vật vờ

    Thế nên, khi tỷ số đã là 5-0, việc Real biến thành một đội bóng hockey hay một đội bóng bầu dục với những pha phạm lỗi thô thiển cũng chẳng có gì là lạ. Còn Mourinho, không có sự đặc biệt nào ở Nou Camp (sẽ “đặc biệt” nếu Real thua thêm một bàn nữa, vì đó sẽ là thất bại kinh hoàng nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia ở các trận Siêu kinh điển). Chỉ có sự đóng băng trên ghế chỉ đạo. Thậm chí chẳng có lời nào dành cho các học trò. Đúng hơn, ông cũng giống 11 học trò ra sân có trị giá giải phóng hợp đồng lên đến 2,5 tỷ euro: Bất lực và cam chịu ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Đó là một sự sỉ nhục thực sự với một người đã quen đứng trên người khác một bậc, với một đội bóng đang quá tự mãn về sức mạnh của mình.

    Có sự an ủi nào cho Real không? Có hai điều gần như vô nghĩa vào lúc này. Thứ nhất, Messi vẫn tịt ngòi trước các đội bóng của Mourinho. Và thứ hai, sau khi thua Barca 0-5 cách đây gần 17 năm, Real đã lập tức trở lại chinh phục La Liga sau đó đúng 1 mùa giải.
    http://thethao.vietnamnet.vn/vn/la-liga/847/real-mou--nhung-cai-xac-khong-hon.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này