1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Đúng là Tuấn mẽo, viết bài nào dài dài về bóng đá quốc tế thì chưa đọc cũng đoán đc nội dung :))
    E đề nghị các bác, fan MU bắt tay fan Chel, fan Inter ôm hôn fan AC, Mou đi uống bia với Pep, hnay hết mình cổ vũ (hoặc là chửi rủa :)) ) tuyển Vịt. Kịch bản nào cho VN ngày mai trên các báo nhỉ: 1 trận thắng thể hiện đẳng cấp??? 1 trận hòa đầy tiếc nuối? hay là thua trong tư thế ngẩng cao đầu đây??? :))
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Bác nói thì ko sai...
    Nhưng Ý nghĩa của WC thì ko giải nào có thể so sánh được: 4 năm mới có một lần, cả thế giới dõi theo, tựu trung tinh hoa túc cầu của nhân loại. Vì thế Vô địch WC có ý nghĩa cao gấp mấy lần là CL.
    Dù rằng ai cũng biết CL là cả một mùa giải, một chặng đường dài. Vì thế ý nghĩa của từng trận đấu cũng ko thể so sánh được với WC. Trong thời gian ngắn mà thể hiện tài năng được mới hay chứ có khoảng thời gian dài để thay đổi, sửa sai cũng đâu khó ji`?
    Một cầu thủ dù tài năng đến đâu cỡ: messi, CR7 nhưng ko một lần vô địch WC (dù rằng vô địch nhiều lần ở CL) vẫn ko đánh giá cao bằng cầu thủ đã vô địch WC như: RÔ bé hoặc Maradona, pele trước đây...

    Vì vậy, vinh danh cho cầu thủ có đóng góp lớn ở WC cũng ko có ji` là sai trái, ngược lại còn được nhiều người đồng tình, ủng hộ.
  3. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thế mày tưởng mày có cái nick lập từ 2002 là mày nổi tiếng à =))
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Các đồng chí tranh luận có kiềm chế đi, cùi trỏ lên gối nhau thì cũng khéo léo 1 chút .
    [r2)]
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Khách quan hoàn toàn mà nói, Sneijder xứng đáng lọt vào top 3 cuộc bình chọn. 1 thằng nó đạt cú ăn 3 ở cấp CLB và lọt vào chung kết WC, mà đóng góp của nó cực lớn chứ không phải là hạng gà, thế mà không nằm trong top 3 thì cũng bất công.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    năm nay không ai xứng đáng hơn Sneider cả. Thế mà anh không vào được Top 3 là 1 điều bất công quá đáng của FiFa. Messi năm nay chả làm ăn được gì không hiểu FiFa dựa vào tiêu chí gì để xếp anh vào top 3. iniesta ngoài bàn thắng trong trận chung kết ra cả mùa giải hầu như là chấn thương còn World cup vừa rồi anh chơi không hề nổi bật, Xavi xứng đáng trong top 3 nhưng anh không thể so được với Sneider về cống hiến cũng như tầm ảnh hưởng của 2 giải đấu quan trọng nhất năm là Cl và WC. Sneider là linh hồn của Inter giúp câu lạc bộ này vô địch champion league sau 40 năm chờ đợi, là át chủ bài của 1 đội bóng thường bậc trung là Hà Lan vào trận chung kết world cup đồng thời anh cũng ghi được số bàn thắng ngang với vua phá lưới là 5 bàn trong đó cả 5 đều là những bàn quyết định. Anh có những khoảnh khắc thiên tài giống như 2 bàn mà anh đã ghi trong trận loại Braxin ở tứ kết, vậy mà không hiểu tại sao anh lại bị loại khi cuộc bầu chọn vào giai đoạn quyết định, 3 cầu thủ của Barca vào top 3 trong khi Barca thất bại ở Champion league trước inter của Sneider, Messi thất bại thảm hại ở hai giải đấu quan trọng nhất là Champion League và World cup thì không ghi nổi 1 bàn, tuyển quốc gia thì thảm bại nhục nhã ở tứ kết. Có lẽ FiFa sau Scandal hối lộ thì càng lộ rõ bộ mặt độc tài và chuyên chế của mình.
  7. Kinhquanhi

    Kinhquanhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Mẽo bình luận về Bóng đá châu Âu như Khánh Ly hát chèo.
  8. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Thưa với bác messi em nó là vua quá lưới liga, đương kim vua phá lưới C1 cho dù chỉ dừng ở Bán kết, đoạt chiếc giầy vàng châu âu, cả năm em nó thì đấu bùng nổ chỉ đen đủi có 1 tháng mà bác phủi hết công trạng của em nó đi. Nói đen đủi bởi em nó vấn rất hay, rất nổi bật nhưng không có bàn thắng nào và một tay HLV nghiệp dư làm đội của em nghỉ sớm. Còn iniesta và Xavi thì càng xứng đáng hơn vì riêng chức VĐTG của họ thì cho dù Sneider có ăn 3 hay 30 cũng phải an phần mà ngồi ngoài nhìn . giải do các HLV và Đội trưởng các Tuyển QG, các nhà báo uy tín ở châu âu bình chọn , fifa chỉ là cái hòm phiếu, vậy mà bác cứ đi chửi cái hòm phiếu làm gì...
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Về 2 trường hợp Iniesta và Xavi, tôi nghĩ hoàn toàn xứng đáng. Vì các HLV đều đánh giá đóng góp thầm lặng của 2 cầu thủ này không chỉ trong năm vừa rồi. Phong độ của họ luôn giữ được ở đỉnh cao. Iniesta có công lớn nhất đưa TBN vô địch thế giới. Xavi thì hiện nay không có tiền vệ trung tâm nào so sánh được. Cái lợi của 2 cầu thủ này được thêm vào sau chiến thắng đậm của Barca trước Real vừa rồi. Năm 2006 Canavaro cũng chỉ nhờ WC mà được quả bóng vàng.

    So sánh Sneijder và Messi tôi thấy thế này. Sneijder xuất sắc ở CL, ở WC thì công đóng góp của Robben cho Hà Lan cũng ngang Sneijder. Nhưng đánh giá CL thì người ta lại thấy cái bóng của Mourinho lớn hơn bóng Sneijder nhiều. Gần đây Sneijder xuống quá nhiều. Còn Messi là đương kim chiếc giày vàng châu Âu. Tuy thua trước Inter nhưng trước đó phong độ của Messi cũng chói sáng với 4 Hattrick liên tiếp. Giai đoạn từ đầu mùa giải đến giờ của Messi cũng hết sức ấn tượng. Nếu so sánh 2 người, lấy thành tích chỗ này bù chỗ kia là ngang nhau.

    Còn về FIFA, họ không có ảnh hưởng trong cuộc bầu chọn này. Rõ ràng gần 200 HLV trưởng các đội tuyển trên thế giới không thể nào bị ảnh hưởng bởi FIFA cả. Tiếc cho Sneijder, nhưng số phận có lẽ là như vậy.
  10. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cả fan lẫn anti BàXã tha hồ ném gạch.
    http://docbao.com.vn/tintuc/d-08122010/bai-84829/Sao_cho_xung_Qua_bong_Vang.dec

    Sao cho xứng Quả bóng Vàng!


    Với việc sở hữu cả 3 cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn QBV thế giới, một lần nữa Barca và lối chơi đẹp của họ lại chiến thắng. Nhưng nhìn trên khía cạnh khác, liệu Barca đã biết cách thất bại như những nhà vô địch?


    Lần đầu tiên trong lịch sử, cả 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách QBV FIFA đều thuộc về cùng một đội bóng, thành công đó nối tiếp “cú ăn 6” vĩ đại hồi cuối năm 2009, hệ quả tất yếu của việc Barca kiên trì theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt. Phải, có lẽ cũng chính vì trong một thời gian ngắn, Barca đã giành được quá nhiều vinh quang cả trên phương diện đội bóng cũng như cá nhân (năm thứ 2 liên tiếp sở hữu QBV), nên họ hầu như không gặp thất bại, dẫn đến việc không biết cách thất bại như những nhà vô địch đích thực!


    Khi Man United thua Barca trong trận chung kết Champions League 2009, HLV Ferguson phát biểu rất ngắn gọn rằng đội bóng của ông đã thua nhà vô địch. Vài tháng sau đó, ngay cả HLV kiêu ngạo Mourinho cũng thừa nhận “thất bại trước Barca không có gì đáng xấu hổ”. Tiếc là bên phía Barca, trừ HLV và các vị lãnh đạo chóp bu, phần còn lại của đội bóng hầu như không biết cách phản ứng một cách tích cực trước thất bại, hay ít nhất là cố tỏ ra khách quan trong phát ngôn của họ.


    Chưa ai quên những gì đã xảy ra sau trận bán kết lượt về Champions League mùa trước giữa Barca và Inter tại Nou Camp. Sau tiếng còi mãn cuộc, cựu chủ tịch Laporta đứng dậy nở nụ cười, dành tặng Moratti một cái ôm để chia sẻ niềm hạnh phúc với người đồng nhiệm nhưng ở dưới sân, trò hề lố bịch diễn ra trước mắt hàng trăm triệu khán giả truyền hình khi Valdes đuổi theo túm cổ HLV Mourinho, BTC sân Nou Camp bật hệ thống phun nước ở tất cả những vị trí trên sân có cầu thủ Inter, chỉ nhằm ngăn cản đối phương ăn mừng.


    Khi Man United, Inter, Real Madrid hay Chelsea thua Barca, không ai chỉ trích đội bóng TBN là thắng theo kiểu đàn áp “cửa dưới”, không cho đối phương cầm bóng và thể hiện quyền cơ bản nhất là được-chơi-bóng. Nhưng Xavi thì luôn công khai sự khinh bỉ dành cho những đội đá phòng ngự và thành công trước Barca..., những điều mà thủ quân của một đội bóng vĩ đại, ứng viên sáng giá cho danh hiệu QBV FIFA không bao giờ nên công khai cách nhìn phiến diện như vậy trên truyền thông.


    Trong suốt giai đoạn thành công vừa qua, Barca đã thắng rất nhiều, nhưng lại thua quá ít để NHM và các cầu thủ có thể thấy mặt trái của chính họ. Hãy thử tưởng tượng chẳng may trong lễ trao giải năm nay, Xavi và đồng đội đứng dưới một cầu thủ nào đó thuộc đội bóng khác, liệu họ có tìm một vài câu nói ngớ ngẩn để hạ thấp thành công của đối thủ hay không?


    Năm nay, QBV FIFA lại thuộc về Barca và cũng chẳng ai phản đối nếu họ được thừa nhận là tập thể của những cá nhân xuất sắc nhất thế giới, nhưng họ vẫn cần học cách thất trận, thứ mà lò La Masia hình như không dạy. Đó mới là nhà vô địch đích thực, xứng với danh hiệu QBV FIFA!



    Thực hiện: / Nguồn: Bóng Đá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này