1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Bảo mua độ ở mấy giải ao làng DNA tôi còn tin được, mua độ ở giải lớn như giải Ngoại Hạng tôi ko tin.
    Thứ nhất là giải ao làng thì thường là nghèo, cho dù có vô địch thì được bao nhiêu? vài trăm k $$$ , chia 30 ra mỗi đứa được mấy? Chưa kể mấy khoản hứa lèo, kiểu như làm từ thiện miền trung hô cho sướng, sau chạy luôn. Mã Lai treo thưởng thắng VN vào chung kết mỗi đứa được vài k $US ... nghèo vãi. Cỡ này trùm độ nó quất phát 100k $US là khối đứa quị. Cái nghèo nó tất sinh ra cái hèn.
    Thứ hai là về tư cách cầu thủ, cầu thủ ở các nước phát triển họ được giáo dục cẩn thận, nhiều cầu thủ còn có bằng DH. Nghe kể bọn nó vung tiền chơi bời cũng ghê, nhưng cũng chỉ đến vài chục nghìn bảng , chưa = tiền lương tuần bọn nó. Cầu thủ mấy lò nhà mình thằng nào tốt nghiệp PTTH đã là của hiếm, tư cách đạo đức kém >> đua đòi. Lương tháng mấy chục củ, lót tay mấy tỉ, nhưng tối nào cũng vũ trường quất vài chai rượu ngoại , vài dĩa trái cây ~ 5-7 triệu, chơi xe xịn , dế đẹp, còn đú theo người mẫu, ca sĩ, diễn viên ... thì tiền tỉ cũng bay.

    Hơn nữa muốn làm kèo cho chắc cần mua được 1 dây vài ba cầu thủ, chứ mua 1 cầu thủ nó hơi lập bập HLV thay ra thì đứt kèo luôn, mà việc mua 1 dây như vậy hầu như bất khả thi đối với mấy giải Châu Âu. Do vậy các bác có thể yên tâm xem các giải Châu Âu với độ tin tưởng tuyệt đối.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Làm độ thì tui tin là có, nhưng chắc chắn là ko trắng trợn, mà phải rất tinh vi. Với lại chỉ độ những trận chênh lệch nhau quá lớn, chứ cỡ như El Classico, derby d'Italia, hay MU - Arsenal thì độ kiểu gì?

    Liverpool thời xưa cũng có thủ môn Groobelaar gì đó dính vô nghi án mua bán độ đó thôi.

    NBA của Mĩ thì độ dễ hơn, đơn giản vì bóng rổ nó dễ làm điểm hơn bóng đá, lại có tới tận 4 hiệp. Mỗi hiệp lại có under - over, rồi tính cả trận. Nó có thể thắng mà vẫn bán độ, là thắng mà ko cover điểm chấp. Cái này bóng đá cũng làm được, nhưng phải cỡ MU - Blackburn, chứ MU - Chelsea ăn được đã là mừng, nói gì tính tới điểm chấp. NBA của Mĩ ai chả biết thằng Lakers là vua bán độ, nhưng biết là 1 chuyện, bắt lỗi nó lại là 1 chuyện khác.
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    chuẩn rồi,LA bán độ quá lộ, thằng này hay bán Q4 nhất, nó mà ăn điểm cách biệt sâu là sang Q4 đánh có vấn đề ngay;)), ai cũng thấy cả
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Derby d'Angleterre có thừa kịch tính, căng thẳng, nhưng lại thiếu những pha bóng đẹp.

    Giáo sư chọn lối chơi chậm & chắc cho Arsenal có lý do, nhưng ở Anh, MU - Chelsea - Liverpool mới là tổ của lối chơi này. Sự thật đã chứng minh độ lì của MU hơn hẳn Arsenal.

    Còn mấy bố MU, dẫn trước là bắt đầu khệnh, đá rất thiếu trách nhiệm. Ông Evra mấy trái bỏ vị trí, may mà Walcott ko chơi từ đầu. Ông Carrick chiên gia chuyền bóng sai địa chỉ, ý định tốt nhưng thực hiện kém. Ông mãnh Nani thì cứ khoái làm Ro điệu. Còn ông Rooney, trả ông 150K bảng/tuần đâu phải để ông quất bóng phạt đền lên trời chứ.

    Có điều bác Giáo sư hết kêu rên MU chặt chém nữa nhé, vì các bạn Arsenal phạm lỗi nhiều gấp đôi.
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ừm, buồn ko phải vì kết quả mà vì thế trận và dấu hỏi cho khả năng của ars vào thời điểm hiện tại.
    tất cả các cầu thủ đều khá mệt mỏi và chuyền bóng lỗi quá nhiều.
    hôm qua theo tôi ars phải đá lù dù thế là hợp lý chứ ào ào càng ko ổn. nhưng ko thủ chặt được thì đành chịu thôi.
    mẹ bạn bè toàn fan mu, may giờ nó cũng chán chả thèm bêu rếu, hazzzzzzzzzzzzz.
    nhìn ông chamark đá thì ko hiểu định phát triển theo hướng nào đây.
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    PHân tích chút ít về trận đấu rạng sáng nay :)

    Arsenal vào trận với tâm lý sợ thua, không chứng tỏ được bản lĩnh và khát vọng của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đã dám tử bỏ lối chơi sở trường của mình để chơi cù nhầy nên thua là tất yếu. Cũng vì với những con người đang có trong tay Arsene chẳng thể làm gì hơn :) tử bỏ sở trường đan bóng nhỏ, tốc độ để chơi bóng cò cưa chậm chắc vốn không phải sở trường và Arsene cũng không đủ những con người cần thiết để chơi lối chơi này Arsene thực tế đã mất nhiều hơn là được. Nhiều cổ động viên Arsenal đêm qua chắc hẳn rất thất vọng không hẳn vì đội nhà thua cuộc mà thất vọng vì ông Arsene vì quá sợ thua nên đã chỉ đạo các học trò chơi một trận đấu lạ lẫm với phong cách của họ..không bản sắc ! Có thể vì đã lâu lâu lắm rồi Arsene và các học trò mới được hưởng cái cảm giác đứng trên ngôi đầu nên chóng mặt không quen chủ động nhường ngôi cho ông chủ đích thực.

    Nếu các chân sút Rooney, Nani, Anderson không quá vô duyên thì tỉ số đã phải là hơn 2 trái chứ không chỉ dừng lại ở con số 1. No Prob ! Thắng là quan trọng !

    Tiếp đây sẽ là Chelsea !

    Bán độ à ? chắc Man mới bán độ trận thua Westham ở League Cup :D
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Thực sự với tư cách là 1 khán giả trung lập thì trận đêm qua khá là thất vọng. Có vẻ như độ hấp dẫn của bóng đá Anh đã giảm đi nhiều.
    Ông Ars thì đá rất lằng nhằng rắc rối, lối chơi thì tương tự Tiki taka, nhưng trình độ thì kém xa Barca, Ars hqua đá Tiki taka kiểu Việt Nam :)) j/k
    Manu thì k phải quá xuất sắc nhưng vẫn đá rất bề trên, đáng lẽ giáo sư nên cho Ars chơi đôi công sòng phẳng (cho Walcott vào sân từ đầu, cho Rosicky dự bị luôn, tự nhiên ông này vào làm Nasri ít bóng hơn)
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ở đội bóng do sir Alex dẫn dắt luôn đề cao kinh nghiệm, để thuyết phục Sir Alex gạt ra ngoài những trụ cột một thời để cho một cậu nhóc mới 20t đá không phải là chuyện nhỏ.

    Còn về Messi có thể tôi nhớ nhầm sang Evra :-? nhưng tôi tin nếu có cơ hội gặp thì Messi sẽ phải rất kiềng mặt Rafael. Dạo này hay nhớ nhớ quên quên ~X

    Còn có thể trông đợi gì hơn ở một hậu vệ cánh ở cái tuổi 20 ? Tôi không trông mong gì hơn thế :)
  9. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cậu ta đúng là 1 trong những hậu vệ hay nhất ở tuổi 20,mới thế thôi.
    Tôi nghĩ bây giờ để 1 HV kèm chết Messi khó hơn 1-2 năm trước rất nhiều,và không mấy khi Messi bó ở cánh nữa:D,cứ luân xa thôi.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trời, chứ bác lam_mai_anh tưởng El Classico hấp dẫn lắm hả? :)) Coi hết H1 Barca dẫn 2-0 là fan trung lập tắt TV ngủ sớm rồi.

    Ít ra về sự kịch tính, căng thẳng, kể cả những pha mất bóng hài hước chẳng kém gì bóng đá vùng trũng, MU - Arsenal vẫn ăn đứt El Classico vừa rồi nhé.:P

    Nhưng nói chung 4-5 năm trở lại đây thì MU - Arsenal ko còn độ hot như xưa nữa. Derby nước Anh phải là MU - Liverpool, còn đại chiến ảnh hưởng cả mùa giải thì là MU - Chelsea. Tuần sau thư hùng ở pháo đài Stamford Bridge mới đáng chờ đợi nè.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà nói chứ, VN muốn lùn ngoáy đít thì phải lì đòn cỡ Anderson hay Rafael, lấn người cóc ngán thằng nào. Thằng ku Wilshere tài năng trẻ của Anh rắn thép kiểu gì mà đè cũng ko lại thằng lùn Anderson. Chú Ander này mà luyện thêm khoản chuyền xa + dứt điểm xa & gần thì gấu chó có kém gì Scholes năm xưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này