1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Xét cho cùng thì Messi và CR hiện tại đều là những trường hợp lạ trong bóng đá.

    Với CR thì đó là số bàn thắng anh ghi được khi chơi rộng và lệch cánh. Một trường hợp lạ lùng, khi 1 máy ghi bàn lại không phải là mẫu tiền đạo cắm chỉ loanh quanh trong khu cấm địa như Just Fontaine, Gred Muller...

    Với tôi thì Messi còn lạ hơn nữa, phải nói là cá biệt trong lịch sử, ở Messi là sự pha trộn giữa chất nghệ sỹ với sự hiệu quả, chất hào hoa, đẹp mắt của những Zico, Maradona pha trộn với số bàn thắng của 1 máy dội bom. He, he, chính xác hơn thì trong lịch sử bóng đá thì Messi là trường hợp thứ 2 thôi. Nhưng được cái anh biết tự kiểm cuộc sống bên ngoài sân cỏ, chấn thương ít hơn, có được 1 môi trường cho anh "chơi bóng" nên hy vọng thời gian anh toả sáng sẽ dài, liên tục không ngắn và bị ngắt quãng dài như Ronaldo. Với Ronaldo thì do môi trường, do vấn đề sức khoẻ nên anh chơi luẩn quẩn trong khu cấm địa (Real, Brazil 2002) là nhiều, bỏ dần chất nghệ sỹ trong phạm vi sân cỏ lớn hơn.




  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe... sự tranh tài của CRonaldo với Messi làm tui nhớ tới hồi nhỏ đọc truyện tranh Subasa của Nhật, giữa chú Kojiro với Subasa cũng na ná như nhau. Subasa cổ súy lối chơi đẹp, cống hiến, vì đồng đội, có tài năng thiên bẩm; phía ngược lại, Kojiro chỉ biết ghi bàn, khá ích kỷ, luôn muốn chứng tỏ mình là nhất, cần cù khổ luyện với ý chí thép để thành công. Những cuộc so tài giữa Kojiro và Subasa thì phần lớn Kojiro đều thua, chỉ trừ 1 lần hòa là do Subasa bị chấn thương, còn đội của Subasa thủ môn quá lởm. Dĩ nhiên vì truyện tranh nên ko có những màn Kojiro sát gái (mặc dù tướng tá rất ngon) hay Subasa lăn lộn kịch sĩ.[:D]

    Về cơ bản, tui ko có cảm giác "đã" khi coi Messi đá. Vị trí của Messi là tiền đạo, có thể là hộ công, chứ ko phải như bí cháo VN hay ca là người cầm chịch hay số 10 gì cả. Nếu Messi là số 10 đúng nghĩa thì dân Argentina đã ko kêu gào đòi Riquelme trở lại đội tuyển. Messi là 1 dạng hộ công. Tui nghĩ cái Messi còn thiếu là 1 chất nghệ sĩ. Messi lừa bóng rất ác, ghi bàn rất tài, lặp lại cả pha độc diễn của Maradona. Có điều tất cả gần như có chung 1 motif, đó là kỹ thuật, tốc độ, chính xác. Nếu ai xem Ryan Giggs nhiều, có thể thấy Messi giống Giggs ở lối đi bóng tốc độ lắt léo vặn sườn đối phương, có điều ở 1 tầm cao hơn, vì bóng dính vào chân hơn, và dứt điểm chuẩn hơn. Nó thiếu 1 cái gì đó ngẫu hứng như cú chặt bóng của Ronaldinho, chất thơ như vũ điệu vờn bóng của Zidane, hay những cú bicycle kick thường thấy ở Ro vẩu, Rivaldo (chắc do Messi lùn[:D]). Messi nói chung là tròn trịa, vì thế được rất nhiều người yêu thích, nhưng cũng vì vậy mà thiếu đi 1 chút cá tính. Chưa bằng tiền bối Maradona chính là chỗ này.

    Còn bác tete nói CL là đại dương còn các giải vô địch là ao làng thì ko chuẩn. CL giờ mở rộng nên cũng có những đội rất ất ơ nhảm nhí. Tui nhớ hồi trước Ronaldo béo ghi bàn như điên ở La Liga, nhưng Batistuta có nhận xét, nếu đá kiểu đó chuyển sang Serie A thì sẽ chấn thương ngay. Quả nhiên ko sai. Mà ở Inter Ro béo hình như cũng chả dành được giải vua phá lưới, mà đó là Bierhoff của Đức. Bởi vậy Messi chuyển qua Anh, Ý thì cũng sẽ có khó khăn đấy. Dĩ nhiên, biết rõ khả năng bản thân, chơi cho CLB phù hợp với mình nhất, đó là 1 sự thông minh. Lấy điểm này ra để chê Messi là 1 chuyện tào lao. Sư tử xưng hùng ở thảo nguyên, chứ rừng rậm thì báo đen mới là nhất. Anh ko thể yêu cầu sư tử vào rừng mà chọi nhau với báo hay ngược lại.
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    đính chính là tớ ko phải fan R9 hay R7 đâu nhé, vì tớ có bao giờ so sánh R với M đâu, những gì tớ muốn nói là trong mắt tớ messi k phải cầu thủ xuất sắc như các bạn fan barca nói thôi, vì các bạn ý tung hô và thần tượng bạn kịch sĩ quá. (vì sao gọi là kịch sĩ thì đọc các bài post của bác T)
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tôi thấy kiểu đi banh của Messi khá giống với Maradona chỉ 1 nhịp ngoặt banh,ko cần động tác giả là qua đối thủ. Còn Giggs thì tôi ko thấy giống lắm, cũng là kiểu vặn sườn đấy nhưng thường là Giggs phải làm động tác đến hơn 1 lần (giả) (do làm động tác khi vẫn còn xa đối thủ), rồi Giggs ít qua người được ở phạm vi hẹp mà cần có khoảng trống. Tôi thích kiểu lừa kiểu Messi hơn Ronaldinho vì nó đặt sự hiệu quả lên trước hết, xử lý nhanh hơn thì lối chơi đồng đội đc tốt hơn.

    Ở WC vừa rồi, Messi được chơi ở vị trí số 10 nhưng anh chơi rất khác so với kiểu số 10 cổ điển (cầm bóng, quan sát, chọc khe) mà chủ yếu cầm bóng đột phá là chính. Argen thất bại nhưng tôi nghĩ nếu Maradona cho Argen chơi với những chuyên gia phòng ngự tuyến 2 như Mas, Cambiasso, Zanetti thì chưa biết chừng wc vừa rồi người ta sẽ ca ngợi Messi số 10. Messi đung là thích hợp với các vị trí hộ công, cánh. lùi và cả trung phong hơn so với số 10 cổ điển. Vị trí đó cần sự đủng đỉnh, tâm lý, nhãn quan cực cao, kỹ thuật và cả sự tỳ đè. Bản thân tôi ko hề thích Messi chơi số 10 hay đội hình Argen với số 10 trên sân. Bóng đá nay ngày càng khoa học và kỷ luật hơn, thật phiêu lưu khi đặt vận mệnh cả 1 đội bóng vào con người. Khi anh ta chấn thương, cảm sốt hay tâm lý ko tốt thì cả đội coi như xong (Phaps 2002). Nói thêm là trong lịch sử bóng đá thế giới có mấy đội bóng thành công với 1 số 10 trên sân. Tôi biết mỗi mình Zidane thôi. Còn đâu từ Pele, Maradona, Platini, Zico, Ronaldinho, Rivaldo... tôi thấy họ đều chơi hộ công thì đúng hơn. Argen nhiều lần tan giấc mộng wc chỉ vì ám ảnh vị trí số 10 đó (Ortega 1998, Veron 2002), Riquelme có lẽ là 1 số 10 xuất xắc chỉ sau Zidane, hội tụ đủ sự đủng đỉnh, nhãn quan, kỹ thuật, chuyền bóng.. . chỉ thiếu tâm lý và Argen cũng thất bại.

    Với tôi, 1 đội hình với 1 hộ công như Messi, có thể đá cánh, đá trung phong, chọc khe, lừa banh, hoán chuyển vị trí trên hàng công thì khó bắt bài và sẽ đạt được thành công dễ dàng hơn. Thành công trong bóng đá không có chỗ cho sự lãng mạn và cổ điển.

    Ronaldo mùa đầu tiên ở Ý ghi được tổng cộng trên 30 bàn. Ko hẳn là vua phá lưới mới là máy dội bom tại giải đấu, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Mùa bóng đó Bierhoff ghi đc đến 27 bàn, còn VPL tại Pháp 2010 chỉ là 18 bàn. Mấy mùa sau thì Ronaldo chấn thương nên số trận rất ít nhưng nếu tính tỉ lệ bàn thắng/số trận thì cũng khá cao.

    CL đại dương, Anh Ý ao làng là ví von phóng đại lên vậy thôi. Mà tôi thấy giờ CL mới gọi là chuẩn khi những nền bóng đá mạnh đc đến 4 đại diện. Sư tử thảo nguyên, báo đen rừng rậm, cá sấu đầm lầy... và rồi khi đưa tất cả lên sân cỏ thi tài thì Sư tử săn nhiều mồi nhất là được[:D].
    Tôi đã nói là chú nào thách Messi sang Anh, Ý và ghi được nhiều bàn là chuyện tào lao như kiểu bắt sư tử phải sủa gâu gâu vậy. Ở Anh, Ý hiện giờ đội bóng hội tụ đủ 2 điều kiện: giá chuyển nhượng + tầm vóc để Messi chuyển đi chỉ có thể là Inter. Mà khả năng này chỉ xảy ra khi Messi đã 30 tuổi thôi. Và dám nói khi đó Messi có ghi bàn ầm ầm thì mấy chú antifan lại thách Messi sang ghi bàn ở giải Anh, Đức, Pháp cho đủ bộ
  5. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cái này đơn giản thôi bác. Kỹ thuật của Messi không còn thuần Nam Mỹ nữa mà đặc sệt La Masia rồi. Nhìn những cầu thủ của La Masia đá có thể thấy họ khéo léo nhưng vẫn rất cơ bản, ko có động tác thừa. Đặc trưng là những cú xoay compa và khống chế bóng như dính vào chân. Vì thế Messi không có những pha ngẫu hứng kiểu Rô Vẩu, Rivaldo là đúng rồi. Nhưng nhìn Messi đá ai cũng bảo thiên tài.

    Còn Ronaldo thì chưa bao giờ em coi đây là một cầu thủ kỹ thuật cả chứ đừng nói đến 2 từ nghệ sĩ, quá xa xỉ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp. Suy cho cùng ngoáy hoa mỹ cũng chỉ để qua người thôi, đằng này Messi chẳng thèm dùng động tác giả mà vẫn qua người dễ như ăn cháo. Chả ai làm được thế.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiêp theo.

    Có lẽ là mọi người tự hỏi tại sao tự dưng nhảy vô nói tiếp chuyện Huy Hoàng và Đình Đồng tại đây. Nhưng kỳ thật sau 2 ngày tôi vẫn không tiêu hoá nổi trận thua 2-0 này . Trách Tấn Trường thì ít, thương và thông cảm cho em ấy nhiều hơn ...lại thêm căm hận đám nghệ nhân phá hoại .

    Khi mà danh sách đưa ra ...có tên Huy Hoàng ra sân ...đã nãn muốn tắt mịa cái tv đi . Nhưng cũng ráng coi và cầu trời VN cũng không đến nổi nào ...tệ lắm là hoà ...nhưng chỉ 15p hai cánh cứ tan toác cho nó vừa câu vừa xiên thế kia...tôi cầu mong đừng thua hay tệ lắm 1-0 .

    Phong độ kém cõi của 2 thằng nghệ nhân Huy Hoang và Đình Đồng gây cho tôi ngạc nhiên lớn ....biết các ông ấy kém ...nhưng không nghĩ là kém cỏi đến như vậy . Ngu đến như vậy .

    Chợt nhận ra rằng những gì báo chí ca ngợi những nghệ nhân ...và những gì những nghệ dân đóng góp ...thật khác sự thật như đỉnh cao và vực thẳm .

    Trong bóng đá cũng như cuộc đời con người có lúc lên, lúc xuống, có trận hay trận dở ...cho nên những con người có khả năng gặp những thời điểm gian nan cần có sự nâng đở . Và không chỉ Mou nhiều HLV khác cũng thích làm chuyện như vậy . Những cầu thủ hồi sinh hay thành danh từ ông rất nhiều. Nhưng Mou không bao giờ nâng đở những con người kém khả năng. Ở đây chúng ta nó tới Queresma và Manchini . Chúng ta sẽ nói chuyện này sau .

    Một cầu thủ như thế nào lả có khả năng và kém khả năng .

    Ai cũng có trận hay trận dở ...nhưng người có khả năng trận dở ít hơn trận hay và ngược lại . Những người này sẽ nên được nâng đở để hoàn thiện mình . Giúp ích cho nơi mình phục vụ .

    Ngược lại không thể nào nâng đở cho những kẻ kém...bởi vì đây là bọn ăn hại đái rát ...càng tạo nhiều cơ hội thì chúng nó càng phá hoại nhiều hơn .

    Biết cách nâng đở đúng người thì gọi là chiêu hiền đãi sĩ ,....sẽ là thành công . Ngược lại thì gọi là ngu xuẩn thích dùng nịnh thần phản tặc tất nhiên sẽ dẫn đến bi kịch thất bại .

    Những siêu cầu thủ nghệ nhân: Quốc Vượng, Văn Quyến, Huy Hoàng, Minh Đức, Đình Đồng, Xuân Thắng.....là những cầu thủ có năng lực hay kém cỏi (thiểu năng) .

    Tôi có thễ thoải mái mà xác nhận ...toàn bộ chúng nó là 1 lũ thiểu năng dị hợm nhưng được bơm vá và nâng đở một cách sai lầm ...và cái giá phải trả là quá lớn .

    Những trận bọn này chơi hay hay tạm gọi là hay chỉ 2/10 những trận chúng nó đá . Nhưng người ta cố tình quên 8 trận dở ...và cứ hít hà mãi 2 trận hay .

    Ngược lại với các cầu thủ VN khác . Nếu vị trí của họ trùng vào vị trí của các chú nghệ nhân ...người ta cứ đay nghiến 2 trận dở mà cố tình quên 8 trận hay kia.

    Thí dụ người ta cứ đay nghiến mãi bàn thua 0-1 trận Mã của Tấn Trường ...mà không nhớ tới Tấn Trường rất xuất xắc tấc cả những trận trước đó .

    Ngược lại người ta ca ngợi HS trong trận Sing và Thái ...thực sự chỉ mỗi trân Sing. Cả 2 bàn thua của HS trong trận Thái đều rất thiểu năng và những trận trước đó bắt rất ngu và động kinh liên tục ...điển hình là thua Thái 0-2, trận Mã 3-2.

    Rồi đến giải này ....

    Những cầu thủ như vậy cứ nâng đở thì đội tuyển chỉ tàn mạt hơn .

    Cho dù RM hay Barca hay bất kỳ những đội mạnh khác khi đối đầu những đội cố thủ họ đều muốn có cầu thủ chơi đột phá và thu hút cầu thủ của đối phương rồi trả bóng cho cầu thủ mình đã trống trãi hơn kết thúc .

    Anh cần phải có cầu thủ có năng lực làm được chuyện này . Chí ít khi cần tấn công khoang thủng phòng ngự ruồi bu anh biết rằng anh phải đột phá và dọn cổ cho đồng đội (và đồng đội phải tận dụng tốt) ...như vậy anh là mẩu có năng lực . Siêu cầu thủ là những loại tự mình đột phá trùng vây tự mình ra chân và trên 50% nó ra chân là bóng trong lưới.

    Có thể kể bàn thứ 2 trận RM và valencia...CR7 đi qua 2 cầu thủ và thu hút thếm hậu vệ và tm ra mé phải . Một chú RM không ai kèm chính diện ...bóng đẹp quá chuyền thôi ...nhưng CR7 nó kết thúc luôn ...chưa kịp chừi thì đã thấy lưới run lên rồi . Mặc dù bỉ tm khép góc nhưng nó tự tin và có năng lực kết thúc chắc ăn ở pha bóng này hơn những thằng khác . Bởi vì nó là siêu sao . Không ít lần đối diện tm nó lại chuyền ra ....bởi vì không có cửa ăn .

    Còn những cầu thủ có khả năng như CR7 nhưng kết thúc 5 lần ...4 lần hỏng . Cần phải hiểu anh phải đá khôn ngoan hơn ...dùng đầu óc ...anh không có phẩm chất siệu sao. Thì anh nên đá đồng đội đạt7 đồng đội vào cơ hội hơn mình, hơn là tự mình triệt tiêu cơ hội đấy ...làm như vậy nhiều lần tức lại là thiểu năng rồi ...mà đã thiểu năng tất không thể tiếp tục nâng đở . Đó chính là Manchini và Queresma.

    Tương tự Thành Lương và Tấn Tài, Trọng Hoàng cần suy nghĩ hơn về trường hợp này ...nếu tự biết minh đá đồng đội hơn vừa giúp mình giúp đội bóng mình ...hơn là tự mình triệt tiêu cơ hội tương lai tất cả . Những quả kết thúc ích kỹ sau những cú đi bóng đẹp ....cố kết thúc khi không thuận lợi của Tấn Tài, Thành Lương ...chỉ làm tôi nhớ tới 2 thằng ngu Mancini và Quêresma góc hẹp bị bare rồi vẫn cắm cổ sút ....ngu bà cố, hơn làm nhớ Messi hay CR7 ....vì càng cố chứng tỏ chúng nó chỉ càng cm là không có năng lực này .

    Việc tự mình lầm tưởng khả năng mình hoặc tự huyển hoặc nó qua báo chí ...thật làm thảm hoạ ...và ngu xuẩn .

    Thành Lương nên tự vấn mình sau thất bại và cả Tấn Tài nửa ...cơ hội không dưới 2 lần ....nhưng họ muốn thể hiện hơn cùng đội chiến thắng . Tư tưởng này đã manh nha sau trận Miến ...để trả giá trận Phi rồi đở bịnh trận Sing...trả giá trận Mã ....nếu cứ không vỡ óc ra ....thì sẽ chẳng thể nào khá nổi.

    Một cầu thủ nên tự biết mình là ai và chơi tốt 1 trong khả năng của mình hơn là cố trở thành 1 người như Thành Lương messi ĐNA mà mình không bao giờ với tới .

    Dù thiếu năng lực mà bơm vá, hay có năng lực mà huyển hoặc ...thễ hiện trên sân ...thiểu năng (thường xuyên phá hoại) ...là thiểu năng . Một khi đã thiểu năng thì không thể dung nạp nếu muốn thành công .


    Người ta chiêu hiền đãi sĩ . Không ai dung dưỡng bọn phá hoại thiểu năng . Một khi vì lý do nào VFF, tuyển VN vẫn dung nạp bọn thiểu năng ...thì chiêu hiền đãi sĩ trải thãm đỏ với ngoại binh hay việt kiều là chuyện mị dân và không bao giờ có . Có chăng chỉ là tấm vãi đỏ dưới để bàn chông và ai sẽ trở về như vậy ...rồi nói có mời chẳng ai về .

    Nếu anh đã mến tài tức ghét bọn bất tai ăn hại . Mà anh đã dung dưỡng bọn bất tài ăn hại thì anh không thể nào thích và mến tài rồi . Người ta có câu nguư tầm nguư. Mã tầm Mã mà lị.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hiện nay Di Mâria, hay những Xavi, Pedro và Pastore là những cầu thủ có năng lực và biết mình đang làm gì...xuyên phá và dọn cổ cho đồng đội . TL và Tấn Tài cần phải hiểu và trở thành những cầu thủ như vậy hơn là mơ mộng cao sang và kết quả như Manchini và Queresma ...thân bại danh liệt ở nơi xó xỉnh nào .
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    @tete một bài viết rất hay. Thật ra ai giỏi nhất tuỳ thuộc vào con mắt người hâm mộ thôi. Việt nam ta chả có câu "ở nhà nhất mẹ nhì con" là gì. Bầu chọn quả bóng vàng vì thế, người thắng cuộc là người được nhiều phiếu nhất, chứ không phải người được tất cả các phiếu.


    Ronaldo là cầu thủ khá hoàn chỉnh, nhưng cái quan trọng nhất là cảm tình của đám đông thì hắn không có. Cũng như bầu cử vậy, lá phiếu cử tri bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trái tim chứ không phải lí trí. Tôi vẫn nhớ rõ, Ronaldo brazil với cái đầu trọc hếu và 2 cái răng thỏ, Ronaldinho răng vẩu lúc nào cũng cười. Zidane thì luôn giữ được sự điềm tĩnh trên nét mặt. Kaka luôn mỉm cười với vẻ đẹp trai rất lịch thiệp. Nhìn vào Messi người ta thấy hình ảnh cậu bé với mái tóc bù xù không cắt, cái áo rộng thùng thình, tay áo dài quá bàn tay với niềm đam mê chơi bóng dường như bất tận. Đấy không phải là hình ảnh kiểu mẫu trong thế giới bóng đá hay sao: những em bé nghèo ở khu ổ chuột, chơi bóng bằng đôi giày rách. Cậu bé vàng Maradona ngày xưa cũng thế mà. Chỉ cần với hình ảnh đấy thôi là Messi đã chiếm được cảm tình của phần lớn fan bóng đá rồi. Ronaldo hồi được quả bóng vàng năm 2008 cũng có dáng dấp đam mê ấy, còn khá trong sáng. Nhưng từ khi sang Real, hình ảnh ấy thay đổi hẳn. Sát gái, trải chuốt, mặt kênh lên mỗi khi ghi bàn thắng, còn thì khó đăm đăm nhìn đến thảm thương mỗi khi thua Barca. Fan bóng đá đại đa số là nam giới, nên Ronaldo có sát gái đến đâu thì càng không sát được đám đông fan bóng đá, kênh kiệu thì càng mất điểm trong lòng cổ động viên. Đơn giản thế thôi.

    [​IMG] [​IMG]
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác tete viết hay thật, mà bác Tuấn mẽo viết cũng rất hay. Có tranh cãi, mâu thuẫn mới phát triển đc. Chứ bấy giờ ai cũng công nhận là Messi (hoặc Ronaldo) là xuất sắc nhất thì còn j vui nữa. Vòng này Barca làm khách của Esp, Real tiếp Sev. Để xem có biến j k? Chứ k thì mãi cũng nhàm.
    Nói thêm là Esp đá vs Bà xã thì cũng như Real đá vs Bà xã vậy, có thể thua tất cả các đội trừ Barca. Mấy năm nay thành tích của Esp trx Barca cũng rất tốt. Để xem năm nay thế nào.
    Sev thì dù xuống hơn các năm trx rất nhiều nhưng Real cũng k dễ ăn đâu, chưa kể nội bộ cũng đang khá lục đục như hiện nay.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các bác nên học ở tui cái tính tự mình cảm nhận và nói những gì mình nhận thấy và cho rằng mình đúng . Dám nói và dám bảo vệ quan điểm mình. NHƯNG không cảm thấy tức tối hay loạn thần kinh quay sang đã kích người khác quan điểm . Tôi có thể không thích không đồng ý với quan điểm ông A,B, C nói về một người tôi thích . Nhưng tôi không bao giờ cay cú với người đó và đè người ta bắt người ta nghe mình.

    Các bác có thể ca ngợi Barca 100 lần hay gì cũng chẳng làm tôi bận tâm . Cũng không làm tôi quan tâm hay cảm giác . Với tôi họ là 11 con lợn mọi chơi bẩn ...và mãi mãi như vậy ....chừng nào tui còn xem và còn thấy chúng nó dở những trò bẩn ra . Thật ra Barca đã làm mất tình cảm của tôi rất nhiều sau khi họ đoạt cú ăn 6. Lẽ ra để giử vững ngôi đầu họ phải đầu tư mạnh mẽ hơn thế nào . Đằng này sức mạnh của họ nằm ở truyền thông, sức ép, và ba trò xắp sếp mua chuộc ngầm (chuyện này có lẽ vài năm sau sẽ vỡ lỡ) .

    Khi Messi chấn thương họ ầm ỹ cần phải bảo vệ ngôi sao ? Bảo vệ = cách nào ? Trọng tài phải không cho ai đụng nó...nó té thì phải là lỗi thằng kia...riếc rồi thằng Messi giờ nó diễn kịch cởm phát chán . Thế còn Ribery, Kaka, Ruben, CR7 thì sao...? Ai bảo vệ chúng nó khỏi chấn thương . Trong một cuộc chơi mà không công bằng ...cuộc chơi mất hấp dẫn ...chiến thắng không ý nghĩa . Công nhận là về mặt đá ngoài sân Barca rất thành công trong việc dẫn dắt lũng đoạn từ truyền thông, btc, trọng tài, các chính khách ...vvv và vvv. Ngoài sân bóng họ đã vô địch rồi . Nhưng đễ rãi nhựa con đường mình đi trong khi tất cả đối phương đều thi việt giả địa hình ...cái giá để trả ngầm dưới bàn không hề nhỏ ...do đó mà Barca lỗ nặng và sẽ còn tiếp tục lỗ nặng cho tới khi hết chống nổi . Thật đáng thương hại thay .
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Messi muốn trở thành 1 huyền thoại như Maradona cần phải toả sáng ở tuyển QG nữa, chứ chỉ quanh quẩn ở Barca thế này sao được?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này