1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    có lẽ là do túng quá làm nên vậy
    ko lam vây
    ko có tiền
    như NAM DINH đó
    nợ lương cầu thủ suôt
    có ai muốn đá đâu!
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Muốn gây dựng lòng tin phải bắt đầu làm lại từ đầu, đá tốt cổ động viên sẽ tự đến sân đông rồi bọn tài trợ bẩn thỉu sẽ không ép được nữa. Nó phải cảm thấy tự hào vì được tài trợ cho đội bóng chứ không phải như bây giờ là của bố thí, thiếu tao thì mày chết đói.

    Chừng nào các sân phủ kín bởi các cổ động viên sạch thì bọn tài trợ sẽ phải chạy theo năn nỉ mà được tài trợ. Ở VN làm bóng đá hoàn toàn ngược lại, vì tự các lãnh đạo đội bóng đẩy mình vào thế yếu.

    Tôi không tin xã hội này thiếu những mạnh thường quân thật sự yêu bóng đá đâu :) mà vì họ phải xem có đáng bỏ tiền bạc và niềm tin tình yêu cho hay không thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà thôi kệ bà chúng nó, tôi đếch quan tâm mấy cái đội bóng ở vi lít đá đấm ra sao. Mỗi lần đội tuyển Vn đá xem vì niềm tự hào thôi
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.894
    Đã được thích:
    1.171
    Miẹ, hôm qua Real đá kiểu gì ăn 10 cái thẻ vàng vậy? Ai xem full trận thử vào bình luận xem thẻ vàng đáng hay không?

    Nếu giải TBN cũng bẩn như giải Ý thì còn gì mà xem.
  4. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau chán 2 trang trước rồi đó bác,bác muốn biết đúng hay sai chắc còn mỗi cách kéo torrent về xem lại thôi.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chưa có ai nguyền rủa CR7 bị chấn thương sao bác Tuấn (người tuyệt đối tin tưởng vào chiến thắng của Real và Mou) lại phải nguyền rủa Messi nhỉ? Bác bảo có sự ganh tức và sợ hãi lộ rõ, bác bảo người khác nhỏ bé ti tiện sao k dám đàng hoàng chiến thắng, hay chính bác mới đang lo sợ rằng Real sẽ k thể nào đuổi kịp Barca.
    Real lại thắng nhưng khéo Mou cũng giống Capello mất, giành danh hiệu bằng 1 lối chơi đi ngược bản sắc clb, các cdv chắc chắn k hài lòng, cho dù đó là Mou đặc biệt chăng nữa, rồi cũng bị sa thải thôi. Mou xuất sắc nhưng k phải là duy nhất. Bóng đá nó có chu kỳ, rồi cũng đến giai đoạn Real vô địch mấy năm liền. K phải chỉ có Mou mới làm nổi điều đó. Liga mấy năm gần đây thì Barca vô địch mùa 2004-2005, 2005-2006 rồi bị Real vượt mặt 2 năm liền. 2 năm tiếp theo lại là Barca lên ngôi. Để xem năm nay ai là người chến thắng cuối cùng?
    =======================

    Mia con lợn mọi Messi thì nên chấn thương nặng đi cho đở bẩn mắt.

    Thành tích của RM và Barca trong quá khứ...không phải là trách nhiệm của Mou . Hay ông muốn qui luôn cho Mou . Ông cừ phát biểu theo thể phóng tác thế .

    Những chuyện khác thì hãy để cuối mùa định đoạt .

    Thật ra công bằng mà nói, Mou đã không phát biểu nhiều cố gắng tránh đụng chạm với những clb và La Liga mùa này . Ai cũng học từ bài học quá khứ . Làm con người nên có sự công bằng với nhau . Nhưng tất cả vẫn đều chống Mou . Có lẽ lần đụng chạm duy nhất là nói ông gì đem đội hình B ra đá Barca ...và phản ứng lại thế nào .

    Trận RM và Sev đã cho thấy tất cả ...may mắn mà Maria đem chiến thắng về cho RM ...bằng 1 pha xử lý cực kỳ đẳng cấp . Chính điều này lại khiến các fan Barca cay cú và chửi bới anh ta nhiều nhất . Ngay cả pha quay chậy cho thấy Maria ngã trong vòng cấm nhưng không hề có ý định kiếm 11m. Thằng goal của Sev chạy ra để chửi anh ta...hay những pha anh ta bị đốn ngã đều thật sự không hề diễn . Nhưng có rất nhiều người fan Barca vì không thễ cm là Barca không diễn họ chứng minh rằng RM cũng diễn . Chúng ta thấy CR7 bị trọng tài dun túng cho đối phương chặt chém ra làm sao . Dù gì chúng ta xem bóng đá không vì 1 đội nào và vì sự thắng thua bằng bất kỷ giá nào . Không ai muốn thấy những chấn thương của CR7 như Kaka cả.

    Tui nghĩ rằng cũng như Calcio . Người TBN không muốn có một HLV họăc đội bóng nhiều cầu thủ nước ngoài chiến thắng tại La Liga nhất là họ đang tự hào rẳng Barca thống trị Châu Âu . Nhưng chúng ta nên hiểu rằng bóng đá như Kinh Tế ...TBN chưa bao giờ có thể là thế lực thống trị Châu Âu cả ...những người vẫn và đang thống trị Âu Châu là Đức, Anh và Ý ...cho nên chuyện anh nói nhiều, bơm vá nhiều ....không có nghĩa nó sẽ thành hiện thực .

    Nếu như đầu mùa giải khi tui nói là RM chắc ăn cho chức vô địch La Liga ....chưa chắc cho CL ....tôi nghĩ Mou cũng tính như vậy . Nhưng những gì đang xảy ra ...quá nhiều thẻ cho RM...trong 1 trận đấu tới 9 thẻ vàng người ta có thẻ nghĩ RM đá xấu nhưng công tâm mà nó chỉ có cú vắt tay hay cứ cho là giựt chỏ là pha đá xấu duy nhất ...cũng chưa tới nổi thẻ vàng ...tất cả những điều khác đều rất là không công bằng ...thì khả năng vô địch La Liga là khó . Mou tất nhiên cũng hiểu chuyện này . Do đó tôi nghĩ rằng canh bạc mà Mou sẽ đánh tối đa là CL nơi người ta đối xử công bằng hơn với ông ta và RM.

    Mou không phải là người tự bỏ cuộc giửa chừng . Nhưng có lẽ mối lương duyên của Mou và RM sẽ không kéo dài bao lâu . 1 hay 2 mùa là tối đa . Đó là chuyện ta có thể cảm nhận ra . Người TBN bao giờ cũng tự cao và chèn ép người Bồ . Công bằng mà nói Bồ đang và đã sx ra những cầu thủ phẩm chất rất cao và họ đang đóng góp rất nhiều cho bóng đá TBN. Nhưng những gì đang diễn ra ...khi Mou ra đi ...có lẽ sẽ còn nhiều cầu thủ Bồ ra khỏi La Liga . Ở đây Pepe, và CR7 gần như chắc chắn . Một cầu thủ như CR7 không đáng để bị đối xử như vậy . Vâng ở MU khi mà anh ta được ưu ái ...anh ta làm nhiều trò ...và tui đã chửi anh ta dạo đó . Nhưng ở RM anh ta là 1 con người khác . Nhưng người ta vẩn dùng thành kiến để hảm hại CR7 . Riêng Messi tôi rất yêu quí anh ta cùng Barca hồi FR làm hlv. Đó là thời điểm bóng đá đẹp và thực lên ngôi . Dẫu không thành công . Từ khi ông Guard lên ngôi ...ngày Barca càng làm tôi chán ghét . Đó như là 1 sự giả dối lưu manh thủ đoạn .

    Theo tôi thấy "hiện tượng Barca" sẽ không tồn tại lâu vì 2 nguyên nhân:

    1) Chi tiêu quá nhiều sẽ tự mình giết mình
    2) Âu châu nó không nói nhưng nó sẽ không để cho Barca thống trị Â Châu . Những dân tộc Anh Đức Hà Lan...họ có niềm kiêu hãnh của riêng mình . Có điều họ làm và không ồn ào như người TBN hoặc người Bồ . Đó lại là những dân tộc thấp kém và dân trí lại thấp (so với Âu Châu), lạc hậu ....anh nghèo thì khoái chứng tỏ . Nhưng sau 1 hồi sẽ lại trở về cái máng lợn . Những đội đã lọt vào vòng 16 đội cho thấy điều trên . Nếu Barca không lấy CL 2 mùa nửa Barca xẹp . Điều này cũng tương tự như nhửng người nghèo suốt đời không trở mình và khi có cơ một tý um xùm khoe khoang và tự mình bóp chết mình .

    Chuyện này ngoài đời xảy ra rất nhiều . Tôi nghĩ con đường Barca đi cũng vậy . Trong lúc này trong lể hội linh đình của chi tiêu thác loạn và những mơ mộng viễn vông vào tương lai màu hồng ....những ai vui thì cứ vui .

    Có lẽ Mou sau TBN thì sẽ đổ bến Đức hoặc Anh . Nơi đó có thể là nơi Mou sẽ gắn bó lâu dài . Chỉ có CL mới mang thương hiệu và $$$ về cho giải QG đó. Mou là con gà đẻ trứng vàng ...Mou đi tới đâu người ta đổ xô đến mà xem . Chỉ những kẻ ngu ngốc không biết kinh doanh mới bỏ đói và đánh đập con gà đẻ trứng vàng của mình . Dĩ nhiên TBN là trong số này ...lý do dân trí thấp đã nói ra rồi ...nó ngu mới nghĩ không thông ...thì mới vật vã .

    Người Anh và Đưc sẽ không bao giờ có điều này . Khi Mou đến nơi Mou phải đến ...guồng máy bóng đá Âu Châu sẽ quay theo chiều mang lại lợi nhuận tiền bạc cho họ . Người Anh, Đức và Hà Lan sẽ làm điều này và đó là 2-3 năm nửa .

    Suy cho cùng hiện tại Platini đang nắm cán UEFA một ông La Tinh dở hơi khác ...ông ta lên ngay thời bóng đá Pháp cực thịnh các clb Pháp đươc xem rất hùng hổ ....nhưng sau 3-4 năm ...họ lại trở về cái máng lợn mà thôi .

    Chúng ta rồi vẫn sẽ thấy sự so găng giửa 2 ông anh Dưc và Ý trong vài năm nửa ở Âu Châu . Barca và RM luôn là đại diên to tiếng cho nhóm la tinh ở sân chơi này ,....nhưng đó là tập hợp những tinh hoa Bồ và TBN ....nhưng hiện nay sự hận thù chia rẽ ngay trên đỉnh cao . Bóng đá TBN sẽ sớm lẹp xẹp ....trong một khoảng dài như Pháp .

    Sẽ không còn nhiều cầu thủ Bồ muốn đá ở TBN nửa.

    Hy vọng bóng đá VN sẽ học vài điều .
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157

    Đây bác tự đánh giá.

    http://www.youtube.com/watch?v=joKQwniQBj8

    Nói chung hôm qua bên Real ăn vạ cũng hơi kinh. Quả chú Carvalho ăn thẻ đỏ thì mấy ông không biết luật sẽ kêu là trọng tài ép Real, nhưng thực tế luật bóng đá là rõ ràng. Những hành động có thể gây chấn thương nặng cho cầu thủ đội bạn, như xoạc bóng từ phía sau ..., không cần biết cầu thủ vô tình hay cố ý, ít nhất là ăn thẻ vàng. Ông Carvalho đưa cả cái cùi chỏ vào sau gáy con nhà người ta, mạnh tí nữa gẫy mịa nó cổ. Ăn thẻ vàng là nhẹ, thẻ đỏ gián tiếp còn kêu ca nỗi gì. Còn chuyện CLB hoàng gia mà bị ép ở TBN, tôi nghĩ bản thân bác cũng tự cảm thấy vô lí đúng không.

    Mou nhí nhố hôm qua đăng đàn phát biểu đội bóng Real của ông ta bị ép quá đáng, ăn tận 10 thẻ vàng. Thà xem bóng đá việt nam còn sướng hơn. Nhưng ông này lưỡi không xương, chắc ông ấy quên Real đá bạo lực với Barca như thế nào, rồi cái thẻ đỏ oan của Valencia. Các chú Real dạo này rất xấu, đá bế tắc cái là bạo lực và ăn vạ, không còn cái phong thái hoàng gia thời Galactico 1 nữa. Nói thẳng ra là Real đang được giúp đỡ ngầm 1 cách có hệ thống.

    P/S: Bàn của Di Maria là rất đẳng cấp. Maria vừa ghi bàn xong, Mou cuống cuồng rút Özil ra, thay thằng trụ vào, đủ hiểu là Mou hiện nay không còn là Mou kiêu ngạo không sợ ai hồi đầu mùa rồi. Hồi đầu mùa Mou nói một câu rất khí phách: nếu bóng đá TBN có thang điểm 10 thì tôi xứng đáng được chấm điểm 11:-bd Mou đi đến đâu chả kêu bị người ta ép. Trừ cái thời Chelsea lấy 2 đội hình ra bóp 1 ManU được 2 năm, còn lại đi đâu chả kêu.
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ có ở đây mới có cái cái loại tiểu nhân bỉ ổi và đàn bà ti tiên, mới suốt ngày mở miệng ra là muốn người ta chấn thương nặng, éo hiểu xem bóng đá với ăn học cho lắm vào, mà mở miệng ra thấy ngờ u ngu rồi

    Hài vãi!!!
  8. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Quả thằng Di Maria ngã vòng cấm hay không cả thế giới nó xem chứ không phải 1 mình ông Tuấn Mễ xem mà ông cả vú lấp miệng em, trích từ goal.com:

    The Argentine proved to be the match winner with a neat finish to clinch the points, but also blotted his reputation with a series of ridiculous dives that led to him being cautioned.

    Minutes later Angel Di Maria was cautioned for a scandalous dive, and Mourinho had seen enough; off came the completely ineffective Benzema and Sami Khedira, to be replaced by Pedro Leon and Esteban Granero.

    http://www.goal.com/en-us/match/47889/real-madrid-vs-sevilla/report

    Quả thằng Grenaro nó ngã trong vòng cấm thì không báo nào thèm đưa vì rõ ràng đó là 1 quả ăn vạ. Cả thế giới nó xem và cả thế giới nó bình luận chứ không phải một mình ông Tuấn Mễ xem mà ông nói thằng nào phạm lỗi thì thằng đó phạm lỗi, thằng nào ăn vạ mà ông bảo ngã penalty là quả đó phải penalty.

    Nói về thổi việt vị, hiệp 1 thằng Real có 2-3 quả việt vị sai, nhưng hiệp 2 sau khi thằng trọng tài đổi bên, thằng Sevilla cũng có đến 2-3 quả việt vị sai tương tự, đây là do nhận thức của thằng trọng tài biên nó quá kém, chứ không phải là do nó thiên vị.

    Các thẻ của Real chủ yếu là sau tình huống thằng Grenaro ngã trong vòng cấm đòi penalty và tình huống trước đó là thằng Di Maria giở trò con heo cũng đã ngã trong vòng cấm, chú Mou ở ngoài cười hềnh hệch như thằng điên. 2 pha ăn vạ rõ ràng mà cả cầu thủ lẫn HLV của Real vẫn cố gắng bảo vệ, chửi bới và có những hành động cười hềnh hệch nhằm vào trọng tài, thế ngay sau đó nó thải mưa thẻ luôn, đầu tiên thằng Di Maria giở trò con heo phút thứ 60, không ai đẩy nó nó vào nó ăn vạ, xong nó còn ra cà khịa với thằng gôn Seville, thằng trọng tài nó tha cho không phạt thẻ đỏ. Sau đó thằng Các Van Hô nó nhẩy lên tranh bóng, quả đó không đáng ăn thẻ nhưng ai cũng phải thừa nhận là nó chơi cùi trỏ vào gáy thằng Negredo, chú Casillas ăn thẻ vàng liên đới trong tình huống này, cũng hơi oan bởi vì 3 thằng Real khác xông vào định làm thịt thằng trọng tài nhưng chú Casillas ra can và ăn 1 thẻ vàng. Tình huống sau đó thằng Grenaro ngã tự nhiên (nếu ông Tuấn Mễ ông có thể đứng tấn 1 chân thì hãy cãi là nó bị kéo) mà hết cầu thủ đến HLV khựng ngay lại, trong khi Sevilla lên bóng nguy hiểm, thằng Lass lao vào phạm lỗi, ăn 1 thẻ vàng là xứng đáng (có bảo thẻ này không xứng đáng?), thì thằng Pepe chạy từ đằng xa lại, tôi không biết tiếng TBN nhưng mặt thằng đấy như đâm lê và nó gào rất to vào mặt thằng trọng tài, tặng cho con thẻ vàng! Sau đó thằng Ozil câu giờ, nó đi bộ dưỡng sinh ra sân mà mất đến gần 2 phút (từ lúc giơ bảng thay người là lúc mới ghi bàn đến lúc nó đi ra khỏi sân), thằng trọng tài đã nhắc rất nhiều lần, càng nhắc nó càng đủng đỉnh! Quả thẻ của thằng Leon tôi không nhớ vì sao phạt, nhưng thẻ của thằng Ramos đáng ra phải là thẻ đỏ cho thằng Di Maria vì tội ăn vạ, làm thằng Acosta ăn thẻ vàng oan, trong khi thằng Ramos ra càu nhàu bảo thằng Acosta đánh nguội cần ăn thẻ đỏ, thằng cần ăn thẻ đỏ trong tình huống đó phải là thằng Di Maria bựa nhân!
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Quả thằng mặt lưỡi cầy Pedro Leon là nó dùng tay vồ bóng, thẻ vàng chính xác. Thằng mặt chuột kẹp Di Maria thì xứng đáng cho nó ngậm cái thẻ đỏ ra khỏi sân, ăn vạ quá thô. Chưa kể một quả thằng Ronaldo ngã giả vờ ngoài vòng cấm. Nói chung cả đội Real từ thằng huấn luyện viên đến bọn cầu thủ toàn một lũ bẩn tính, gặp khó một tí là dở đủ những trò rác rưởi ra, thô bạo, đánh người, ăn vạ, cáu bẩn. Đến lúc ăn được người ta thì lại nhăn nhăn nhở nhở. Đúng là bọn ô hợp.

    Còn nhớ thằng Pepe vì cầu thủ đối phương ngã mà nó đá lia lịa vào người ta. Miẹ cái bọn này ở Liga thì hổ báo lắm, ra C1 thì le lét như rắn mùng 5 ấy. Để xem năm nay có qua được Lyon ko hay lại bị bọn nó chát *** vào mặt.
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhớ rồi, thằng Pedro Leon, thằng hậu vệ Sevilla đá bóng ra đường bên, nó lao lên dùng 2 tay ném quả bóng vào đá tiếp, trọng tài toét còi nó còn dấn thêm mấy nhịp và sút ra ngoài (để câu giờ), oan không hả anh Tuấn Mễ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này