1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nói chung dù thua nhưng khá khen cho Villarreal đã có trận đấu không tồi chút nào. Chú đầu trọc Valero đá tốt ra phết.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trong những trận gần đây chúng ta thấy Benzema đã tự tin hơn. Đã có mặt trong nhiều pha kết thúc cuối cùng hơn ....nhưng vì u tối nên giải pháp kết thúc đã không thành bàn Benzema có lẽ sẽ không phàn nàn vì Mou đã không cho chú ấy cơ hội . Thực tế Mou đã cho Benzema cơ hội hơn những gì mà 1 cầu thủ như chú ta có thể mơ ước . Mou là thế bao giờ cũng đòi hỏi ở những cầu thủ phải bộ lộ phẩm chất tốt nhất nhưng bao giờ cũng cho họ thời gian và sự khích lệ để họ cảm kích mà phát huy tối đa . Những gì Benzema đang trãi qua chính là những gì Huguain trong 5-7 trận đầu mùa đã trãi qua . Và lúc đó Benzema đã nghĩ là Mou có phần không công bằng với chú ấy khi Hu tiếp tục tắc tị mà vẩn tin tưởng và không trao cho Bèm cơ hội . Nhưng hôm nay thực chất tự đáy lòng Bèm biết rằng mình nợ người thầy này rất nhiều . Bởi vì để tiếp tục đươc trao cơ hội để khẵng định mình và trả lại ơn thầy, RM đã phải hy sinh không nhỏ . Nhưng đó là bóng đá là việc 1 hlv đặc biệt làm . Etto cũng đã có 1 thời tịt ngòi và với Bèm Mou sẽ không bao giờ làm một điều gì khiến chú ấy mất đi tương lai mình cả . Cũng như đã làm để gíp Huguain tìm lại bản năng săn bàn .

    Cho tới lúc Bèm bị chấn thương . Mou sẽ tìm một giải pháp khác đơn giản hơn nhưng hiệu quà hơn Khadira ( đá như kiểi Drogba ở tiền đạo cắm) hay Ozil hoặc CR7. Nhưng khi Bem còn ra sân được Mou sẽ cho bèm nhiều cơ hội nửa để có 1 ngày Bem sẽ toả sáng từ tiềm năng thành kỷ năng như Etto, Huguain . Bởi vì đây là tiền đạo tốt nhất mà Mou đang có trong tay lúc này . Đó là thuật đắc nhân tâm, sự tôn trọng và hiểu biết cho học trò mà không nhiều hlv có thể nghĩ xâu xa như vậy . Bèm sẽ nghĩ thế nào nếu như bây giờ Ozil và Khadira đá vị trí chú ấy . Chắc chắn Bem sẽ muốn ra đi và thầm oán Mou . Nhưng chuyện như vậy đã và chưa bao giờ xảy ra với những học trò Mou và sẽ không ngoại lệ với Bèm .

    Thực ra ngay từ đầu tôi đã đánh giá khá cao Bèm và Hu theo tôi họ tốt hơn Milito của Inter . Tuy có thất vọng về Bèm nhưng tôi vẫn có 1 niềm tin rằng chú ấy 1 ngày không xa sẽ toả sáng . Cũng như tui đã tin tưởng vào báo đen Etto vậy .

    Bóng đá là thế tình yêu đích thực phải có sự chung thuỷ và vị tha cùng niềm tin . Cùng sánh vai trong những khúc thăng và trầm .

    Mổi chiến thắng của RM mang lại sự tự hào và hạnh phúc cho những người đã đặt niềm tin và không bị phản bội .

    Benzema đã cố gắng rất nhiều . Nhưng còn thiếu và phải cố thêm nửa . Mou sẽ đưa chú bước trên lối nhỏ vào đời .

    Những gì RM đang trãi qua. Bèm đang trải qua là con đường mổi ngày một tốt đẹp hơn . Hào quang chiến thắng đang ở phía trước . Đó là con đường Inter Milan đã trãi qua . Tai sao không RM?
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Lyon bây giờ có còn là Sư tử sông Rhônes nữa đâu mà khéo lo cho Real. Loại tướng tá dày cơm trâu bò như Ronaldo thì trừ phi bị phạm lỗi ác ý, kiểu thằng gì của Marseille năm ngoái, còn ko thì khó có chuyện chấn thương hay quá tải. Trui rèn 6 năm ở môi trường chơi bóng đá thể lực khắc nghiệt như Premier League thì còn ngán gì.

    Chelsea mới trút giận thắng chú Ipswich Town 7-0. Chú này chắc dành sức đá Carling Cup với Arsenal vào t4 hay sao mà chả thèm chống trả gì. 2 trự Arsenal với ManC phải đá lại vòng 3 FA, trong khi cha nội trọng tài Webb thì phá hỏng luôn trận MU-Liverpool. Thổi quá gắt cho Liverpool, lẽ ra đã có quả phạt đền phút thứ 2 thì Gerrard chỉ thẻ vàng thôi, vì dẫu sao cũng mới H1, hoặc là ko phạt đền thì thẻ đỏ. Anyway, đợi các bạn Liverpool trong trận thư hùng tại Anfield vậy. Cũng buồn khi các bạn sa sút. Nhớ hồi trước Euro 92 biết đến bóng đá Anh đầu tiên là biết Liverpool với Ian Rush, Steve McManaman, Robbie Fowler. Chỉ là sau đó khoái anh Cantona ngang tàng cổ áo dựng ngược mà trở thành fan MU. Đối thủ truyền kiếp sa sút thì MU cũng cô độc ở nước Anh.
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Trận MU-Liv sẽ bớt thảm hơn nếu thằng cha trọng tài không bị cùi. Gì chứ mới phút thứ 5 phê nan ty. Hết hiệp 1 thì nhè thằng đang thua mà đuổi thằng hay nhất thì coi như xong, đá cái con kẹc gì nữa. Chưa kể là Liv cũng đang trong thời kỳ bị bịnh.
    Sau rồi đến trận Milan - Udinese thì phải gọi là điên rồi. Mẹ cái hàng thủ Milan như cái lổn cù, nhất là 2 thằng Bonera, 2 bàn thua có của Milan công của chú này rất lớn là không kèm được thằng tấn công của Udinese, không chiến được vị trí, toàn bị qua người với đè mặt. Hai quả phản công là 2 quả mất bóng ngu không đỡ được, nhất là quả ở giữa sân của thằng Seedorf. Chốt hạ là cái thằng Abate đá bằng chân đúng nghĩa: cắm đầu cắm cổ mà đá rồi tạt bóng vào cho xong, léo cần biết là có ai trong vòng cấm địa và bóng bay đi đâu. Chỉ khổ thằng Amelia, lâu lâu mới được bắt mà không gặp thằng nó đang cuồng là Real thì lại dính cái hàng thủ sida nó lên cơn động kinh.
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Nói thực e xem Liv cũng đc gần 17 năm nay rồi, trận derby nước Anh địch thực phải là Liv - Manu mới đúng. Nhưng lữ đoàn đỏ thì sa sút k phanh, để cho quỷ đỏ một mình nắm giữ chiến trường 20 năm qua. E chẳng ưa j lão Sơn già (hlv đối thủ truyền kiếp mà), nhưng mà phải công nhận ông này giỏi. Hình như ở Anh người ta gọi hlv là manager còn các nước khác hlv là coach. Sơn già về mặt manager chắc là vô địch. Mọi năm trx Liv và MU cùng nhau chia sẻ ngôi bá, năm nay Liv tụt so với Manu 1 bậc rồi, nhưng cứ chờ đấy, hy vọng trong khoảng vài năm nữa, chỉ cần 1 chức vô địch tạo đà thôi là những điều tốt đẹp khác sẽ đến (mơ mộng tí) :))

    Còn trận Milan hôm qua thì thật là vãi đái, hàng thủ như hạch, để thằng Natale ******** luôn cả tứ vệ. Thằng Ibra thì k hổ danh là đai đen Takewondo, toàn bay vs nhảy như chưởng Hongkong. Pato có vẻ đc, hy vọng k bị chấn thương j nhiều. Pato giống Kaka' ở điểm là người Brasil nhưng lối chơi rất hiện đại kiểu châu Âu, kỹ thuật, nhanh nhưng lại xử lý gọn gàng, k rườm rà. Nên Pato và Kaka' sẽ dễ thành công ở Ý hơn các cầu thủ Brasil khác (Rivaldo, Dinho...)

    Trận Real thì xem xong hơi buồn, vì ngồi cổ vũ cửa dưới mà :)) nhưng mà tối qua Real thắng xứng đáng rồi, Villareal có thể đã có kết cục thuận lợi hơn nếu mạo hiểm hơn. Mou vừa thay hậu vệ ra để Kaka' vào thì ông hlv bên kia cũng rút ngay tiền đạo ra đưa hậu vệ vào. 1d khác dek j 0 điểm đâu. Lúc đấy cứ để ông Ruben lại, chơi phản công luôn, Real thủ k thật sự vững, kiểu j chẳng hở sườn. Mà Villareal cũng là dạng có thực lực. Kaka' k chấn thương thì đáng sợ rồi. Nhớ ngày xưa khi Mou đến Inter năm đầu, trận derby Milan, năm mà Ro vẩu cũng vừa về, Kaka' chuyền cho Rô vẩu ghi bàn, bác Tuấn còn bảo Kaka' là lợn (cái này e đảm bảo nhớ chính xác :D, cầu thủ ưa thích mà, ai nói xấu là nhớ mãi). Bây giờ a thành thiên thần Lữ Bố, nói chung cuộc đời lên xuống thất thường quá :))
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn mồm to ra kèo đến lúc người ta bắt thì lại cò quay đủ trò, xong rồi lại ăn đứng dựng ngược bảo người ta sợ không dám chơi. Nói chung là bẩn.
  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Trận Real muộn quá em không xem được. Chúc bác đạt được mơ ước. Em thích Torres bác ạ. Nhất là mấy quả dứt điểm ở các góc khó, bóng toàn bay vào sát cọc mà vào lưới, phê lồi mắt. Năm nào bám đuổi MU ý, cặp Torres - Gerrard đá thích thôi rồi. Bây giờ Liv đang bịnh, chứ từ hồi em biết xem đá bóng, khoảng 95 - 96 thì phả, từ lúc VTV3 phát tổng hợp giải Ngoại hạng Anh ý (truyền hình trực tiếp em nhớ không nhầm là từ mùa 98 - 99 với trận đầu tiên là MU - Leiceter City hòa 2 đều, Beckham gỡ hòa bằng quả đá phạt trực tiếp) thì Liverpool đá cực kỳ phập phù, không ổn định chút nào. Thắng đấy mà cũng thua ngay đấy. Có cái mùa mà thằng Dion Dublin của Aston Villa đá lên đồng kéo theo cả đội đá như điên cuồng mà vẫn bị Liverpool khi ấy còn Michael Owen bóp ré ở trên sân nhà. Lượt đi vô địch mùa đông hoành tránh như thế mà lượt về đá như tiêu chảy cấp, xuống thê thảm, mất luôn cả ngôi vô địch. Các đời HLV Liverpool thì đáng kể nhất vẫn là Benitez công cũng nhiều, nhưng tội càng nhiều hơn, nhất là kiểu mua vô tội vạ rồi để dự bị mút mùa với cái tư duy cực kỳ bảo thủ. Cảm giác là qua tất cả các đời HLV từ khi em biết xem giải Anh, Liverpool đá dựa trên cảm xúc là chính, phần nào đó có vẻ giống với AS Roma.
    Còn Milan thì chịu, cái hàng thủ sida giai đoạn cuối cộng hưởng với động kinh mãn tính thì đến Sheva thời đỉnh cao với Van Basten của những năm cuối 88 đầu 90 có hồi sinh mà đá cặp với nhau cùng Kaka của thời gian 2004 đến 2007 đá hộ công hay Gulit với Rikạard đỉnh cao cũng chả bù nổi.
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Cái mùa bác kể xem cũng nhiều cảm xúc phết. Mùa đó trận gặp Villa là ở sân khách, ông Dublin ghi bàn dẫn 2-1. Hiệp 2 Berger, Mac, Fowler (?) gỡ lại 4-2.
    Nói chung là cái thời 97-98 ấy, lâu lâu mới đc xem trận bóng, còn có cả chương trình tổng hợp giải ngoại hạng chiều thứ 4, nên xem đc trận nào đều nhớ lâu :D chứ k như bây h, bão hòa luôn rồi.
    Còn Torres, e đánh giá là nằm trong top 5 tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Điểm mạnh nhất là khả năng độc lập tác chiến và bản năng sát thủ. Hy vọng là ông Torres này ở lại Anfield. Sân Anfiled là 1 trong những sân bóng hấp dẫn nhất châu Âu, dù nó nhỏ (rất nhiều cầu thủ ở các đội khác nhau công nhận điều này). Hy vọng sẽ níu chân đc Torres.
    Milan hiện nay ra châu Âu k bắt nạt đc ai, nhưng ở Seria khả năng cao là vẫn giành Scudetto, căn bản là các đội khác đều yếu cả :)) đáng buồn cho bóng đá Ý.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thực ra khi mà rút Abiol ra Mou tự dưng đưa ông Ramos sang đá ngay cánh trái . Và như vậy Mou chơi ngay 3 hậu vệ . Chạy ra chạy vô nên không nhớ ông Marcelo và Xaibi có ra không . Nhưng xem ra Mou chơi 3 hậu vệ với Xabi Car và Ramos . Theo tôi như vậy là ổn . Phía dưới Mou vẫn trấn Khadira, và đẩy Marcelo lên + Ozil cho nên cũng không tới nổi gì tệ lắm . Tất nhiên cũng có vài tình hống ú tim nhưng mà vì đó là Villareal . Một đội khá hay không phải là bét nhè mà không lên bóng nổi .

    Những tên fan Barca phần đông không tư cách hay nói chuyện đổi trắng thay đen .

    Tôi đã nói từ đầu là tôi không thích cá độ bóng đá .

    Chuyện tôi khuyên ai muốn chơi thì nên bắt RM trận vs Barca dù chủ nhà chấp 1 quả cũng nên bắt RM.

    Không có nghĩa là tui ra độ như vậy ai muốn nhào vô bắt ...lại có 1 thằng fan Barca nhảy ra đòi chơi RM chấp 1 trái như đúng rồi . Nếu muốn bắt thì tôi ra độ cho mà bắt . Trên đời này người ta kiếm $$$ làm giàu = tài năng chứ ba cái trò gài gài để ăn mãnh không có thằng nào khá đâu .

    ** có thế mà cũng nói linh tinh ...hèn hạ quá thể . Đã không buồn nói tới rồi .

    Lại có ông nói như đúng rồi là tôi chửi Kaka là heo nhưng é tìm rá bằng chứng nhưng làm như thật . Tôi đã dám nói thẳng kiếm ra thì mang vô đây đập vào mặt tui ...nhưng còn giả điên vấy máu vào người khác . Đã xai, không hối lổi còn thù dai cắn trộm . ** đàn ông gì kỳ vậy ?
  10. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đợi Milan trở lại có khi cũng phải chục năm nữa, chuyển giao thế hệ, loại bỏ các lão già công thần với đợi lứa trẻ chúng nó lớn và quan trọng nhất là cái lão chủ tịch keo như bọ biến mẹ nó đi cho thằng tỷ phú nào nó nắm đội cũng được. Trông Man City nó mua cầu thủ như rửa tiền mà phát thèm. Mua như sưu tập chứ đếch phải mua để mà đá. Cái đội như Man City rồi cũng thành Chelsea thứ 2 thôi, vô địch CL thì thời gian tới có thể, chứ ra sân đấu CL thì cái kiểu lôm nhôm như thế chả có cửa.
    Em thấy cái thiếu duy nhất hiện nay ở Real chính là sự kiên nhẫn. Bây giờ bảo là siêu sao chứ cầu thủ đẳng cấp thật sự vượt trội so với mặt bằng chung là hiếm cho đến không có, sàng sàng nhau thôi. Kiểu Figo, Zidane với Ronaldo thì đợi dài cổ mới ra được những ông như thế. Cho nên chính sách mua sao về đá mà muốn thành tích ngay thì bây giờ có thể gọi là "ăn xổi". Real chính vì thay HLV luôn xoành xoạch cho nên chiến thuật với nhân sự cũng vì thế mà náo loạn cả lên, không duy trì được tính ổn định chứ chưa nói đến khả năng kế thừa và nhất là cái đào tạo trẻ như Barcelona. Năm nay Real không vô địch Liga chả hiểu Mourinho có tại vị không, chứ như Inter cũng phải 2 năm Mourinho mới vô địch CL mà trên cơ sở đội bóng của Mancini xây dựng từ năm 2006 - tức là cũng 4 năm.
    Cái hồi từ 2000 đến 2003 thì phải, xem Real đan bóng đến tận gôn, sướng mắt lắm. Cái lò đào tạo trẻ của Real cũng có kém gì ai đâu mà không có được chú nào thành "nhân" như sau lứa Casillas cả, toàn tiềm năng, triển vọng rồi tắt rồi bị đẩy sang đội khác. Lứa Pavon với Portilo một hồi tung hô vãi đái, giời biệt tăm rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này