1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    @boy_bachkhoa :
    Giờ mới nhìn cái tai tờ của bác. Nếu quãng 2002 bác có tham gia đá bóng cho AFFC thì quen nhau cũng nên.
    HLFC đợt này vẫn đang tổ chức đi xem với cổ vũ Holland đấy. Quán Broker số 2 Nguyễn Thường Hiền ( Nguyễn Du )
    Bác vào http://hollandfc.net nắm thông tin mà đi cùng cho vui.
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 05/07/2010
  2. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Brazil thua theo tôi đơn giản là vì hàng công không mạnh như mọi năm. Fabiano thiếu một phẩm chất quan trọng của tiền đạo Brazil đó là độ lắt léo, thể hình thì cũng chẳng phải ngon gì. Nếu trận rồi mà là Pato + Robinho đá ở hàng công thì có lẽ Hà Lan sẽ thua 2 trái
    Thắng Alves thì đá chả sáng tạo gì, còn lâu mới bằng được carlos ngày xưa.
    Một đội bóng thừa công nhân thiếu nghệ sĩ lại chủ quan cứ nghĩ mình cửa trên thua là phải
    Nói chung không ủng hộ brazil chơi thực dụng khô khan vì có cố cũng chẳng hợp, mình là mình cứ thế mà đá. Bản thân các cầu thủ Brazil thể lực tốt như Châu Phi, kỹ thuật thì đỉnh đã có sự thực dụng trong đó rồi
    Vẫn hi vọng TBN vượt được Đức vì hàng tiền vệ ngon hơn
  3. longlee12345

    longlee12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thì nghĩ là nếu các cầu thủ Brazil cũng nghĩ như thế thì 10 trận gặp HL thì phải thua đến 7,8 trận (nghe điêu nhỉ, nhưng nếu mà, cái gì chả nếu được), nhất là trong những trận cực kì quan trọng như ở WC. Có cảm giác là các cầu thủ Brazil có vấn đề về tâm lí, chắc là do áp lực phải thắng quá lớn, cộng thêm được đánh giá cao hơn hẳn HL. Mình thì mình ko tin Brazil hơn hẳn 1 tầm so với HL, gì thì gì chứ HL lúc nào cũng luôn ở tầm top 10 thế giới, Brazil hơn hẳn 1 tầm thế thì thành ngoài hành tinh, nhất thống thiên hạ mẹ nó rồi còn gì. Các cầu thủ HL bị đánh giá thấp có lẽ là do màn trình diễn nghèo nàn và tệ lậu ở các trận trước đó (cái này thi f đúng, đá như kít, chưa trận nào mà mình ko chửi từ đầu trận đến cuối trận). Nhưng ko có nghĩa là nó dễ bị bắt nạt. Còn Brazil, như mình nói là thấy có vấn đề về tâm lí là ở chỗ: trong hiệp 1 ý, Brazil đá vãi đái, cực kì hay, phối hợp như tập, lại ghi bàn từ sớm, tâm lí đáng nhẽ phải rất thoải mái, nhưng ko hiểu sao, phạm lỗi cũng như bị phạm lỗi là nhặng xị lên gân cổ cãi trọng tài kiểu rất nghiêm trọng, cứ như là oan ức ghê gớm lắm ý. Mình rất ngạc nhiên, bởi vì cái thái độ đó thường chỉ có khi bị ức chế như nào đó thôi, còn với cái thế trận mà Brazil đang đá thì có gì mà phải cáu tiết lên như thế. Thế nên mình rút ra kết luận là Brazil có vấn đề về tâm lí, thể hiện càng rõ ở trong hiệp 2: các cầu thủ Brazil mất bình tĩnh sau khi bị gỡ hoà, hoảng loạn sau khi bị dẫn trước, thẻ đỏ do đánh nguội của Melo (chú này đạp xong phát là biết mình sai ngay, phân bua + hỏi thăm nạn nhân nhưng vẫn ko thoát ). Nguyên nhân tâm lí thì có lẽ do được kì vọng + đánh giá quá cao, cộng với ko chuẩn bị được hết các tình huống xấu có thể xảy ra với mình (cái này thì có lẽ do HLV),...
    À còn 1 vấn đề nữa, như HVL Calisto nói là ko thấy Brazil có bài + chiến thuật nào để tăng cường sức ép hơn nữa, cái này mình thấy cũng đúng. Như trong trận gặp HL, hiệp 1 Brazil gần như đã phô diễn tất cả những gì tinh tuý nhất, người xem có lẽ chỉ nghĩ bàn thắng thứ 2 đến vào lúc nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ ghi được 1 bàn và ngoài bàn đầu thì cũng ko có pha đối mặt 1 - 1 nguy hiểm với thủ môn lần nào. Hàng hậu về HL thì mình đánh giá là lởm, phòng ngự chủ yếu = lùi sâu + số đông, thế nhưng cuối cùng vẫn đánh chặn hết các đợt tấn công của Brazil. Cuối cùng sang hiệp 2, Brazil bị ghi bàn rùa 1 phát là cuống hết cả lên, vì biết làm gì nữa, cái hay nhất phô ra hết rồi mà, rồi bị thêm bàn nữa là hoảng loạn luôn. Dunga thay tiền đạo + với xua hết quân ào lên nhưng cũng bất lực, vì hậu vệ HL tuy lởm, nhưng đến lúc đấy thì nó cũng đủ tự tin là sẽ chặn hết được tiền đạo Brazil, cộng thêm với niềm tin sẽ chiến thắng trần này nữa. Mình là fan HL, hầu như chưa bao giờ yên tâm HL thắng cho đến khi hết giờ cả, nhưng với trận này, ko hiểu sao, đến khi HL ghi bàn 2-1, mặc dù đối thủ là Brazil, gần như là có cảm giác yên tâm là trận này thắng rồi, thế nên lúc bọn HL bỏ lỡ hàng đống cơ hội mười mươi mình cũng chả buồn chửi chúng nó nữa , mà có lẽ các cầu thủ HL cũng có cảm giác đấy nữa, thế nên bõ lỡ thế mà cũng ko thấy chúng nó tiếc lắm hehe.
    Nói dài quá, tại lâu ko vào đây, đọc thấy bác Tuấn phán là HL có cơ vô địch mừng quá đi mất
  4. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam cần học sự đồng đội của người Đức.
    Ở hiệp 2 dù có cơ hội trở thành huyền thoại Klose vẫn từ chối vài cơ hội có thể dứt điểm để chuyền cho người ở vị trí thuận lợi hơn. Kết quả tuyệt vời là anh có 2 bàn thắng. Trong khi bên kia Messi hay Higuian đôi lần thực hiện những pha đột phá hoặc sút ở vị trí không thực sự thuận lợi.
    Sự tỉnh táo cũng là điều cần tôi luyện.
    Bàn thắng cuối cùng ít ai để ý nhưng Ozil ? đã thực hiện một đường chuyền thực sự đẳng cấp loại 2 hậu vệ của Arg và đưa Klose vào tư thế khá dễ dàng. Nên nhớ lúc đó đã là cuối trận. Hãy so sánh với Hà Lan họ tận dụng những cơ hội phản công mơ ngủ thế nào. Pha đột phá của Bastian Schweinsteiger cũng là đỉnh cao của sự tỉnh táo, không hoa mỹ đảo chân, xoay người, chỉ đẩy bóng khi có khe hở, định chuyền nhưng khi có khoảng trống tỉnh táo đột phá tiếp để có cơ hội tốt hơn. Đối diện với đó cầu thủ kỹ thuật đầy mình của Arg vẫn có những pha ngoặt bóng tinh quái, nhưng sau đó thế nào hoặc là sút ngay khi trụ chưa vững hoặc là ngoặt tiếp, ngoặt tầm 3 lần thì hết hơi để cầu thủ sau bọc lót. Nếu họ tỉnh táo vào đồng đội hơn thì có nhiều cơ hội hơn rồi.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Có mấy cái cần kết luận thế này:
    1) Hà Lan thắng Brazil theo cách không thuyết phục.
    2) Vậy Brazil có đáng được đi tiếp không? Nói họ thể hiện được nhiều hơn Hà Lan thì đúng. Nhưng cứ nói đáng/không đáng/nếu như/giá như... thì Việt Nam vô địch WC từ lâu rồi. Vì vậy không nên đặt câu hỏi kiểu đó.
    3) Hà Lan có đáng vào bán kết không? Đáng, họ chơi không hay hơn Brazil, nhưng lao động cật lực để giành được kết quả có phần may mắn, chứ không phải chưa đá đã tính xem bán kết gặp thằng nào. Cái này Brazil bị.
    Và nói rộng hơn, tôi cho rằng WC nên 1 lần chứng kiến Hà Lan giành cúp vàng. Họ mong điều đó quá lâu rồi, có đóng góp quá nhiều cho bóng đá thế giới rồi, và hãy cho họ một lần được hưởng cảm giác ấy.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    @longlee :
    Bạn phân tích khá chuẩn xác . Sự nóng nảy quá đáng tớ đã nhìn thấy từ vòng bảng rồi. Đó không phải là phong thái của nhà vô địch được. Cũng không hiểu tại sao Brasil tại giải này lại dễ mất bình tĩnh đến như thế !?
    Trận gặp Hà Lan, có quay cảnh Dunga nổi cáu đập phá ở ban ghế huấn luyện trước những pha bắt nặng tay của trọng tài . Có lẽ sự căng thẳng đã truyền từ cá tính của Dunga sang các cầu thủ chăng ?
    Nếu đúng như vậy thì việc sa thải Dunga sau giải cũng là chuẩn xác của CBF.
    Còn về Hà Lan thì đơn giản đội hình hiện tại của họ mang quá nhiều điểm yếu chí mạng . Hàng hậu vệ thủng lỗ chỗ , tiền đạo cắm thì chân gỗ .
    Một đội bóng đồng đều, có đẳng cấp, đá chắc chắn và điểm đúng huyệt thì Hà Lan sẽ từ từ mà chết thôi :-)
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Vấn đề là Hà Lan còn cơ hội để sửa sai.
    Ít nhất là từ năm 1982 tới giờ, chả đội nào qua được vòng bán kết mà thắng đối thủ hơn 2 bàn cách biệt cả. Hà Lan k phải dễ xơi được Urugoay. Urugoay tới vòng này là vượt mong đợi rồi, họ sẽ đá khá tự tin. Đó là điều đáng ngại. Tuy nhiên bất ngờ khó xảy ra lắm.
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Pele nhận xét Spain va Brazil sẽ gặp nhau ở Chung kết. Nghĩa là ông ý dự đoán Brazil vào chung kết (sai rõ rồi) và Spain vào chung kết. Những dự đoán của Pele về WC2010 đã sai đến 90%, nếu Spain thua Đức thì sai 100% luôn. Nếu Pele đoán trung phân nửa thì Spain thắng (trước giờ chưa bao giờ Pele đoán trúng phân nửa).
    Bạch tuộc Paul, sinh ra ở Anh, bị bắt và nuôi ở sở thú Đức. Đã dự đoán trúng tất cả các trận Đức đá trong WC 2010, kể cả trận thua Serbia. Paul dự đoán Spain thắng.
    Mấy pác tin ai? Pele đoán trúng 1/2 về trận chung kết hay là Bạch tuộc dự đoán sai. là fan cua Đức từ nhỏ đến lớn, dư luận Đức chưa bao giờ kiêu ngạo sớm như bây giờ, trái với tính tình cẩn thận cùa Đức. Thêm dàn cầu thủ trẻ nửa , e rằng Đức sẽ thua.
  9. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    2 bên đều bàn luận WC, loãng quá đi mất
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Paul là cái đinh . Tớ là tớ tin anh Lê thối . 3 lần anh ý cất giọng rồi ... 1998,2006 giờ là 2010 :(((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này