1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mình xem trân Spain và Paraquay . Cảm giác chung một trận hay . Tiếc cho Paraquay nhưng Spain thắng thì hợp lý hơn . Thực tế là Spain có chút mạnh hơn . Trình độ cầu thủ họ nhỉnh hơn Pa về kỹ thuật là không cần bàn .
    Mịa chú Villa hên vãi ....tự bóng dội tới chân quất quả vô luôn thành vua phá lưới . Spain đá trận này không gì phàn nào những tiểu xão về chí phèo . Nếu đá với Pa mà các ông ấy vẫn phải giở cái mững đó để thắng nửa thì thôi các anh về nước luôn khỏi bẩn chợ . Hy vọng Spain tiếp tục đá và chỉ đá như vậy .
    Rõ ràng Paraquay sử dụng sách Mou, HLV họ là 1 tay có cở đấy nói như sách xưa không thành công cũng thành nhân.
    Ai cũng nói cũng bắt đầu để ý cái sách phòng ngự phản cộng nhà Mou nhưng áp dụng là điều không đơn giản . Vấn đề làm cho cầu thủ hiểu, tự tin vận hành đúng ...không phải ai cũng làm được nhưng tay này làm được . Nhìn thế trân Spain tấn công nhưng bao giờ họ cũng bị vây và thua người trong vòng cấm và đeo bóng săn bóng rát 1 anh vào tẩn một anh đón lõng là thấy bóng dáng đb Mou rồi . Thực tế Spain gặp khó khăn hầu như là tịt lối . Hai cơ hội dẩn đến penalty + bàn thắng đều là 2 pha đánh nhanh và hv Paraquay lơi lõng trong việc kèm người và đóng chốt chặn. Đó cũng là dễ hiểu trong cái cuộc mà trận đấu gần về cuối với quả Penalty họ được hưỡng cùng 1,2 cơ hội khá rõ trong phản công cầu thủ họ tự tin có thể vùng lên kéo giản đội hình đôi công và tiển Spain về nước . Chính lúc đó hàng thủ của họ không còn là hàng thủ Mou vì thiếu người + thiếu tập trung cho nên bàn thua tới . Đó thể hiện sự non nớt và nóng vội, thiếu kỹ luật khi chơi với lối chơi Mou . Nhưng trên hết thì muốn chơi lối chơi Mou và dành thắng lợi đội bóng anh phải ít nhất có 1 chân sút tiển khách . Đây lại là điều quan trọng mà Paraquay thiếu . Cho nên nếu không phạm sai lầm ...thì cũng chỉ tới 2 hiệp phụ rồi đá phạt đền trong khi các chân sút Paraquay củi thế cũng khó thắng . Một phần họ thua vì đã thế chuyện con người không thể hơn họ còn kém may, cụ rùa không phù hộ . Spain hú vía lách qua khe cửa hẹp . Sau khi thay Puyol hầu như là Paraquay gần như hết cơ hội ngoại trừ quả đá với bóng ói .
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Nếu người ngồi trên ghế HLV là Aragone thì cơ hội chiến thắng của TBN lớn hơn nhiều. Ko biết vì sao ông này ko tiếp tục dẫn dắt TBN
  3. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Thế thì e với bác bít nhau rồi...đợt đấy e cũng đá trong đội AFFC ở sân Y, đá đc 1 thời gian thì đội giải tán-->chán.
    Trc trận gặp HL, e cũng tin là Bra sẽ nuốt trôi và thực tế h1 là như vậy. Nhưng trc khi vào trận, có vài người nói với e là HL sẽ nuốt và điều bất ngờ sẽ xảy ra ở h2 và quả thật đúng vậy. E nghĩ năm nay vận của HL đã đến và WC sẽ có 1 nhà vô địch mới.
    E thi vẫn đánh giá cao thằng Đức, thấy cửa của nó tháng TBN rất sáng nhưng hình như lối đá của Đức kỵ lối đá của TBN. 1 điều nữa là các mùa giải gần đây mỗi khi vào những trận xanh chin thì Đức thuong mất những quân bài quan trọng như Ballack ở WC 2002, và cầu thủ gì gì ở Euro 2008 ý nhỉ. Trận tới thiếu 1 mắt xích là Muller, ko bít đội Đức sẽ đá thía nào ;)
    Trận CK sẽ là HL-TBN,
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Ừm, nhìn nick quen quen mà , mãi mới nhớ ra . Đội bóng tồn tại cũng lâu phết đấy chứ . Có điều đợt ấy cậu không tham gia forum nhiều nên hơi lạc lõng anh em thì phải ^^ Tớ đá cũng đôi tháng ở đấy rồi cũng không tham gia nữa . Đá cho bên liên quân Br&HLFC .
    HLFC hôm đá với Slovenia tớ có qua , toàn người quen cũ cả, có mấy em gái vui phết đấy , he he .
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hê hê.
    Bác Tuấn ko qua box WC à, khổ thân em bị mấy bạn fan Messi úp sọp.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Đọc bài này để thấy VFF vừa ngu vừa sĩ diện như thế nào
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/07/3BA1DBB2/
    Tuyển Đức mạnh hơn nhờ nguồn lực đa sắc tộc
    Chính huyền thoại Franz Beckenbauer cũng thừa nhận lợi ích từ chính sách trọng dụng các tài năng không mang dòng máu Đức thuần chủng đến hành trình ấn tượng vừa qua của đội nhà ở Nam Phi.
    Việc sử dụng những tài năng người nước ngoài hoặc mang dòng máu lai trong bóng đá cấp ĐTQG từ lâu đã không còn là chuyện lạ. Năm 1998, Pháp đăng quang thuyết phục ở World Cup với một đội hình mà phần lớn các cầu thủ chủ chốt đều không mang trong mình dòng máu Pháp thuần chủng. Zidane, biểu tượng chiến thắng của họ năm ấy, là một người gốc Algeria. Thuram, chủ nhân của cú đúp giúp Pháp vượt qua Croatia ở bán kết, thậm chí còn đến từ Guadeloupe, một hòn đảo ở Trung Mỹ.
    12 năm sau chiến công chói lọi của tuyển Pháp đa sắc tộc ấy, người Đức giờ đây cũng nuôi dưỡng giấc mơ chinh phục ngôi cao ở Word Cup bằng chính sách tương tự. Sẽ không ngoa nếu gọi tuyển Đức hiện tại là một ?ođội quân Liên hợp quốc?, bởi 11 trong số 23 cầu thủ được HLV Loew đưa đi Nam Phi tranh tài đều có thể có hơn một lựa chọn về đội tuyển họ muốn phụng sự. Nổi bật trong số này là Podolski, Klose, hai tiền đạo người Ba Lan, hay Mesut Ozil, tiền vệ dẫn dắt lối chơi gốc Thổ Nhĩ Kỳ, và tiền vệ thủ gốc Tunisia, Sami Khedira.
    Ngoài 4 trụ cột trên, Đức có 7 cái tên khác có gốc ngoại hoặc mang trong mình một phần dòng máu lai ngoại: tiền vệ phải Piotr Trochowski (Ba Lan), tiền vệ trái Marko Marin (Bosnia-Herzgovina), hậu vệ trái Jerome Boateng (Đức - Ghana), trung vệ Sedar Tasci (Thổ Nhĩ Kỳ), hậu vệ Denis Agogo (Nigeria), các tiền đạo Mario Gomez (Đức - Tây Ban Nha) và Cacau (Brazil).
    Tuyển Đức từ lâu nổi tiếng nhờ lối chơi đề cao tính kỷ luật và tinh thần đồng đội. Những gì họ đã thể hiện từ đầu giải cho thấy sự hiện diện của những cầu thủ ngoại chẳng những không làm đội bóng này mất đi các thế mạnh truyền thống ấy, mà còn đem lại sự đa dạng trong cách chơi bóng và tăng cường sức mạnh chiều sâu. Nhìn vào mặt bằng giải Bundesliga hiện nay, tìm những cầu thủ thuần nội đạt trình độ ngang hoặc cao hơn Podolski, Klose, Ozil là nhiệm vụ bất khả thi với các nhà làm bóng đá Đức.
    Theo Beckenbauer, việc nhập ngoại cầu thủ cho ĐTQG là một xu thế tất yếu, phản ánh đúng sự thay đổi về cơ cấu dân số Đức vốn ngày càng đón nhận nhiều người nhập cư từ các quốc gia khác. Huyền thoại từng vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV này thậm chí còn cho rằng chính sự hiện diện của những cầu thủ có dòng máu không thuần Đức là một nguyên nhân quan trọng giúp tuyển Đức chơi tưng bừng, thắng đậm Anh, Argentina rồi vào bán kết World Cup 2010.
    ?oWorld Cup này là cơ hội để các cầu thủ chứng tỏ với thế giới rằng tuyển Đức mạnh mẽ và chơi thứ bóng đá ấn tượng như thế nào. Có những cầu thủ không sinh ra ở Đức hoặc không mang trong mình toàn bộ dòng màu Đức, nhưng họ có hộ chiếu Đức và có mặt ở đây, bảo vệ màu cờ sắc áo của tuyển Đức. Có lẽ sự hiện diện của họ đã góp phần không nhỏ giúp đội chơi ấn tượng đến vậy ở Nam Phi?.
    ?oThứ bóng đá tấn công mà đội trình diễn đang làm chính người hâm mộ Đức cũng phải ngạc nhiên. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục chơi như thế và lên ngôi vô địch. Vẫn còn hai trận đấu phía trước và Tây Ban Nha sẽ khó chơi hơn nhiều so với Anh hay Argentina. Nhưng chúng tôi luôn vững niềm tin ở đội tuyển. Đó là một tập thể được tổ chức tốt và có tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ?, Beckenbauer nói thêm.
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Em vẫn tự hỏi VFF có bao h xem B.Bình Dương đá hay ko mà ko thèm gọi Huỳnh Kesly vào tuyển QG. Nếu có anh ấy thì CV9 đâu còn là số 1.
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tôi xin đính chính, Paul dự đoán Spain thắng là sản phẩm của photoshop (chắc là của bọn cổ động viên Spain). Vậy thì đành tin Pele thôi, đoán 100 lần thì chắc cũng phải đúng 1 lần chứ
  9. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
  10. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Nếu Đức giữ sạch lưới hoặc ghi bàn trước trong hiệp 1 nhiều khả năng họ sẽ thắng. Với lối đá nhanh thể lực của người Đức vẫn hơn hẳn người Tây Ban Nha. Ngoài ra thể lực còn được + 10% yếu tố tinh thần.
    Hy vọng Klose sẽ ghi bàn bằng đầu :)
    Nhớ lại trận chung kết Euro, đầu trận người Đức ép TBN. Họ chỉ may mắn mới tránh thua. Sau bàn thua mà chủ yếu nhờ tài năng của cá nhân Torres thì TBN lui về chơi chiến thuật tack tack gì đó chuyền bóng qua lại cho hết giờ. Chả có vị gì, TBN chẳng phải Barca và cũng chẳng đại diện cho bóng đá đẹp.
    Được quen_mang_kinh sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 07/07/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này