1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Rất có cảm tình với người Đức ở giải này :-)
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Thật không thể tin được là Đức lại có 1 lối đá lối cuốn và đẹp mắt đến vậy. Là fan của Đức nên khi phải gặp đá tảng Anh và Argentina e đều rất run, rồi cảm thấy thật tuyệt vời ko chỉ vì kết quả mà cả lối đá mà "Die Mannschaft" đã trình diễn.
    TBN ko phải dễ xơi, hi vọng là các cầu thủ ko bị tâm lý vì trận thua năm 2008 và vẫn duy trì được những j họ đã có, sẽ là chiến thắng 3-1 cho người Đức.
    Hôm trước xem muôn màu WC, bác Lập có nói về chiến lược phát triển bóng đá Đức (là 1 cuộc đại cải tổ thì đúng hơn) từ năm 2000 mà khâm phục họ quá. Không biết mấy cha VFF có ý định học hỏi j từ đó ko?
  3. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Các cầu thủ Việt Nam cũng nên học tập Klose ở khoản chuyên nghiệp.
    Nếu Villa tỏa sáng ở độ tuổi sung mãn với đôi chân so le thì Klose cũng làm mọi người ngạc nhiên khi lột xác ở tuổi 32. Bí quyết của tiền đạo gốc Ba Lan này là niềm tin của HLV trưởng đội Đức J. Loew và chế độ tập luyện nghiêm túc để có được nền tảng thể lực tốt nhất. Klose tập nhiều đến nỗi đồng đội sợ anh bị căng thẳng tâm lý. Số 11 của đội Đức ngoài tập luyện cùng đồng đội còn tập tăng sức chịu đựng của cơ bụng, chân, chạy tốc độ nhiều cấp, tăng tốc và các bài tập với dây cao su để tăng độ dẻo dai.

    Nhờ thế, Klose giảm được 5 kg, thân hình thon gọn, săn chắc hơn. Là cầu thủ cao tuổi nhất trong đội hình của Đức, nhưng anh vẫn đủ sức chạy suốt 90 phút. Không chỉ ghi bàn, anh còn làm tốt nhiệm vụ lôi kéo hàng thủ đối phương như ở trận thắng Anh và Argentina. Chính sự hăng hái của Klose khiến anh bị thẻ vàng ở đầu trận gặp Serbia, hậu quả Đức thua 0-1 và phải chờ đến lượt cuối bảng D mới giành vé vào vòng 2.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    1 lần nữa chú bạch tuộc Paul lại chuẩn ko cần chỉnh
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Trận thua Thụy Sĩ đầu giải hóa ra lại tốt cho TBN
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    He he, Tây Ban Nha thắng rồi. Đá như Barca. Hàng thủ của TBN té ra là khá tốt chứ không như mình tưởng, căn bản hai tiền vệ phòng ngự Alonxo và Busquet đá quá hay. Vila xem chừng không hay bằng Pedro, chỉ tiếc Pedro cá nhân ở pha cuối quá không thì có khi thắng 2-0
  7. luugu68

    luugu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Tây Ban Nha thắng xứng đáng, Đức thua toàn diện, thua về mọi phương diện và từ đây có mấy vấn đề:
    1. Những ông nịnh hót Đức giờ nói sao đây? Vì đã là bóng đá thì chẳng có gì là không thể xảy ra, vả lại bây giờ không lẽ các vị nói Đức chủ quan chắc, hãy nghe J. Loew nói sau khi thua TBN.
    2. Những cây bút hạng bét, thường đại ngôn chuyện bóng đá thực dụng và bóng đá đẹp giờ nói sao? Bởi làm gì có ranh giới ấy! Ai ra trận chả mong chiến thắng để lĩnh thưởng, có chăng là tập tính mỗi dân tộc, tố chất mỗi quốc gia nó quyết định đến lối chơi mà thôi. WC 1982, Italia sai Gentile kèm Maradona, lắng nhẵng chửi bới nhổ nước bọt và khiêu khích, Maradona bị ức chế, phát bẳn rồi lĩnh thẻ đỏ, Ý thắng 2-1...thế giới đâu có ai nói Ý chơi thực dụng? Túm lại, giới cầm bút nhà mình quê một cục chỉ ăn tục nói phét cóc biết cái gì sất!
    3. Bạch tuộc Paul không phải là sản phẩm của photosop rồi vậy giải thích sự trùng hợp đến gớm ghê này như thế nào, xin mời!
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Đức thua vì hàng hàng tiền vệ quá yếu trước lối chơi đầy kỹ thuật của các tiền vệ TBN,gần như các tiền vệ TBN mang lối chơi Barca áp dụng vào trận đấu này...1 mình Ozil không thể mang banh lên phía trước,còn cặp tiền vệ Friedrich & Schweinsteiger thì bị bố trí chơi khá thấp gần như ngang bằng với hàng tứ vệ...Và Đức có thể bị tâm lý ở trận thua TBN hồi chung kết EURO 08 vừa qua và lời phán của con bạch tuộc "Paul"...Dù sao TBN gặp HL ở trận cuối cũng là ngang tầm...
    @ luugu68 : Năm 1982 thì Maradona chả là cây đinh gì trong đội hình của Argentina, người được kỳ vọng nhất chính là Mario Kempes _ Vua phá lưới WC 78 và đưa Argentina lên ngôi vô địch năm đó (1978)...Ngày đó Maradona còn thi đấu cho CLB trong nước là Boca Juniors ngay cả khi Maradona khoát áo Barca sau khi WC 82 kết thúc (1982 - 1984) cũng chưa thật sự nổi cho lắm mãi đến khi về Napoli năm 1984 _ lúc này hình như Maradona mới 24 hay 25t gì đó _ thì tài năng mới bắt đầu chín...
    Được laithuanua sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 08/07/2010
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Năm 1982 Maradona bị đuổi vì đạp vào bụng một hậu vệ trong trận gặp Ba Tây. Trận thua Ý diễn ra trước đó bác ạ.
    Từ trận thua của Đức tối qua, tớ vẫn bảo lưu quan điểm: Đức chỉ hay khi giữ đúng bản sắc lì lợm cục mịch của mình. Đám cầu thủ nhập tịch mang về vẻ tươi mát của các kĩ thuật gia, nhưng không có chất thép của thương hiệu Đức.
    Cũng phải nói rằng các em nó trẻ quá nên choáng khi bị ăn bàn. Tối hôm qua TBN giải quyết vấn đề Torres - Villa khá hay, mặc dù cách họ cắm Villa như vậy trước hàng thủ Đức thì coi như chấp luôn phần bóng bổng.
    Năm 2008, Senna cực hay nên mới gánh cả hàng tiền vệ TBN. Năm nay không có ai được như vậy nên phải dùng cả cặp Xabi- Busques là đúng rồi. Nếu lắp Cesc vào thay Busques thì gãy ngay. Bài học của tuyển Anh cố dùng Lampad và Gerrad vẫn còn đó.
    Một cái mình nể TNB là cảm giác họ quyết tâm làm thịt Đức trong hiệp 2, chứ không chấp nhận cù cưa giữ an toàn để chờ sang hiệp phụ nữa. Có lẽ lí do là vì lối chơi tiquitaca khá tốn sức, và độ lì của Đức dù không như xưa thì vẫn là sự ám ảnh tâm lý với TBN.
    Dũng cảm thì được tưởng thưởng xứng đáng thôi. Nói "nếu như" thì hơi phù phiếm, nhưng quả thật nếu TBN cứ cố đá mãi như vậy mà không ăn bàn thì sẽ tới lúc bị Đức quất chết .Hậu vệ TBN trận này hơi ham dâng cao
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    He he, Tây Ban Nha thắng rồi. Đá như Barca. Hàng thủ của TBN té ra là khá tốt chứ không như mình tưởng, căn bản hai tiền vệ phòng ngự Alonxo và Busquet đá quá hay. Vila xem chừng không hay bằng Pedro, chỉ tiếc Pedro cá nhân ở pha cuối quá không thì có khi thắng 2-0
    =============================
    Thôi cho tui xin. Chẳng qua thằng thủ lởm thắng chú thủ còn lỡm hơn. Hàng công đụi thắng hàng công đụi hơn.
    Thủ khá tốt mà chú Đức nhận bóng câu sau goal trống trái táng thằng goal muốn bật ngữa . Chẳng biết nói thế nào về trình kết thúc cùa các ông Đức nữa . Còn ông TBN hàng công Barca...bố khỉ thiếu Messi thì chỉ vẽ loanh quanh chứ chẳng kết thúc được gì .
    Rõ ràng là trận HL và Uruquay coi đã hơn nhiều .
    Coi bộ cơ hội HL vô địch mùa này hơi bị cao . Hàng trên Van de Vart và Van Persie nó có chiều cao thế nào cũng xin đểu chú Puyol 1 quả .
    Hàng tv Hà Lan ấn tượng chú số 5 hình như Bommel gì đấy . Cao to đá bình tỉnh là lá chắn tốt (giống Toure năm ngoái). Làm bệ phóng lý tưởng cho Roben và Snijder tấn công .
    Học trò Barca phái thiếu lâm lại đụng độ học trò Mou phái võ đang để xem những Xavi, Inesti, Pique ...làm lên trò trống gì hay bị 2 chú đệ tử Mou là Snijder và Roben nó quất sụm .
    Dẫu sau lần đầu tiên chung kết sạch bóng những ông lớn như Ý, Đức, Brasil, Argentina...cho thấy bóng đá hiện nay khoảng cách không nhiều .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này