1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đội nhỉnh hơn tý thì chiến thắng .
    1) Chú Robben hôm nay xui vãi, 2 lần dẫn banh đối mặt tm sút mịa hay tâng bóng qua đầu là tệ cũng 1 quả .
    2) Xét về cơ hội thì HL không hề thua kém TBN tuy chỉ không thể kiểm soát thế trận do đó đá phòng ngự phản công là chính . Một chiến thuật hợp lý và đã có những cơ hội rất rõ ràng trong 90 phút nhưng không thể ghi bàn . Một ngày như thế thì phải thua. Phòng ngự trước TBN như thế là tạm ổn . Thiếu xót duy nhất là kèm người không chặt chẽ xét ra không thể nào được như Inter Milan với Mou xây dựng 2 mùa . Nhưng với tuyển như thế chấp nhận được .
    3) Ngoại trừ quả đạp vào ngực Alonso, De Jong lẽ ra nhận thẻ đỏ ngay ít nhất 3/7 thẻ vàng của HL là không đáng. HL chơi rắn nhưng không chơi xấu . Đó là điều rõ ràng . Ngược lại nhiều lỗi của TBN được trọng tài bỏ lơ xứng đáng nhận thẻ . Nhất là ông Inesta đánh nguội lẽ ra nhận thẻ vàng . Tuy không bẩn = trận Bồ nhưng cầu TBN cũng chơi nhiều pha bẩn thĩu trong trận này khiến thắng lợi của họ cũng không vinh quang mấy . Nếu không có tt thổi ức chế vậy hay ít ra công = hơn thì HL có thể chơi hay hơn . Khi đội nhà bị tt thổi gắt 1 bên vậy (ít ra một lỗi qua người đẩy vai + Inesta xứng đáng ăn thẻ xét trên mức tt cho thẻ HL) khó có đội bóng nào giừ được bình tĩnh và không bị phân tâm ngoại trừ Inter Milan của Mou . Barca có thể vui mừng vô địch WC nhưng Mou tuyên bố WC không ý nghĩa vhỉ C1 là tất cả . Đừng bao giờ quên TBN của Barca vô địch vì Mou chê đíu thèm nắm Bồ . Chứ ở C1 thì Mou chơi Barca không có cửa .
    Sự thất trận của HL dù chiến thuật hợp lý chỉ vì thiếu sự công tác tư tưởng chuẩn bị cho nên dù rất cố gắng hàng thủ HL không chặt chẽ = Inter, hàng công HL có cơ hội lại choáng không tận dụng nổi . Điều này cho thấy sự thắng bại ngoài đấu pháp nhân lực cái tài HLV cũng rất quang trọng . Nếu Mou mà HLV HL liệu TBN có thắng nổi hôm nay . Một cầu thủ như Robben còn không thể ghi bàn đối diện tm thì công tác chuẩn bị và tư tưởng của HLV có thể nói không được hoàn hảo . Một HLV tốt như Mou với đp như vậy sẽ biết rằng Snijder sẽ chọc vài quả để cầu thủ A,B,C nó dẽ đối mặt tm . Lúc đó những kẻ có cơ hội sẽ đá như thế nào chứ không choáng chần chừ mất bóng . Khi anh có sự chuẩn bị từ trước anh sẽ xử lý bóng hoàng hảo hơn . Robben không thua Milito hay Etto nhưng khi xử lý bóng trong những trường hơp như vậy hai chú kia hiệu quả hơn . Trong những trận như thế này cầu thủ dù tài năng cũng choáng do đó công tác tư tưởng chuẩn bị tình huống có thể xảy ra rất quang trọng . Quả đà hụt bóng của HL là cũng 1 phần như thế . Nói như vậy không có nghĩa cơ hội của TBN ít hơn và họ tận dụng cơ hội tốt hơn . Bàn thắng có chút may mắn và kết thúc xuất thần của Inesta nhìn chung ông TBN cũng choáng và bửa củi cũng không kém ông HL. Nói thế mới thấy cái bản lĩnh của Mou và Inter 40 năm hơn vào chung kết bình tĩnh bửa hết các đội mạnh .
    Đành rằng TBN đá hay hơn mạnh hơn . Nhưng xem bóng đá có tri thức chúng ta đều hiểu không có nghĩa sẽ thắng . Nhưng hôm nay chiến thắng thuộc về kẻ hay hơn mạnh hơn và may mắn hơn . Chuyện này rất bình thường bao giờ kẻ chiến thắng cũng có phần may mắn . Đó là chuyện tự nhiên . Vài lấn cấn trong cách chơi bóng của TBN không đẹp . Nhưng ở đời không thể hoàn hảo . TBN vô địch và chiến thắng xứng đáng .
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Bác Tuấn nói sao chứ hôm qua HL đá rất tiểu sảo bạo lực, còn TBN chẳng qua đi với ma mặc áo giấy thôi, còn về cơ hội thì TB vượt trội nên thắng rất xứng đáng
  3. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Bài này của bác cảm tính quá
    Hà Lan chơi rắn không chơi xấu?--> ít nhất phải có 3 pha ngoài ra của Dejong tuyển HL đá theo kiểu triệt hạ đối phương
    Sao bác đặt câu hỏi: nếu Mou làm HLV Hà Lan mà ko đặt trường hợp Mou làm HLV TBN?--> Như thế HL sẽ hết cửa hoàn toàn?
    Tình huống Iniesta chơi xấu là tình huống Vanbommel và 1 chú nữa lao vào đá chân --> nóng cũng phải khi thằng TT người Anh như mắt mù.
    Hà Lan ko ăn đc cơ hội của Robben thì TBN cũng có vài pha tương tự. Quả đó là tiểu xảo của Puyol nhưng xét cho cùng đó là tiểu xảo thương thấy và cần thiết, người ta sẽ chẳng nhớ đến môt đội bóng thua trận vì chơi đẹp pha bóng đó, nó cũng như tình huống Suares cứu Urugoay vậy.
    Nói chung 1 tiểu xảo của TBN thì đáp lại là từ 1, 2, thậm chí 3 của Hà Lan
    Bây giờ thì Tiquitaca năm nay đã chứng minh được nâng lên một tầm mới rồi nhá, bác nào nghi ngờ Delbosque kém Aragones thì phải xem lại. Với lối đá của HL hôm qua thì hiện tại trong các đội Châu Âu cũng chỉ có TBN là đập được thôi .
    TBN thắng hoàn toàn xứng đáng
    Đáng đời Hà Lan tà đạo
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mặc dù không thể không thừa nhận tài năng mấy ông TBN. Nhưng thú thật thích thì chỉ có 2 ông Alonso và Ramos . Cũng 1 phần vì họ từ Real. Nhưng có thể thấy họ chơi rất chân phương tự nhiên không có mấy màn diễn kịch . Thích nhất Alonso chơi nhiệt tình tận tuỵ cống hiến (nhưng ảnh hưởng hiệu quả không nhiều) . Torres giải này mờ nhạt . Ramos thì khá .
    Nếu phải xét đến những cầu thủ xuất xắc nhất TBN tuyển vô địch tui chọn công hạng mã như sau:
    1) Xavi thủ lĩnh linh hôn (cũng là đầu têu chơi ma quỉ và bẩn)
    2) Villa ghi nhiều bàn
    3) Puyol thủ lĩnh hàng thủ
    4) Calillas thủ môn.
    5) Pique
    Toàn người Barca cả, hay nhưng không thích cách chơi hơi bẩn . Hoạ chăng thích mổi chú Pique.
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Các bác cho e thắc mắc chút:
    1.Rất nhiều tình huống đối mặt bọn nó toàn bem vào chân, tay thủ môn, mà chỉ cần sục qua đầu thì bố tm cũng chịu, sao thế nhỉ?
    2.Tiền đạo Ngoại hạng Anh mùa này đá như kẹc (Persie, Torres, Rooney, S.Cruz...) trong khi đó tiền đạo giải Đức, TBN đá rất hay
    Chúc mừng TBN. Bây h họ đã trở thành 1 đại gia thực thụ rồi
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Potay với lão Tuấn lão í vẫn vòn cảm thấy ức vì Hà Lan bị trọng tài thổi ép, kaka nhất là cái quả kungfu của De Jong ấy, quả đấy chả có gì mà trọng tài cũng tặng ngay 1 thẻ vàng, oan ức quá lão nhỉ?
    Được ptsondr sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 12/07/2010
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mịa, thà đuổi De Jong ngay từ đầu, HL nó chơi tử thủ, còn hơn là gần cuối trận đuổi Heitinga. Trái đó lực tác động ko lớn tới mức để Iniesta ngã lăn quay ra như thế. Chưa kể chính thằng ôn con này lát sau cũng ngã quay ra gần vòng cấm HL nhằm kiếm quả phạt trong khi chả có ai đụng vào gì nó. Tụi TBN đúng là dân kịch sĩ có khả năng đoạt giải Oscar, đi*m nhất là toàn những thằng trước h trưng ra bộ mặt fairplay chơi đẹp mà cũng đóng kịch. Thà như Robben nó đóng kịch trước h thì ko nói.
    Cha nội trọng tài Webb mắt mù, trái Sneijder sút đập hàng rào lẽ ra phải hưởng phạt góc. Có trái phạt góc đó HL đủng đa đủng đỉnh chưa biết chừng sẽ kéo được đến loạt luân lưu mà họ đã chuẩn bị sẵn. CK Toi lét mà trọng tài như thế thì ncccc.
  8. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nhiều người căm ghét cầu thủ Barca nhỉ.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    5 giải phụ đã có chủ:
    Quả bóng vàng: Forlan
    Giày vàng: Muller
    Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Muller
    Bàn tay vàng: Casillas
    Và cái này để cho dân anti-Barca&TBN mở to mắt lên mà đọc nè:
    Fairplay: Tây Ban Nha
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Ko phủ nhận việc TBN cũng khá tiểu xảo trong 1 số tình huống, nhưng cái tiểu xảo của TBN chính là 1 kiểu tự vệ trước tiểu xảo gấp 10 lần của HL. Nếu ko có kiểu tự vệ này thì thua chắc! Hãy nhìn lại trận BK với Đức, Đức chơi đẹp, TBN cũng chơi đẹp ngay, đâu có cần phải chơi bẩn? Và TBN cũng đáng khâm phục ở chỗ dù bị HL chặt chém như vậy nhưng vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng (trừ 1 pha ko giữ được bình tĩnh của Iniesta). Đó cũng là bản lĩnh của 1 đội bóng lớn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này