1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vấn đề nó nằm ở chỗ tâm lý và cả kỹ thuật nữa. Ở những khía cạnh đó thì các cầu thủ Nam Mỹ là xử lý tốt hơn cả. Có thể trong 1 trận cầu bt không phải là chung kết thì các cầu thủ dễ dàng ghi bàn trong các pha bóng đó. Nó giống như đá Pen vậy, lúc tập thì sút quả nào cũng vào nhưng khi đá thật thì ối ông kỹ thuật hàng đầu hẳn hoi mà bắn chim.
    Nó theo kiểu hiệu ứng domino của 1 mùa giải không thành công với các câu lạc bộ giải Anh vậy. Giải Anh mang đến Châu Phi những gương mặt và đôi chân mệt mỏi với những chấn thương chớm bình phục như Torres, Rooney, Gerrard..không phải bào chữa giúp những cầu thủ này nhưng nếu giai đoạn cuối họ không bị chấn thuơng và sa sút thì WC này chắc họ sẽ để lại nhiều dấu ấn hơn.
    Các bạn quên mất là đêm qua là trận chung kết nên trọng tài phải rất linh hoạt không được phá hỏng trận đấu vì thẻ phạt. Nếu là 1 trận vòng ngoài chắc chắn thằng De Jong đã phải ngồi xem tivi sớm rồi. Theo quan điểm cá nhân tôi, điều khiển 1 trận chung kết như thế là được nhất là sức ép phải chịu sau những gì mà vài vị đồng nghiệp đã gây ra.
    Chúc mừng nhà tân vô địch TG nào :) TBN đang đi con đuờng đi của PHáp nhưng theo chiều nguọc lại là vô địch Euro rồi tiến ra TG :) không biết những WC, Euro sau thì sẽ thế nào :)
    Vì Hà Lan không vô địch được TG nên giải thuởng cá nhân cuối năm sẽ khó đoán hơn :)
  2. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Thì bọn Tây Ban Nha, Ý , Đức nó cũng phải cầy như bọn NHA chứ chúng nó đâu có kém, chẳng qua chất lượng NHA ko cao nên cầu thủ chỉ biết chạy và chém nên hay chấn thương, hơn nữa chúng ta hay nghe bọn báo chí nó bơm thổi nên cứ nghĩ mấy thằng NHA toàn tởm cả những thực ra bình thường cả thôi, xưa nay chỉ có những cầu thủ từ các giải TBN, Ý, Đức , Pháp chuyển đến Anh rồi thi đấu thành công chứ ngược lại thì hiếm lắm
  3. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Bác vẫn còn akay và chim cú trận Bra của bác thua HL thế...may mắn là 1 phần ko thiếu mà.
    Nếu nói như bác thì bóng đá thế giới nhục nhiều rồi mà, co thêm nhục cũng có sao ;)
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với quan điểm của bác, bọn lá cải Anh luôn đưa các cầu thủ và HLV của họ lên mây xanh ==> cổ động viên của họ tưởng thế thật rồi lại rơi bịch xuống đất. Đã quá nhiều giải đấu lớn thế rồi chứ ko chỉ là tai nạn ở giải này.
    Quả bóng vàng thế giới năm nay khó đoán đây. Có lẽ phải phụ thuộc vào giai đoạn đầu mùa tới nữa.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    hom qua Hà lan thua tâm phục khẩu phục không còn gì để nói nhưng chúng ta nên lưu ý 1 điều. không phải Hà lan không muốn đá đẹp, đá cống hiến mà bởi vì họ lực bất tòng tâm. cả đội hà lan chỉ có 2 cầu thủ là cùng đẳng cấp với tây ban nha là sneider và robbben. Miễn cưởng có thể kể thêm bommel. Nhìn thằng eliah vào đá ngu như gà là đủ biết . vậy các bác biểu huấn luyện viên hà lan lấy gì để chơi đẹp với tây ban nha. Chẳng lẽ chấp nhận "không thành công cũng thành nhân" chơi đẹp đôi công với tây ban nha rồi lãnh 4 bàn thua nhục nhã về nước à. Và đó là lói chơi khả dĩ nhất để có thể mang cúp về cho đất nước. Những người hà lan chơi đẹp ngày xưa khong làm được thì bây giờ họ phải làm và họ chỉ cần những cổ động viên Hà Lan hiểu cho họ là được. Bây giờ hiện nay trên thế giới chẳng còn đội nào đủ sức đôi công với tây ban nha kể cả braxin. may ra là đội hình mạnh nhất trong lý thuyết của áchentina mới đôi công và chơi đẹp với tây ban nha nổi. hà lan chọn lối chơi vậy là đúng với thực lực của họ. và tôi nhổ vào mặt kẻ nào đòi oang oang là hà lan phải tái hiện cơn lốc da cam. Với cái đội hình này thì tái hiện bằng niềm tin hả? tái hiện cơn lốc da cam thì hà lan đả bị braxin hấp ở tứ kết rồi, còn khướt mới vào tới chung kết. hà Lan cũng có những cơ hội của mình. nếu thằng vô dụng van persie mà có đẳng cấp như van nisterooy hoặc klui vert. thằng dirk kuyt được như dennis bergkam thì hôm nay hà lan đả có cúp. Họ trụ được đến phút 116 là đả rất hay. Tôi rất hoan nghênh hà Lan trong trận này.
    Và cuối cùng người mà tôi căm nhất chính là thằng cha được mọi người phong thánh johan cruyff. dòng máu trong người lão ta là dòng máu hà lan, nhờ bát cơm và nguồn nước hà lan mà nuoi dưỡng lão thành người mà trước trận chung kết lão ta oang oang muốn tây ban nha thắng. Lão này đúng là xứng đáng kết tội phản quốc. Lão muốn đá đẹp thì kệ cha lão, trước trận đấu không biết động viên đám hậu bối thì im cha nó cái mồm lại vậy mà phát biểu ngu như thế làm các cầu thủ Hà lan mất tinh thần. " con không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo", bây giờ lão chỉ biết tôn thờ barca và tây ban nha nơi lão kiếm cơm và cho lão danh vọng nhưng lại quên mất nghĩa vụ công dân với tổ quốc của mình.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vậy là Hà Lan đã...trả được món nợ năm 19741
    Cuối cùng người Hà Lan cũng chứng minh được, lối chơi tổng lực sẽ chiến thắng bóng đá bạo lực, nặng về thể lực như người Đức năm xưa. Họ sáng tạo nên Total Football làm nền móng cho tiqui-taca rồi tình nguyện biến thành một đội Đức chém đinh chặt sắt thứ hai, thậm chí còn xuất sắc hơn để rồi thất bại của họ, nếu nhìn nhận công bằng hơn lại trở thành một chiến thắng ngoạn mục.
    Rất khó hiểu với bác Tuấn khi dè bỉu các cầu thủ Barca chơi xấu, trong khi việc đối thủ mượn cớ ...đẳng cấp kém hơn rồi tha hồ nhè chân, nhè ngực mà táng thì không sao, trong khi mới ăn vài cú nhẹ nhàng đã quay ra. Đàn ông chơi được thì phải chấp nhận được, kêu ca làm gì!
  7. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Mình cũng hâm mộ TBN lâu rồi !
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Các bác chém nhau kinh quá. Em thấy TBN vô địch là xứng đáng vì tinh thần chiến đấu của họ rất cao, nhìn cảnh Casillas khóc ngất khi có bàn thắng là rõ rồi. Họ xuất sắc và gặp thời nên ăn phát 2 cúp ngon lành. Hà Lan cũng rất đáng khen nhưng thiếu 1 chút may mắn khi cái chân của Casillas vẫn chặn được cú sút của Robben thôi.
    Kỳ WC sau có thể ko được hấp dẫn thế này vì gần như mặc định cúp ở lại Brazil mie rồi, chờ xem thằng nào đủ bản lĩnh mang ra khỏi đất nước toàn hàng khủng này.
    1 tháng ăn ngủ với WC, giờ thấy thiêu thiếu, hết hứng xem các giải châu Âu.Hic.(còn mỗi hứng xem Mou nó làm thịt Barca dư lào thôi)
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.137
    Nói công bằng thì Hà Lan thua là đáng, và nên để Tây Ban Nha lên ngôi. Lối đá của TBN ít ra cũng xứng đáng được tôn vinh hơn lối đá thực dụng nửa vời của Hà Lan chứ nhỉ?
    Tớ là fan Ý, nhưng vừa rồi cũng muốn Hà Lan vô địch. Nhiều người cũng muốn vậy. Muốn là muốn thôi, nhưng nhìn công bằng thì vẫn phải nói: GIÁ NHƯ Hà Lan một lần thể hiện lối vai trò ứng cử viên vô địch bằng lối đá hấp dẫn và thu phục lòng người. Nếu vậy, việc đặt trọn tình cảm vào Hà Lan sẽ không phải lăn tăn.
    Đau cho Hà Lan, 3 lần về không. Nhưng vẫn phải thừa nhận: TBN xứng đáng vô địch hơn.
    Nhìn lại trận chung kết, nếu tiếc 2 quả của Robben thì đã đành. Nhưng theo tớ, 2 sai làm quan trọng của Hà Lan nằm ở việc thay người. Có lẽ nếu tung Elia vào thì nên mạnh dạn rút Persie ra, vì Dick khá hữu dụng trong thế trận thế này. Thứ hai, tung Van de Varart vào sân cũng không hợp lý.
    Thua là thua, có thế thôi. Mà các vị cũng đừng tranh cãi nữa. Bóng đá WC 1 tháng là chấm dứt. Chỉ còn lại chúng ta, còn lại cuộc đời thật này .
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mịa, tui nói thiệt với mấy bác, chơi tiểu xảo khác, ngã vờ kiếm penalty nó khác. Mấy ông ở đây phần lớn đều chửi thằng CRonaldo hay ngã vờ. Ừ, thằng đó kịch sĩ trước h, ai ko biết. Hay như thằng Robben, nó tuyên bố tui là tui sẵn sàng chơi xấu, miễn vô địch. Vậy nó còn có chút tư cách để nói chuyện. Ai như mấy thằng ôn con TBN, cứ im ỉm, mặc cho báo chí tung hô chơi đẹp cũng gục gặc nhận lấy vơ vào mình, nhưng ngã vờ ăn vạ thì ta đây cũng 1 cây. Đến 1 thằng nổi tiếng hiền lành và luôn chơi đẹp như Iniesta cũng thay đổi trong trận này thì còn tin tưởng gì được ở cái đội TBN đó nữa. Còn nếu bảo vì đây là CK WC nên tụi TBN nó phải thế, vậy thì tụi TBN cũng chả khác gì thằng Robben, chỉ có cái Robben nó nói thẳng, còn mấy chú TBN thì thực hiện trong âm thầm.
    Mịa, đúng là thắng làm vua thua làm giặc! HL trận rồi nó cũng chả chơi tử thủ, ko thì lấy đâu ra 2-3 pha cầu thủ TBN đối mặt thủ môn HL. Lão HLV HL thay người mấy trận trước tốt bao nhiêu thì trận này tối bấy nhiêu. Lẽ ra vẫn phải giữ Kuyt nếu tung Vaart vào sân. Và người cần thay thế nữa là thằng Persie bằng Huntelaar chứ ko phải thằng Elliah cóng giò. 2 trái của thằng Robben nếu có Huntelaar thì ít ra nó cũng táng mịa banh rồi, có khi lên trời, có khi vào lưới. Tiếc Ruud Van Gol quá đi mất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này