1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Thôi, cãi nhau chém gió mãi chán rồi giờ quay lại chủ đề chính của topic - BĐ Vịt học được gì. Giờ post lên đây chiều cao của 1 số vị trí chủ lực của TBN để Vịt có thể học tập (theo kiểu "ta vẫn có quyền loắt choắt, ngoáy đít" )
    Iker Casillas - 1m82 (thủ môn mà thế này thì... hơi lùn)
    Carles Puyol - 1m78 (trung vệ mà thế này đây!)
    Andres Iniesta - 1m69
    Xavi - 1m69
    Cesc Fabregas - 1m75
    Pedro - 1m69
    David Villa - 1m75
    Jesus Navas - 1m70
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.137
    trận chung kết chính là trận Hà Lan chơi hay nhất. Chỉ tiếc là thiếu một tiền đạo chân tiền như Nis lúc phong độ đỉnh cao.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Chú KP cay cú vừa vừa thôi. Trong BĐ thằng nào chả sẵn sàng ngã kiếm penalty FIFA theo chú chắc hẳn phải mù nặng mới dành cho TBN giải fairplay nhỉ
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.137
    Hà Lan chơi tiểu xảo để mong thắng thì rõ ràng rồi. Có điều, nếu chơi bẩn để giành chiến thắng thì cũng là một cách lập luận. khen hay chê ở mỗi người.Giả dụ HL có lấy cúp thì chửi mãi cũng bằng thừa.
    Cái dở của Hà Lan nằm ở chỗ họ có chơi bẩn thì cũng chỉ là học theo. Tiểu xảo thì bậc thầy phải là Ý và Argentina, có chơi tiểu xảo thì vẫn không ai chửi vì đó mặc định là 1 phần của lối đá rồi.
    Cái Hà Lan cần là gia cố 1 hàng thủ ngon, tìm một đối tác xứng đáng với Robben bên cánh trái (bồi dưỡng Elia?) và một trung phong tốt ( cùng lắm đẩy Dick lên) chứ không thể chỉ nhăm nhăm có mỗi một bài như thế. Chứ không phải là học theo lối chơi thực dụng khi mà hàng hậu vệ chưa đủ ngon
    Nuôi quân 3 năm dùng một giờ. Chẳng thà giải này mang Nis đi thay Babel để vứt vào những lúc này còn hơn.
    TSB anh Persie.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chơi bóng rắn, bẩn và tiểu xão là hoàn toàn khác nhau.
    Chơi rắn thì đíu bác nào qua nổi bọn Bắc Âu. Chúng ta phải thông cảm chúng nó to khoẻ cậy sức. Từ Thuỵ Điển, Anh, Đức, Hà Lan...chúng nó ẩy nhau vô bóng rất kinh dị ...mọt phần PL hấp dẫn cũng vì vậy xoạc bóng không xanh mặt ẩy huých ầm ầm...rất thể lực . Nhưng cố tình gây chấn thương hay không thì không 80% các trường hợp chơi rắn như vậy nhưng không hề gây chấn thương. Gầm giầy và chân luôn mặt cỏ. Phá bóng trong chân đối phương có khi vô tình quất vào nhượng của họ nhưng không cố ỳ và lực không mạnh . Thực tế nhiều cầu thủ có ý đồ xấu lạm dụng và thành triệt hạ nên mới có những pha chấn thương nặng nhưng đa số chỉ là tai nạn hay là những vết bầm không đáng kể . Đó cũng là 1 phần bóng đá .
    Không thể tàn sát bóng đá rắn, nhưng không thể khuyến khích bóng đá bạo lực dù vô tình hay cố ý . Dĩ nhiên tt có xai sót là chuyện đương nhiên roài nhưng xét chung tt hoàn thành nhiệm vụ mình và TBN thắng cũng là hợp lý. Dẫu là vậy có những xai sót của tt không thể không tính đến. De Jong đáng lãnh thẻ đỏ dù không cố ý nhưng anh không thể đá bóng cao chân kiểu Kung Fu như vậy....nếu anh chấp nhận chơi...phạm lỗi anh phải out . Chắn chắn đá 10 người thì HL sẽ thua nhưng thà như vậy còn hơn là sau đó tặng 1 thẻ vàng bồi thường cho TBN lên Van Bommel trong một pha bóng mà hắn chỉ phạm lỗi. Ngoài ra ít ra 2 pha nửa các chú HL ăn thẻ vàng cũng rất ư là vô lý...chỉ là phạm lỗi thông thường . Trong đó có tv với Robben vì phản ứng trọng tài...lẽ ra chỉ nên cảnh cáo . Trong khi đó TBN bị qua bóng đẩy người hay đánh nguội bị bỏ qua . Nếu như đá với các đội có truyền thống đá rắn mà anh thổi rát thì giảm mịa 40% sức mạnh người ta. Inter Milan cũng là 1 chú đá rắn, chỉ có mổi đội này trên TG đủ bình tĩnh và bản lãnh đá kiểu không vô bóng chạm người suốt 90 phút với Barca lượt về...nhưng cũng nên hiểu là họ có 2 quả gác trước rồi, điều HL không có. Nếu không Inter khó đá thủ với Barca thành công . Nhưng anh bắt như vậy bóng đá sẽ chết thực tế Inter không còn là Inter thắng Barca 3-1 trước đó . Nó tương tự thằng Muray thượng đài đánh tự do nhưng anh ra luật cấm lên gối...sao nó đánh hay nổi .
    Chơi bẩn...cái này phải nói tới nhợn Ý cả Series A toàn bộ kể cả Inter Milan cũng chơi bẩn, hể nó dẫn 1 quả là nó câu giờ bằng đụng là ngã lăn lộn, đá cà rề, chuyền banh lanh quanh....có khi phạm luật có khi không nhưng nó rất bẩn phản thể thao .
    Cuối cùng là tiểu xảo giả vờ diễn kịch . Bồ và TBN vua khoảng này ...giả vờ ngã, giả bị đánh, giả vờ đẩy bóng qua biết theo không kịp xông vào người ta giả ngã ....ngày xưa bọn Anh nó ghét và chửi CR7, vì bọn nó không thích tiểu xảo nhỏ nhặt bủn xỉn của bọn la tinh thế nào thì hôm nay chắc chắn những ông yêu bóng đá (gọi là tương đối công = mạnh hơn khoẻ hơn hay hơn = thắng đíu thể mê mấy cái trò tiểu xảo nhà Barca) . Khi Bồ và TBN đã có truyền thống diễn kịch như vậy thì ở Barca nó trở thành 1 chiến lược đào tạo và khuyến khích cầu thủ họ chơi tiểu xảo và diễn . Bất cứ cái gì lạm dụng quá đều trở nên phản cảm. Tôi tin rằng cả TG sẽ phê phán cách chơi tiểu xảo của Barca...quả kiếm thẻ đỏ trận Bồ là đỉnh cao tiểu xảo làm xấu tính cao thượng của Thể Thao và bóng đá . Mặc dù Barca cho ra nhưng cầu thủ kỹ thuật và thượng thặng nhưng không thể vì thế lại khuyến kích kiểu vừa chơi vừa Chí Phèo cào mặt như là nhửng Busquet, Xavi, Inesta, Pedro, Puyol được . Không phải là ngẫu nhiên những pha tiểu xảo và bẩn (khi đi quá đà) đều gắn với những tên Bồ , TBN và Barca như pha vờ ngã dãy dụa kiếm 11m của Xavi tại La Liga, hay pha ngã ôm mặt Busquet, hay pha dãy dụa kiếm thẻ đỏ trận Bồ ....bóng đá mất hứng rất nhiều bởi những trò như thế . Chiến thắng như thế cũng mất ý nghĩa (hay như ông Toure dùng chỏ khống chế bóng rồi chuyền thành bàn....thắng như vậy không đẹp và rất đáng phê phán). Anh hay anh sẽ thắng nhưng không nên thắng = mọi thủ đoạn như vậy là phi thể thao- Bóng đá khuyến khích thế thì còn gì ý nghĩa ?
    Nhưng một mức độ nào đó thì tiểu xảo cũng là 1 phần của bóng đá . Như vờ ngã kiếm quả phạt ....Nhưng vờ bị đánh để làm đối phương bị thẻ đỏ nó thô tục không khác gì anh táng gãy chân người ta...triệt hạ một cách thô bỉ 1 cầu thủ hay của đối phương để họ yếu hơn = thua mình...không xứng đáng trong thể thao ....nó khác nào một cđv nhảy vào sân lụi Monica Seles 1 dao cho khỏi đấu khỏi vô địch.
    Nói gì thì nói TBN cũng không quá lạm dụng tiểu xảo trận HL. Nhưng cũng vì tt họ cũng đã tiếp tay họ mà bắt quá rát cho HL rồi nếu còn tận dụng chơi tiểu xảo thì TT nó ghét nó xoay thái độ thì chết. Trọng tài lại chính xác khi mà không bị lầm trước những màn vờ ngã của TBN trong vòng cấm. Đó cũng là 1 thiệt thòi cho TBN bởi vì với những đội không tai tiếng khác những tình huống 50-50 có khi tt cho phạt đền nhưng với họ tt sẽ cho qua. Nó cũng tương tự như CR7 giờ bị chơi xấu cũng bị cho là vờ ngã .
    Các bác yêu Barca yêu bóng đá đậm kỹ thuật nhưng cũng không nên vì thế mà bao che hay bảo vệ một cách quá đáng cho những trò tiểu xảo .
    Nếu như trận hôm chung kết tt theo trường phái Bắc Âu hay PL nó bắt rất có thể với 1 pha đánh nguội, 2 pha vờ ngã trong vùng cấm chúng nó phát 2 thẻ vàng và Inesta đi thẳng trước khi có cơ hội ghi bàn.
    Bóng đá là thế. Sự bất công, những xai sót, bao giờ cũng là 1 phần của bóng đá. Banh bóng mùa này như bọ vậy bay tùm lum chỉ mổi ông Nhật đá phạt vô ....mà Fifa nó có thay đâu. Robben không sút sớm hay bấm bóng nhiều khi nó cũng không tự tin có thể đá chắc với trái bóng này nên muốn sửa gôn mới ra cớ sự. Bóng này mang về Vn đá là hợp 1 với các chú èo uột hay kỹ thuật kém cứ táng bậy đâu đó.
    Dẫu sao đào tạo cho TG những nhân tài khó có thể không công nhận như vậy TBN xứng đáng đăng quang.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tự kiểm duyệt vì ko muốn dây dưa với những người ko ưa
    @MXBK:
    Công nhận xét tổng thể thì HL thua là đúng, vì tài sức ko bằng. Phòng ngự phản công mà thiếu chân tiền cỡ Milito hay Ruud thì hỏng. Tiếc cho chú Huntelaar, giá mà sang MU được đá chính nhiều có khi sẽ phát triển, đua đòi sang Real cuối cùng trôi dạt về AC mà tụi nó còn ko muốn nhận. Thực sự rất đau lòng cho những tinh anh của lò Ajax. Khi lò này tung hoành châu Âu thì cái đám La Masia bát nháo đã là cái đinh gì!
    Thà De Jong bị đuổi mình ko tức, chứ cú Heitinga đến hiệp phụ lại bị đuổi thì đau quá. Thêm quả thằng Webb mù ko cho HL hưởng phạt góc nữa. Mịa, đã cầm cự tới gần hết 120 phút, chơi với 10 người, có thêm quả phạt cũng nhấn nhá câu giờ thêm 1 tẹo, dễ kéo ra penalty lắm. Ai ngờ gặp thằng trọng tài mù như thế, hỏi sao ko ức!
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 13/07/2010
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mịa, chưa kể là h báo chí VN tát nước theo mưa chửi HL chơi xấu chặt chém, vậy mà hồi thằng Shawcross vào bóng gãy chân cầu thủ Arsenal thì ăn theo đám báo chí Anh kêu đó chỉ là 1 tai nạn, phải tha thứ này nọ. Cầu thủ HL chặt chém nhưng đã đá gãy chân ai bao h chưa!
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Đúng là cả cái ttvnol này đíu thấy ai cùn như chú KP này Thế theo chú trọng tài cứ bắt sai là phải xem lại video để sửa kết quả chứ gì? potay.com với chú. Mà công nhận cái khoản này chú giỏi hơn FIFA thiệt đó nghen! Có lời khen ngợi chú
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.982
    Đã được thích:
    19.153
    Những con số:
    - Đội ghi bàn nhiều nhất: Đức, 16 bàn.
    - Đội ghi bàn ít nhất: Honduras, 0 bàn.
    - Đội để lọt lưới nhiều nhất: CHDCND Triều Tiên, 12 bàn.
    - Đội thua ít nhất: New Zealand, 0 trận. Đây cũng là đội dứt điểm ít nhất, 15 lần.
    - Đội dứt điểm nhiều nhất: Tây Ban Nha, 121 lần.
    - Cầu thủ dứt điểm nhiều nhất: A. Gyan (Ghana), 33 lần.
    - Trận đấu có nhiều pha dứt điểm nhất: Uruguay ?" Ghana, 49 lần.
    - Trận đấu có ít pha dứt điểm nhất: Bờ Biển Ngà ?" Bồ Đào Nha, 12 lần.
    - Thủ môn cứu thua nhiều nhất: R. Kingson (Ghana), 24 lần.
    - Đội phạm lỗi nhiều nhất: Hà Lan, 126 lần ==> đội bạo lực nhất WC
    - Đội bị phạm lỗi nhiều nhất: Tây Ban Nha, 134 lần.
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Qua vòng CK WC lần này, có vài tài năng được phát hiện, trong đó có chú De Jong của HL. Tôi thích lối đá thể lực sung mãn, đeo người dai như đỉa của chú này, nhưng sau pha đạp thẳng vào ngực thằng Xabi, tôi mất hết cảm tình. Đó là 1 pha phi thể thao rõ ràng, chứ không phải ham bóng. Ham bóng thì không giơ chân cao như vậy.
    Chú Suarez của Uruguay đá vòng bảng dở kinh khủng, nhưng vào tranh hạng 3 thì đá cực hay. Đây là mẫu tiền đạo mà các CLB Anh hay Ý ưa thích, mẫu số 9 hiện đại. Tạng người chú này đè hậu vệ thì hậu vệ bó tay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này