1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.139
    Huntelaar cùn mòn và không tự tin, nếu đã định dùng thì phải thử lửa nó từ vòng loại.
    Có lẽ Hà Lan giải này đẩy Dick Kuyt lên đá trung phong còn hợp lý hơn là thằng hãm tài Persie. Dick chân gỗ đầu đất nhưng chơi lăn xả, tì đè, làm tường cho đồng đội tốt và lại biết nuôi rùa.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    xứ catalan ăn mừng là chắc rồi. bọn hảo thủ lò la masia là niềm tự hào của xứ catalan mà.Chưa bao giờ xứ catalan đóng góp cho tây ban nha nhiều trụ cột như lúc này Bọn nó vô địch thì coi như xứ catalan vô địch. không ăn mừng mới lạ.
    còn xứ basque thì tôi không biết nhưng nó có đóng góp thiên tài xứ basque là xabi alonso làm linh hồn tuyến giửa của tây ban nha nên tôi nghĩ nó cũng có cái để mà tự hào.
    người dân xứ catalan và xứ basque trước kia không ưa đội Tây ban nha vì nó toàn là quyền lực đen do các cầu thủ madrid thao túng. các cầu thủ xứ catalan, xứ basque không có tiếng nói cao. nên người dân các xứ này không ưa. Đội tây ban nha năm nay khác rồi. và cái haylà đội đó cũng có tính kế thừa rất cao. Pique sẽ thay puyol là chủ hàng phòng ngự. Fabregas sẽ kế thừa Xavi làm ông chủ khu trung tuyến. Iniesta vẩn còn phong độ cao ít nhất là 4 năm tới và Pedro, kirkic sẵn sàng thế chổ của david villa, Torres nếu các anh không có phong độ cao. tây ban nha đang nổi lên như là lá cờ đầu của Châu âu và gởi lời thách thức đến nam mỹ. Xem ra 4 năm nửa cơ hội bảo vệ chức vô địch của tây ban nha là hoàn toàn có thể. Nó đả phá bỏ nhiều lời nguyền để vô địch năm nay thì nó cũng có thể đủ sức phá bỏ cái dớp đương kim vô địch không bảo vệ được cúp vàng mà braxin đả làm được gần nhất vào năm 1962.
    Được bhavaghita sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 13/07/2010
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.983
    Đã được thích:
    19.153
    Theo tôi ông T.T đã làm tốt nhiệm vụ vì ngoài việc ko rút thẻ đỏ đuổi De Jong (nếu De Jong bị đuổi thì trận đấu còn gì hay ho nữa?) ông ta cũng ko để tình trạng các cầu thủ lao vào uýnh nhau, thế là quá giỏi rồi! 1 trận CK WC căng thẳng và bạo lực thế này, rất dễ xảy ra bạo loạn. Trận này mà ở V-league thì vỡ mịe nó rùi, ông Webb thế nào cũng bị cầu thủ rượt đánh chạy theo hình chữ chi để tẩu thoát
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tây Ban Nha với 7 cầu thủ Barca vô địch thế giới cho thấy bóng đá đẹp vẫn lên ngôi. Brazil theo đuổi lối bóng đá thực dụng cuối cùng lại thua đau đớn. Âu cũng là bóng đá, không ai khẳng định được lối chơi nào là tốt nhất.
    Nhiều bác nói rằng cầu thủ TBN tiểu xảo, nhưng xin thưa cái gải bóng đá thế giới vừa rồi, thằng nào chả tiểu xảo. Có cơ hội ngã trước vòng cấm đối phương, có cơ hội làm cho cầu thủ đội bạn bị thẻ là chúng nó lăn long lóc, ôm chân ôm mặt vật vã ngay. Chẳng qua nhiều chú giả vờ lộ quá trọng tài biết bệnh mà thôi. Không tin xem lại tất cả các trận thì biết, từ Argentina, Brazil đến những thằng cậy sức như Đức, Hà Lan đều tiểu xảo hết.
    Cầu thủ TBN phần lớn nhỏ con, mỏng người. Bọn nào đá với TBN từ lúc vào trận đều chuẩn bị tâm lý thủ chắc, đá rắn, lấy thịt đè người. Nói rõ hơn cũng là 1 kiểu tiểu xảo mà luật FIFA không cấm (nổi). Vậy cầu thủ TBN nó ngu gì mà giơ thân ra chịu báng. Thằng Iniesta bị thằng Bommel cho cả cái gầm giầy vào chân (một kiểu triệt hạ) mà trọng tài không nói gì, thì lần sau nó giả vờ ngã trả thù. Có gì khác nhau đâu. Bommel bẩn theo kiểu phu khuân vác thì Iniesta nó bẩn theo kiểu thư sinh. Mịa cứ để mấy chú Hà Lan đá rắn, TBN nó không chơi lại, sau trận đấu mà thua cả thế giới nó còn chửi cho là ngu nữa.
    Bóng đá làm say mê con người cũng chỉ vì những kịch tính, những không công bằng xảy ra trong trận đấu. Thử cứ chính xác như đánh cờ vua đi, xem còn có ai xem không?
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nếu vì cả thế giới nó chơi tiểu xảo để nói rằng ta cũng chơi tiểu xảo, ko thì ta là thằng ngu, thì những gì các bác fan Barca ca tụng Barca, hay dùng lí lẽ bóng đá đẹp của HL thời 1970s để chê bai HL 2010, bỗng nhiên đã trở thành 1 trò hề. Đó là lí lẽ dùng mục đích biện minh cho phương tiện, tự bản thân hòa mình luôn vào dòng nước đục thì sạch sẽ thơm tho gì nỗi để mà tự hào?
    Nếu như bóng đá ko có phạm lỗi, đá rắn, thì có lẽ Brazil sẽ luôn luôn vô địch WC, bởi vì với những Ronaldo, Ronaldinho, sẽ ko có hàng hậu vệ nào đủ sức cản họ mà ko phải phạm lỗi cả.
    Cứ kêu ca Van Bommel đá rắn, triệt hạ, thế thì hắn cũng đã phải nhận 1 thẻ vàng cảnh cáo. Vậy những thằng ngã vờ để người khác phải nhận thẻ vàng thẻ đỏ, như hành vi của Capdevilla, Iniesta thì sao? Bọn nó đã ko phải nhận thẻ là bất công 1 lần, người ta ko phạm lỗi với bọn nó cũng phải nhận thẻ, đó là bất công lần 2. Dĩ nhiên cuộc đời luôn luôn có sự bất công. Nhưng vừa chiếm phần tiện nghi vừa ra vẻ ta đây vô tội thì có khác chi những kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, vừa hô hào chống tham nhũng nhưng vẫn bòn rút công quỹ? Như thằng Robben hóa ra lại còn có chút lương tri, ít ra nó biết chấp nhận sự thật rằng nó chơi xấu miễn sao thắng lợi. Nó ít ra chỉ làm Vi Tiểu Bảo chứ ko làm Nhạc Mất Quần.
    Ko ai phản đối nếu như thằng De Jong lãnh thẻ đỏ sau cú đạp vào ngực Alonso. Đa số cứ kêu nếu như vậy thì HL sẽ vỡ trận, sẽ thua đậm, trận đấu mất hay, blah..blah..blah... Xin thưa, đó chỉ là 1 chữ NẾU. Bởi vì thẻ đỏ của De Jong ko có nên ko thể nói NẾU như có thẻ đỏ thì trận đấu sẽ ntn. Dung dưỡng cho cái sai của thằng De Jong là sai lầm lần 1, sau đó bắt chặt hơn với HL bỏ qua tiểu xảo của TBN là sai lầm lần 2. Chỉ trong 1 trận CK WC mà phạm tới 2 sai lầm như vậy, liệu có đáng phê bình? Và khi có tới 2 sai lầm to đùng đùng như thế mà anh gọi đó là sự công bình, liệu còn lời gì để bình luận?
    Có thể nhiều người cay Cruyff khi ông ta chê bai HL 2010. Nhưng đó là quyền của ông ta, và nói thẳng, có lẽ trên thế giới cũng chỉ có vài người như ông ta đủ tư cách nói điều đó. Bởi vì người như Cruyff ko bao giờ từ bỏ cái đẹp lung linh cho dù mong manh. Những đội bóng Cruyff từng chơi và huấn luyện sẵn sàng chết như con thiên nga dù bị người đời chê là ngu. Quân tử chỉ cuối mình trước cành mai mà thôi! Còn mục đích biện minh cho phương tiện nó ko phải là cái đạo trung dung của người quân tử, đừng lầm lẫn như thế!
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đá rắn và triệt hạ là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đá rắn như Inter gặp Barcelona là lối đá rắn trung thực, cao thượng. Các cầu thủ Inter dùng sức của mình để chống lại kĩ thuật các cầu thủ Barca, họ đưa thân ra chịu báng, cản bóng, dùng thân hình cao to để đeo bám, hạn chế khoảng trống, khi cần thì phạm lỗi. Đó là 1 lối đá hoàn toàn ok cả về phương diện bóng đá lẫn nhân cách.
    Nhưng cái cách Van Bommel đá rắn thì lại hoàn toàn khác. Bommel đạp thẳng vào chân Iniesta khi trọng tài không nhìn thấy, tìm cách khiêu khích để Iniesta mất bình tĩnh trả đũa, với mục đích 1 là đồng chí này bị thương khỏi đá, 2 là chú ấy lãnh thẻ đỏ ra sân. Cái mà Cruyff chỉ trích là lối tiểu xảo đó mà Hà Lan áp dụng chứ không phải là lối đá rắn bình thường, nếu không ông ta cũng sẽ chỉ trích luôn cả đội Anh, Mỹ hay Thuỵ Sĩ. Bản thân các cầu thủ TBN cũng đâu có bao giờ nói họ không chơi tiểu xảo đâu.
    Các cụ nhà ta có câu "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" để cho thấy tuỳ tình huống mà hành xử. Đường Tăng cũng không thể lấy được kinh nếu không có 1 tôn ngộ không "tiểu xảo". Trong 1 trận đấu bản thân ông trọng tài cũng không thể công minh theo cách nhìn của tất cả mọi phía - người hâm mộ, đội bóng, hay HLV - thì tại sao lại có thể bắt 1 đội bóng phải chiến thắng 1 cách hoàn hảo thì mới không bị chê.
  7. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Tây ban nha vô địch cả thể giới nó đều kêu xứng đáng, vậy mà ông Kieuphong còn nói nọ nói chai có vẻ không phục lắm ... Ông này chắc cay vụ MU bị Barca nó đá ma chung kết C1 nên giờ cay lây sang Tây ban nha rồi
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác mc_queen, tui chỉ nói ngắn gọn thế này thôi:
    "Không bị chê" KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI "ca ngợi tuyệt đối" (cái mà chúng ta đang chứng kiến với chiến thằng của người TBN).
    Câu nói của các cụ chúng ta ko sai, nhưng các cụ KHÔNG CÓ DẠY rằng "đi với ma mặc áo giấy nhưng cứ ra vẻ ta đây đang mặc áo cà sa".
    Tôn Ngộ Không ko bao h "tiểu xảo". Đó là hình tượng người anh hùng đại trượng phu chân chính. Bác dùng "tiểu xảo" để hình dung Tôn Ngộ Không là rất ư sai lầm.
    Có người ko muốn HL 2010 chiến thắng vì phản nghệ thuật, phản truyền thống, okay đó là chọn lựa của riêng họ. Có người chê bai HL thậm tệ vì đá bẩn triệt hạ, cũng okay luôn. NHƯNG chê bai HL để rồi làm nền ca ngợi người TBN cũng đầy "tiểu xảo" thì đó là 1 sự bất công gấp đôi với bóng đá HL, tui cho là như thế!
    @bondeptrai:
    Xin hỏi bài viết nào của tui acay vụ MU thua Barca CK C1 năm ngoái?
    Xin hỏi trước h có dòng nào tui bảo vệ cho lối đá rắn của HL năm nay ko? Tui có nói De Jong ko đáng phải nhận thẻ đó ko? Tui có chấp nhận De Jong bị thẻ đỏ rồi HL bị TBN hấp diêm 3-4 trái ko?
    Nếu tui có những lời nào nói ngược như thế thì bác hẵng lên tiếng đánh giá về tui.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 13/07/2010
  9. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Nói cho vuông là ở cái thời buổi bây giờ đá bóng mà không có tiểu xảo thì một là đội bóng của các cháu nhi đồng; hai là đội bóng được lập ra bao gồm những người không bình thường.
    Tiểu xảo thì có mấy kiểu là để tránh va chạm - giữ gìn sự sống cũng như cái nồi cơm của bản thân - cái này chấp nhận được. Tiểu xảo mang tính triệt hạ đối phương và tiểu xảo kiểu giả vờ ngã kiếm đá phạt với câu thẻ - cái này đáng bị chửi mà điển hình là thằng ******** C.Ronaldo.
    Quan điểm cá nhân là như thế, còn mà đánh đồng vào mà sặc mùi cay cú thế kia thì chỉ có thua độ thôi. Nhắc mới nhớ, trận Chung kết năm ngoái, MU bị Barca nó đá đỉa, thua không có gì uất ức cả; năm nay thì bị Bayer nó thủ hòa 2-2 trên sân nhà - đi
    Buồn cười nhất là cái loại nếu - thì của các fan tuyển Anh và các CLB Anh - không bao giờ thừa nhận là thua do đá không tốt, do đẳng cấp được bơm vá, thổi lên quá cao. Dù gì cũng phải thừa nhận cái hệ thống thi đấu bóng đá ở Anh đẻ là cái League Cup là cực dở, chả thấy ý nghĩa mie gì mà trong khi mùa vừa rồi, 3 chú MU, Chel, Liv đều xách nguyên đội 1 ra chiến ở cái Cup ý nên quá tải là chuyện dễ hiểu (các giải quốc nội khác ở Châu Âu của Ý, Đức, TBN cũng chỉ 2 giải là hết kít đối với 1 CLB)
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bác Kiểu Phong, cái "tiểu xảo" của tôn ngộ không tôi muốn nói là thế này:
    Đường Tăng thì lúc éo nào cũng kêu từ bi hỉ xả, cho rằng mình không hại ai thì kiểu gì cũng được phù hộ, nên kệ bọn yêu tinh làm gì thì làm, lúc nào cũng muốn tha chúng nó. Ngộ Không thì nó không thế, nó biết Bạch Cốt Tinh ngồi lên lưng là muốn hại mình, nên Tôn kia hất mịa Bạch Cốt Tinh xuống vực, hoặc cho 1 gậy đi đời, đỡ rách việc. Hà Lan đối đầu TBN cũng thế, bây giờ Hà lan nó chặt chém thế, ức chế mình thế, chủ muốn mình ăn thẻ đỏ hoặc chấn thương, thì tội quái gì TBN nó không chơi lại Hà Lan. Tội gì mà không làm 1 Tôn Ngộ Không. Chả lẽ phải làm Đường Tăng im ru chờ trời phật phù hộ. Đây là 1 trận chung kết vô địch thế giới, trời phật nào phù hộ nếu mình không tận dụng từng chút cơ hội. Hà Lan có phải đồ bỏ đâu mà cái gì cũng nhường.
    Ca ngợi TBN chơi đẹp cũng là trong giới hạn của định nghĩa đẹp, có nghĩa là so với tất cả các đội khác thì TBN chơi rất đẹp rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này