1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Cái này chuẩn . Đối đầu 10 trận , chúng ta có thể thua 9 nhưng nếu thắng được 1 trận "bản lề" ở 1 giải thực sự quan trọng thì có thể tạo tâm lý rất tốt và những hiệu ứng kế tiếp sẽ vô cùng lạc quan . Cần có những cuộc lật đổ như vậy mới tạo được niềm tin trong mỗi cá nhân- từ cầu thủ cho tới CĐV và đặc biệt là tạo dựng được đẳng cấp.
    Chúng ta không được phép sợ hãi nhưng phải nhìn đúng thực tế chúng ta đang thua kém mặt bằng Châu lục những gì. Không thể tức thì có đội hình này đội hình nọ là cân được Hàn, Nhật mà chỉ hạn chế được họ ở mức độ nào đấy thôi. Hãy có cái nhìn thực tế và chuẩn xác 1 chút .
    Dĩ nhiên, tôi đồng ý quan điểm với Jannie , khó thắng nhưng không phải là không thể . Vẫn luôn chờ đợi và hi vọng
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 26/06/2010
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tấn Trường
    Bật Hiếu Phước Vĩnh Như Thành Quang Thanh
    Minh Châu Phước Tứ
    Vũ Phong Trọng Hoàng Quốc Anh
    Anh Đức
    Có thể thay Anh Đức bằng Việt Thắng, hoặc Việt Thắng đá ở vị trí của Trọng Hoàng, lúc đó đội hình sẽ tương đối giống Brazil năm nay với Robinho - Fabiano. (Tất nhiên Việt Thắng ko thể so với Robinho).
    Hoặc cũng có thể cho Thanh Hưng đá tiền vệ công thay Trọng Hoàng.
    ==============================
    Đội hình bác đưa ra vậy tui thấy cũng ổn .
    Theo tui Bật Hiếu tốt hơn Đình Luật một tý . Nhưng ngược lại Luật trẽ và lỳ hơn . Mặc dù thích tứ đại hộ pháp hv 1.8m chuẩn nhưng vơi tui Đình Luật và Quang Thanh cũng như Hoàng Quãng là những cầu thủ 1.76m, 1,74 và 1,73m nhưng có thể ngoại lệ vì họ có những đặc điểm khác người . Giờng Evra hay Carlos vậy . Tui không nghĩ là Á Châu có mấy ai tỳ đè và húc nổi 3 tên nay văng 3m kiểu húc Tấn Tài .
    Tuy nhiên Như Thành khá giống Lucio thì Phước Vĩnh không giống Samuel (ở chổ bậm trợn chơi kín mà giả nai). Chỉ có thể nói là Phước Vĩnh là người thừa kế Như Thành sau này . Tôi vẫn thích mẫu 1 hậu vệ chịu kè người đá rát và gấu chó 1 tý. Tôi không thích mẫu 2 anh đều lành lành như Calvaho và john Terry. Ngay từ đầu tui đã thích kiểu cặp Inter trung vệ hơn là Chelsea...cho dù cả 2 đều do Mou tạo ra.
    Ở mặt này tui thích Phước Tứ đứng cạnh Như Thành hơn . Nếu để Chí Công đá tv trụ hay Phước Tứ đá trụ Chí Công đá trung vệ khi bị ép thì họ lùi về Như Thành sẽ phát huy tối đa khả năng bọt lót và kè trám chổ hổng vì 2 bên khác nào tả thanh long hữu bạch hổ .
    Trước khu 16.50m mà có 3 trung vệ 2 dập 1 thòng là khá kín . Nếu đối phương vẫn ào vô thì Bật Hiếu nhảy vào thế trở thành 2 dập 2 thòng thì lại càng không có chổ hở .
    Có thể cả TG chỉ có Barca mới bắt Inter phải chơi 5 trung vệ trong vùng cấm là Maion, Lucio, Motta, Samuel và Chivu ....trận đó 4 chú nó vây Messi trong vùng cấm thì đủ thấy hết cửa rồi . Có lẽ nếu VN chơi kiểu phòng ngự Mou như vậy chỉ có Úc và Nhật mới có thể bắt VN chơi 5 trung vệ (lúc đó Quang Thanh vào luôn) thì cũng không dễ mà ghi bàn vô lưới VN (nếu là Tấn Trường) .
    Ngoài việc bao nhiêu trung vệ phòng ngự . Đóng chốt rãi đều những vị trí góc nguy hiểm có thể kết thúc hay tràn vào dứt điểm đóng chốt nơi hiểm địa và bình tĩnh ngăn cản thì khó mà thua sảng .
    Ngoài Hữu Thắng . Tiền vệ công tui ưng ý nhất trong 10 năm trở lại đây là Trọng Hoàng dù hắn cũng chưa đá nhiều . Tui nghĩ là hắn là 1 Tài Em tương lai bằng hoặc hơn (nếu môi trường nhà nghệ không làm hỏng em nó) . Chổ tui thích ở hắn là lỳ và liều lĩnh khi tấn công . Một sai lầm khi nhiều hlv hay chuyên gia VN coi hắn như tv trung tâm (công thủ điều phối) hay thủ (thế Minh Châu) . Bản chất 1 tiền vệ công tương tự trụ hay trung tâm....hể là tv anh phải có khả năng phòng ngự tương đối . Trọng Hoàng có đạt yêu cẩu này . Vũ Phong là tv công hay cánh rất hay cũng như Thành Lương nhưng mà khả năng phòng ngự 2 ông này gần = 0 cho nên chỉ có thể dùng 1/5 tiền vệ kiểu này và tuỳ theo tình hình . Bản thân tui không thích mẫu tv như vậy ngoại trừ Vũ Phong là ngoại lệ (như Pandev nhà Inter) ....Mou cũng không thích dùng mẫu tv công không thủ được nhiều . Việc tôi ghét Công Vinh và Tấn Tài cũng tương tự Mou không xài Queresma hay Mancini ....đơn giản công chẳng ăn thua gì thủ lại ấm ờ vô sân chỉ tổ làm suy yếu đội nhà .
    Việc dùng Anh Đức đá cắm Trọng Hoàng Vũ Phong Quốc Anh sau lưng là khá tốt . Nhưng với tầm ĐNA có lẽ hiệu quả hơn đá với Á Châu . Khả năng đột phá dứt điểm của 3 chú này khó gây nhiều sóng gió (chẳng có hàng tv nào của VN được như vậy khi công) nhưng khả năng mất bóng và tranh chấp quấy rối trợ lại ngay từ đó tạo cơ hội ăn rùa gần =0 . Điều này tạo sức ép lớn cho Minh Châu và Phước Tứ và hàng hậu vệ phía sau . Khả năng chơi đầu cũng bằng không . Muốn chơi 3 tiền vệ như vậy thì Vũ Phong, Trọng Hoàng và Quốc Anh phải biết đá trung lộ bật tường đập nhã như Inter với bộ tứ nhà nó ...nhưng QA không phải là cầu thủ tố chất này . Tốc độ và dốc bóng xuống biên của QA tầm Á Châu là không đủ ăn ai . Quên đc này đi . Trọng Hoàng không phải mẫu đá dẽo đập nhả 1-2 . Chỉ có Quang Hải là đủ kỹ thuật và dẽo để giử bóng và đập nhả với Vũ Phong . Nếu muốn chơi như vậy cần 3-4 người như Inter thì bộ 3 ít nhất phải là Quang Hải, Kesley và Vũ Phong. Nếu Leandro thì bá chấy luôn .
    Tui nhiên miếng đánh như vậy tuỳ nhân sự có sẵn .
    Bản thân thui rất thích dùng Anh Đức và Việt Thắng trên sân . Như thế chiều cao sức nmạnh buôn húc tăng . Có thể không đẹp nhưng sẽ làm đối phương hoảng loạn và phạm xai lầm mà tận dụng. Thích Được Em và Vũ Phong làm 2 nhân tố gây đột biến và lươm của rơi từ các ông kia tạo ra .
    Theo tôi cánh trái hiện nay Được Em toàn diện hơn QA và CV nhiều. Đi bóng được, lừa giử bóng được, sút phạt được, chơi đầu được, làm banh được, kết thúc được ...đó là Đ Em Đồng Tháp mùa này .
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tối nay Hàn Xẻng gặp Urugoay, cũng là một cơ hội để xem kĩ lại thuyết Nhô hóa của Tuấn Mẽo. Hàn có cửa thắng, dù nói thẳng là thực lực không bằng Urugoay.
    Ngược lại,Thụy Sĩ là một đội hình hoàn hảo để phòng ngự, nhưng tối qua khóc hận chỉ vì khi phải chơi tấn công lại vã mồ hôi hột. Tuấn Mẽo đừng nói là vì bọn nó thiếu 1 cầu thủ tốc độ tinh tế như Quang Hải nhé, chẳng qua là vì lối chơi như công nhận. Nghĩa là 2 mặt đều có hay dở của nó cả.
    Về phần đội tuyển VN, tôi nghĩ cặp Phước Vĩnh- Hải Lâm là sự bổ xung cần thiết nhiều hơn so với Quốc Anh, vì đó là chỗ mà ta đang thiếu. Minh Đức, Xuân Hợp... còn non quá, chưa kể chú Hợp mất hẳn phong độ. Chí Công cũng tạm nhưng có khỏe mà không khôn, kém xa Phước Tứ.
    Ở hàng tiền vệ, tôi thấy rất nên dùng Long Giang. Tuy chỉ cao gần bằng Quang Thanh ( 1m74) nhưng dày mình, cực khỏe và chọn vị trí thông minh. Nếu Long Giang phát triển thì hơn đứt Minh Châu.
    Phan Thanh Hưng- Trọng Hoàng có thể coi là một cặp tiền vệ thông minh, công thủ toàn diện, nhưng lại thiếu đi đầu óc tổ chức và sự tinh tế nên chỉ có thể làm 2 công nhân. Nên nhớ rằng nếu trong đội hình có một tiền vệ làm bóng giỏi như Xavi, Pirlo hay Balack.. thì các cầu thủ đá nhàn hơn rất nhiều, chứ không phải cứ húc nhau hùng hục đẩy quả bóng lên từng mét một.
    Tôi không cần một tiền vệ rê dắt giỏi, biểu diễn kĩ thuật giỏi. Tôi cần một tiền vệ có đầu óc thông minh và những quả chuyền dài, chuyền ngắn đều chính xác, có khả năng giữ nhịp trận đấu. Sau Minh Phương thì ai giữ vị trí này cho tuyển VN? Thanh Hưng chưa đủ tầm, còn Trọng Hoàng thì không thể.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Cầu thủ Đồng Tháp chú nào cũng cao ráo to con. Nếu quả thật chú Được Em có những phẩm chất như bác Tuấn nói thì còn gì bằng. Tui chưa xem Được Em đá nhiều, dù thấy nhiều người khen.
    Hiện VN vẫn hay đá với cặp tiền vệ biên Tấn Tài - Vũ Phong. Trong khi Vũ Phong thi đấu tốt, sút chuyền tốt, có tốc độ thì Tấn Tài chỉ được cái hùng hục mà rất tối, chú này cảm giác mỗi khi lừa bóng ko hề suy nghĩ xem lừa đi đâu và lừa làm gì, chuyền cho ai, nói tóm lại là tư duy chiến thuật kém. VN thiếu tiền vệ với hậu vệ biên hay. Cho nên tui chọn Quốc Anh thay Tấn Tài. Nếu Được Em có tốc độ, biết sút, sút phạt, còn to con nữa thì rất nên chọn.
    Long Giang cắt bóng rất thông minh nhưng khả năng xử lý bóng và chuyền bóng còn chưa rõ ràng. Muốn đá tiền vệ thủ, lấy bóng tốt là chưa đủ mà còn phải xử lý thế nào để thuận lợi cho đồng đội phản công. Tui từng thấy Long Giang đá hậu vệ phải khá được nhưng chưa thấy đồng chí này đá tiền vệ trụ bao giờ. Không gian ở giữa sân là khá chật hẹp, chỉ 1 sai lầm là anh có thể lại bị đối phương lấy bóng và cho ngửi khói. Bởi vậy triết lý lấy trung vệ làm tiền vệ phòng ngự chưa phải là chuẩn đâu.
    Trong các trung vệ của VN hiện nay thì Phước Tứ và Chí Công là 2 người có thể đá trụ được. Phước Tứ thì đã kiểm chứng, còn Chí Công cũng có những phẩm chất tương tự, hay lên tấn công và có hiệu quả, chơi đầu tốt. Phải thử mới biết chính xác được. Trường hợp của Long Giang tui cũng chưa loại trừ.
    Xét riêng hàng thủ, tui cho là bóng đá VN có đủ nhân lực để có thể giữ sạch lưới trước bất kỳ đội nào tại châu Á. Cụ thể là cái đội hình 1 của bác Tuấn nêu. Muốn chiến thắng thì phải tấn công, đó lại là 1 vấn đề khác.
    Khả năng phòng thủ của VN cũng từng được thử lửa ở vòng loại Olympic 2008. Đó là trận đấu với Nhật tại Tokyo. Chúng ta đã phòng ngự khá được , nhưng lại thua (vâng, lại thua) trong 1 tình huống phạt góc bóng bổng. Tình huống đó 2 trung vệ (trong đó có Long Giang) ko theo kịp tiền đạo Nhật, còn thủ môn Đức Cường thì động kinh thò thò thụt thụt. Ngoài trái đó ra thì những tình huống dưới đất VN đã thủ khá tốt.
    Vậy thì bây giờ với vài sự thay đổi, trong vòng cấm là Như Thành, Phước Vĩnh, Phước Tứ, Chí Công, có thể cả Anh Đức và thủ thành Tấn Trường. VN sẽ ko sợ những trái phạt góc bóng bổng giống vậy nữa.
    Tuy nhiên muốn thắng Nhật Hàn, nói cụ thể là chọc thủng lưới tụi nó thì cần 1 hàng công mạnh. Tui nghĩ với Anh Đức - Việt Thắng - Vũ Phong, những tiền đạo và tiền vệ tấn công phải nói là tốt nhất VN hiện nay, chúng ta vẫn phải cầu thần rùa cho 1 bàn thắng. Sự bổ sung Kesley và Leandro phải nói là cực kỳ cần thiết nếu muốn thắng Nhật, Hàn, Úc, với lối đá đổ bê tông và cắn trộm.
    Sau Minh Phương, tui chả thấy tiền vệ nào của VN điều phối bóng tốt nữa cả. 1 tiền vệ như bác muaxuanbackinh nói thì tui chỉ biết Leandro. Phan Thanh Hưng còn non, Trọng Hoàng là mẫu hộ công, đá ngay sau tiền đạo, chuyền cự ly ngắn hoặc rảnh chân sút luôn, chứ ko phải mẫu phân phối bóng từ giữa sân. Nếu đá với đội yếu hơn, tụi nó chơi bê tông lại, thì tui thấy còn có 2 người có thể sử dụng để làm vũ khí khoan cắt, đó là Thành Lương và Quang Hải. Tui thấy những đội yếu hơn VN thì cũng ko quá ưu thế về thể hình, bởi vậy Thành Lương sẽ có chỗ để ngoáy.
  5. delpietrau

    delpietrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xem trận Tây Ban Nha Chi Lê mới thấy fan Barca và Real kèn cựa nhau quá,nhất là fan Real,coi TBN là Barca và chỉ mong Barca thua để công kích,sang forum Real lúc Chile gỡ được 1 bàn có chú còn chửi Barca(vì chạm chân pique),bảo không trông mong gì vào bọn Barca được,mà quên mất cả 2 bàn của TBN đều do cầu thủ Barca ghi
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Ta cần một mẫu tiền vệ như Minh Phương, biết tổ chức trận đấu bằng các đường chuyền, đá phạt ok , công được và thậm chí thủ được (thời sung sức) . Không cần múa may quay cuồng, chỉ cần biết cầm nhịp và chuyền tốt.
    Nên nhớ, Minh Phương trước kia vẫn bị coi là công nhân , đá hậu vệ phải thì được còn đá tiền vệ phải thì không thuyết phục nhiều. Năm 2003 báo chí kêu inh trời đòi gọi Phan Như Thuật cũng là có lý. Hắn yếu nhưng chuyền bóng cực hay và có đầu óc. Tiếc rằng Ridel không tin tưởng và Thuật cũng không có đủ tự tin để thể hiện ở tuyển. Sau đó thì chìm dần.
    Hiện tại, chỉ thấy Phan Thanh Hưng là hứa hẹn ở vị trí này, nhưng nói thật là cu này chỉ chơi hay đúng trận gặp Singapore ở tuyển U23 năm rồi.
    Trọng Hoàng cho đá hộ công hoặc ánh là hợp
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Đúng,TVN đang cần 1 mẫu tiền vệ công thủ toàn diện như Sneijder...Đó chính là chìa khóa thành công của Mou mùa này ở Inter...Trước nữa khi dẫn dắt Chelsea thì Mou có trong tay con bài Makélélé thủ cực chuẩn nên nhờ thế mà người đá cặp Lampard mới phát huy tối đa khả năng dẫn dắt thế trận cho Chelsea...Thật lòng mà nói ở TVN,Trọng Hoàng chỉ được cái năng nổ,băm bổ của tuổi trẻ chứ tầm vóc và các đường chuyền "chết người" vẫn không sáng nét,còn Thanh Hưng thì phải đá cặp với 1 tiền vệ đầy mưu mẹo & kỹ thuật như Ro Nguyễn ở ĐN thì còn xem được, Thái Dương vẫn dưới Trọng Hoàng 1 đẳng cấp...Nói chung tiền vệ trung tâm của TVN chính là khoảng lặng duy nhất của chúng ta trong thời gian tới...
    Riêng về Thủ môn & hàng tứ vệ thì phải nói là khá yên tâm...Còn tiền đạo thì Việt Thắng đã 3 bó rồi,chơi được bao lâu nữa thì về vườn..? Trong khi Được Em vẫn chưa thật sự trưởng thành mặc dù thời gian qua chơi khá tốt...CV thì thôi rồi,thằng này bây giờ gái là nhất chứ giờ bóng banh gì nữa...Thanh Bình suốt đời chỉ là cầu thủ dạng tiềm năng mãi không chịu lớn...Anh Đức với thể hình khá tốt chơi đầu,tỳ đè hoặc làm tường thu hút hậu vệ đối phương là khó chê được nhưng ở khoảng tự tạo cơ hội cho chính mình thì Anh Đức thuộc diện trung bình kém...
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Nếu Tài em bình phục chấn thương và đá ổn định thì ta cũng tạm có người đá tròn vai vị trí này. Chia bóng tốt , tranh chấp thì hơn Minh Phương. Tạm dùng 1,2 năm chờ lứa mới nó lớn.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Điều khiến các cầu thủ triển vọng của VN tắt sớm nằm ở 2 lý do: lối sống và... khai gian tuổi.
    Lối sống thì nhiều người nói rồi: rượu, gái, thuốc lá và quan trọng nhất là không chú ý rèn giũa và có nghị lực để vươn lên. Về phần ý chí thì công nhận nhiều chú như ****, Dê núi có đủ, trong khi các công tử Hà thành, Sài thành như Việt Hoàng, Minh Chiến, Phùng Thanh Phương , Dũng Giáp thì tàn sớm. Nhưng khi có những thành quả tương đối rồi thì tới lượt các siêu sao xứ Nghệ gục ngã tứ tung, suốt ngày phang phịch rồi đớp hít.
    Bản thân Minh Phương cũng là bợm nhậu, mỗi bữa vui lên thì cả két bia. 30 tuổi rồi mà thể lực như 40.
    - Về phần khai gian tuổi: nhiều báo đã úp mở - và cả tôi cũng tin- rằng nhiều cầu thủ khai gian để đá giải trẻ và cả U23, tuổi thật thì cao hơn 3 năm trở lên là bình thường. Những cầu thủ bị chính báo chí chỉ mặt là Như Thuần, Triệu Quang Hà, Minh Đức (nghệ), Phan Như Thuật...Tài Em, Minh Phương cũng bị bóng gió nhắc tới.
    Cũng dễ hiểu khi nhiều cầu thủ đá cực hay ở giải trẻ nhưng lên sân chơi cao hơn thì ngừng. Bởi khi đá giải trẻ là họ đã phát triển gần hết ngưỡng rồi. Tất nhiên đá sân người lớn, nếu chịu khó rèn giũa thì còn tiến được nhiều, nhưng ít cầu thủ có nghị lực như vậy.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tam Sư thảm bại 1-4 trước Đức .
    John Terry chĩ huy hàng thủ của Tam Sư như hạch . Bọc lót đánh chặn kèm người tất cả chỉ là 1 đám ngốc ngếch vụng về thô thiển .
    Mourinho đã đưa JT từ 1 hậu vệ khá tới thủ lĩnh lá chắn thép của Chelsea . Nhưng ngược lại cái mà JT đáp trả lại là cú đá trộm sau đít ông thầy đưa mình lên đỉnh vinh quang . Thiếu sự giáo dục của Mou ...đẳng cấp JT ngày càng tụt dốc và hôm nay chính là bài học đích đáng nhất của 1 con người lừa thầy phản bạn . Khi hàng thủ không còn tàn dư của hệ thống phòng ngự Mou ...JT đã cho thấy chân giá trị đích thật của mình . Một gã tầm thường .
    WC mùa nào cũng vậy đội tuyển Anh ra đi với 1 đội ngũ hoành tráng và nhiều hy vọng ....và kết cục thì tới vòng knock out là ra đi sớm. Tuyển Ý cũng bị loại sớm như tôi dự đoán từ khi giải WC chưa khởi tranh . Một Series A gồm những cầu thủ Ý mất đạo đức đá xão thuật ăn vạ và chờ sự giúp sức của trọng tài để mong thắng bẩn Inter Milan ....một đám rác rưởi như vậy làm sao tiến xa ở WC khi mà không thể chiến thắng = bươi rác . Chỉ tiếc cho nền bóng đá Ý đang đi xuống vì sự dẫn dắt của đám lợn Calcio .
    Nước Anh, Chelsea đã tiếc nuối vì để mất Mourinho. Nước Ý bắt đầu và sẽ tiếc nuối gấp đôi . Một đám chỉnh chu cầm cán mà cái đầu chỉ để làm mắm hơn là dùng để suy nghĩ . Kết thúc như thế cũng là sự hợp lý tự nhiên . Chỉ kết mỗi 1 câu NGU mà thôi . 12 triệu thực ra chỉ đáng với 1 cầu thủ trung bình khá . Nhưng 12 triệu có được Mourinho ...thậm chí 20 tr cũng phải giử và clb vì nền bóng đá qg đó . Có thể có 100 cầu thủ giá 12 tr hoặc hơn ...nhưng chỉ có 1 Mourinho .
    Ở đâu mà một đội bóng hầu như chẳng bao giờ thua trên 2 trái cho dù đối thủ là ai . Chỉ có đội bóng của Mourinho . Ở đâu mà đội bóng có thể tàn sát tất cả các clb các truyền thống các nước khác nhau không có chuyện lý do A.B,C hay kỵ rơ vvv và vvv....chỉ có đội bóng của Mourinho . Porto đoạt cúp C1 nhờ ăn hên ư , Chelsea thống trị bóng đá Anh dưới tay Mou nhờ ăn hên ư, Inter thống trị Series A và CL nhờ ăn hên ư . Quật ngã tất cả các anh hào của PL, LL, và BL những cái tên lẫy lừng làm những viên gạch tô điểm con đường đến vinh quang. Ăn hên ư . Chiến thắng dễ dàng nhờ đối thủ tự thua ư hay bị kềm kẹp không thể ngóc đầu . Hãy nhìn thất bại 1-4 của Tam sư để thấy giá trị đích thực của bộ óc Mourinho .
    Hãy giử lấy Mou giử như bảo bối Real . Thời cay đắng đã qua . Với Mou sự đến hầu như bảo đảm cho chiến thắng . Với những tài năng của cầu thủ Real . Mou từng mơ chỉ có 1 Kaka hay CR7 mà thôi nhưng giờ thập chí cả 2 ....Tất cả những vinh quang sẽ thuộc về Real mọi đối thủ sẽ bị tàn sát ...tất cả Barca sẽ chẳng là gì để cản bước tiến của Real . Chờ xem .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này