1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    FTZaragoza0 - 2Barcelona FTReal Madrid6 - 1Racing Santander FTValencia1 - 2Mallorca

    Vâng Real ghi bàn như Bârca mùa trước . Còn Barca ghi bàn như Real đầu mùa.

    Mallorca đội thủ hoà RM quất sum Valencia .

    Điều này nói lên đội bóng dưới trướng Mou không những mạnh mà còn chắc . Phong độ phập phù là chuyện không có với đội bóng Mou .
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Real lên như diều, Tuấn Mỹ Tho hoành hành bá đạo , các Anti Mou cứ gọi là im re :D
    Chưa bao giờ thấy trận siêu kinh điển hấp dẫn như năm nay ^^
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa cb nó RM đang lên thế nhưng đụng Barca tôi cam đoan nhà Mou vẫn đá chắc sân nhà và chém lém Barca sân khách. Đó gọi là lùi 1 bước trời cao biển rộng . Hay còn gọi là hiểu chử NHẪN mà thành công .

    TSB báo chí bơm chú Hà Tí Tồ học chử nhẫn cái gì . Cả Phúc và Hà mới có chút thành tích đã quá tự tin đụng Nhật mà đòi quất tổng lực đôi công rồi . Kết quả như nhau 0-5. Tỷ số thể hiện óc ác của các ông ấy . Đâu phải cứ đầu to là óc nó nhiều . Đôi khi trong đó toàn vữa .
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    bao giờ siêu kinh điển vậy bác? mà đá sân thằng nào trước?
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    28/11 bác ạh, đá sân Nou Camp lượt đi. Lượt về là ngày 17/4/2011, Bernabeu.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.055
    Đã được thích:
    4.137
    các bác ngừng chém 5 phút vào tạm biệt thày Paul một cái


    Siêu tiên tri của World Cup 2010 - bạch tuộc Paul đã qua đời vì tuổi già! [​IMG]





    Chú bạch tuộc nổi tiếng với khả năng tiên đoán chính xác 100% kết quả một loạt những trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2010 này đã qua đời rạng sáng ngày hôm nay (theo giờ địa phương) tại viên hải dương học Oberhausen.

    [​IMG]

    Giám đốc của viện hải dương học Oberhausen, Stefan Porwoll cho biết: “Tài dự đoán của Paul đã khiến những dự đoán của chú bạch tuộc thậm chí còn là sự kiện được theo dõi nhiều hơn cả bản thân World Cup 2010.”

    [​IMG]

    Bạch tuộc Paul đã dự đoán chính xác kết quả tất cả các trận đấu có đội tuyển Đức góp mặt và sau đó là cả trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, bằng cách lựa chọn một trong 2 hộp đựng thức ăn khác nhau, mỗi hộp đều có hình quốc kỳ của 2 đội tuyển sẽ chạm trán với nhau.

    Các nhân viên của viện hải dương học Oberhausen cho biết cái chết của Paul là điều hoàn toàn bình thường vì tuổi thọ trung bình của loài bạch tuộc chỉ là vài năm. "Paul đã ra đi một cách thanh thản vào đêm hôm qua, mọi người đều cảm thấy nguôi ngoai phần nào khi biết rằng chú bạch tuộc đã tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp tại viện hải dương học Oberhausen.” Giám đốc trung tâm, Stefan Porwoll phát biểu. “Chúng tôi sẽ dựng một nấm mộ nhỏ cùng với một khu thờ cúng giản dị để tưởng niệm Paul trong khuôn viên của viện.”

    [​IMG]
    Vĩnh biệt "Thánh" Paul!

    Tuy nhiên, bạch tuộc Paul vẫn sẽ tiếp tục “tồn tại” trong các sản phẩm ăn theo hình ảnh chú bạch tuộc tiên tri này, từ các sản phẩm quần áo cho đến những ứng dụng cho điện thoại di động.

    Chú bạch tuộc nổi tiếng này cũng sẽ xuất hiện trong một bộ phim tài liệu. Bộ phim này sẽ được ra mắt trong tương lai.

    http://kenh14.vn/c122/t25/20101026084420109/vinh-biet-bach-tuoc-paul.chn

  7. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Real đá hay quá, cho thấy bắt đầu có đẳng cấp tương đương Inter mùa trước rồi. Tuy nhiên để lên ngôi ở CL Real vẫn đang thiếu một nhân tố như Sneijder, hy vọng Ojil còn trẻ và sẽ ngày càng hay hơn. Đồng thời hy vọng Kaka bình phục và trở lại phong độ cao nhất.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hạ gục Inter, Tottenham trả hận thành công

    Cập nhật lúc 06:00, Thứ Tư, 03/11/2010 (GMT+7)
    ,

    Tottenham đã trả cả vốn lẫn lại sau trận thua 3-4 ở lượt đi bằng việc hạ gục Inter trên sân nhà với tỷ số 3-1. Van der Vaart, Crouch và Pavluychenko là tác giả của 3 bàn thắng nhưng người hùng trong trận đấu này vẫn là Bale, người đã có 2 pha kiến tạo tuyệt vời giúp Tottenham có chiến thắng ngoạn mục trên sân nhà White Hart Lane.

    [​IMG]Tottenham đã trả được hận ở lượt điVới sự nguy hiểm của Eto’o, Inter tưởng như đã có thể tạo ra được sự khác biệt với cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của ngay ở những phút đầu tiên. Dẫu vậy, dường như lời cảnh báo của chân sút người Cameroon lại khiến cho các cầu thủ Tottenham càng trở nên hưng phấn hơn. Với sự cơ động của Gareth Bale bên hành lang trái, khả năng điều nhịp trận đấu của Van der Vaart, người trở lại sau án treo giò cùng khả năng không chiến cực tốt của Peter Crouch, các cầu thủ chủ nhà đã tạo ra một thế trận lấn lướt hoàn toàn so với ĐKVĐ châu Âu.

    Sau khá nhiều những pha hãm thành được tạo ra, Tottenham đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước với một pha phối hợp khá ngẫu hứng của bộ ba Bassong - Modric và Van der Vaart. Xuất pha từ pha lên bóng của Bassong, bóng được chuyền cho Modric trước khi tiền vệ người Croatia xộc thẳng vào trung lộ rồi tung ra đường chuyền quyết định để Van der Vaart pha bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với Castellazzi. Bằng một cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, tiền vệ người Hà Lan đã không cho thủ thành của Inter một cơ hội để cản phá.

    Trên đà hưng phấn, chỉ 7 phút sau lẽ ra tỷ số đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau tình huống lên bóng từ bên cánh trái của Gareth Bale. Bằng tốc độ và kĩ thuật, tiền vệ người xứ Wales đã vượt qua sự truy cản của Maicon rồi tung ra đường chuyền như đặt để Crouch bắt volley ở cự ly gần. Dẫu vậy, cú ra chân rất nhanh của tuyển thủ Anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

    [​IMG]Một mình Etoo không thể giúp Inter có điểm trước TottenhamTrước sự thăng hoa của Tottenham, Inter đã chơi như chịu trận. Đội quân của Benitez tấn công rời rạc và có phần thiếu sắc sảo. Những phút cuối hiệp một, dù đã đẩy cao khả năng hãm thành nhưng hầu hết những cú dứt điểm của Inter đều đến từ những cú sút xa theo kiểu cầu may. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ đến sau cú sút phạt trực tiếp khá nguy hiểm của Sneijder song với sự cảnh giác cao độ, Cudicini đã kịp thời tung người đẩy bóng.

    Bước sang hiệp hai, Inter vẫn cho thấy những sự bế tắc trong những đường lên bóng trong khi Tottenham càng chơi càng tỏ ra sắc sảo với hai mũi khoan từ bên cánh của Bale và Lennon. Dù không còn Van der Vaart nhưng đội quân của Redknapp vẫn chơi một cách chủ động và tạo ra khá nhiều những cơ hội nguy hiểm trước khung thành của đối phương.

    Điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 61, sau một tình huống quấy đảo bên hành lang cánh trái, Gareth Bale có một đường căng ngang loại bỏ hoàn hàng thủ của Inter đưa bóng tìm đúng tới vị trí của Crouch. Một động tác ra chân vừa đủ, "sếu vườn" đã khiến cho mành lưới của Castellazzi rung lên lần thứ hai. Trước pha kiến tạo này, Bale còn suýt chút nữa có pha lập công cho riêng mình khi cú móc bóng trong tình huống Castellazzi đã ra khỏi khung gỗ lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

    [​IMG]Inter đã đánh mất bản lĩnh của nhà vô địch châu ÂuVới hai bàn dẫn trước, Tottenham đã làm giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn cách biệt tạo ra. Ở bia kia chiến tuyến, Benitez không còn cách nào khác khi buộc phải tung Coutinho và Milito vào sân. Những điều chỉnh này đã tạo ra một chút đột biến khi những pha hãm thành của Inter đã phần nào được cải thiện ở độ sắc sảo.

    Mãi đến phút thứ 80, Eto’o nhen nhóm cho hi vọng có điểm của Inter với bàn thắng cách biệt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một pha xử lý dũng mãnh từ đường chuyền của Sneijder. Sự hưng phấn đã dần trở lại sau bàn thắng này nhưng khi đã dồn toàn bộ đội hình lên tấn công, việc Inter dính phản đòn của Tottenham cũng là một điều dễ hiểu. Phút 89, sau khi có bóng từ phần sân nhà, Bale đã bứt tốc như một vận động viên điền kinh chạy 100m khi băng băng về khung thành của Inter trước khi tung ra đường chuyền quyết định để Pavlyuchenko đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 3-1 cho đội quân của Redknapp.

    Với 3 điểm có được sau trận đấu này, Tottenham đã có được 7 điểm sau 4 lượt trận và cùng với Inter ngự trị trên hai ngôi đầu của bảng A.

    Đội hình thi đấu:
    Tottenham: Cudicini; Hutton, Gallas, Kaboul, Assou-Ekotto; Lennon (Palacios 84), Huddlestone, Modric, Bale; van der Vaart (Jenas 46); Crouch (Pavlyuchenko 76)
    Internazionale:Castellazzi; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Muntari (Nwankwo 53), Zanetti; Biabiany (Coutinho 64), Sneijder, Pandev (Milito 70); Eto’o
    =================================

    Moratti thành công khi giử lại 100% dội hình CL của Inter . Nhưng thất bại trong việc giử lại Mou . Cái gì không giử được = $$$ ông tăng gấp đội níu chặt.

    Tỷ số nói lên sự khác biệt giửa 1 đội bóng khi có Mou và không có Mou .

    Dĩ nhiên với RM có Mou càng thăng hoa hơn . Cho đến lúc này trên tất cả mặt trân RM vẫn độc cô cầu bại ..điều mà Barca không dám mơ .

    Tại sao tui gọi Benitez là Ben heo . Bởi vì hắn đúng như vậy .
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Siêu hậu vệ Maicon của bác Tuấn toàn bị Bale nó cho hít khói kìa. :D
  10. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đợt này xem Inter buồn quá, toàn những cầu thủ mình thích mà kết quả thì phập phù. Nhiều khi không thể tin nổi đó là Maicon, W. Samuel, Lucio, Milito... nữa. Tuy vẫn còn Eto'o và Sneijder rất hay nhưng tinh thần không được như xưa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này