1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Pauleta cũng chỉ đá ở cấp độ CLB chứ ĐTQG thì chả khác gì bù nhìn . Duy nhất có Nuno Gomez tại EURO 2000 là thực sự gây được ấn tượng , nhưng anh này sang Fio 1 thời gian rồi cũng chìm nhanh quá. Nếu anh chọn 1 CLB TBN thì có lẽ tương lai cũng đã khác.
    BĐN đợt này có Pepe- 1 trung vệ nhưng được đẩy lên đá tiền vệ trụ cực tốt , hiệu quả và cũng rất quái . Dĩ nhiên Pepe là 1 cầu thủ gốc Brasil, chơi bóng trong môi trường Latin nên kỹ thuật và khả năng xoay xở của anh cũng khá ổn nên đá tiền vệ được .
    Ủng hộ ý tưởng thử nghiệm Phước Tứ ở vị trí này
  2. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tại lấy năm 2006 với trước đó ít lâu làm chuẩn mà quên mất cái EURO 2000 ở Bỉ - Hà Lan nên quên đi mất Nuno Gomes. Mà chú này ở Đức năm 2006, dự bị mút mùa, ít thấy vào sân lắm.
    Cái thế hệ sinh năm 1975 - 1977 lắm tiền đạo đẳng cấp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói thẳng ra tui ghét thứ bóng đá bẩn . Đơn giản vậy thôi . Không hiểu đài VN nó chiếu thế nào chứ bên Mỹ đài Mể nó chiếu những pha phạm lỗi và chơi xấu rất rõ ràng .
    Bản thân CR7 hôm qua đá rất nổ lực nhưng 1 con én không làm nổi mùa xuân . Là nạn nhân của chơi xấu tất nhiều lần của các hv TBN . Chuyện nó ngoài sân và trong sân là 2 chuyện khác nhau . Ít nhất quay chậm 3 lần TBN phạm lỗi với CR7 nhưng trọng tài không thổi phạt là quả qua người bị Puyol ngán giò, hắn còn ngán 1 cầu thủ khác nửa . Bắt đàn hoàn thì thằng lợn Puyol lẽ ra bị đuổi . Thằng này có tật chơi bẩn trên sân nhưng giả nai tơ chứ không hiền gì . Ngoài ra thì 1 quả hv biên tbn xô 2 tay khi CR7 nó đánh đầu . Lỗi đạp chân đủ cả ...toàn cố ý . Tuy nhiên vì các cầu thủ Barca nổi tiếng được coi như những nghệ nhân bóng đá đẹp Âu Châu nên chơi xảo thuật được tt nó nhằm mắt cho qua . Nếu một vài lỗi thì 2 đội đội nào cũng có đó là bình thường trong bóng đá . Nhưng những lổi nhỏ và xảo thuật như thế được tái lập nhiều lần có hệ thống bởi các cầu thủ Barca như Busque, Puyol, Xavi ...rất là bức xúc . Đài người ta chiếu lại tới 2 lần pha thẻ đỏ ...hai thằng cách nhau gần 2m hoàn toàn không đụng người nhưng bởi vì thằng hv nó không thấy cơ hội đội được quả bóng và nghĩ chú Bồ sẽ bổ được nên nó diễn kịch luôn ..blv Mễ nó cứ kêu nada nada...nghĩa là không có gì cả . Cái mững tự cào mặt ăn vạ này là cái thương hiệu lợn ĩ nhà Barca mà ra . Tuy rằng không từ một cầu thủ Barca nhưng mà trong môi trường gần mực thì đen thì nó chơi chư Busque cũng là dễ hiểu . Chỉ có bọn lợn Barca mới có những pha diễn kịch tự cào mặt ăn vạ như vậy . Tại La Liga Xavi từng tự ngã tự dẫy dụa trong vùng cấm và lừa được tt 1 quả 11m.
    Nhìn chung thì Villa cũng chỉ là 1 tđ khá không phải là tđ hàng đầu xứng với giá 38 tr.

    Quả hắn ghi bàn thì lỗi bắt người của hv biên Bồ ra chân những 2 lần trước tm thì cũng không có gì là ghê gớm cả ...ngoài ra cả trận ấn tượng được 1 quả cứa ra ngoài rồi hết .
    Bồ lực lượng yếu hơn thì đã hẵn . Thế trận lép hơn 1 tý cũng rõ ràng . Nhưng TBN thắng cũng nhờ 1 xai sót hàng thủ Bồ trong pha bóng đấy . Không có Deco tiếc cho Bồ một mình CR7 không vùng vẫy được và không hiểu sao bọn Bồ ít chuyền cho hắn . Thằng Simao thì chạy hùng hục nhưng đá cực kỳ ngu . Tui coi bóng đá là như thế xem trân đấu không xem một đội hay tên nào . Thằng nào đá lợn tui chửi thẳng là lợn dù nó là ai Công Vinh nghệ hay Puyol Barca ...
    Chẳng thà băm chặt mặt rằng ri như Samuel, Cambiasso nhưng không giả đạo đức chơi bóng cao thương nhưng diễn kịch bẩn thĩu.
    Villa còn chưa đạt nổi tầm Milito thì còn lâu mới được tầm Huguain hay Benzema, Tevez. Thực tế hôm qua Torres đá cắm bị kiềm chặt còn villa chạy lăng quang . Không có hv Bồ nó để xổng chú ấy cũng ăn mắm luôn . Với những đội bóng Mou hl thì chuyện để xổng thì cứ mơ đi nhé . Nếu hôm qua Mou là hlv thì Bồ yếu hơn như bóp TBN ra tới bã ấy chứ ...bởi vậy sau trận CR nó mới ức .
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    CR7 bị thổi ép ít nhất 2 pha tranh chấp 1-1 trong trận vừa rồi . Trọng tài bỏ qua khi ku ý bị phạm lỗi . Nhưng âu cũng là công bằng , gieo nhân nào thì hưởng quả nấy . CR7 quá nổi tiếng với những màn ăn vạ thần sầu rồi . Chả trách thời gian gần đây trong nhiều tình huống, trọng tài cũng phải thấy lỗi rõ ràng mới dám thổi
    D.Villa thì hữu xạ tự nhiên hương , mùa giải tới sẽ có câu trả lời . Cá nhân tớ đánh giá Villa đáng đồng tiền bát gạo đấy . Tuấn nên bớt cực đoan đi 1 chút thì nhận định sẽ sáng suốt hơn ^^
    Barca mùa tới sẽ cực mạnh khi có thêm sự góp mặt của tay này. Liga giờ công nhận là cực kỳ hấp dẫn . Cuộc chiến của 2 giải ngân hà
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 01/07/2010
  5. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tuấn xem đá bóng nhiều, viết bài dài như cà dái dê mà không biết là trong bóng đá bây giờ một pha như thế này cũng phải trả giá à? Thế thì xem đá bóng bao nhiêu lâu phí quá. Hay là Tuấn chỉ lo xem trên báo rồi nhảy vào viết cho dài để mà lấp liếm đi?
    Thần tượng của Tuấn vừa mới bị Luis Figo nhắc đấy Tuấn ạ. Figo lúc trước đá ở Barcelona, sau đó chuyển sang Real Madrid - đội bây giờ Tuấn cuồng rồi Inter Milan - đội Tuấn cuồng trước đây sau Chelsea đấy. Tư cách đạo đức của Figo Tuấn đánh giá thế nào? Người ta nói thế này là đúng hay sai?
    "Theo quan niệm của tôi thủ quân phải là một người khác so với phần còn lại. Bất chấp đội tuyển thành công hay thất bại, người đó luôn phải đứng ra bảo vệ tập thể.
    Cách hành xử của Ronaldo như vậy là không được. Trong những thời điểm khó khăn như hiện tại, cậu ấy đáng ra phải biết chấp nhận đối mặt với những hậu quả thay cho toàn đội".
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/07/3BA1D8D9/
    => Không nhẽ Tuấn lại nói báo ở VN không đáng tin cậy, rằng thì là mà nhét chữ vào miệng người ta, vu oan cho cái thằng chỉ vì nó đá ở Real mà Tuấn tìm mọi cách bao che cho "biểu tượng ***y" của dân gay á
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Mai Brasil chiến Holland . Châu Âu - Nam Mỹ chia cặp đại chiến tại tứ kết này công nhận là phê thật Háo hức không chịu được ! ^^
    Các "chuyên ra" vào cho ý kiến cái.
    Quan điểm của tớ :
    Maicon,Alves cầy tan nát cánh phải nơi cụ già Van Bronkhost trấn giữ , Robinho làm tốt ở cánh trái có 1 chú trẻ khá lập cập , kết hợp đập nhả trung lộ tốt như trận gặp Chile thì cửa thắng của Brasil cực sáng .
    Holland có mỗi Robben đáng chú ý. Nếu Melo kịp bình phục chấn thương, dự đoán Brasil thắng cách biệt 2 bàn
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Nhìn vào 5 ông to của vòng tứ kết, thấy phong thái và cách thể hiện khác nhau:
    Brazil chưa bộc lộ hết sức mạnh, lừ lừ đi vào như một cỗ máy chưa vận động hết công suất. Chưa có thuốc thử xứng tầm, cộng thêm một chút tâm lý coi thường đối thủ. Biết đâu, một đội bóng dám đôi công với Ba Tây ngay từ đầu có thể gây nên bất ngờ? Không tính Chile nhé, vì đẳngcấp vẫn thấp.
    Argentina: nhiều ngôi sao nhất, thắng tưng bừng nhất, nhưng chưa thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch. Không tạo sự yên tâm về cân bằng giữa công và thủ.
    Đức: có thể coi là ứng cử viên thứ nhì sau Ba Tây. Cái dở là sức mạnh của Đức năm nay rất lộ và không còn yếu tố bất ngờ. Thứ hai, như đã nói, việc bỏ lối đá truyền thống để áp dụng lối đá tấn công có thể sẽ phản lại Đức trong một số trường hợp nhất định.
    _ Tây Ban Nha: tốt dần qua từng trận, dù chưa thể hiện được hết sức mạnh.
    - Hà Lan: thiếu thuyết phục, cơn nấc màu da cam, phối hợp chậm và rời rạc. Nhưng, tôi chọn đây là đội KHÓ LƯỜNG nhất, vì chưa thể hiện mình nhiều.
    - Bọn còn lại chỉ làm nền.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Quả thằng Villa nó ghi bàn thực ra cũng là việt vị mịa nó rồi. Hay ho gì đâu mà ca ngợi. Lùn quá chạy lắn quắng chờ ăn rình như thằng CV thật ra tui thấy không có gì đặc sắc .
    Theo tui nếu không đụng nhau từ đầu thì Argentina sẽ đụng Brasil trận chung kết . Đó là 2 đội có hàng công thủ và tiền vệ đáng nể nhất . Tuy nhiên tôi nghiêng về Argentina hơn . Bởi vì hàng tiền đạo nó cực bén với Huguain và tevez + nó lại có vẽ đá cù nhằng chờ phản công đây là chuyện rất phải cẩn thận . Brasil thì có thằng T Silva tui không tin tưởng gì . Vừa qua lại thấy chú Maicon và Alves cứ khoái xông lên nên rất mạo hiểm nếu đụng với Argentina. Hàng tiền vệ Brasil có thể tốt hơn về công nhưng cặp tiền đạo đá thua cặp Argentina nhiều lắm . Mà những Robinho, Alves, kaka cứ xông tới thì dễ chết với Argentina với 2 chú tđ kia rất bén ngót . Mễ đá rất hay nhưng thua là 1 bài học.
    Hà Lan cũng là một đội có nhiều triển vọng bất ngờ lọt vào chung kết . Nhưng xét ra thì khó vô địch .
    Ông Đức tui thấy cũng thường. Hàng thủ kèm người rất là lõng lẽo ...đụng Brasil hay Argen là chết ngay .
    Ông TBN thì mịa chỉ hoa hoè hoa sói. Hàng công thực chất ngoại trừ Torres bừng sáng . Với lối đá villa khó vô địch (đụng Brasil hay Arg thì không có tt cho ăn banh việt vị nửa đâu . Nguy hiểm là cặp trung vệ pique và Puyol rất lỡm ...có thể ngang với Đức .
    Như thế kết lại thì tui chỉ thấy 3 ông có hy vọng theo thứ tự sau:
    1) Argentina
    2) Brasil
    3) Hà Lan.
    Năm tới sẽ là năm của CR7 và Real. Điều này gần như chắc chắn . Với 2 năm thất bại CR7 sẽ nghe lời Mou và Real sẽ bay cao . Dù không ưa gì CR7 nhưng dẫu sao hắn cũng đở hơn chú Messi một tý. Đá lò Barca riết thằng nào cũng cà chớn và ba xạo. Tuy nhiên thời Barca sẽ chấm hết khi Mou về Real . real đè đầu Barca 2 năm là Barca tự rã...những anh hùng hôm nay sẽ bị chê như lợn hết . Đó chẳng phải là chuyện đã từng xảy ra hay sao .
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.973
    Đã được thích:
    19.151
    Theo tôi thì Brasil là ứng viên số 1: công thủ toàn diện, thực ra mấy bàn thua của Brasil đều là do chủ quan khi đã chắc thắng, chứ lúc đang hòa nhau thì đố chọc thủng được nó đấy! Nhì là Argentina có hàng công cực mạnh, nhưng thủ thì chưa chắc chắn, bị Mễ chọc thủng liên tục nhưng dứt điểm kém quá nên mới vào được mỗi 1 quả. Nên nhớ là Mễ chọc hàng phòng ngự của Uruguay còn khó hơn là Argentina. Thứ 3 là TBN với khả năng giữ bóng cực tốt, lấy công bù thủ, hoàn toàn có thể chọc thủng hàng hậu vệ Hà Lan, và nhất là Đức. Kế đến là Hà Lan và Đức. Uruguay là ngựa ô của giải có thể gây bất ngờ. Còn 2 chú Paraguay và Ghana thì ko có cửa!
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Brazil công nhận rất mạnh, còn Á căn đình chỉ là một đội bóng có nhiều siêu sao, chứ không phải là một đội bóng quá mạnh. Về lối chơi,tôi đánh giá Đức cao hơn nhiều.
    Nhưng rất có thể Á căn đình thắng, khi những siêu sao của họ bất ngờ tỏa sáng và quyết định trận đấu trong những thời điểm quan trọng.
    Nhìn lại bộ ba tấn công của Brazil, có thể khen là giỏi thôi, chứ chưa phải là vô đối.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này