1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    *** cái thằng ML Melo , hi vọng đặt hết vào nó mà nó quẳng đi .
    Được thằng phò giật TBC bình luận nói ngu như chó. Hở ra là nói gở . *** nhà nó chứ . Trước coi nó chỉ như thằng hề giờ nhìn nó chả khác gì con chó !
    World Cup coi như kết thúc. Sẽ không post bài trong box đến hết World Cup coi như tự treo sau bài này .
    Cay *** chịu được, *** quả bóng tròn !
    Được nongdanhn sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 02/07/2010
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.152
    Công nhận lão Tuấn giỏi thật! Lúc lão í phân tích vấn đề của hàng phòng ngự Brazil mình dek tin, thế mà hoá ra nó có vấn đề thật!
    Phục lão Tuấn quá đi
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mặc dù tên cầu thủ tui lộn tứ tung . Không biết nhiều . Nhưng hể coi đội nào đá là tui có nhận xét rất là chính xác . Không phải tự nhiên mặc kệ các bác + các chuyên gia cứ hô hào Brasil mạnh nhất nhưng ngày hôm qua tui lưu ý tới sự linh tinh của cặp trung vệ và hàng tiền vệ Brasil trong vai trò phòng ngự và đánh chăn . Rõ ràng hôm nay thất bại 1-2 trước Hà Lan đã cho thấy nhận xét tui rất chính xác . Tui ca ngợi Hà Lan và Argentina do những gì họ biểu hiện chứ không phải là kiếm đội để ca không đụng hàng . Trận đấu cho thấy như tui nói khi hàng công sắc sảo chỉ 3-4 cầu thủ có thể ghi bàn thì hàng thủ sẽ càng thêm vững mạnh vì số đông . Cho dù có những hậu vệ kiệt xuất tôi1 đâu như chỉ 2 cầu thủ phòng ngự có chất lượng là Lucip và Batos thì tuyển Brasil đã đổ vở trước Hà Lan. Có khác chăng là tui không nghĩ là Hà Lan đủ sức vật tuyên Brasil mà là Argentina . Nhưng một phút loé sáng + thần may mắn của Snijder đã thay đổi cục diện . Tuy nhiên đội thắng không hên và đội thua không xui . Tui cũng chê cái khả năng của Alves rất nhiều và hôm nay tính khí ta đây chỉ chơi bẩn người được chứ người ta đụng nó tý là õng ẹo như trời xập lộ ra rất bẩn thương hiệu Barca - trung tâm vũ trụ. Việc thiếu Baptista phần nào khiến khu giửa sân Brasil phòng ngự như hạch chó nơi Roben và Snijder tự do vi vu cũng là nói lên được cái chất lượng hạch bọ của Alves, chú số 5 và chú số 4 . Tất cả các bàn thua từ mảng này .
    Thua trận của Brasil đã lần nửa cm những nguyên lý bóng đá mà tôi ca ngợi là đúng đắng. Đội tuyển mạnh nhất không phải là đội có nhiều cầu thủ có khả năng công hay nhất mà là có sự cân băng và dẽo dai khó nhá trong toàn cục nhất là phòng ngự . Chẳng có nghĩa là càng nhiều cầu thủ tấn công = nghĩa bàn thắng sẽ đến . Chỉ cần vài cầu thủ có quyết đoán biết làm việc trong 90 phút bàn thắng sẽ đến. Số đông xông lên chỉ chừng tỏ sự ngu ngốc và cái đầu không khác cái đít không dùng để suy nghĩ .
    Một điểm yếu muôn đời của bóng đá VN là những người có trách nhiệm với bóng đá đều có cái đầu = cái đít . Khi tuyển cầu thủ họ cứ châm bẩm vào việc tuyển các chú có khuynh hướng xông tới đá công tốt và thậm chí vì tiêu chí này có thể hy sinh tầm vóc khả năng phòng ngự . Hãy lấy trận thua Brasil hôm nay làm bài học .
    Là một người đầu tư nhỏ . Những quyết định của tôi đều mang gánh nặng tương lai hạnh phúc gia đình và bản thân . Sự thắng thua đều nằm ở quyết định chọn cửa nào và đặt vào . Cuộc sống là thế bất cứ về cái gì cũng qui về 2 cửa thắng và thua . Sự đánh giá đúng và chính xác rất quan trọng . Một bộ óc có khả năng nhận xét, suy luận và đưa ra quyết định đúng và đó là chìa khoá của thành công hoặc tồn tại. Bản thân phải có tự tin, rất rộng mở nghe ngóng nhưng độc lập khi phân tích và đưa ra quyết định . Không a hùa theo số đông ....bởi vì 1 lý do rất đơn giản là trên TG này cho dù Mỹ hay VN chế độ nào ...chỉ có 1 thiểu số sống sung sướng ...số đông là khổ cày như trâu chó, chỉ đủ ăn, đói ăn hoặc dư chút chút . Ngay trong bóng đá ...nếu anh không suy luận đúng = bộ óc của mình . Những quyết định của anh dựa vào những bài phân tích bàn tán của bọn viết lách bóng bánh linh tinh ...thì việc mượn cái đầu người ta để suy nghĩ và quyết định cho mình kết quả sự thành công của mình chỉ bằng chúng nó hay kém hơn ...hãy nhìn cuộc sống sự thành đạt của chúng nó mà tự đánh giá mức độ thành công của bản thân nếu đặt cược vào những bộ óc như vậy dẫn dắt .
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tự treo làm gì, cứ chém với anh em đi cho vui. Có vấn đề gì đâu. Hay là bro thua độ à
    Thế này lại hay, khó đoán hơn đấy chứ năm éo nào cũng Brazil vào sâu lại dễ dự đoán quá
    Kon mẹ cái quy luật vô địch Cofederation Cup sẽ không vô địch Thế giới năm sau lại đúng - có khi thành định luật mang tính chân lý như cái chân lý không đội nào bảo vệ được CL 2 năm liên tiếp mẹ nó rồi.
  5. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Tuấn nói đúng ở chỗ là cái hiệp 2 chết tiệt, cánh trái của Brazil *** khóa nổi cái thằng Robben; hai bàn thua thế éo nào cũng có dấu chân của nó. Bàn đầu nó bị phạm lỗi dẫn đến quả tạt của Sneijder; kon bà cái quỹ đạo bóng khó *** lường được mà chạm đầu Juan vào lưới; quả thứ hai thì Robben đá phạt góc, giữa rừng cao to thế éo nào bóng bay ngay đầu Sneijder - lùn nhất trong đám; lắc đầu một cái thế là 2-1. Bàn sau là hệ quả của bàn gỡ hòa - mất tự tin và có phần hoảng loạn - sau đó là bế tắc.
    Hiệp 1 đá như thế, éo hiểu sao hiệp 2 lại trùng xuống. Hình như cái tư duy ăn 1 quả là được ở giải năm nay ăn vào não không chỉ các đội bóng được gọi là nhỏ ở các nền bóng đá không được coi là mạnh thì phải
  6. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Nhìn tổng thể có thể thấy hnay HL đá quái hơn Bra rất nhiều...khi Kaka có bóng thì các cầu thủ thay nhau phạm lỗi để chia sẽ bớt lỗi cũng như thẻ vàng. Trong khi hv trái của Bra không có ai hỗ trợ để Robben làm mưa làm gió, may mà thay nó ra sớm không thi cuối trận Bra pải đá với 9 ngưòi.
    Thằng Melo là học trò cưng của Dunga, đá cùng vị trí mà Dunga không bảo ban nó được. Ku này đá thì bthường nhưng mà nóng tính quá :(
    Trận này sẽ có nhiều nguời nói HL ăn rùa nhưng nếu nhìn tổng thể thì h1 là của Bra còn h2 là của HL...Về thê trận thì là 1-1 còn về bàn thắng thì 2-1
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Braxin hôm nay thua là do HLV ngay từ đầu trận, nhìn chú HV số 6 chặt chém đá nốp là đã thấy ngợ ngợ rồi nên dù kết Braxin mà ko dám đánh, chỉ dám đánh xỉu 1 3.4 (1-0 nhồi tiếp xỉu 2 3.4, tý thảm nếu ko cối rung góc cuối trận), đến mình ngồi xem còn thấy là Hà Lan chỉ toàn khoét cánh chú này, đoán kiểu gì cũng xẩy ra bất lợi cho Braxin, đoán là chú này chắc là sẽ ăn thẻ đỏ, mà cũng suýt thẻ đỏ rồi nếu trọng tài ko dễ tính.
    Giá mà Dunga thay sớm, thay từ lúc chú bé này ăn thẻ vàng, thế mới biết, thắng thua nhiều khi khó nói.
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cứ thế này bóng đá sẽ có những quy luật *** đỡ được.
    Mà cái tư duy ăn 1 quả là đủ cũng *** đỡ được, trong trận này ko chỉ Bra mà cả HL. Quả cuối *** hiểu sao Hunterlaa và thằng j đấy ko thể sút vào. Hài vãi.
    Mai có ai bắt Đức với e ko? (2-0)
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái nguy hiểm của Hà Lan là như tui đã nói hàng công nó bén . Chính vì điểm này tuy khó lên bóng nhưng 3 lân xông lên cũng có 1 lần nó xuống tới nơi . Xuống tới đó thì chỉ 1, 2 cầu thủ có khả năng và dám quyết đoán tự khắc bàn thắng sẽ đến . Điểm yếu hàng thủ Brasil mùa này là hàng phòng ngự hệ thống của nó không chặt chẽ khiến Roben và Snijder vi vu thoải mái . Bên trong đóng chốt loạn xạ. Hàng công thì anh sút bóng chủ lực Fabiano yếu khâu dứt điểm . Tuy là 1 đội bóng rất mạnh nhưng bản thân không đều như vậy thua là chuyện tất yếu . Nếu có vô địch cũng là giải năm nay không ai xuất sắc chứ Brasil không phải dream team gì . Nhưng như tôi nói có Argentina thì dù có thắng HL cũng không thể vô địch (nếu ăn hên không thể nói). Nhìn Fabiano mà ss với Tevez, Huguain thì chán chết . Cở Milito còn dự bị cho Argentina. Mặc dù yêu Inter và cầu thủ họ năm nay nhưng tui không thể phàn nàn việc Milito dự bị cho Tevez và Huguain . Hai thằng kia còn kinh hoàng hơn Milito nửa . Nếu Brasil có 1 chân sút tầm cở như Romario hay Ronaldo (hô) năm xưa thì dù lên đồng HL vẫn phải ôm hận hôm nay . Hàng tiền đạo/ công sắc bén thể hiện ở khả năng kết thúc và chọn chổ . Đó là chuyện Brasil làm không được cho dù Kaka và Robinho đá rất hay như tiền đạo nó không biết thoát kềm kẹp hoặc không biết bức lên thì châm bao nhiêu banh cũng phí . Ngược lại không ít lần HL nhận bóng trống trãi và sút trong vùng cấm . Bàn thắng là hệ quả tất yếu . Chúng ta thấy tiền đạo nhận được banh ngon phải nhờ nó biết di chuyển xử lý bức phá chọn chổ và thằng châm banh phải biết châm và có chổ châm banh . Những thằng tiền đạo bị kèm là chạy dạt và dẹo dọ như Công Vinh chỉ đổ thừa đối tác thì đíu bao giờ có thể được tui xem như tay săn bàn thực sự . Khả năng mở chổ nhận bóng và xử lý còn chưa có thì còn nói gì tới khả năng kết thúc hoạch chó cho mệt . Nhưng loại chán như con dán như vậy mà cứ đến hẹn lại lên phá đám thì tương lai bóng đá VN còn như mõm chó đen thui dài dài.
    HL ăn hai trái hên mà không hên . Tiền đạo nó chọn chổ tốt kết thúc tốt còn đám hậu vệ brasil chạy lăng quăng không kềm cho đúng chổ và chặt chẽ thì thua . Ngược lại Brasil không ăn nổi vì hậu vê Hà Lan nó kềm chặt chẽ (như tui đã nói trước) + tiền đạo Brasil nó kém cõi nên bị kềm kẹp vậy thôi.
    Nếu bác nào đọc bài tui hôm qua mà gõ nặng cửa Brasil thì hôm nay tự treo bài là còn nhẹ ..có khi treo cổ luôn . Phải không ai nói lưu ý thua còn có thể châm chước . Đằng này tui nói trước mà những gì tui nó rất nhậy cảm như trước trân VN - Mã tui thao thao là VN cần cũng cố phòng ngư cần đánh chặn chống bóng bổng ...cũng như Brasil hôm qua ...là y như rằng . Trong khi có những trận dù chiếu dưới như tui tự tin Romeo phải chết là nó chết như VN- Thái, Inter- Chel, Inter- Barca, Inter- As, Inter - Bayern. Không có cửa .
    Tiền không phải là giấy để dùng nó đánh giá lòng chung thuỷ hay tình cảm . Yêu Brasil nhưng Brasil như thế thì yêu là 1 chuyên mà dùng tiền nướng cho cái tình yêu là chuyện khác . Cũng như cua gái vậy . Anh có thể bỏ $$$ cho nó vui để nó làm mình vui để tiền đem lại phúc . Anh bỏ $$$ ra cung phụng cho nó ăn cho sướng mề rồi nó cũng chấp cánh bay bỏ lại bơ vơ nổi đau gào xé như ca nhạc vậy thì anh bỏ tiền làm gì thiên hạ còn chửi ngu không biết yêu (tiền) nửa .
    Thua một trân, một gia tài ...chưa là thua . Như churchill nói thắng trận cuối là thắng cả . Nhưng để thắng trận ít nhất phải hiểu lý do tại sao hôm qua ta thua trận. Lúc đó mới có sự sáng suốt mà đánh trận chứ thiêu thân thì chỉ tổ chết trong ngọn lửa hung tàn mà thôi .
  10. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    bác nongdanHN online hehe Brazil thua rồi chán nhỉ,cũng may là em cũng thích Hà Lan nên ko đến nỗi buồn lắm
    ps:bác nongdanHN hay đá bóng ở sân nào để khi nào em thỉnh giáo tài nghệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này