1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về chuyện kết bạn với người khác giới đã có gia đình !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 2006or2008, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận về chuyện kết bạn với người khác giới đã có gia đình !!!

    .......... Toi da co vo - nhung khong hanh phuc. can tim ban gai cung canh ngo de chia se.Toi o tai TPHCM.
    Nguyen <Plasmaxxx@yahoo.com>
    Sonntag, 26. August - 10:31:01

    --------------------------------------------------------------------------------

    Toi da co vo - nhung gia dinh khong hanh phac. toi can tim mot ban gai duoi 30 de chia se. khong rang buoc.
    Nguyen <plasmaxxx@yahoo.com>
    Sonntag, 26. August - 10:27:58 ...........

    (*) xxx là các ký tự mình đã xoá đi )

    Vô tình đọc được những dòng tin nhắn này. Chợt liên tưởng đến bạn gái mình hiện giờ, trước đây cũng từng đau khổ vì yêu 1 người đàn ông, mà rồi sau cùng lại biết là anh ta đã có gia đình ( dĩ nhiên là anh ta cũng khéo léo bổ sung là đã có gia đình và vợ chồng cũng không đồng cảm, khi cô ấy rõ ràng là fall in love với anh ta, để tránh ràng buộc hay sao? )

    Dù sao anh chàng trên cũng còn nói thẳng trước khi có ai đó "fall in love" với anh ta.

    Mà sao anh ta có thể nhắn tin công khai như vậy, ... sao anh ta không li dị dứt điểm đi, trước khi ......
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bó chim cái nhà bác này, lại máu anh hùng đây, không hạnh phúc thì Bye đi. Chứ cứ đi tìm hạnh phúc kiểu này thì có mà gặp bất hạnh lớn bác ạ.
    Tui là đàn ông và cũng hiểu cái vụ bác muốn thì cũng là cái tôi đang thèm nhưng theo luân thường đạo lý thì nên nhịn đi 1 chút cho lành. Bằng không thì dứt điểm luôn cho rồi.
    Bác cứ lên đây bô bô thế này thì lộ hết còn gì
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chim nó chả có tội j cả, bác đừng có bó lung tung thế chứ!
    Riêng tui thì nói chung tui khuyên là hổng nên chơi với người khác giới và có gia đình, nguy hiểm lắm đoá !!!!
  4. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
  6. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý: Đây là box Hạnh phúc gia đình... Các thảo luận liên quan đến vấn đề " thế giới động vật" như Chim, cò hay các loài thú khác xin chuyển qua các box khác cho phù hợp.
    ---
    Mong các bạn định hướng thảo luận cho khỏi lạc đề...
  7. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý, bro này lạc đề rồi, đoạn viết nghiêng là đoạn trích từ nguồn khác !!!
    Còn girl của mình thì không ủng hộ chuyện quan hệ với người đã có gia đình. Anh ta đã làm khổ cô ấy thật nhiều.
    Bọn mình đang hạnh phúc ///
  8. Gluehwein

    Gluehwein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Từ kinh nghiệm bản thân, tớ thấy chả nên kết bạn với người đã có gia đình nhất là nam giới, mặc dù mục đích kết bạn của bạn hoàn toàn trong sáng.
    Nói thật, các bác nam giới đã có gia đình đừng tự ái, tớ thấy chẳng thể tin được bác nào đã có gia đình cả. Tớ dám nói thế bởi đã trải nghiệm qua vài đợt kết thân với một anh bạn đồng nghiệp, một anh bạn của bạn, một lão sếp (lão này ko thân mà là vì công việc hay phải đi cùng), một người bạn cùng lớp học buổi tối... Tất cả đã vợ con đề huề và gia đình hạnh phúc. Ngày ấy tớ thì chưa chồng, người yêu cũng đang ngấp nghé, bản thân lúc nào cũng sống lành mạnh, vui vẻ, tươi tắn, nói chuyện hay tếu táo, hợp gu với các bác kể trên. Thế là thân, ăn cơm trưa hay đi cùng nhau, trong công việc giúp đỡ nhau, mục đích của tớ hoàn toàn trong sáng, với lại tớ nghĩ họ có gia đình hạnh phúc thế, chả nguy hại gì. Anh em thân nhau, kể chuyện trên trời dưới biển, tưởng chỉ thế thôi. Ai dè, bước hai bác nào cũng muốn tòm tem, nói xa nói gần, nói bóng nói gió, nhắn tin này nọ, lúc đầu tớ còn chưa hiểu, cứ tưởng chỉ là đùa, mình còn rất ngây ngô trêu đùa lại, rồi thì các bác cũng thẳng toẹt ra cái ý định xấu xa. Tớ nói thật, mười ông thì chín ông rưỡi có tư tưởng ngoại tình. Và tớ đã rút ra kết luận là với các bác đã có gia đình nên giữ khoảng cách nhất định. Bác nào cũng nhìn thấy phở là muốn chán cơm ngay. Chiêu bài của họ bao giờ cũng là không hạnh phúc với vợ, gặp được bạn mới chính là tình yêu đích thực... Những bài cũ rích ấy nhưng xem ra vẫn còn tác dụng lắm, chị em nào yếu đuối rất dễ sa ngã. Còn tớ ấy àh, gặp mấy tay thế này tớ giở mặt ngay, gì chứ đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác không có trong từ điển của tớ.
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  10. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này