1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về chuyện kết bạn với người khác giới đã có gia đình !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 2006or2008, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0

    Mà Mimixinhdep ơi, đố cậu bít cái nhà bác 2006or2008 đi tiểu bằng cái gì nhẩy
    ---------------------------------
    giống bác thoai !!! (cẩn thận em với bác bị khoá nick vì spam đấy, nếu thế thật thì tất là tại bác đấy nhé)
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá, tiêu cực quá.
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực thì không nói làm gì nữa, nhưng nói đến tích cực thì có đấy, cặp bồ là hiện tượng biến thái của cuộc sống gia đình, người ta cặp bồ với nhau không hẳn vì tiền hay tình, chỉ 1 vần thơ hay 1 hành động, cử chỉ đẹp thôi cũng dẫn đến cặp bồ...vv. Trong chuyện cặp bồ người ta tìm thấy 1 cái gì đó mà cuộc sống gia đình không có ( hiểu thế nào nhỉ ) cái gì đó có thể là xấu hay có thể là đẹp đẽ...nói thế nào bây giờ nhỉ...cảm giác cặp bồ...phải nói là tuyệt vời, nếu vô tư mà nói thì 1 tình yêu mới xuất hiện khi tình yêu trong hôn nhân đã chết và nó sống chung với gia đình của mình, thật là mâu thuẫn và đau khổ, nếu không vô tư thì nó là 1 cái gì đó thật tầm thường. Sau 1 thời gian cặp bồ quay về hiện tại cuộc sống gia đình...cảm giác thế nào nhỉ...thật sự cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa...tích cực hơn chăng...chẳng biết nói thế nào nhỉ...ăn cơm nhà vẫn ngon hơn...nhưng mà khi đàn ông hay đàn bà chán họ sẽ đi đổi gió...nghĩ cho cùng thấy nó bình thường
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác " thế nào nhỉ" này toàn bảo "nói thế nào bi h nhỉ", nhưng mà được đến 8 dòng liền. Tuy nhiên bác nói đúng lắm, nên tui xin cụng bác Bác đang cặp bồ hay sao mà biết rõ thế???
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  6. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bớt spam giúp nhé !!! Ai đời đi thắc mắc bác 06or08 đi tiểu bằng gì. Chết cười !!!
    Quay trở lại vấn đề chính : những vấn đề chính của chuyện chào mời kết bạn giữa những người đã có gia đình, giữa người đã có gia đình và người chưa có !!!
    1. Kết nghĩa, nhận con cái nhau làm con đỡ đầu ...
    2. Kết bạn theo sở thích, kết bạn riêng không chính thức với gia đình
    3. Kết bạn vì gia đình không hạnh phúc ( giả và thật )
    4. Không thừa nhận là đã có gia đình
    .....
    Mình có hơi thiên về chỉ trích các bác đàn ông có gia đình đi lợi dụng sự trong trắng của các cô gái trẻ.
    Mình nghĩ, người từng trải làm điều đó là rất ác và khiến cho người con gái trải qua 1 mặc cảm rất lớn trong phần đời về sau, mất niềm tin, đau khổ ...
  7. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ trích thì nên nói chung chung, đàn ông hay đàn bà đều có thể là được chuyện đó, nó xảy ra với bất cứ ai, bất cứ gia đình nào, không riêng với đàn ông hay đàn bà, khi biết được thì quá muộn, mặc kệ đi, hãy cứ sống chung với nó đi, 1 lúc nào đó hạnh phúc sẽ tự quay về... thường là thế...trừ những trường hợp đặc biệt
    Ví dụ...
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Giăm-bông 78 là em vẫn chưa hiểu ví dụ bác nêu ra. Liệu bác có thể phân tích nó ra để bà con thêm hiểu rõ và rút kinh nghiệm không ạ???
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mình có nói trúng tim đen của bác 2006or2008
    Tóm lại là bác muốn có 1 người tình ảo, người tình thật hay đơn giản là tìm 1 người bạn, kiếm 1 người bạn thuần tuý thì thiếu gì cách để có.
    Mình chơi với 1 người bạn thân của vợ, thỉnh thoảng 2 đứa đưa n nhau đi ăn bún vịt, ăn uống bét nhè, nói chuyện chẳng cần phải giữ ý tứ, vuốt má, trêu ghẹo, nghịch ngợm đủ thứ bác 2006or2008 nghĩ sao về tình bạn đó, bản thân tôi chẳng nghĩ gì cả đơn giản vì khi ở cạnh nhau bọn tôi cảm thấy thoải mái, vô tư.
    Xin lỗi mèoxinhđẹp em cầm con gà quay mà anh nhìn thèm wa, liệu em có thể chia sẻ con gà đó cho anh không ạ?
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác Giăm bông ơi, trước hết em xin đính chính là cái con em cầm không phải con gà, mà là con vịt. Em chúa ghét thịt gà, nên chả có lí j em cho đó là con gà cả. Mới lại con kia còn lại mỗi cái thân, k có đầu nên em có cho nó là con vịt thì bác cũng cứ nghĩ là con vịt đi bác nhé mất j của bác đâu, nhỉ????
    Vào vấn đề chính thì em thấy là bác và bác j mà sở hữu cái avatar có thằng ku con đập búa phành phạch í, toàn nghi oan cho bác chủ nhà. Bác chủ nhà chỉ định nêu ra một thực trạng thoai, đâu có phải là bác í rơi vào tình cảnh này đâu ạ. Bác đó nói rõ là bác í có bạn gái cơ mà , chắc vẫn chưa cưới, và bạn gái bác í trước đã yêu một người đàn ông có vợ, nên bác í nêu ra vấn đề này cho mọi người bàn tán thôi.
    Bản thân em công nhận rằng: k biết các bác giai nhìn nhận về một phụ nữ có chồng ntn, chứ em là con gái thì em công nhận là một người đàn ông có vợ có một sự quyến rũ rất khó tả,, và em tương đối .... bất mãn về điều này đấy các bác ạ.
    P/S: đề nghị k bác nào phỏng đoán là em mê bác có vợ nhé.

Chia sẻ trang này