1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về chuyện kết bạn với người khác giới đã có gia đình !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 2006or2008, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Dan ong co vo thuong rat biet cach quyen ru nguoi khac gioi nhung voi dieu kien nguoi kia co huong ung hay ko thoi, neu huong ung thi con gi de ma noi
    Nguoc lai, khi dan ba quyen ru dan ong thi sao, it khi dan ong noi cau tu choi lam
    That la toi loi
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    1. Đàn ông đã có vợ chắc chắn hiểu tâm lý phụ nữ hơn rất nhiều so với cánh độc thân. Khi 2 người là bạn bè bình thường, bạn sẽ không thể hiểu được người kia nhiều như khi là người yêu của nhau, còn khi đã là vợ chồng thì gần như chẳng che giấu gì về con người thật của mình nữa.
    2. Cái không thể có được bao giờ cũng là cái gây sự thèm muốn nhiều hơn.
    3. Phụ nữ đã có chồng cũng có sự hấp dẫn đặc biệt của họ, nhưng so với đàn ông đã có vợ thì họ rất ít chủ động sử dụng lợi thế này. Đàn ông có thoáng thấy họ hấp dẫn thì rồi cũng sớm nhận ra rằng chẳng có "cửa" gì để làm ăn ở đây -> tự nhiên cũng thấy họ kém hấp dẫn hơn (kiểu như cáo chê nho còn xanh lắm).
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 15/06/2006
  3. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là không nên như vậy. Khi bạn còn ít tuổi thì bạn thấy như vậy là trong sáng. Và nó trong sáng hay không chính là do quan điểm của người trong cuộc. Tất nhiên là mỗi người một quan điểm, có những cặp vợ chồng còn đổi vợ - đổi chồng mấy hôm cơ mà !!!
    Với mình thì phải có 1 giới hạn nhất định khi giao tiếp với người khác giới đã có gia đình, thậm chí đã có con cái.
    Lúc vui vẻ, có mặt mọi người bạn bè của tất cả, có thể trêu đùa chút chút, đụng chạm thì không nên.
    Bạn nghĩ sao nếu vợ bạn cũng lả lơi với người đàn ông khác, lúc không có bạn? Mà phụ nữ dễ mềm lòng trước va chạm nhạy cảm lắm. Đàn ông cũng có thể mắc sai lầm 1 lần và sau đó từ bỏ được, phụ nữ thì sẽ lún sâu và mất hút đấy !!!
    Mình không lả lơi với vợ người khác vì mình cũng biết sợ nếu vợ mình để cho 1 người đàn ông khác làm điều tương tự sẽ xảy ra điều gì. Sai lầm của phụ nữ ( nếu có ) sẽ cực kỳ nghiêm trọng, hiểu theo nhiều nghĩa ///
  4. bienmenhmong_daysongtinh

    bienmenhmong_daysongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cái đề tài của bác 2006or2008 có nguy cơ bị phá sản...hê hê
  5. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng không có ai phải bức xúc về vấn đề "hậu kết bạn", topic này chỉ là 1 trong vô vàn topic trong cuộc sống của chúng ta.
    Nếu bạn hiểu nghĩa của từ "phá sản" hy vọng là bạn sẽ hiểu cái đề tài này là một tình huống có lẽ sẽ xảy ra ít nhất một lần trong đời mỗi con người, với nhiều người, ngay tại lúc này vẫn đang phải trải qua những cảm xúc tồi tệ hậu quả của việc "kết bạn".
    Không phải chỉ liên quan tới người con gái / con trai là 1 bên của quan hệ - mà còn liên quan đến cả cuộc sống sau này cũng như bạn trai / bạn gái hoặc bạn đời của người đó.
    Mình có 1 câu chuyện thật về 1 người con trai đã có một thời thanh niên khá phóng túng, tuy nhiên sau đó anh đã chịu khó làm ăn và là 1 đội trưởng sản xuất ở độ tuổi 34-35 và vẫn chưa vợ. Câu chuyện liên quan đến chủ đề này mới bắt đầu từ giai đoạn này, qua tiếp xúc hàng ngày, anh quen 1 chị cũng đã băm - có chồng rồi ( nhưng đang ở tù ), hai người đã trải nhiều nên dễ dàng bắt dính với nhau chỉ sau dăm lần đong đưa, chủ đề chính là ***. Và rồi sau một thời gian, anh nhận ra mình không thể tiếp tục cuộc sống không có hậu như vậy, anh được giới thiệu và yêu 1 cô gái 24-25 tuổi, anh muốn dứt bỏ mối quan hệ bất chính kia, nhưng chị "băm" kia nhất quyết không chịu buông, và rất nhiều va chạm đã xảy ra, nhiều bạn bè của anh cũng bị liên quan, bị chặn đánh ...
    May sao, cuối cùng anh cũng lấy được người mình yêu.
  6. leanhmai_2128

    leanhmai_2128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào bác,
    Em đã theo dõi cái chủ đề của bác từ máy ngày nay. Nói thật, em cũng đang phải chịu đựng cái mà các bác gọi là " hậu kết bạn" gần hai tháng nay rùi. Bác có muốn biết cảm giác nó như thế nào ko? Em thì chỉ thấy đau khổ và hối tiếc thôi, bác ạ. Thôi thì em cũng chẳng muốn quanh co, dấu giếm các bác làm gì, em xin kể chuyện của em. Em gặp bác í trong một lớp học vi tính, bác i bằng tuổi em nhưng lại là thày chuyên cầm tay học trò dạy di chuột, chơi play card, hihiiiiiiiii. Đó là khi em vừa tốt nghiệp đại học ra, mới đi làm. Khi ấy, em và bác í hình như cũng hơi thích thích nhau, cơ mà em thì cũng đã có ngươi iu, sắp cưới, và bác í cũng vậy. Vì thế, cho dù con tim của chúng em hơi loạn nhịp chút nhưng vẫn lạnh lùng ai đi đường nấy, chỉ coi nhau như bạn bè mà thui. Ôi giời ơi, ai ngờ, một ngày kia, chúng em gặp lại nhau. Lúc đầu, em và bác i vui ơi là vui, chuyện trò rộn ràng, vô tư lắm! Lúc í chúng em cũng vẫn coi nhau như hai người bạn và đều ngầm thoả thuận là tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, ko nhắc lại những chuyện xưa. Thế rùi, chúng em mê nhau lúc nào ko biết nữa. ". Chúng em như hai con nghiện ko thể nào rời bỏ được nhau. Bác đừng nghĩ là chúng em chỉ đam mê nhau về thể xác. Đến giờ phút này, em biết bác í đã là nguồn động viên, an ủi cho em rất nhiều trong cuộc sống ko mấy dễ chịu này và ngược lại. Giá như chúng em chỉ dừng lại ở đó thì hay biết bao. Chúng em đã vô cùng ân hận khi vượt qua cái giới hạn này. Để trả giá cho chuyện này, bác í đã phải bỏ một công việc tốt với thu nhập cao, tạm thời xa rời mái nhà yên ấm có vợ và con để đến một nơi xa xôi mà em chẳng thể gặp được. Huhuuuuuu!!!!!!
    Chúng em cai nghiện nhau đã được hai tháng rùi, bác ah. Chúng em đã vật vã rất nhiều, có lúc tưởng như ko thể vượt qua được. Nhưng có lẽ chúng em vẫn còn chút lương tri và lòng tự trọng nên đã cùng quyết tâm trở về làm ngưòi lương thiện.
    Đó là chuyện có thật hoàn toàn của một con người đang hối cải, bác nghĩ như thế nào thì xin hãy bảo em với !
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn gái mình cũng giống như bạn, trước khi gặp mình.... Lúc mình biết she thì she vẫn đang vật vã với "nỗi nhớ" bác có gia đình kia, mặc dầu she đã quyết định chia tay bác ấy ngay sau khi biết bác ấy đã có gia đình...
    Khi đã để cảm xúc trở nên sâu sắc quá, dù biết là sai trái hoặc chỉ là yếu đuối của tình cảm thì cũng khó mà dứt bỏ, khó mà không đau khổ...
    , Mình đã thử làm cho cô ấy nghĩ lại xem sao, túm lại "tội gì mà gà què ăn quẩn, thiên hạ hoá ra vẫn còn nhiều người mà".
    Mình biết cả mọi chuyện, và mình chỉ thấy cảm phục cô gái yếu đuối và ngây thơ đó đã tự mình vượt qua nỗi đau, , để không thấy lương tâm cắn rứt ... còn chuyện của bọn mình là do cô ấy thấy mình cũng dễ thương và không tội gì mà không tán tỉnh mình cả // - nhỉ ???
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác 2006or2008 có thấy sự mâu thuẫn trong chủ đề của bác chưa, cái chủ đề của bác chứa đựng đầy rẫy mối nguy hiểm, trong sáng với không trong sáng, hậu kết bạn nữa thật sự là mong manh, gần như nó không có khoảng cách. Tốt nhất là ai về nhà người đấy, kết bạn kiểu này dễ phát sinh vấn đề lắm nhưng nếu ai có khả năng và cả 2 thấy thích thú xin cứ việc, em là em nói thật với cánh đàn ông...
    Quan điểm của em rõ ràng là nếu kết bạn kiểu này không ít thì nhiều em cũng phải đong đưa tý tẹo...kiểu của đàn ông nó thế biết sao được...hêhê
  9. leanhmai_2128

    leanhmai_2128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác despair ui, cho em hỏi tý, thế đã bao h bác test lại tình củm của cô í với bác chưa ? Vì nhiều khi chỉ vì muốn chôn một bác cũ thì phải nhờ một bác mới cơ! (nghe rùng rợn wá , bác nhẩy !)Nhưng mà sự thật nhiều khi là như vậy, thế mới chán chứ! Khi em đang buôn với các bác thì lại nhận được tin nhắn của " con ma" nhà em. Em tưởng chôn lâu thế rùi thì phải chết chứ, vậy mà.... Thực ra nội dung chẳng có gì, chỉ là hỏi xem em đã die chưa và nếu chưa thì " Chúc em hạnh phúc!" . Em cũng muốn reply lại là em vưỡn " still alive " ! .Cơ mà nghĩ lại em thấy chẳng tội gì mất mấy trăm đồng cho một tin nhắn xuống " âm phủ" cho ma đọc. Heheeeee!!!!!!!!!!!!!!!!
    Xin anh đừng chúc em hạnh phúc, vì anh chính là hạnh phúc của đời em!
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    mình như là người nhà của gia đình cô ấy rồi, bác kia làm gì được đối xử như thế ? không bao giờ !!!
    cô ấy luôn khẳng định đã dứt điểm chuyện đó, rồi mới quyết định làm quen với mình, tính đến lúc yêu nhau thì đã chấm dứt được 1 năm rưỡi !!!
    theo những gì được biết thì, 2 người chưa có quan hệ quá thân mật, khoảng 3 tháng thì cô ấy quyết định chấm dứt liên hệ...
    thỉnh thoảng bác kia ( có vợ rồi mà ) vẫn gửi tin nhắn hoặc gọi cô ấy, mình cũng biết, vì cô ấy vẫn lưu các tin đó mà ... thực sự thì mình tin cô ấy, nhưng ai mà chắc chắn được mọi điều .... phải tin tưởng nhau thôi !!!

Chia sẻ trang này