1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nối tiếp ý của anh chàng Biettuot
    Thật ra tình yêu trong nhạc Trịnh không đơn thuần là tình yêu đôi lứa, dù tần suất của từ "tình", từ "em em tôi tôi" xuất hiện hơi nhiều.
    Tình yêu ở đây là TY cuộc sống, vì thế nên chẳng có ai mặc cả với cuộc sống là "Nếu đời yêu tớ thì tớ cũng yêu đời cả".
    Nếu bạn đọc Tia Sáng đều, sẽ để ý thấy một loạt bài bình luận về Triết lý Cho - nhận khởi xướng bởi một nữ văn sĩ Ấn Độ, bà ta cho rằng muốn nhận thì phải cho trước.
    Đức Khổng xưa cũng đã nói rồi đấy thôi: "Điều gì mình muốn thì hãy làm cho ngưòi khác", dĩ nhiên vế sau là sẽ nhận lại được chính điều ấy. Còn nếu không nhận đưọc nhiều từ người ấy thì sẽ nhận đưọc nhiều hơn ở một ngưòi khác. Cuộc đời này công bằng không kém các công thức Toán đâu!

    Con chim non lanh lot hot choi..
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này, Songbird21 có nói đến triết lý Cho- Nhận, theo tôi, nói như cái triết lí này thì tôi nói thô thiển ra bằng cái câu: Đời chẳng cho không ai cái gì cả, nghe có vẻ thô thiển, sòng phẳng quá, nhưng trong đời sống này có phải lúc nào cũng sòng phẳng đâu, còn có chữ Tình : tình người , tình bạn , tình yêu...Mà sòng phẳng quá thì không được!
    "Đời cho ta thế" , cho đủ ngọt ngào, đắng cay,hạnh phúc , khổ đau,... bạn nói rằng:"Cuộc đời này công bằng không kém các công thức Toán đâu!" có thật vậy không bạn?
    Theo tôi thì tôi nghĩ rằng, triết lí này là điều mình nên tâm niệm, chứ không phải là điều hướng tới.Như các cụ nhà ta nói ở hiền gặp lành.
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!

Chia sẻ trang này