1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về tác phẩm Suối nguồn - The Fountainhead

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tonganhquan, 27/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận về tác phẩm Suối nguồn - The Fountainhead

    (Tớ không biết gửi ở đây hay bên box Tác phẩm văn học thì hợp lý hơn)

    Tớ lang thang trong topic "Những cuốn sách hay" bên Hỏi gì đáp nấy, thấy nhiều bác giới thiệu cuốn này. Phi lên Đinh Lễ mua về đọc. Nói chung là cũng được, nhưng không hay như mong đợi.

    Có nhiều đoạn văn, tác giả hơi quá triết lý. Tác giả xây dựng một hình tượng nhân vật Howard Roark có vẻ hơi cực đoan. Có nhất thiết Dominique phải chọn cách sống như thế?

    Bác nào đọc cuốn này rồi, thử cho vài lời nhận xét.

    Cảm ơn mọi người.
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Chài, tớ thấy các trang mạng bảo cuốn này phát hành tháng 10/2008 thế mà tháng 4 bạn đã mua và đọc sách này roài á
    Tớ giờ mới bắt đầu đọc.
    Cảm thấy rất tâm đắc. Nhưng sách đắt quá, đành đọc ebook prc trên điện thoại, đêm mùa đông lạnh đỡ nặng cồng kềnh.
    Tớ đọc rất chậm. Chương đầu (của bất kỳ cuốn sách nào) cũng phải gọi là nhằn nhọc, và khó tập trung nhất. Đọc vội thì không sao nhớ và tập trung được.
    Nhưng những mô tả tâm lý và khung cảnh thì thực sự có sức sống. Có cảm giác như không phải đang đọc sách nữa mà là đang xem một bộ phim. Và cái thú khi đọc ebook là có thể mark highlight những đoạn thú vị.
    Có ai đó bảo, tác giả nặng về triết lý quá.
    Có người thì tò mò đọc vì được giới thiệu là sách hay, đang hot, và nhiều người quan tâm... Tớ cũng được giới thiệu cho. Nhưng tớ không đọc vì mọi người bảo hay.
    Tớ đọc, vì tớ khám phá thấy đó là một tác phẩm mà bản thân mình có thể theo đuổi đến trang cuối cùng được.
    Bạn Tonganhquan nói đúng, nhân vật chính tỏ ra cực đoan.
    Cả người thầy, đồng nghiệp, ông chủ đầu tiên của anh cũng vậy, Cameroon. Nhưng có lẽ, cái sự này trong con người đó khi đọc lại chấp nhận được. Chấp nhận họ trong tổng thể con người họ và đặt trong bối cảnh của tác phẩm.
    Thực ra, trong thực tế cuộc sống, ta bắt gặp nhiều cực đoan trong những con người sống quanh ta lắm.
    Và ta vẫn châp nhận nhau đó thôi.
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em đã mua cuốn này cách đây vài tháng nhưng thật sự, vẫn chưa đọc. Đã lên kế hoạch là đọc hết nhưng lần nào cũng chỉ được vài ba trang đầu rồi bỏ. Phần vì mình không có nhiều thời gian để nghiền ngẫm, phần vì cuốn sách này mang tính triết lý nhiều, không thể đọc một cách vội vàng được.
    Đành tiếp tục lên kế hoạch để đọc vậy.
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào cho doỷwn load các bạn nhỉ
  5. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nghe rằng cuốn này dựa trên hình mẫu một KTS khá nổi là Luis Sulivan vậy là hết muốn đọc .
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bản prc thoai. Bạn thích thì pm email của bạn. Tớ gửi cho.
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    The Sech-head, tác phẩm để đời của Tequila bác anh. Các bạn đã đọc chưa?
    Các bạn rất nên đọc, nghe anh đi. Ở đấy các bạn sẽ thấy một người chồng mẫu trong những năm tháng biết giặt quần giũ áo, nấu cơm lặt rau, rửa chén lau nhà, bồng con chiều vợ...Trên hết là một người cưng pồ chiều gái hết ý!
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế thì đâu phải hình mẫu hay ho đâu
    @Có bài rì viu về Suối nguồn trên Tuần Việt Nam
    Nhưng có một số lỗi morát tên nhân vật.
    Ặc
    http://tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/sachhaynendoc//5974/index.aspx
  9. Fountainhead

    Fountainhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một tác phẩm tuyệt vời, mình sẽ đọc lại để suy ngẫm kỹ hơn về một số chi tiết. Đọc đoạn đầu, mình hình dung ra cảnh Roark cầm thước chỉ vào bức trang nói với thầy Trưởng khoa
    "Những người Hy Lạp của thầy dùng đá cẩm thạch nhưng họ lại đi sao chép kiến trúc xây bằng gỗ chỉ vì những người khác đã từng làm như thế. Rồi những kiến trúc sư Phục hưng mà thầy ngương mộ lại tiếp tục sao chép những bản sao đá cẩm thạch của kiến trúc gỗ trong khi người Phục hưng dùng vữa. Bây giờ lại đến lược chúng ta, chúng ta làm những bản sao trên thép và bê tông từ những bản sao trên đá cẩm thạch vốn bắt trước từ gỗ. Tại sao?"
    Những người có suy nghĩ như thế này thì sự sáng tạo, những ý tưởng mới sẽ không bao giờ dừng lại.
    Mình thích tính cách và suy nghĩ của nhân vật Roark.
    Được Fountainhead sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 03/02/2009
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hì, nick bạn mới toe
    Cuốn này càng đọc càng nặng triết lý.
    Đến cái bình thường nhất của con người như chuyện ăn ngủ cũng bị hình tượng hoá. Hic.
    Nhưng thế mà cũng đọc hết được cuốn này - 1200 trang
    Và sắp trở lại tiếp tục ôm ấp, gối đầu giường tình yêu 1320 trang khổ 16x20cm . Hì "William Shakespeare - Tuyển tập tác phẩm" - Nhà sách Đông Tây, 2006.

Chia sẻ trang này