1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về "Thất kiếm hạ thiên sơn" đê.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi byallmean, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Mọi người cho hỏi Thất kiếm đã có bản tiếng Việt chưa nhỉ. Đọc ở đâu được? Cám ơn nhé
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có thể giải thích là do lần đầu VNA giết người hoặc cũng có thể do vừa trải qua giờ phút sinh tử nên xúc động mạnh chăng ??
    Cái này nhường cho người khác vì tự nhiên tui wên mất tiu roài
    pótay.com
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bậc trưởng lão,
    Chư vị sư huynh sư tỉ sư đệ sư muội của Kiếm hiệp cốc thân mến!
    @ Đại ca Vinhattieu và Đại ca Loving
    Cho đến tận 17h 15'' hôm qua muội mới dần dần hiểu ra được công phu Hà mô công của Âu Dương Tây độc lợi hại đến mức nào, hichic,
    Lúc đầu muội vào topic này thấy mọi người tranh luận loạn xạ, mà chẳng hiểu gì cả, vì chưa xem Thất kiếm, thế nên giữ thái độ hết sức bàng quan. Thậm chí còn lờ mờ tin theo rằng, Thất kiếm cũng thường thường, xoàng xoàng, không có gì mới mẻ và hay ho.
    Than ôi, hôm qua nghiến răng bỏ ra 15k mua vé đi xem ở rạp Bạch Mai, ( hình như là rạp cuối cùng chiếu TK), cảm thấy mình tiêu phí 2 tiếng đồng hồ của ngày Chủ nhật đẹp trời như ngày hôm qua quả không uổng phí chút nào.
    Sáng nay lại còn ngồi đọc lại các bài chê bai Thất kiếm, hoặc không hiểu, hoặc mù mờ để xem công phu Hà mô công được nhiều người sử dụng là thế nào rồi mới post cái bài này lên đặng nhờ các vị huynh đệ tỉ muội chỉ giáo, ( một số bài quá lạc đề bị mod cắt đi rồi thì phải, không thì Hà mô công pháp chắc còn ngập lụt cái Topic này )
    Đọc đến đây chắc các vị tưởng Greenlily này lạc đề, post 1 bài chả liên quan gì đến Thất kiếm ở đây, nhưng không ạ, bây giờ em mới vào vấn đề chính, đó là những gì em ngộ ra khi chỉ có 2 tiếng xem Thất kiếm ngày hôm qua.
    Thứ nhất về nội dung phim:
    a- Thất kiếm là một phim có giá trị nhân bản cao cả, hơn hẳn Anh hùng hay Thập diện mai phục:
    Bạn nào nói rằng quanh đi quẩn lại là 7 thanh kiếm đi bảo vệ 1 cái làng, đúng là hơi bị nông cạn:
    Võ gia trang chỉ là 1 trong rất nhiều làng của TQ thời đó, chỉ là 1 đơn vị tính rất nhỏ chịu sự tàn khốc của đạo luật cấm tập võ, chỉ là 1 trăm, 1 nghìn cái đầu trong hàng nghìn hàng vạn cái đầu lĩnh thưởng của những đạo quân ăn thịt người. Nó cũng giống như Chị Tư Hậu chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ Việt Nam, chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi 1 cái làng. Vì đoạn kết có cảnh Thất kiếm lên tận kinh thành để đòi bãi bỏ luật lệ tàn khốc ấy, nên dễ dàng nhận thấy là ý nghĩa đã được mở rộng lên đến tầm của quốc gia, dân tộc
    Hình ảnh tàn khốc giết người như ngoé, xiên người như xiên chả của đạo quân PHLT chính là thông điệp đầu tiên về bối cảnh xã hội loạn lạc, thối nát, trong đó sinh mệnh của dân chúng không đáng bằng con gà, con chó.
    Ấy là giá trị nhân đạo của Thất kiếm
    b- Về ý nghĩa của những cây kiếm
    Tất cả các cây kiếm đã thể hiện hết được từng đặc điểm, từng tính năng, và tầm quan trọng của nó trong phim thông qua người sử kiếm và từng tình huống mà chúng phát huy tác dụng :
    Có bạn bảo kiếm bị mờ nhạt so với người, không được giới thiệu đầy đủ. Vậy có lẽ bạn quên mất tâm kiếm hợp nhất ?
    Đọc Phong Vân chúng ta cũng thấy, nếu kiếm không gặp được người chủ đích thực của nó, nó cũng chỉ là 1 thanh sắt rỉ không hơn không kém. Nếu trong ý niệm có kiếm, chỉ cần 1 cành cây khô cũng thành kiếm. Vậy thì còn phải chấp mê bất ngộ gì mà dẫn ra dài dòng những công dụng, những ý nghĩa cuả thanh kiếm không được diễn tả nhỉ ( hình như bài đó của mabun, trang 1 topic thì phải)
    Trong Thất kiếm, tất cả các thanh kiếm đã tìm đúng chủ, và ý nghĩa đích thực mà đạo diễn muốn thông qua 7 thanh kiếm để truyền đạt đó là " Tâm kiếm hợp nhất ". Điều này có thể thấy rõ ràng qua cảnh Dương Vân Thông dạy Tiểu Võ sử thanh Thiên Bộc kiếm, Dương Vân Thông trả lời cậu bé Hoa ( khi cần, sợi dây trong tay cháu cũng có thể là kiếm, khi nào cháu hiểu được điều đó, chú sẽ dạy kiếm cho cháu - và cậu bé đã ngộ ra điều ấy khi đu dây đạp ngã tên gián điệp trong đường hầm ) cảnh Hàn chí Bang được Sở Chiêu Nam tung lại thanh Xá kiếm, Cảnh cuối khi Du long kiếm được trở về với chủ - khúc " Long ngâm khiến người người rúng động, và càng được thể hiện rõ hơn khi nàng Úc Phương cầm thanh kiếm thường giết chết tên gián điệp- không biết võ công, tâm trạng hoảng loạn trước đó, nhưng vì những đứa trẻ của Võ trang, mà 1 thanh kiếm tầm thường trong tay một người con gái không biết võ công lại trở thành vũ khí tối hậu, băm vằm kẻ thù làm trăm mảnh. Green đánh giá rất cao chi tiết ấy, bởi khi TK còn chiến đấu với PHLT, chỉ còn dân làng trong địa đạo, nếu không có nhát kiếm của Ức Phương lúc ấy, hỏi rằng TK chiến thắng đi nữa, còn ý nghĩa gì nếu cả lũ trẻ của làng Võ cũng chết?
    Từng thanh kiếm còn thể hiện được tầm quan trọng,đặc điểm của nó trong từng hoàn cảnh, trong cảnh đầu khi Thất kiếm vừa hạ sơn, chiến đấu trận đầu tiên với đội quân giáp sắt., Thiên bộc kiếm khi khởi đầu phản kích lúc cả 6 thanh kiếm đã bị tịch thu, Thanh kiếm của Hàn chí Bang khi giải thoát Sở Chiêu Nam, thanh Du long khi giết PHLT, thanh Thiên Can khi rạch đất cứu thoát Sở Chiêu Nam và Dương Vân Thông v.v...
    Nếu phân tích sẽ rất dài nên chỉ kể ra đây, ai xem rồi có thể hiểu, hoặc xem lại để hiểu.
    Đấy là hai nội dung quan trọng nhất mà Thất kiếm truyền tải, còn các nội dung khác, về tình yêu, tinh thần chiến đấu, nghệ thuật, v.v... không đủ kiên nhẫn để kể hết vào đây.
    Và đối với một tác phẩm điện ảnh, thế đã là quá đủ. Ai muốn có từng chi tiết nhỏ nhặt, nguồn gốc , xuất xứ, làm sao giỏi võ, v.v... thì xin mời xem phim truyền hình nhiều tập. Ở đây, người xem phải tự hiểu từng thanh kiếm qua từng động tác của chủ nhân, hoàn cảnh của họ, cách ra chiêu của họ. Bạn không thể xem nó với thái độ trễ nải khi xem phim tình cảm Hàn Quốc hay muốn thư giãn đầu óc như xem phim hài Mỹ, bạn phải xem nó với 1 thái độ nghiêm túc thật sự để thưởng thức nó.
    Thứ hai về võ thuật :
    Đúng là nếu ai ưa kiểu võ của Anh hùng, TDMP, NHTL sẽ không thích TK, nhưng sau khi Green xem TK xong, thì võ thuật trong TK mới đúng là võ thật sự.
    Nhanh, mạnh, chính xác đến từng sợi tóc, không kỹ xảo.
    Anh hùng thì chỉ được đoạn Chung Tử Đơn đánh nhau với Lý Liên Kiệt, Thập diện mai phục không có lấy 1 cảnh đánh nhau ấn tượng nào cả, chỉ toàn những kỹ xảo đánh lừa mắt người xem.
    Ai đã từng học võ, chắc sẽ hiểu,
    Chỉ cần sơ sảy du` 1 ly, trả giá sẽ là cái chết!
    Đã là kiếm hiệp điện ảnh, còn bay nhảy, quay cuồng múa may như kiếm hiệp truyền hình thì nói làm gì.
    Không bay **** không có nghĩa là không đẹp, những đường kiếm, thế võ chuẩn xác, khó mà tìm thấy một khe hở, đòn thế bài bản, kỹ thuật, chứng tỏ trình độ chỉ đạo võ thuật rất cao, tôi không có kiến thức như Vi huynh để phân tích cặn kẽ, nhưng là người đã từng học võ, tôi biết đó là võ, đó là kiếm!
    Thứ ba, về phục trang, cảnh v.v...
    Ai thích mỹ nhân mặc váy múa kiếm thì mặc, nhưng với bối cảnh Thất kiếm, Dương Thái Ni và Trương Tịnh Sơ vẫn rất đẹp, mặc dù mặt mũi lem luốc, đầu tóc rối bù.
    Thậm chí mỹ nhân Kim tôi còn cho là Đạo diễn quá ưu ái, cô nàng ngồi cạnh tôi còn phát biểu : đúng là gái Hàn Quốc đóng phim, chạy giặc từng giờ mà tóc vẫn thẳng, da vẫn trắng bóc, môi vẫn đỏ như son.Nhưng dù sao để thể hiện mô típ Anh hùng - mỹ nhân thì nàng Kim đành phải như thế bên cạnh chàng Chung thôi
    Đương nhiên là không có những cảnh no mắt về màu sắc như Anh hùng, không có những cánh đồng hoa, rừng tai ga như Thập diện mai phục, nhưng cảnh trong Thất kiếm đẹp bởi sự khô héo của cây cỏ, màu vàng của đất , màu đen của bóng tối, nó thể hiện rất rõ sự lầm than của nhân dân dưới ách cai trị của bạo chúa phong kiến.
    Đương nhiên vẫn có những cảnh rất đẹp như trên núi tuyết, khi xem mặt trời mọc, cảnh thả ngựa ( cảnh con ngựa Lai phúc quay lại cũng là 1 cảnh rất nhân văn của phim) trên đồng cỏ là những nốt nhạc vui trong cả một bản hùng ca bi tráng!
    Thi thoảng, có những nét hài điểm xuyết rất dễ thương như câu nói của Phong Hỏa Liên Thành " Đến đàn bà mà còn cướp đi, còn gì là anh hùng ! " , hoặc khi Tiểu Võ trả lời Vân Thông " Muội đã theo huynh rồi, còn nghĩ được cái gì nữa..." v.v...
    Thưa tất cả các chư vị huynh đệ tỉ muội,
    Bởi lẽ vì sao Greenlily này lại phải viết một bài cực kỳ lằng ngoằng cho 1 chủ đề đã trôi xuống trang thứ 2-khi mà Thất kiếm đã không còn chiếu tại các rạp nữa, trừ cái rạp cạnh nhà tôi,
    Là vì tôi đã hiểu ra một chân lý, và cũng may là đã tỉnh táo để biết rồi mới thưa thốt những gì mình tai nghe mắt thấy
    @ Vinhattieu & Loving, mạn phép các huynh cho muội trình bày 1 vài thiển ý về Thất kiếm với cái nhìn của một người cảm nhận TK bằng cái tâm của người yêu kiếm hiệp. Cũng là để trả lời cho 1 số bạn cứ thắc mắc những cái linh tinh mà các huynh không muốn nói. Cũng là để xả hết chất độc của Hà mô công mà một số vị đệ tử của Âu Dương lão đã tiêm nhiễm vào người. Còn về công phu thưởng thức và bình luận kiếm hiệp đích thực, muội còn phải học hỏi các huynh nhiều, muội sẽ lần lượt pm cho các huynh để xin chỉ giáo.
    Giả sử công phu vỗ mông ngựa của tiểu muội có thô thiển khiến giang hồ lại một phen nổi sóng, Đại danh của hai huynh lại bị Hà mô công làm ô uế thì xin nhị vị huynh đài lượng thứ, cũng là hân hạnh cho Green này lắm thay...
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm. Cảm ơn rất nhiều. Tôi còn thích cả nhạc Trịnh nữa. Người phu quét lá bên đường, quét chỗ em nằm, quét cả buồn tênh. Sáng nay trời se lạnh. Sắp sang đông rồi...
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, cái gì cũng nên vừa vừa phai phải thôi, không nên "nhiệt tình" quá thế.
    Việc anh (đã) chửi rất nhiều chú vì cái tội ngu còn thích chê bừa, không có nghĩa là anh coi Từ Khắc như Jesus và Thất kiếm như Kinh thánh. Trương Nghệ Mưu và Từ Khắc là hai mẫu đạo diễn hoàn toàn khác nhau, cái nhân bản trong phim của họ cũng không giống nhau.
    Đọc thử cái này (anh nghĩ đây là một đánh giá khá khách quan về Thất kiếm):
    However, these are high level quibbles. Tsui Hark has never been the most coherent storyteller, but his films have possessed an energetic imagination and cinematic vibe that have usually made them infectiously entertaining, if not all-out good. Seven Swords does not succeed as Tsui Hark''s best works have, but the action, iconic characters, and the world that it creates are more than enough to make the film worth recommending. If one is expecting too much of Seven Swords, then the film is bound to disappoint. Still, your expectations shouldn''t be that high. After all, look at Tsui Hark''s last two films; after Black Mask II and The Legend of Zu, expectations should be pretty damn low.
    Besides, saying that Seven Swords does not match Once Upon a Time in China, The Blade, or Peking Opera Blues is asking way too much. Those are great movies, and while Seven Swords may not be great, it''s good enough. True, it has too many characters, is sometimes underdeveloped, sometimes overstuffed, and probably could even have been trimmed for theatrical release, but Seven Swords does something that a worthy film should: it leaves you wanting more. Whether that means more character backstory, more romance, or simply more action, Tsui Hark''s latest film represents an oasis in a very dry desert. Hong Kong Cinema needs movies like Seven Swords, and it succeeds at its genre well enough that the supposed four-hour cut of the film - or Tsui Hark''s threatened sequels - sound like things worth looking out for. Plus, Seven Swords shows us that somewhere, somehow, Tsui Hark might still have it. The Master may not completely be back, but hopefully he''s on his way. (Kozo 2005)
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ỏĂi ca Vinhattieu, em có bỏÊo 'ỏĂi ca coi Tỏằô Khỏc là jesu 'Âu nhỏằ?,
    Em câng có nói TK là hay nhỏƠt tỏằô trặỏằ>c 'ỏn nay 'Âu
    Em chỏằ? nói nhỏằng cĂi em cỏÊm 'ặỏằÊc ỏằY TK thôi, và so sĂnh vỏằ>i mỏƠy phim em 'Ê xem nhặ AH, NHTL hay TDMP thôi, chỏằâ có nói 'ỏn cĂc phim khĂc cỏằĐa Tỏằô Khỏc 'Âu
    Em bỏằâc xúc thỏ là tỏĂi vơ hỏằ"i xặa em ỏằY giỏằa, nghe 1 lâ cỏn ma nói cỏằâ nghâ TK chĂn lỏm, mỏằ nhỏĂt lỏm nên không 'i xem, lỏĂi còn nghâ 'ỏĂi ca là thỏng tinh tặỏằ>ng, ngông nghênh, mỏãc dạ 'ỏằc mỏƠy bài phÂn tưch thơ câng biỏt 'ỏĂi ca là ngặỏằi khĂ am hiỏằfu
    Xem xong thỏƠy 'iên thỏ không biỏt, phỏÊi vào giỏÊi toỏÊ không thơ bỏằ'c hoỏÊ vơ Hà mô công mỏƠt
  7. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày trặỏằ>c 'ỏằc truyỏằ?n Kim Dung, ghât nhỏƠt mỏƠy mỏƠy cĂi 'oỏĂn viỏt vỏằ Tinh Tú lÊo quĂi hay Hỏằ"ng giĂo chỏằĐ vơ cỏằâ nghâ KIm Dung phât quĂ, trên 'ỏằi loỏĂi ngặỏằi khoĂc lĂc nhặ thỏ lỏƠy 'Âu ra, mà lỏĂi còn loỏĂi ngặỏằi xu nỏằi thỏƠy hoĂ ra chuyỏằ?n 'ó không phỏÊi không có. GiĂ ThỏƠt kiỏm mà có mỏƠy thỏng nhặ thỏ, lúc 'ó vào 'Ây bàn luỏưn chỏc sỏẵ rôm rỏÊ hặĂn.
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ỏằY 'Ây bàn vỏằ chuyỏằ?n ThỏƠt kiỏm, không nói 'ỏn Kim Dung hay Thiên Long bĂt bỏằT, hay phim truyỏằn hơnh. Chú không thưch thơ xê ra chỏằ- khĂc.
    @ vinhattieu: 'ỏằ? tỏằư ,u DặặĂng Phong bỏt 'ỏĐu xuỏƠt Hà mô công rỏằ"i 'ỏƠy, muỏằTi nói có sai 'Âu
    may mà em không lỏưp cĂi topic " mỏƠy chú chê phim TK vaò 'Ây chỏằ< bỏÊo " 'ỏƠy
    Dỏôu sao thơ, " chó cỏằâ sỏằĐa, 'oàn ngặỏằi cỏằâ 'i"
  9. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đúng, "....., ai thích chê Thất kiếm cứ chê"
    Các cao nhân về điện ảnh, xin mời tiếp tục bàn về sự lỏng lẻo trong kết cấu kịch bản của phim nào.
    Được dexter24y sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 24/10/2005
  10. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 2 tháng cái topic của tại hạ lạc đi đâu mà vẫn chưa có trả lời.
    Nói chung khen chê là chuyện "dĩ nhiên" rồiĐến cả hoa hậu thế giới năm nào cũng chả có báo khen báo chê, có điệu f tui ngộ thấy là:
    ai thích cái kiểu nhanh mạnh dứt khoat thì khoái thất kêím. ai quen kiểu suớt mướt hàn quốc thì chăc`s là khoong ckhoái đâu

Chia sẻ trang này