1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về "Thất kiếm hạ thiên sơn" đê.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi byallmean, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @Mabun: Anh nhớ đây không phải lần đầu tiên em nói em thất vọng về anh. Đâu đó trong một topic về Cổ Long em cũng đã nhắc câu này. Vì thế thiết tưởng anh phải đính chính cho em một chuyện: Anh vào KHC là để cho anh, chứ chẳng phải để làm thỏa mãn cô bé cậu bé nào cả, vì thế, em cứ giữ cái thất vọng của em cho mình thôi.
    Em đánh giá bộ phim bằng cảm tính, nhưng em đòi hỏi người khác phải giải thích bằng "hiểu biết". Con người ta không thể dùng cảm tính để đi đến hiểu biết được, cưng ạ. Đấy là cái ngớ ngẩn thứ nhất.
    Em xem một bộ phim 150'', nhưng em lại đòi hỏi tác phẩm phải có những chi tiết nhỏ nhặt cụ thể như phim truyền hình nhiều tập, đấy là cái ngớ ngẩn thứ hai.
    Em thưởng thức một tác phẩm điện ảnh, nhưng em lại gạt bỏ tất cả những yếu tố liên quan đến nó như phong cách tác giả, kiến thức nền lịch sử - văn hóa, thế thì em lấy cái gì để đánh giá chất lượng của nó, đấy là ngớ ngẩn thứ ba.
    Muốn xem được Thất kiếm, trước hết phải xem Đao.
    Em biết mình giống ai không? Giống cô bé nào đó chê Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ấy. Đành rằng nó không phải là tuyệt tác, nhưng đừng đổ tại nó không hay khi chính mình không hiểu!
    Em thử đọc lại cái bài viết vừa rồi của mình xem. Cóp nhặt sách vở không ít, nhưng trình bày lộn xộn, viết tắt lung tung, nhan nhản lỗi chính tả. Đấy chính là biểu hiện của sự coi trọng tiểu tiết nhưng lại cẩu thả và bỏ quên tổng thể. Đấy không phải là cách thưởng thức điện ảnh cũng như văn học, cưng ạ.
    Em đọc nhiều, nhưng em chẳng hiểu được bao nhiêu, và lẽ ra phải sử dụng những thứ đã đọc ấy làm cơ sở để xem và cảm nhận tác phẩm một cách khách quan thì em lại chắp nhặt chúng thành một khuôn mẫu cứng nhắc của riêng mình, rồi khi bộ phim không như những gì em kỳ vọng hay tưởng tượng thì em cảm thấy chán. Em mà cứ thế thì không bao giờ cảm được cái hay những tác phẩm như Ashes of time của Vương Gia Vệ, khi Độc Cô Cầu Bại yêu Hoàng Dược Sư đâu.
  2. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét :
    Bài viết khá sâu sắc, hành văn lưu loát, nội dung ngắn gọn mà súc tích, giàu tính giáo dục. Tuy nhiên cảm tính hơi nhiều, quá dồi dào tinh thần đấu tranh sinh ra mất tự chủ (rất không nên khi đối phương là phái nữ). Đôi lúc phạm sai lầm dù khá nhỏ.
    Cụ thể :
    Phê bình đối phươnglà "trình bày lộn xộn, viết tắt lung tung, nhan nhản lỗi chính tả" nhưng chính mình cũng để lộ khá nhiều sơ hở :
    - Anh vào KHC là để cho anh >>> "KHC" có được coi là "viết tắt lung tung" không nhỉ? Hay là viết tắt có ý thức?
    - Em xem một bộ phim 150'''' >>> Phim gì mà dài có 2 phút rưỡi nhỉ ? Chắc là phim quảng cáo.
    - Thế thì em lấy cái gì để đánh giá chất lượng của nó >>> Câu nghi vấn mà sao không type cái này "?" vào?
    - Em thử đọc lại cái bài viết vừa rồi của mình xem. >>> Câu cầu khiến nhưng lại thiếu cái này "!"
    .........................
    P/S: Không thân quen gì với nick mabun nhưng đôi lời góp ý, xin đừng để bụng !

  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ
    Mấy bố này cũng rảnh thiệt
    Cảm nhận mỗi thằng một khác thì cứ post lên ,việc gì lại bài xích ý của người khác làm quái gì
    Đàn bà hết sức đàn bà ( hê hê lâu ngày đệ vào nên nhiều chuyện tí hơ hơ )
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Số lượng mấy cái dấu nháy đó là do tính chất hiển thị của diễn đàn. Bạn cứ thử type một cái ('') khi đưa lên bao giờ cũng thành ("), và số lượng cứ gấp đôi lên sau mỗi lần post.
  5. jouki

    jouki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, vậy chứ anh mabun bẩu hiểu là hiểu kỉu nào nữa. Mấy cái mà anh đề cập thêm vào để em út cập nhật kiến thức ấy iem xem 150'' phim đã rõ ràng rồi mừ. Chứ hổng lý bẩu hiểu là hiểu mỗi cái chuyện tìn vớ vỉn seo?!
    Có điều mình không thích ở đây là chuyện thần khí của kiếm - Dù kiếm - người, người- kiếm gì đó. Mình thích cái kiếm bỏ, rồi tâm bỏ gì đó, của những tác phẩm khác hơn.
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    KHC = Kiếm hiệp cốc, tên box nơi nơi viết tắt, người người viết tắt, coi như sự quy ước ngầm được công nhận. Có thể xem hoặc chưa xem thất kiếm, cũng như hiểu hoặc chưa hiểu thất kiếm để không biết nghĩa của viết tắt, Nhưng đã vào đây đều biết đây là KHC.
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Có mấy điều muốn được đàm đạo với bác :
    Cảm tính và hiểu biết không phải 2 hai thứ tách rời nhau đâu bác ạ. Nó có liên quan đến nhau đấy. Và bộ phim có nổi tiếng thu được nhiều vé hay không phần lớn phụ thuộc vào cảm tính của người xem phim. Chắc chắn không nhiều người xem phim có những hiểu biết như bác về bối cảnh LS-VH , ông đạo diễn này ,đạo diễn nọ đâu.
    Em không nhớ nhầm thì trong bài văn cô bé có viết là do không thích cho nên không thể phân tích hay được và nó sẽ là gượng ép chứ không thấy chê đây là tác phẩm không hay. Mặc dù theo cảm tính em thấy mặt con bé đó ghét bỏ xừ.
  8. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Cũng tại ông vinhattieu này bạ ai ông ý cũng chê, cũng bài xích, đả phá. Xem hàng chục topic trong box này đâu đâu cũng thấy có bài ông ý, toàn ngáng bạc nghe tiêu cực bỏ mịa !
  9. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thì đại ca Vinhhatieu gi gỉ gì gi cái gì cũng giỏi mà . 1 trong Thất kiếm của Kiếm Hiệp Cốc đó . Từ Khắc mà đại ca ấy hâm mộ có 1 loạt phim võ hiệp về Hoàng Phi Hồng . Nam diễn viên chính thì chẳng nhớ tên nhưng Dì Thập Tam là cô Thiệu Mỹ Kỳ . Nói chung là chuối . Võ công trong phim của Từ Khắc làm cũng rất chi nghệ thuật . Cũng chíu chíu, rẹt rẹt nhoè nhoẹ khó nhìn cốt để che mắt khán giả . Thỉnh thoảng lại tối lại sáng xem đến mệt . Phim Đao của ông này cũng thế quanh đi quẩn lại chỉ vậy .
    Em nói thế thôi đại ca Vinhhatieu cứ múa kiếm tiếp đi . Giáo dục thằng em ngu dốt này luôn thể . Nhớ dùng cái võ công cao thủ chớp chớp giựt giựt của sư phụ Từ Khắc nữa cho nó thêm oai .
  10. KhaTranAc

    KhaTranAc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    há há, rồi muốn xem được Đao phải xem bảy kiếm hả. Từ Khắc nghe được cách để xem bảy kiếm này chắc rầu thúi ruột wá . Anyway, bảy kiếm cũng okie nhưng nếu những cảnh đánh nhau trong phim này ko hay ho gì hơn so với những phim làm hơn 10 năm trước thì rõ ràng vua võ hiệp Từ Khắc đã không thành công đúng nghĩa. Và thực sự là ko có cảnh đánh đấm nào làm cả rạp phim hứng khởi. Cũng may là phim này phong cach ko còn như tân thục sơn kiếm hiệp của từ khắc trước đó. Ai chỉ ra được "phong cách rất từ khắc" trong tân thục sơn kiếm hiệp thì lập tức tui hắt xi` 100 cái, dậy mới nói chả việc gì phải coi phim cũ để hiểu phong cách 1 đạo diễn nào hết rồi mới đc coi phim mới của đạo diễn X đó. Và thực tế là trong bảy kiếm cũng ko có đoạn nào phải coi phim khác mới hiểu được.
    Được khatranac sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 10/09/2005
    Được khatranac sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 10/09/2005

Chia sẻ trang này