1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về tiền..........!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlkhoc, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận về tiền..........!

    Tôi là 1 người luôn nghĩ đến tiền, luôn khao khát có tiền<-------- trước kia là vậy................Bây giờ thì tôi vẫn mong sao mình có tiền nhưng o còn " khao khát như ngày xưa nữa"................Và tôi tin rằng bạn cũng vậy.............nếu ai đó nói rằng o cần tiền thì tôi chắc rằng người đó đang nói dối.........................Và tôi có điều này muốn nói với bạn về tiền.................có thể nó sẽ có ích cho ai đó khi mà tiền bạc đang làm cho người đó đau đầu ..................Trước khi nói vài điều về tiền tôi xin được kể cho bạn nghe 1 câu chuyện:========> " Hai năm trước đây tại HƯƠNG CẢNG có một người trúng số độc đắc cá ngựa.Vài năm sau thiên hạ lại nghe người đó nhảy lầu tự tử.Ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng rồi mọi người đều được biết là sau khi trúng số , từ 1 địa vị công nhân hạ cấp, anh ấy trở thành 1 nhà triệu phú nên anh không phải làm việc vất vả nữa mà mở 1 tửu lầu và sống rất xa hoa. Từ 1 người công nhân trở thành 1 chủ tiệm thật dễ chịu, nhưng sau đó sự buôn bán đã thất bại, lỗ, tửu lầu bị đóng cửa và từ 1 địa vị 1 chủ nhân , anh lại phải trở lại là 1 anh công nhân như trước. Trong tình cảnh ấy , anh không tìm được lối thoát nên đành tự tử................."



    " Người nghèo trở nên giàu, người giàu hoá ra nghèo, phúc lộc vinh hoa thay đổi không chừng, chẳng khác chi những hạt sương long lanh đọng trên cánh hoa buổi sáng........."


    +Tiền bạc có thể mua được nhà cửa , tiện nghi trong sinh hoạt, nhưng không thể mua được gia đình êm ấm hạnh phúc.



    +Tiền bạc có thể mua được tấm thiệp đẹp , có thể tổ chức đám cưới thật kinh đình, có thể mua được vợ đẹp nhưng không thể mua được sự chung thuỷ.



    +Tiền bạc có thể mua được giường nệm nhưng không thể mua được giấc ngủ.



    + Tiền bạc có thể mua được sách vở nhưng không thể mua được trí khôn.



    + Tiền bạc có thể mua được đồ ăn nhưng không thể mua được sự ngon miệng.



    +Tiền bạc có thể mua được đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian.



    +Tiền bạc có thể mua được thuốc men nhưng không thể mua được sức khoẻ.



    + Tiền bạc có thể mua được máu nhưng không thể mua được sinh mạng.



    +Tiền bạc có thể mua được bảo hiểm nhưng không thể mua được sự an toàn.



    +Tiền bạc có thể mua đượcgiải trí nhưng không thể mua được niềm vui và không thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm linh.



    +Tiền bạc có thể mua được ******** nhưng không thể mua được tình yêu.



    +Tiền bạc có thể mua được danh tiếng nhưng không thể mua được sự tôn trọng.



    +Tiền bạc có thể mua được cây thập tự giá nhưng không thể mua được sự cứu rỗi và sự sống ở thiên đa`ng.



    +Tiền bạc có thể thay cho hình phạt ở toà án nhưng không thể lập lại sự bình an trong tâm linh.



    +Tiền bạc có thể mua được chức tước nhưng không thể mua được phước hạnh.



    +Tiền bạc có thể mua được công quả , thuê người tụng niệm nhưng không chuộc lai tội lỗi trong quá khứ và án phạt đời đời trong hoả ngục.



    +Tiền bạc có thể tạo ra những hàng hoá nhưng không thể thay thế được ân huệ của ĐỨC CHÚA TRỜI cho loài người cách vô điều kiện như : mặt trời, không khí, mưa , gió.............




    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  2. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Vote 2 phát
    [​IMG] Việt Nam - HỒ CHÍ MINH vĩ đại !
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    CÒN CÂU NÀY HAY HƠN CƠ :
    TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ NHƯNG KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ
    Rut
  4. internetboy-_-hp

    internetboy-_-hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    TIỀN KO PHẢI LÀ VẤN ĐỀ MÀ VẤN ĐỀ LÀ KO CÓ TIỀN !!!!
  5. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Dài thía
    [​IMG]
  6. nguoi_moi_den

    nguoi_moi_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trời ui,lâu lắm không vào box sao lắm thành viên mới quá vậy.hic...hic...(tớ bị quên lãng rùi sao?).
    Vấn đề tiền có vẻ nan giải quá nhỉ,theo tớ đó là vấn đề muôn thuở không thể nào nói hết được.Nếu các bạn muốn mình có nhìu tiền thì cách tốt nhất là tối đi ngủ mơ là mình đang nằm trên một đống tiền $ ,chỉ cần như thế là đủ rùi cho dù đó chỉ là 1 giấc mơ thui.
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Không tôi không cần tiền, $...etc tôi chỉ mong có nhiều Ơ thôi
    = = ,
    Chỗ tôi ở Vnd, $...Ko có xài được. Chỉ có , thôi
  8. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Binh nx o chau au ha?O nuoc nao the?Cho tui vay mot it euros di,tui sap het tien rui ne,co gi thoa thuan sau nhe.Tui o France.
  9. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ tiền rất cần thiết nhưng không phải là tất cả ,nó chỉ là phơưng tiện sống chứ không phải là mục đích sống . Điều quan trọng là bạn đừng biến tiền thành mục đích sống của mình .

    YOU ROCK MY WORLD
  10. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    NONO !
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    Cái hướng của các cậu là gì !? Trở thành một người có nghề ngỗng , có khả năng kiếm ra tiền một cách cố định !? <--- ko sai chứ !
    Vì vậy mà tiền quan trọng lắm chứ ! Khi có nó chúng ta cũng có 1 niềm hạnh phúc ... ko thể tả rõ ! ! Trở thành 1 kẻ phóng khoáng ! ....
    - Một gia đình êm ấm hạnh phúc thì cũng cần 1 phần là đầy đủ tiện nghi sinh hoạt !
    - Sự chung thuỷ sẽ được ta mua khi ta lấy được " con vợ đẹp hám tiền " ..... dè sẻn sẽ được trung thuỷ lâu ... hehhe
    - Một giấc ngủ ngon thì ta cần có tiền và mua tấm đệm KIM DAN <--- pó tay !
    - Muốn ngon miệng thì có lúc ăn đặc sản , có lúc ăn món ăn dân tộc <---- nói chung là cần tiền !
    - Để biết được thời gian thì cần tiền để mua đồng hồ !
    - Để có sức khoẻ chúng ta cần phải mua thuốc , ít nhất cũng là thuốc bổ <--- khoẻ cũng uống cho khoẻ thêm !
    - Một con người muốn sống thì cũng cần phải có máu ! Thiếu máu sắp chết thì chắc chắn cần tiền để mua máu tiếp tế !
    - Đời ko ở đâu là an toàn cả ! Lúc nào cũng có thể chết bất đắc kì tử ! Vì vậy cần phải có tiền để mua bảo hiểm nhân thọ AIA ! OK ?
    - Tôi nhớ là có một câu từng đọc trên TTVN như sau !
    LOVE is the NAME
    *** is the GAME
    First is the NAME , Then Play the GAME !
    Vần , cái tên thì tôi tự đổi cũng được !
    ...........................
    Nói chung , tiền hết sức quan trọng ! Còn câu cuối kia chắc là tình tiền đi đôi !
    Click ---> GAMES <--- Click​

Chia sẻ trang này