1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về vấn đề bạn / thù .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận về vấn đề bạn / thù .

    Ngày xưa ,khi nói đến kẻ thù ta nghĩ ngay đến kẻ xâm lược ,hay phía bên kia chiến tuyến ,đây là một kiểu suy nghĩ đơn giản mà ai cũng biết .Như vậy khái niệm bạn thù của ta rất chung chung theo dạng "vơ đủa cả nắm".
    Ta không thể áp dụng cái lối suy nghĩ này cho cuộc sống hiện đại.
    Muốn hiểu chính xác vấn đề gì thì phải hiểu bản chất của vấn đề.
    Có rất nhiều người hiện nay vẩn theo lối suy nghĩ đơn giản như trên.
    Có một câu nói theo tôi là khá hay đó là : "Thù trong giặc ngoài"
    nghĩa là không chỉ có giặc bên ngoài mà có cả giặc bên trong .Hiểu một cách tổng quát nghĩa là: Kẻ thù nằm trong chính mổi chúng ta ,không phải chỉ có kẻ xâm lược mới là kẻ thù .
    Kẻ thù chính là những gì làm cản trở sự tiến bộ, là những thứ đi ngược lại những giá trị cao đẹp.
    Như vậy ,nó có mặt khắc nơi trong mổi cá nhân ,gia đình ,tập thể ....
    Những thứ này không là kẻ thù sao: tệ nạn , suy thoái đạo đức ,không có đạo đức ,thói thích một cuộc sống ăn chơi vô trách nhiệm ,ganh ghét cản trở sự tiến bộ.
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    mình không coi ai là kẻ thù vì mình không thù ghét ai cả. Cung bậc cảm xúc tương đưong của mình chỉ là không thích, và không thích thì không quan tâm và coi như không tồn tại trong cái sự để ý để tâm của mình
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác ơi suy nghĩ của bác mâu thuẫn quá ! Theo bác " rất nhiều người hiện nay" là ai vậy bác? Lại còn : " ta không nên áp dụng cái lối suy nghĩ này..." Bác làm sao biết người khác đang nghĩ gì khi bác không phải là họ? Họ có thực sự suy nghĩ như bác đang nghĩ về họ không? Áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác thì chính bác rất dễ rơi vào cái mà bác đang gọi là vơ đũa cả nắm đấy ! Vấn đề bác trình bày phức tạp lắm, nó nằm trong phạm trù nhận thức và tự nhận thức trong triết học mất rồi. Ngày xưa có cái bác Away ( Hoàng Linh ) cũng tâm huyết bỏ ra hơn 1 năm trời với gần 100 trang về chủ đề nhận thức và tự nhận thức còn chẳng đi đến đâu nữa là.
    Em thì chỉ thích câu của bọn Trung Quốc : " không có kẻ thù mà chỉ có bạn. Tuy nhiên có 2 loại bạn là bạn tốt và bạn không tốt mà thôi ". Vài lời vớ vẩn của em bác đừng để ý !
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    @ bạn thanh786 thân mến ..Tôi hiểu đằng sau tất cả những gì bạn muốn nói đến đó chính là Bản ngã của con người .
    Kẻ thù lớn nhất của ta là chính bản thân ta
    Người bạn hiểu ta nhất cũng chính là bản thân ta
    Đó là những điều bạn muốn nói đến phải không?
    Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều
    Có lẽ chính là vì những con người đó chiến thắng được kẻ thù trong bản thân họ nên họ chiến thắng số phận .
    Không có bạn vĩnh viễn không có kẻ thù vĩnh viễn
    Có phải chăng cũng là do suy nghĩ này..
    Nhận thức ..và tự giác ngộ chiến thắng kẻ thù trong chính chúng ta ..kẻ thù đó có khi chỉ là những suy nghĩ tiêu cực về ai đó về sự việc nào đó phải không bạn
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 26/06/2006
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Bạn và Thù ---> đó là hai khái niệm không tự dưng sinh ra, không tự dưng mất đi nhưng lại tự dưng chuyển hoá lẫn nhau

Chia sẻ trang này