1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về việc quan trọng: Có nên lấy chồng là dân Hàng Hải?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cun_con_yeu_dau, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cun_con_yeu_dau

    cun_con_yeu_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận về việc quan trọng: Có nên lấy chồng là dân Hàng Hải?

    Hi, everybody!
    Hay thao luan cung minh: co nen lay chong la dan Hang haiko?Tham gia va gop y kien & gui cho minh theo email: httdung@globaleis.com
    Tks alot
    Se co nhieu dieu thu vi !
    A, neu co ai dang yeu Thuy thu thi cung tham gia voi minh nhe.
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này,chắc vừa ở Đông Khê về đấy, khổ chưa, trời mưa tí thôi là có đứa bị tái bệnh ngay mới sợ chứ, đã góp ý với UBND thành phố rồi, đừng cho về bừa bãi, loạn ghê cơ.......................muốn lấy chồng Hàng hải phải viêt là :" ko biết có được lấy chồng là dân hàng hải ko nhỉ" mới đúng chứ, ai lại nên vơí chả ko nên, làm gì có đứa nào tham gia đâu......hêhê Đao nó khổ thế đấy.........chậc chậc...... thương ghê cơ
  3. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đây nè, fải chỉ ra lợi & cái thiệt khi lấy chồng là dân đi biển chứ:
    Đc lợi là vì:
    - Chồng đi làm gửi tiền về ---> mình tiêu chứ ai. Chưa kể đến chuyện làm thuỷ thủ, thuyền trưởng, máy trưởng... kiếm tiền nhìu lắm á (có khi gấp mấy lần lương mình ở nhà í). Cho nên lấy chồng là dân đi biển là giàu to.
    Nhưng mà hình như chỉ có mỗi cái lợi về vật chất đấy thì fải. Còn những cái thiệt thì toàn về tinh thần thôi. Chồng đi biền biệt quanh năm ngày tháng, có khi đi theo tàu quốc tế cũng ko chừng, sướng thì là vì có nhìu $, khổ nhất là khi bão biển, giống vụ 11 thuỷ thủ của tàu gì em quên mất rùi (xin lỗi mọi người em đã lôi lại chuyện đau lòng của năm ngoái) thì lúc đấy ai là người khổ nhất? Vợ chứ ai? Rùi thì chồng đi quanh năm ngày tháng, ở nhà có chuyện gì cũng một mình lo toan gánh vác, ở một mình, sướng quá ko bít đường mà sướng, lại đâm ra rửng mỡ, rùi lại bồ bịch bao trai này nọ... Chồng ko bít thì ko sao, chồng bít thì nó gọt đầu bôi vôi li dị ngay. Họ hàng xóm giềng nhìn vào, thôi thì đủ cả, ai bít thông cảm cho nhu cầu của người vợ xa chồng lâu ngày wá? (hé hé đấy sự thật đúng ko?).
    Túm lại lấy chồng làm dân đi biển, fần lợi thì thấy duy nhất là tài chính đc rủng rỉnh hơn chút (nhưng mà bi giờ đầy anh ở nhà mà kếm tiền cũng very nhìu ) mà fần hại thì lấn cả fần lợi nữa. Tốt nhất nếu fải duyên nhau thì nghĩ cho kĩ, còn ko thì... thôi, he he he
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Giàu thì giàu rõ rồi!!! Có bác làm thuyền trưởng cho mấy cái tàu đánh thuê tuyến Nhật - Nam Mỹ mà một năm kiếm ăn sơ sơ cũng 18000 gần 20000!!! Nhưng mờ cũng lắm cái phức tạp lắm!!! Đi cả năm trời mới về, biết bao nhiêu chuyện xảy ra!!!
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Thế tốt nhất là ko lấy nữa .
  6. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ tơnh hơnh này là anh Long 'ỏằ<nh ỏằY giĂ 'ỏƠy à?
  7. cun_con_yeu_dau

    cun_con_yeu_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Có cần thiết phải nặng lời thế không?
    Mình đang nói về 1 chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Nếu bạn có ý định tham gia cùng mình thì cùng hãy nhìn nhận vấn đề thẳng thắn.
    Mình ko có ý nói làm Sailor thì xấu hay gì gì đó, mà chỉ muốn biết quan điểm của các bạn thôi. Nghĩa là cả các bạn gái đang yêu cacc chàng trai Hàng hải và cả chính các bạn nữa.
    Vậy thôi.
    Reply cho mình nhé!

    Đề nghị bạn khi post bài thì hãy gõ telex nhé. Hix. Sửa bài mệt lắm.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 15/01/2005
  8. cun_con_yeu_dau

    cun_con_yeu_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thân mến!
    Rất cảm ơn vì bạn đã nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc.
    Mong bạn tham gia với mình nhiệt tình hơn nữa nhé.
    Cho mình hỏi nhỏ: Bạn có yêu chàng trai Hàng Hải nào ko zậy?
    Sao mà rành tâm lý & thấu hiểu hoàn cảnh thế!
    Điều mình muốn nói sau khi đọc bài của bạn là: Mình đưa ra diễn đàn vấn đề này cũng bởi mình rất thông cảm và thương ho_tức là các chàng trai Hàng Hải í mà.
    Nếu họ còn đang đi học mà đã có Lover thì ko sao, nếu đi làm rồi thì cơ hội kiếm 1 Lover đúng nghĩa rất khó. Đơn giản vì họ đi biền biệt suốt, đâu phải cô gái nào cũng dũng cảm dám yêu họ đâu.
    Nói nghe nè: Mình cũng đã trải qua điều đó rồi. Mình muốn làm 1 điều gì đó để động viên các cô gái đang chờ đợi người yêu cua ho di xa.
    HÃY TIN VÀO CÁC CHÀNG TRAI CỦA BIỂN, HỌ MẠNH MẼ NHƯ BIÊN CẢ NHƯNG CŨNG RẤT DỊU DÀNG, ĐÁNG YÊU
    Mình tin vào điều đó, and now mình đang có 1 gia đình hạnh phúc, dù chồng mình ở xa nhưng trái tim và tâm hồn luôn hướng về nhau.
    Tiếp tục cùng mình nhé.

    Hix, nói thật là sửa bài cho chị em cảm thấy mệt lắm ( vì hoa mắt ). Nếu chị ko biết cách gõ chữ có dấu thì hãy PM cho em, em sẽ hướng dẫn cho.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/01/2005
  9. cun_con_yeu_dau

    cun_con_yeu_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hi,
    Eh_lam gi ma bi quan& bat man the
    Noi nhu cau chac la to va chong to lam sao lay duoc nhau
    Nghe ne: Chung to da yeu va cho nhau 8 nam roi day
    Ve phan to co gap nhieu kho khan that, no to da vuot qua duoc roi, to khong bao gio an han vi da yeu 1 chang Hang Hai dau.
    To gop mat len dien dan chi vi muon dong vien cac co gai dang cho doi nguoi yeu ho di xa thoi,to la 1 vi du da thanh cong day ne.
    To luon ton trong va yeu quy nhung con nguoi cua bien, that day.
    Than men.
    Tham gia tiep nhe, va ru cac ban khac tham gia cung,
    Minh muon lam 1 cai gi do co y nghia cho nhung nguoi o xa
    Bye
  10. huy_ctt42dh2

    huy_ctt42dh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào cún con! Tôi đây Boy Hàng hải 100% nhưng chắc cún con cũng không phải lo đâu vì là dân công trình mà,
    Xây dựng thì đâu có kém gì mấy bác Lái tàu? Chỉ làm 1 ,2 công trình là lo được cho vợ cho con 1 cái biệt thự ở VĂN CAO rồi! Hơn nữa chẵc chắn rằng nếu ai là Bà xã của anh thì chắc cũng không phải .................
    Mọi người thử xem: Bây giờ có ông xây dựng hay công trình nào mà lại không có cái nhà to xù không? Vợ con cũng mát mặt lắm chứ!
    Khổ cho mấy bác Khoa lái, kiếm tiền thì nhiều nhưng lại lợi bất cập hại đấy!
    Các Bác đừng giận em nhá! Em kể chuyện này các bác xem: ở gần nhà có 1 Ông đi tàu,Nhiều tiền gửi về cho vợ nhưng mà , năm trước lên bờ về thăm vợ thì lại chẳng thấy vợ đâu cả! rõ khổ!

Chia sẻ trang này