1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về việc quan trọng: Có nên lấy chồng là dân Hàng Hải?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cun_con_yeu_dau, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ko bít cun_con_yeu_dau bao tuổi nhỉ? Chắc là mới lấy chồng đúng ko? Hihi bạn ask tôi đã yêu anh HH nào chưa? Bạn đọc profile của tôi thì bít. Đã từng mà, hihi Mà đâu cứ fải yêu anh HH là mới hiểu đc hoàn cảnh đó, báo chí đề cập suốt đấy thôi, mà lạ là toàn theo kiểu mấy bà có chồng giàu, chồng đi tàu viễn dương hàng tháng trời.... Kiểu như người ta đã gắn mác các bà vợ của dân đi biển 10 người thì 9 người là bồ bịch trai gái rùi hay sao í. Nói như em Girl&Roses thì đời này cũng có người nọ người kia, hihi chúc bạn cun_con vững lòng hướng về chồng nơi fương xa của bạn.
    Nhưng mà có vấn đề ngược lại là hình như dân HH quen sống 1 mình rùi, nhất là những ai fải ở KTX í. Xa nhà, xa bạn bè, lại sống trong môi trường bán quân đội, các bạn nữ trong trường thì, nói thật đừng tự ái, thường thì ngoại hình trông cũng bình thường thôi nhưng tính tình thì sao sao í, và thế là cái nếp sống toàn boy và boy với nhau, cuộc sống hiện tại & cả tương lai (đi biển) khiến cho họ có cái nhìn hơi bất cần, ko quan tâm đến tương lai gì cả. Ko bít mình nói thế này có bi quan ko nhưng thực sự mình đã gặp 1 người như thế, cho nên lời khuyên là tốt nhất tìm bạn trai nào, có thể học HH hay ko, nhưng cái quan trọng là cậu ta fải có bản lĩnh cơ. He he dầu gội X-MAN - Bản lĩnh đàn ông thời nay
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là các em cứ lấy anh chàng đạp xích lô ấy, trong bài post của ricarica ấy, cứ leo lên là đạp liền hehhe..
    Chứ lấy chông đi biển, lâu ko bị đạp cũng thấy khó chịu
  3. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ghê wá cơ anh ơi.
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua gì anh nói 1 thực tế mà, văn vẻ mãi cũng nhàm, hé hé !!
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mod HH khiếp quá đi.
  6. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hí hí cái anh Hero này vui tính nhể? Cứ nhảy vào chỗ nào là y như rằng chỗ đấy bị spam. Có khi anh fải đặt title của anh là Mod Spam bên cạnh Tôi ko nghĩ mình là người may mắn... anh ạ. Vì anh mà em... spam theo rùi đây này
  7. dethuonglamdo

    dethuonglamdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha hoá ra con trai hàng hải chỉ bằng tên dạp xích lô thôi ôi dáng thương thế .phong độ trước kia nay đâu rồi mà lại di so với ten xĩh lô thế
  8. dethuonglamdo

    dethuonglamdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ủa quên con kém ca tên đạp xích lô ay chứ
  9. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    cô này có khi lấy xích lô rồi nên mới hiểu và so sánh thâm thế nầy được , em có kinh nghiệm gì về mấy chú xích lô thì mang ra cho chị em học tập cái .
  10. I_LOVE_MANGA

    I_LOVE_MANGA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thôi mấy bác cho em xin
    minh đang bàn về việc có nên yêu trai hàng hải ko chứ đâu có phải là về chủ đề trai hàng hải và trai lái xích lô ai hơn ai
    trong họ nhà em có mấy người đi tàu nên em cũng hiểu khá rõ, lấy chồng đi tàu thì đúng là tiền bạc có dư dả hơn người nhưng những vất vả thì ko phải là ít
    những nỗi buồn khi phải ở nhà 1 mình có thể ko nói đến, nhưng những vất vả thì ko thể bỏ qua. Chồng đi xa, 1 mình phải gánh hết tất cả những gánh nặng trong gia đình. Tất cả mọi việc đổ hết lên đầu, điều ấy có mấy người biết được
    em ko hề ghét trai đi tàu, xin khẳng định là như vậy, nhưng nếu bảo em yêu trai khoa lái và khoa máy thì thôi, em ko dám đâu (rút kinh nghiệm từ các bậc tiền bối mà)

Chia sẻ trang này