1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về việc quan trọng: Có nên lấy chồng là dân Hàng Hải?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cun_con_yeu_dau, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chào bạn!
    Có cần thiết phải nặng lời thế không?
    Mình đang nói về 1 chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Nếu bạn có ý định tham gia cùng mình thì cùng hãy nhìn nhận vấn đề thẳng thắn.
    Mình ko có ý nói làm Sailor thì xấu hay gì gì đó, mà chỉ muốn biết quan điểm của các bạn thôi. Nghĩa là cả các bạn gái đang yêu cacc chàng trai Hàng hải và cả chính các bạn nữa.
    Vậy thôi.
    Reply cho mình nhé!

    Đề nghị bạn khi post bài thì hãy gõ telex nhé. Hix. Sửa bài mệt lắm.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 15/01/2005
    [/quote]
    Được rồi,nếu muốn nghiêm túc thì tôi nói nghiêm túc nhé, thực sự mà để nói ý, cái topic của bạn mới là ko nghiêm túc, mọi người có thể bàn tán chi tiết về tính chất công việc, những cái được và những cái mất của công việc thuộc phạm trù hàng hải, đằng này bạn lập ra một cái topic là có nên hay ko nên lấy chồng là dân hàng hải, thiết nghĩ dân Hàng Hải là một khái niệm lớn như thế nào và nó động chạm tới biết bao nhiêu con người, tất cả chúng ta đều có thể trở thành bạn tốt của nhau, nhưng để tiến xa hơn nữa, bạn muốn yêu một người thì tại sao lại không dựa trên quan niệm của bạn nhỉ,bạn yêu mà còn phải đi hỏi người khác hả,lại còn muốn nói nghiêm túc,vậy thì tôi cá với bạn nhé, những ai đang yêu con trai Hang Hải thì ủng hộ, còn những ai đã và chưa yêu trai HH thì leo lẻo: ối dời ơi,trai hàng hải í á, tôi kể cho mọi người nghe nhé, có một cô bạn của tôi vào kí túc xá nam về thề ko bao giờ dám quay lại nữa............ lại còn, ko thể tin được đâu, nay đây mai đó biết đâu mà lần........... và con trăm ý kiến kiểu như vậy nữa.
    Còn về khoản thu nhập thì tất nhiên phải khác, dân đi tàu suốt ngày lênh đênh trên biển,xa nhà, xa bạn bè,con ko dạy, vợ ko nuôi và cái thiệt thòi hơn cả là về kinh nghiệm sống và va chạm trong cuộc sống cũng như trong công việc trên bờ vốn cạnh tranh và khốc liệt hơn nhiều là cứ đến tháng nhận lương như ở trên tàu, những lúc đó ai chịu cho, cái gì cũng có cái giá của nó cả,qui luật của cuộc sống và của tự nhiên rồi, thiếu gì thì cần đó để có thể cân bằng mọi mặt của một con người nên cũng nên đừng quá khắt khe với những người là dân HH cả, ai hiểu điều đó,thông cảm và có tình yêu đủ lớn sẽ chấp nhận tất cả và có được tình yêu với nhau........................ Còn một con người như bạn tôi cũng khuyên bạn đừng yêu dân Hàng Hải làm cái gì cả, hôm trước hôm sau có lẽ lại lập ra một cái diễn đàn tương tự như thế này để lấy ý kiến : à........".liệu có nên bỏ chồng là dân hàng hải ko ý nhẩy"
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì lấy mà chẳng yêu thì thôi,đơn giản như đan rổ vậy mà.....Chồng đi tàu thì có sao đâu,nghề gì mà chẳng có mặt fải và mặt trái của nó.Sợ chồng đi tàu bồ bịch lung tung hả? Thế nhỡ đâu chồng ngoan mà vợ ở nhà hư thì sao.....Tất cả là ở con người hết......Nhìn vào chính con người của người mình yêu ấy ....Chê sailor mà sau này ấy fải anh chồng làm Rám đốc nó đi bia ôm suốt ngày cũng chết.....
    Fải làm gì chứ nhỉ?Ko thể thế này mãi được!
    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 18/01/2005
  3. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, Linh ngố nói hay thật đó, cho tràng pháo tay tán thưởng nào. Chung thuỷ hay không là do người đó, nếu đã yêu thì phải có niềm tin chứ, yêu mà không có niềm tin vào người mình yêu thì đâu còn gọi là yêu
    [​IMG]
  4. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ là nên hay ko là do chính bản thân thôi. Nhiều cô cứ viện cái cớ chồng đi làm xa ,bảo là lăng nhăng nhưng thực chất, tiên trách kỷ , hậu trách nhân , cô vợ phải thế nào thì anh chồng mới ăn nem?Để có được hạnh phúc đã khó , nhưng giữ được nó càng khó hơn. Mình cứ nói là ko yêu người này , ko lấy người kia nhưng nói trước bước có qua ko , có khi ghét của nào trời lại trao của ấy thì sao ?
    Đơn giản chỉ là mình yêu ai , ai yêu mình là okey , mọi sự so sánh đều khập khiễng ...
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ông cứ nói thế chứ người ta có câu :" Lái tàu lái ngựa lái xe trong ba lái ấy đừng nghe lái nào" Thế nên em nào có nhu cầu lấy "trồng" thì cứ chọn thằng làm công nhân như anh là an toàn nhất .
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    An toàn nhưng đói mốc mồm anh ạ. Mà thời buổi này đất cát tăng giá vùn vụt, chẳng có tiền thì cũng ko có đất để dựng một túp lều tranh cho 2 trái tim vàng đâu anh ạ. Chịp.
  7. Kizz_From_A_Rose

    Kizz_From_A_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ông này làm gì mà bức xúc như cây trúc thế? Bạn cun_con_yeu_dau cũng đã nói rằng bạn ấy rất yêu & thương các chàng trai HH cơ mà? Đưa ra vấn đề này thảo luận thì cũng có sao đâu? Có chăng thì tên topic hơi lệch so với nội dung 1 tí thôi mà. Nói như ông - thì báo chí cứ nói là ca sĩ VN chỉ toàn loại hát nhép lip-sync rùi toàn scandals chứ trình độ khả năng ca hát vũ đạo chả đến đầu đến đũa gì thì chắc ai là ca sĩ cũng tru tréo méo giật lên đấy hả? Thảo luận là bàn luận nhiều chiều, ý của tôi có thể sai, của bạn có thể sai nhưng mà nói ra để hiểu biết thêm chứ ko fải là để chỉ trích nhau.
    Hơ mà dạo này mình thích trình bày wá cơ, hix hix già rùi đây mà...
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì bức xúc cả, thích thì nói, đúng thì nói, yêu thì cứ yêu, lấy thì cứ lấy, chết biết ngay mà haha lố bịch
  9. nham_20022002

    nham_20022002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không nhảy vào đây , nhiều chuyện thay đổi quá . Không ngờ vẫn có những người thông cảm với những người như mình . Topic duy nhất của mình trong room cũng sank từ lâu rồi nhưng topic này cũng gần giống như vậy . Thật là hoàn cảnh , lo lắng làm gì chuyện vợ con sau này hả mấy đồng nghiệp ? Tôi biết nhiều người trong chúng ta còn chưa có được nổi một người để yêu thương cơ mà ?
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Kizz_from_a_rose vào đây mà xem là được rồi nhận xét linh tinh làm cái gì, cô đi mà lo cái mối tình với anh "Tắc xờ xi" đi, chắc là nhiều người sẽ thắc mắc tên này là ai nhể,giải thích nhé,tôi có đọc được câu chuyện của Kizz_from_a_rose trong cái mục điều muốn nói, thế này nhá......... chiện nà thế lày:
    Hôm nay trời đẹp và cao cao, mình đứng ngu ngơ trước cửa coong tý, có một cái Tắc xờ xi làm mình để ý nãy giờ, có thể do anh lái xe bảnh choẹ quá chăng ???------> ,trên đầu mũi xe lại có một cục MỦ ,mà điều lạ là cứ hôm nào mình ở coong tý ra nà nại gặp cái Tát xi với cục MỦ như vậy, nghĩ lại thấy zuizui, thinh thích thế làooo ý...........................
    Đây là triệu chứng của yêu đấy, khổ chưa, cũng may là vị trí cục MỦ nằm trên đầu mũi xe chứ nó mà nằm ở trên trán cái nhà ông Tát xi kia thì chắc Kizz_from_a_rose nhà ta "kiết noài pha" ra ý chứ nị, bây giờ mới chỉ thinh thích thôi đấy....

Chia sẻ trang này