1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về việc quan trọng: Có nên lấy chồng là dân Hàng Hải?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cun_con_yeu_dau, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh Tuấn về chuyện dân đi biển hay chọn vợ là giáo viên! Giống bố em chọn mẹ em là giáo viên nè rồi đến lượt em bố cũng bắt học sư phạm luôn! Không biết có phải là phản ứng dây chuyền không nữa!
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hehe dạo này đầu óc có cần đề đọc bài xong chả hiểu cái rì cả nhất là đoạn đầu ................
    nhưng có 1 điều là con gái mà lấy chồng đi biển thì y như rằng 90% ngoại tình ............. 10% còn lại thì Tô Huy Rứa
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối!! Đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ! Như anh Tuấn post ở trên than thở rằng con gái HH hay nhậ xét kiểu vơ đũa cả nắm nhưng mà các boy cũng thế thì trách ai được b h?
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Phản đối có hiệu lực kể từ khi tuanno1 post bài này.
  5. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hay lắm nhưng ko cần thiết phải lập thêm một topic làm gì , vô viết bài trong topic thảo luận có nên lấy chồng HH cũng được mà .
  6. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    486
    Ủng hộ,ủng hộ.
  7. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    486
    Các em ơi trai Hàng Hải tụi anh bây giờ thì nghèo nhưng mà nếu tính về sau này thì giàu lắm đấy,em nào có nhu cầu trong việc liên hệ giao lưu,kết bạn thì phone cho anh nhé
    0912050550,tên Trung
  8. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên em định ko đọc topic này bởi nó dài quá, nhưng thấy nó động chạm đến nghề nghiệp của mình nên em xin có ý kiến :
    Thứ nhất: Tại sao trai HH hay "dây mơ rễ má" với gái Sp ,đơn giản là do mất cân bằng sinh thái , họ tìm đến nhau để lấy lại cân bằng thôi .1trường 90% là nam sinh và 1 trường 90% là nữ giớ. Mà hơn nữa là bụt chùa nhà ko thiêng , con trai HH chê con gái nhà mình, con gái SP thì cũng chả ưa con trai trường mình .Giữa 1 rừng hoa,tự dưng có anh HH cao to ,ăn sóng nói gió vào thì ai mà chả thích !
    Thứ 2: thử hỏi xem ở đất HP này có mấy cái trường ĐHọc? trường Y và DLHP thì gần quá , nên các anh HH muốn sang đất Kiến An tìm mấy em , lẫy chỗ đi chỗ lại .Đường càng xa, tình cảm càng mãnh liệt mà !
    Thứ 3 , về chuyện hôn nhân , em nói thật với MR TINHBIEN chứ motip trước đây là bộđội_giáo viên cơ , nhưng với nhịp sống thay đổi thì lên mốt HH_GV, li do như nào thì mọi người cũng đã phân tích .Khỏi bàn !
    Em là người trước đây đã từng phản đối kich liệt việc lấy chồng đi xa , có lần còn cãi nhau với bà bói ở Chùa Đỏ vì bà ấy dám nói em lấy chồng đi tàu ....Nhưng ...sau đó ,em thấy rằng cái duyên cái số cái số nó vồ lấy nhau ,nói trước bước ko qua mà .Kệ nó thôi!

  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    (bài này của anh tinhbien1911 ở topic : Một vấn đề bức xúc.)
    Tôi nghĩ rằng sau bài viết này chúng ta có thể kết thúc những topic bàn tán được, hơn của các bạn đối với con trai là dân Hàng Hải nhé!
    Thế này nhá,ai cũng bàn tán chuyện bạn trai mình là dân hàng hải, thế chuyện yêu và lấy dân Hàng Hải về làm vợ thì sao nhỉ. Trước khi nói về chuyện nên hay ko nên, chúng ta cũng nên nhìn thực tế một chút, vì sao con trai Hàng Hải lại hay mò sang các trường khác như DHP hay SPHP, tại sao các bí thư Đoàn là con trai của các khoa đi biển, khi thảo luận về vấn đề giao lưu, lựa chọn đầu tiên của chúng ta là giao lưu ngay tại trường khi được đưa ra trước chi Đoàn là bị gạt bỏ ngay từ đầu, còn thì phần lớn SPHP là mọi người nhao nhao lên đồng tình........... nếu ko nhìn vào thực tế và đa số thì mọi người lại cho tôi là phiến diện,lại cho là lý thuyết suông.
    Thực tình mà nói,lý do thật đơn giản, các bạn gái của trường chúng ta vô hình chung đã tạo ra hố ngăn với các khoa đi biển bằng những nhận xét và cách xử sự vơ đũa cả nắm của mình, cũng gây ra ác cảm theo chiều tương tự đối với các bạn nam trong trường chúng ta. Trong khi đó, khi giao lưu cũng như gặp mặt con gái các trường khác, họ đều rất nhiệt tình và điều khó khăn ban đầu chỉ là lạ lẫm mà thôi, còn sau đó thì vô tư đi, đến con trai trường chúng ta cũng bất ngờ vì những gì mình nhận được, tạo cho con người ta cảm giác được thân thiện và hiểu nhau hơn, cái này thì chắc không ai phản đối rồi chứ.....còn một lí do nữa khiến cho việc giao lưu khó khăn nhưng xin phép ko nói ra vì thằng quái nào mà chẳng biết hềhề,mà có lẽ cái này mới quan trọng.
    Đó là tìm hiểu và yêu, còn lấy vợ thì sao.Tôi cũng xin phép được đưa ra một số thực tế như thế này, những người đi tàu, mà đơn cử là các thày giáo trong các khoa đi biển, họ thường lấy vợ làm giáo viên, nếu ko thì cũng lấy vợ là giáo viên dạy trong trường hàng hải.......... và chắc là đa phần những người đang và sẽ phải lênh đênh trên biển, lựa chọn chúng ta cho là tối ưu chắc chắn đó là một cô giáo....... Vì sao ? Nghề giáo là một nghề thiêng liêng với những nhân cách và tính cách của họ, đã được thấm nhuần từ khi còn trong ghế nhà trường, tôi ko muốn nói đến những con sâu làm giàu nồi canh,mặt khác họ là những người ít phải tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội như trong nghề kinh doanh, bởi vậy khi đi xa chúng ta có thể có độ tin tưởng cao cho những người vợ như vậy.. Ngoài ra,còn có thể giáo dục con cái tốt trong khi ông bô của nó đang dềnh dàng trên biển.......................
    Trên đây là một số ý kiến của tớ đưa ra dựa trên những gì thực tế đang diễn ra, tôi ko có ý muốn vơ đũa cả nắm nhưng chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào thực tế và đặt câu hỏi tại sao. Cũng có thể khi tôi viết bài viết này nhiều người sẽ ko đồng ý, nhưng đây là những suy nghĩ rất thật của tôi, và cũng là những ý kiến chung nhất trong các khoa đi biển thời chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà truờng,tâm sự với nhau trong kí túc xá và cho đến bây giờ khi gặp lại nhau chúng tôi vẫn giữ nguyên như vậy, đó là đối với dân đi tàu,đặc biệt là sinh viên thì "Có ăn thì ăn đồng xa, chớ ăn đồng nhà đi ỉ... té re"
  10. HTN

    HTN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả nghĩ gì , nên hay không nên cứ nói thì dễ chứ tình cảm thì mấy khi chịu nghe theo lời nói đâu nhỉ . Lấy đứa nào mà chả được miễn là 2 bên cùng ưa cùng thuận . Chứ ngành nghề nào mà chẳng có cái khó khăn của nó .
    Ngày trước tớ thích 1 thằng học HH ( cũng chả nghĩ gì thiệt hơn vì cũng mới chỉ là thích thôi ) , rồi lại thích 1 thằng học Y hp, chắc học nhiều về bệnh tật quá mà lúc nào nó cũng nghĩ ra mình mắc đủ thứ bệnh hihihi.
    Tớ thấy con trai HH nhiều người cũng hay lắm nhưng không hiểu sao mấy thằng cấp 3 của mình đứa nào cũng bị tăng ca , khổ thân thật

Chia sẻ trang này