1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận xíu: Đà Nẵng - Sự phồn vinh giả tạo.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 18/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận xíu: Đà Nẵng - Sự phồn vinh giả tạo.

    Những người xa quê mỗi khi trở về lại thấy DN ngày càng đổi khác. Đường xá rộng và đẹp hơn trước. Các hình thức vui chơi giải trí cũng da dạng hơn.

    Tuy nhiên đằng sau cái vẻ phát triển, phồn vinh đó là gì?
    Nền kinh tế hầu như vẫn giẫm chân tại chổ, đầu tư nuớc ngoài, đầu tư trong nước vẫn không có gì khả quan. Các khu công nghiệp lập ra cũng khá lâu nhưng cũng lèo tèo vài công ty.

    Nông nghiệp thì sao, có thể nói là đời sông của người nông dân khổ hơn trước. Trước đây làm nông có thể đủ lúa gạo ăn nhưng bây giờ người làm nông hầu như không đủ lúa ăn và phải mua gạo kí. Gần đây nổi lân vấn đề chính quyền lấy đất ruộng lại để quy hoạch rồi bồi thường cho mổi sào là 15 hay 20 triệu. 15 triệu đối với người nông dân thì lớn nhưng nhìn về dài thì không có ruộng đất thì cạp đất mà ăn à? Trong khi các ngành nghề khác chưa tạo ra công ăn việc làm thì người dân sống sao???

    Việc quy hoạch đường, khu dân cư cũng là vấn đề nổi cộm. Nghe nói em trai ông NBT là phụ trách về vân đề quy hoạch di dời, giàu có khủng khiếp. Kéo theo đó là bộ sậu chuyên quy hoạch chổ này, quy hoạch chổ kia để lòi đất ra bán kiếm tiền. Khi đền bù một m2 là 200 ngàn, khi bán lại một m2 là 1.5 triệu có thể nói là siêu lợi nhuận. Ở Đà Nẵng, tầng lớp giàu nhất không phải là doanh nhân mà là cán bộ mà cụ thể là những cán bộ liên quan đến quy hoạch đường xá đất đai. Một xã hội mà quan chức giàu thì thua rồi.

    Đà Nẵng về đêm đèn xanh đèn đỏ, càfê quán nhậu nhiều như nấm mọc sân mưa.
    Đà Nẵng phồn vinh nhưng là sự phồn vinh giả tạo

    Sorry tôi e*** tên người chút cho khỏi đụng chạn đến vấn đề cá nhân

    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)

    Được vietfirm sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 19/02/2003
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nếu căng cứ vào đấy mà gọi là phồn thịnh thì bác Vietflim nhầm rất to .
    Còn nếu phồn thịnh thì là phồn thinh chứ không có giả tạo đâu thưa bác . Nhưng làm sao mà phồn thịnh được khi t/p toàn đầu đất hả bác ?

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị Mod xóa ngay đoạn về NBT!
    Không biết bác Việtfirm bao nhiêu tuổi, học hành bao nhiêu năm mà sao phát ngôn bừa bãi quá!những điều đó là tin đồn hay là bác có chứng cứ?Mong bác lần sau ăn nói cẩn thận hơn

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  4. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Như thế là fản động đấy đồng chí vietfirm ạ......! Có sống ở ĐN mới biết ĐN thay đổi như thế nào. Tất nhiên không fải mọi sự phát triển đều đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.... cần fải có 1 sự thiệt thòi từ fía 1 số ít để đem lại lợi ích cho cả cộng đồng, hơn nữa UBND thành phố đã có chính sách hỗ trợ cho những người đó. Đà Nẵng đang dần hình thình là 1 vùng CN trọng điểm của miền Trung, cơ sở hạ tầng càng lúc càng đạt chuẩn... hơ hơ.. nói ko fải mê tín chứ so với HN, SG... ĐN là thành phố có trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội bậc nhất... Có thể là chúng ta phát triển chậm nhưng chắc chắn là sẽ ko dậm chân tại chỗ hay đi lùi....Thành phố ĐN đang trên đà phát triển và sẽ phát triển hơn nữa.
  5. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chú VF đi được những đâu,ngheđược những gì,thấy được cái gì?Nhưng tôi có vài lời nói với chú: có lẽ chú cũng đã lớn,vậy chắcchú đã từng biết đến 1 quận 3 cách đây gần 4 năm chứ??Khi đó là gì?Từ bên BĐ tây nhìn qua là cái gì??CHỉlà những khu nhà ổ chuột ko hơn ko kém..là 1 nơi mà dân bên này bờ sông nói là nơi tận cùng của ĐN,nhưng nay chú qua bên đó xem sao?Nhà nhà cao ngất,đời sống bà con bên đó gần như khác hẳn,có công ăn việc làm,có đồng vào đồng ra để kiếm sống...Nhờ đâu?Ko nhờ các kế hoạch giải toả ,quy hoạch của các cấp lãnh đạo của ĐN đó sao?Chú đã trực tiếp gặp và nghe những lời của người dân ĐN sống ở bờ biển Liên Chiểu THuận Phước bây giwò chưa??Cuộc sống của họ trước đây là như thế nào?Đánh cá , lao công,nhặt rác....ko đủ sống,chú đã thấy nững mái nhà tạm bợ của họ ở trên dãi đất ven biển chưa?Xin lỗi,đạp 1 phát là đổ ngay..chả cần mưa bão...Họ đi vệ sinh ở đâu??Phảichăng là đêm đêm ra biển??Nơi họ sống trước đây thì có cho đất,mời tới ở người khác cũng ko thèm..thế nưng khi có dự án quy hoạch đườn biển thì sao?Hoàn toàn khác...họ được đền bù 1 số tiền khá là lớn..lớn hơn rất nhiều GIÁ TRỊ CĂN NHÀ hhọ đang ở,lại được ưu tiên cấp cho các căn hộ chung cư(tuy có thể nói ko quá tốt ,nhưng là ĐỦ TỐT đối với họ),lại có điều kiên làm ăn sinh sống khi sống trong 1 tập thể đông đúc như vậy(hi vọng chú biết được).Họ coi NBT là gì??Là cứu tinh của họ(ko phải tôi bên vực mà là SỰ THẬT,chính nhiều người đã nói như vậy)
    Thôi ,sơ qua vài điều cho chú biết(buồn ngủ rồi).Hi vọng chú ko còn ngông như vậy nữa.
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bác Vietfilm@ ơi!Những điều bác viết có thể chỉ là 1 suy nghĩ nông cạn xuất phát từ phía số ít người dân nào đó thôi!
    Chứ sự thật thì bác thấy đấy!Mấy bài trả lời như trên quả khá chính xác!Bây giờ TpĐà nẵng đã mở rộng ra,thành phần thất nghiệp và những tệ nạn xã hội giảm đáng kể và rõ rệt !Bởi những quy hoạch,giải toả,nâng cấp...v..v..!Song song với đó là việc cho vay vốn lãi suất thấp để giúp người dân có điều kiện làm kinh tế,Chưa nói đến từ phía lãnh đạo còn hổ trợ kinh tế bằng nhiều phương thức cụ thể đến tận người lao động!Bên cạnh thì mở rộng cửa đón những người lang thang cơ nhỡ...về nuôi dưõng...Đôi lời mắt thấy tai nghe tinh thần thông qua nay post để anh Vietfilm@ tham khảo tí!hé hé!
    p/s:Do tết nay ông anh vội về vội đi quá sớm nên bà con cô bác ở đây không có dịp đưa bác du khảo thực tế TPĐà nẵng 1 vòng!tiếc đáng tiếc lắm!Có gì cụ thể hơn bác liên lạc với anh Gianglt@ hé!
    Ra đường lạng lách kinh khủng quá
    Về nhà khoá xế chẳng muốn đi



    Felix
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    !!!hìhìhì..." Những người xa quê mỗi khi trở về lại thấy DN ngày càng đổi khác. Đường xá rộng và đẹp hơn trước. Các hình thức vui chơi giải trí cũng da dạng hơn " - Chính xác " Tuy nhiên đằng sau cái vẻ phát triển, phồn vinh đó là gì?
    Nền kinh tế hầu như vẫn giẫm chân tại chổ, đầu tư nuớc ngoài, đầu tư trong nước vẫn không có gì khả quan. Các khu công nghiệp lập ra cũng khá lâu nhưng cũng lèo tèo vài công ty .
    Nông nghiệp thì sao, có thể nói là đời sông của người nông dân khổ hơn trước. Trước đây làm nông có thể đủ lúa gạo ăn nhưng bây giờ người làm nông hầu như không đủ lúa ăn và phải mua gạo kí. Gần đây nổi lân vấn đề chính quyền lấy đất ruộng lại để quy hoạch rồi bồi thường cho mổi sào là 15 hay 20 triệu. 15 triệu đối với người nông dân thì lớn nhưng nhìn về dài thì không có ruộng đất thì cạp đất mà ăn à? Trong khi các ngành nghề khác chưa tạo ra công ăn việc làm thì người dân sống sao??? " - Có...nhưng coi chừng phiến diện anh Việt nghe !!! - Dễ bị cuốn theo chiều gió
    " Việc quy hoạch đường, khu dân cư cũng là vấn đề nổi cộm. ( e***ed by K.T.C ) Ở Đà Nẵng, tầng lớp giàu nhất không phải là doanh nhân mà là cán bộ mà cụ thể là những cán bộ liên quan đến quy hoạch đường xá đất đai. Một xã hội mà quan chức giàu thì thua rồi " - Cái này thì...thiên thời địa lợi nhân hòa - Giống như kinh thánh không thể quảng bá rộng rãi...i'..ẹ... - Hãy uốn mình ( không cúi ) lướt qua ...
    " Đà Nẵng về đêm đèn xanh đèn đỏ, càfê quán nhậu nhiều như nấm mọc sân mưa " - Cái này cũng vậy ! Nhưng...hầu hết mấy quán ấy là thường dân Việt à ! - VS thấy nhà cho thuê mọc lên nhiều hơn ! Chỉ là nhà xây lên....dành riêng để cho thuê....
    " Đà Nẵng phồn vinh nhưng là sự phồn vinh giả tạo " - Ai nói là phồn vinh ? Sự phồn vinh chỉ là một định nghĩa nhỏ bé trong nhiều định nghĩa về sự phát triển - Ai phát triển !
    Có một bài ca không bao giờ quên
    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 22/02/2003
  8. noname.dng

    noname.dng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác Vietfirm nói dữ quá đi.
    Đề nghị anh em khi nói đến các vấn đề tế nhị này nên cẩn thận một chút và nên kiểm tra nguồn gốc thông tin rõ ràng trước khi post bài.
    Cái công việc làm đầy tớ của nhân dân thì khó mà được lòng tất cả mọi người lắm, 9 người mà đến 10 ý lựng... sẽ không tránh khỏi những tai tiếng...
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hãy thử phân tích những gì bác Vietfirm nói thử :
    Cái này đúng : kinh tế chưa là động lực phát triển của ĐN. Số vốn hiện tại đổ qua đầu tư cho xây dựng cơ bản hiện tại là rất lớn. ĐN chia ra hai giai đoạn cho phát triển cơ sở hạ tầng, hiện tại số vốn của đợt một đã cạn kiệt. Một số công trình dự kiến làm trong giai đoạn 1 đã phải dời qua giai đoạn 2.
    Tuy nhiên, với địa thế thuận lợi, ĐN nếu đầu tư cho xây dựng cơ bản như vậy sẽ là một điều kiện tiên quyết cho phát triển du lịch. Khách du lịch đến Việt Nam thì phần lớn sẽ đến 2 diểm chính là Hội An, Huế. Và Đà Nẵng nằm giữa 2 địa danh trên, với cơ sở hạ tầng phát triển, sẽ là một tiềm năng lớn để thu hút ngoại tệ.
    Cảng ĐN đang được đầu tư mạnh. Và Cảng sẽ là nhân tố quan trọng trong việc phát triển đầu tư. Nếu bộ máy hải quan của ĐN được thanh sát tốt, việc giải phóng hàng nhanh chóng thì việc nhập một container vào Cảng ĐN rồi chuyên chở vào các tỉnh thành khác, thậm chí cả Tp HCM là rẻ hơn và nhanh hơn nhập thẳng vào cảng TpHCM.
    Đà Nẵng không có điểm mạnh về phát triển kinh tế tư nhân tại thời điểm hiện tại . Một phần cũng do tập tính của người ĐN: ăn chắc mặc bền. Tương lai chắc chắn điều đó sẽ thay đổi, hiện tại cảm nhận của mọi người về đời sống, sự quay vòng vốn nhanh của đồng tiền đã có.
    Xét về nông nghiệp : đô thị hoá nông thôn ở Tp ĐN là chính sách hợp lý. Mỗi địa phương có một mặt mạnh về tiềm năng. Với mảnh đất chịu nhiều thiên tai, người nông dân xưa nay sống một cuộc sống rất nghèo khó. Chính đô thị hoá nông thôn đã làm thay đổi bộ mặt của một làng xã. Người nông dân bây giờ không chỉ biết cày bừa mà còn biết làm kinh tế. Nếu không có đất thì anh phải biết chuyển qua các ngành nghề khác để kiếm ra tiền. Đô thị hoá nông thôn kéo theo sau đó là cả một sự phát triển mạnh mẽ các ngành nghề khác vào đời sống của người nông dân.
    Hồi xưa đi xe đạp, đạp cọc cạch, bây giờ thử thống kê ở quê ngoại mình : làng Bích Trâm ,xã Điện Hoà (sát ĐN) thì trung bình một nhà có 1,5 chiếc xe máy.
    Cái này không có chứng cứ cụ thể. Ở Đn hiện tại số đông Việt Kiều và người ở các tỉnh khác đến mua nhà rất nhiều. Cán bộ thì giàu có không nhiều mà da phần là sống ổn định . cái này bác coi lại.
    Việc ĐN quán nhậu nhiều hay cafe nhiều phụ thuộc rất nhiều vào phong cách làm việc của người ĐN. Quen với tác phong "làm ít đòi nhiều " . Một nguyên nhân của sự trì trệ.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
    Được khoai_tay_chien sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 22/02/2003
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nông nghiệp thì sao, có thể nói là đời sông của người nông dân khổ hơn trước. Trước đây làm nông có thể đủ lúa gạo ăn nhưng bây giờ người làm nông hầu như không đủ lúa ăn và phải mua gạo kí. Gần đây nổi lân vấn đề chính quyền lấy đất ruộng lại để quy hoạch rồi bồi thường cho mổi sào là 15 hay 20 triệu. 15 triệu đối với người nông dân thì lớn nhưng nhìn về dài thì không có ruộng đất thì cạp đất mà ăn à? Trong khi các ngành nghề khác chưa tạo ra công ăn việc làm thì người dân sống sao???
    -----------------------------------------------------------------------
    Không ngờ box Đá nẵng lại có người hiểu cuộc sống toàn diện như vậy.Liệu những người dân đã quen kiếm sống cần cù,chất phác có khả năng cầm số tiền đó đầu tư vào cái gì để sống.Họ đi mua chiếc xe Tàu để đi làm xe ôm hay gửi vào ngân hàng chờ lạm phát.Dân bóc ngắn cắn dài,quan mượn gió bẻ măng.Đất đai quy hoạch đền xong,tay chân các cụ mua,sau đó lại bán lại kiếm nhiều hơn.Người dân có xót khi thấy mình bị cầm 15 triệu và buộc phải rời khỏi mảnh đất mà chỉ vài tháng sau giá nó lên hàng trăm triệu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này