1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Theo lời của NUOC8 : "chưa có hiệu lệnh của thầy thì cứ tiếp tục mà ra đòn...cho dù đối phương giơ tay xin nghỉ vì mệt quá...." , học võ phải như thế à ? Vẫn đánh ngay cả khi người ta đã không còn khả năng chống cự nữa ? Sợ nhỉ ... tôi thì chẳng phải dân võ thuật , chỉ có sự đam mê và hứng thú trong tìm hiểu , tôi rất hay đọc và qua đó , hầu như trong tôi đã tồn tại một điều , chỉ dùng võ để tự vệ chứ không phải để diệt trừ . Tôi hiểu , tập thi đấu thì các bạn phải chịu nhiều áp lực , chính điều đấy đã tạo nên những sự kiện không hay như tai nạn của Trần Thanh Ngời chẳng hạn ... Tinh thần chiến đấu và tinh thần thượng võ ? Tôi sợ rồi đây , thế hệ trẻ mai sau sẽ chỉ quan tâm nhiều đến tinh thần chiến đấu mà quên đi một thứ mà tôi cho là quan trọng hơn , tinh thần thượng võ . Nhiều em nhỏ đi thi đấu , trong đầu luôn được nhồi nhét tư tưởng phải đánh sao cho thật dữ dằn , cho chúng nó biết thế nào là lễ độ ... thậm chí đánh cho đối phương chảy máu , té xỉu thì nhiều khán giả ở dưới lại reo hò , cổ vũ ... Có nhiều em học võ rất thích được đi thi đấu , và rất thích có được cái cảm giác chiến thắng của các bậc đàn anh . Điều đấy nên chăng ?

    Lonelymanus
  2. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ, cũng còn tùy người thôi Lonely ạ. Điều này phụ thuộc khá lớn vào người Thầy nữa. Một số người Thầy chỉ cốt nhồi nhét sao cho đệ tử của mình chiến đấu thật dũng mãnh, bất chấp mọi đối thủ ... điều này cũng khá tích cực về mặt rèn luyện tinh thần, ý chí chiến đấu, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh... Nhưng sẽ thật tồi tệ nếu người trò đó hành động bất chấp mọi thủ đoạn ..chỉ để giành chiến thắng ..
    Con người ai cũng vậy, có thể đôi lúc ko thể làm chủ được bản thân mình, để cho niềm tự kiêu lấn át tất cả....Tôi đã từng chứng kiến một VĐV đấu tập bên ngoài kĩ thuật rất nét, đâu ra đấy ... rồi gặp phải một đối thủ cũng ngang cơ thôi, nhưng khi bị dính 1 vài đòn thì hăng tiết vịt lên, vung tay vugn chân đấm đá như ngoài đường ngoài chợ .... lúc này mới cần đến sự bình tĩnh biết bao ...
    Nhớ lại trước đây thi đấu, chưa bao giờ dám vung tay đấm vào mặt đối thủ..., rồi khi đối phương chẳng may trượt ngã chẳng bao giờ "dám" lao vào ... nên toàn bị thầy mắng thê thảm: nào là lúc đấy phải chớp ngay thời cơ, phản xạ nhanh chóng, thế này thế lọ ... đôi lúc chợt nghĩ có khi mình chẳng thể hợp với việc tập võ .... Nhưng rồi, vào 1 ngày bình yên, trời quang mây tạnh.. nghĩ lại mới thấy được như ngày nay là nhờ VT biết bao ...

  3. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ...Đúng là chưa có hiệu lệnh của thầy thì chưa được ngừng...nếu ngừng thì bị mắng liền...hoặc có thể bị phạt là tiếp tục đấu với đối thủ khác.....bạn mà nghe như vậy thì thấy có vẻ "dã man" quá phải không???......thực ra mục đích của các thấy là gây ra cho học trò một sự cố gắng..khi mệt rồi thì không muốn tập là chuyện bình thường...nhưng bị sự thúc ép của sư phụ mà mỗi lần tập lại cố thêm một chút nữa thì ...dần dần thể lực cũng tăng,sức chịu đựng cũng kéo dài hơn.......và tôi hỏi bạn là thi đấu cũng như khi đánh nhau thì có đối thủ nào chịu để cho đối phương nghỉ lấy sức để tiếp chiến với mình không?...đã đánh là một thắng hai thua luôn chứ không có cái kiểu câu giờ như vậy.... Và bạn hãy thử hỏi các thành viên có tập võ trong box chúng ta xem có phải là khi tập với các đồng môn mà có thầy thúc như thế thì sự tập trung được rèn luyện hay không???...trong thi đấu cũng như đánh nhau ngoài đường,dù bạn có giỏi võ đi nữa mà không tập trung tinh thần đối phó thì hậu quả khó lường lắm bạn à!...chỗ tôi tập mọi người khá vui vẻ và thân thiện<cả những lúc giao đấu>..... lúc nào mà kêu mệt thì thầy lại quát ..." không chịu cố gắng thì bao giờ mới tiến bộ...tiếp tục tập đi....."..lúc đó lại cố......những lúc đó thì hoảng vô cùng....vậy mà lâu lâu không tập thì nhớ vô cùng.....

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
    Được nuoc8 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 12/06/2003
  4. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tôi tập võ ta, đấu tập suốt, và tinh thần tranh đấu trong võ đường rất gay gắt, nhưng tôi và các anh em đồng môn chưa bao giờ "không dừng ngay cả khi đối phương giơ tay xin nghỉ". Học võ phải học cả cách tôn trọng đối thủ. Phần nhiều, và đa số đối thủ của ta chính là anh em đồng môn, và nói như thiền học thì đối thủ lớn nhất lại chính là ta. Số lần lâm trận ngoài đời không nhiều, thậm chí là không bao giờ có đối với một số người. Nên học cách tinh thần mã thượng trước, học cách triệt hạ sau.
    Tôi thì trước sau vẫn không đồng ý cái kiểu đang chào nhau mà có tiếng cồng thì xuống tấn nhập nội tung đòn luôn. Không bao giờ đồng ý.
    tom
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bất kỳ kẻ học võ nào cũng được dạy rằng phải biết sống , chiến đấu một cách quân tử , đường đường chính chính ... Nhưng trong trường hợp thực chiến với 1 tên giang hồ mà biết sức nó hơn mình , có nên quân tử đứng lên thủ thế , chờ đối phương ra đòn và chiến đấu . Hay thủng thẳng rít 1 điếu thuốc , kêu một ly cà phê và bất ngờ ném ly cà phê về phía đối thủ , lợi dụng đối thủ lo tránh né thì lập tức lao tới làm việc ? Cơ hội chiến thắng sẽ đến tất nhiên . Có nên quân tử như thế không ? Và trong thực chiến có cần quân tử không ?

    Lonelymanus
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  7. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    He`he` ... quân tử mà không đúng lúc đúng chỗ coi chừng biến thành Ngụy Quân Tử, hạng này còn tệ hơn cả Chân Tiểu Nhơn nữa đó he`he`... có phải thế không các bác?!
    Đi Sao Về Vậy
  8. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    không phải chỉ có Quân tử mới cần phải đúng chỗ, cái gì cũng thế cả, mà sướng nhất là gãi đúng chỗ.
    Vì thế suy ra: Ngụy quân tử cũng phải đúng chỗ, mà tiểu nhân cũng phải đúng chỗ.......
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  9. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan, mọi người cho đệ hỏi 1 chút xíu thôi nhé.Như vậy quân tử là phải như thế nào vậy???Phải thể hiện ra sao mới được cho là quân tử.Em đọc từ đầu đến giờ mà chỉ thấy toàn là đánh cụi,chơi xấu,đánh nhau ngoài đường,dùng tiểu xảo.Hiểu nghĩa của từ " Quân tử " em chỉ có cái hiểu lờ mờ như một người bị cận thị vậy thôi,chẳng hiểu được.Vậy huynh nào giải thích giúp cái nào.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  10. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng hiểu quân tử là gì. Hai thầy tôi chỉ bảo là lúc nào tránh được thì nên tránh, chỉ khi vào bước đường cùng thì mới phải xuất chiêu.

Chia sẻ trang này