1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tìm kiếm được cái nói về quân tử đây ...
    Quân tử ấy là một hạng người đức tài xuất chúng, phẩm hạnh hơn người, nhân cách hoàn toàn, tính tình cao thượng. Người Quân tử thì bao giờ cũng ung dung thư thái, ưa làm sự phải điều hay, thuận Thiên lý lưu hành, đem chân đạo mà khuyên đời tùng lương cải ác. Tấm lòng bao giờ cũng quảng đại, vô vi, thanh tịnh, không phóng túng, bôn chôn mà để cho lòng dục khiến sai, uốn bẻ, đến phải bước lầm vào nẻo quấy. Mọi việc đều xét suy đáo để, tính trước lo xa, thương người ích chúng, ham nghĩa, ưa nhân, chuộng trung, mến chính. Bao giờ cũng vẫn tùy thời quyền biến mà giữ cho được hai chữ "trung dung", chớ không thái quá, không bất cập. Dầu gặp cảnh ngộ nào thì tâm chí cũng cứ an vui, không để thất tình loạn động, vì người Quân tử là: "Thực vô cầu bảo, cư vô cầu an" !
    Cái đức người Quân tử thường như nước vậy. Nghĩa là châu lưu khắp chảy tứ phương, gặp tròn, gặp méo, gặp dài, gặp vuông, nước cũng chìu theo được hết. Lại nước cứ từ cao chảy xuôi xuống thấp nên người quân tử luống chịu hạ mình cho vừa lòng tất cả nhân sanh. Nhưng nước tuy cứ tìm chỗ thấp, cứ chịu theo khuôn, cứ mềm với chúng, mà đến chừng ai muốn cho nó tiêu mòn sứt mẻ thì chẳng làm sao hề hấn đến được lấy chút mảy may gì nó bao giờ. Người Quân tử theo đời mà chẳng nhiễm đời, chiều người mà chẳng bợ người, tùy tục mà không đắm tục, cứ giữ tính tình thanh bạch, tâm chí cao siêu, dầu ai dầm cũng chẳng phai, ai dũa cũng chẳng mòn, nên bả lợi danh, mồi chung đỉnh có bao giờ trêu nhử được đâu.

    Lonelymanus
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi thì tôi sẽ đứng lên thủ thế và chờ đợi , có thể là chờ đợi chiến thắng hoặc cũng có thể là chờ đợi một kết cục bi thảm nhưng đối với tôi điều đó chẳng quan trọng . Biết đâu tôi thắng , hắn sẽ lại đến tìm tôi , và nếu tôi thua thì hắn sẽ chẳng bao giờ quấy rầy tôi nữa . Sự lựa chọn hợp lý là do mỗi người quyết định , mỗi người có 1 cách cảm nhận chiến thắng riêng

    Lonelymanus
  3. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    nếu như bác lonely thì em chạy trước, ko chạy được thì em mới chiến.
    nhưng mà nếu mình thua thì ko nói làm gì, còn nếu mà thắng thì làm sao để mà không bị trả thù thì khó quá
    tốt nhất là em chẳng gây sự với ai bao giờ
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu hỏi này tớ thấy cứ như mấy đứa con nít nhà tớ nó hỏi " tại sao ... " Nhưng nói thật với các bác thì đó toàn là những câu hỏi "đau đầu " đó!
    Riêng về wan điểm " Người quân tử" thì chưa tớ chưa có khái niệm rõ ràng về nó. Nhưng tớ chỉ cần biết một điều là khi action thì phải " chiến thắng nhanh nhất ... trong khả năng của mình... và không phạm luật..."

    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm về quân tử khó hiểu quá,và cũng thật là phức tạp.Thật khó mà để trở thành một người quân tử.Nói chung thì khái niệm về người quân tử, ta cũng có thể hiểu sau.Còn về phần ra đường đánh nhau thì đệ xin đồng ý hoàn toàn với các sư huynh đệ ở đây là, nếu như gặp việc khó thì nên tránh, tốt nhất nếu chạy được thì cứ chạy,nếu xin lỗi được thì cứ xin,cũng chẳng việc gì mà phải động tay động chân cả.Cũng có thể đầu hàng vô điều kiện.Những khi nào mà chắc chắn rằng mạng sống của mình hoặc những người xung quanh bị đe doạ thì hẵng ra tay.Nhưng khi ra tay thì các huynh đệ xin cũng nhớ cho rằng trong BỘ LUẬT HÌNH SỰ nước ta có qui định ở điều 13 chương I rằng: phòng vệ quá mức chính đáng sẽ bị phạt tù chứ chẳng chơi đâu,cho nên cần cẩn thận khi ra tay..Nếu thấy tha cho họ một con đường sống thì nên tha,không nên ra tay tàn độc quá.Tôi một lần đã được mục kích một anh bạn huyền đai nhị đẳng Karate đã đánh một tên ăn cắp xe chỉ bằng một đòn atemi vào cổ khiến tên ăn cắp phải nhập viện.Bạn cứ tưởng tượng rằng một huyền đai nhị đẳng có thể chặt bể 2 viên gạch mà khi chặt người khác thì thế nào.
    Vì vậy suy cho cùng,xuất phát từ chính sự hoà thuận về trí óc và thể xác trong con người bạn hay không mà mới có thể dẫn đến bạn sẽ xử lý như thế nào.Người quân tử thì ngay từ khi còn bé thơ,trong tính khí của họ đã mang sẵn và chỉ cần trui rèn theo năm tháng.Cũng có một số người lúc trước cũng là quân tử nhưng sau khi tiếp xúc với xã hội thì đã trở thành một con người thủ đọan thì cũng không thể trách họ được.
    Nhưng đặc bioệt với người đã từng học võ hoặc đã từng đọc " Đắc Nhân Tâm " thì xin hãy hiểu cho rằng cho dù bạn muốn tiến bộ,muốn thăng tiến thì xin đừng quên đi cái phẩm chất đáng quí của người học võ..
    Xin được các sư huynh đệ chỉ giáo thêm.
    Bài người Quân Tử của Lonelymanus tuyệt lắm.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bác khác có ý kiến thế nào nhưng nếu tôi mà là anh trai của Cau be ngay tho , gặp chuyện mà bỏ chạy , cậu về nhà thì chết đòn với tôi Đã là dân học võ thì không nên có suy nghĩ bỏ chạy ... cứ đứng lại , sợ quái gì nào ... cùng lắm là bị nó đánh đau 1 tí ... nếu xấu hơn nữa thì mình cũng là thằng có cái chết đẹp , còn hơn chết trong bệnh hoạn phí đời giai

    Lonelymanus
  7. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Hay, đúng là kiểu cách dân võ chính thống, mai mốt đại ca đi chơi với đệ là yên tâm rồi, ha ha, gặp ăn cướp, đệ xung phong ... chạy đi tìm ... chú công an cho, ha ha ha, huynh ơi, bình an nhé...

    Chuyện nhỏ như con ... trỏ

  8. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hi hi vậy thì ai mà đi chới với Lonelymanus thì khỏi phải sợ nhờ. Có chuyện gì xảy ra thì đã có Lonelymanus bảo vệ roài. Vây cho tớ đăng ký dài hạn hén Lonelymanus... hehehe :P
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  9. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hê đại ca (cho phép tiểu đệ nhận thế) lonely chỉ bảo chí phải, trước nay em ko sợ đánh nhau chỉ sợ trả thù mà thôi. nay có đại ca roài em khỏi lo, khi nào có đánh nhau đại ca ở lại chịu đòn, còn em thì chạy về nhà.....lấy bông băng đồ nghề. kẻo lỡ đại ca có hy sinh thì em cũng tân trang cho đại ca để chết cho nó ra dáng, kẻo sứt vài miếng nó xấu ra. còn nếu đại ca chưa về quy tiên nơi cửa phật thì em băng bó cho.
    hê kiểu này em phải đi học làm bác sĩ quá
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chú lại hiểu nhầm tình huống rồi Đang nói thực chiến tay đôi cơ mà ... ai lại vừa gặp địch đã bỏ chạy ...

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này