1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo ơi..........đừng khóc nữa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaolittle, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thảo ơi..........đừng khóc nữa !

    Bao nhiêu ức chế của 23 năm gần như vỡ tung, tớ chẳng khác gì cái bong bóng quá căng, không còn sức chịu đựng nữa...............
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ừn, tớ thực sự hư hỏng, tớ đã uống rượu đấy, thì đã sao?, thường ngày tớ chẳng biết uống bia, nhưng hôm nay thì tớ buồn, thực sự buồn, tớ không chiu nổi cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình..................trống rỗng
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ừn, tớ đã khóc đấy, vật vã như 1 con điên, tớ lăn lóc, tớ chửi vả, tự ăn vạ với chính mình......................tớ chửi cậu "tụi mày là lũ khốn nạn, bạn bè chẳng ai hiểu mình hết" " Thảo ơi sao đời mày khổ thế hả Thảo"...............
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hình tượng 23 năm tớ xây dựng đã đổ vỡ hết( theo lời con Chân nói !) ừ, vì tớ chỉ là người bình thường thôi, tớ cũng vui, cũng buồn, cũng muốn khóc, cũng cần một vòng tay, một bờ vai những khi buồn................với cậu tớ hồn nhiên, tớ yêu đời................vì tớ thật sự yêu cậu nên mới vậy, vì tớ muốn là bờ vai cho cậu, mỗ lúc nghe cậu kể chuyện buồn, lòng tớ nặng trĩu.......................vậy mà, sao cậu không hiểu tớ, khốn nận đời tớ quá, cậu cho tớ hy vọng rồi làm tớ thất vong, bây giờ tớ mới hiểu thế nào là ĐAU, tớ thực sự đang ĐAU, rất ĐAU...........
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tớ khóc nhiều lắm à, hình như là từ 1 h trưa đến 6h chiều, tớ hư quá, tớ chẳng chịu ngủ..................làm các cậu phải bật đèn tắt đèn ru tớ mãi, con Chân phải hát ru tớ mới khiếp chứ..............tớ chửi các cậu, đứa nào tớ cũng chửi cả, rồi tớ lại xin lỗ, rồi tớ khóc, rồi tớ hát......................vui phết..............
  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn xin lỗ cậu:
    trước tiên là D nhé, nghe mấy đứa kể lại tớ đã gội điên chửi cậu, cậu im lặng, sau đó gọi đt hỏi T là " TN bị sao thế, sao nó uống say thế, có chuyện gì à?"
    " ...........mày ác lắm D à, mày là đồ mê trai,có trai quên bạn, lúc có thằng Lâm thì mày bu nó, h éo có thì mày rủ tụi tao đi chơi, mày khốn nạn quá............."
    bùn cười ghê, vì cậu hàm hồ nhất nhóm, vì lẽ ra cậu đã chửi lại tớ thì cậu im lặng....................cậu làm bọn bạn mình hả hê lắm, chúng nó cười cậu đấy, tớ cũng cười......................vì tớ nói quá đúng còn gì...................
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo là N nhé, cậu là bạn thân của tớ, tớ yêu cậu nhiều lắm.................tớ đã gọi cho anh N: " anh N à, em giao nó cho anh đó, anh nhớ đối xử tốt với nó nha....................em chỉ say thôi, em không có biến thái"......................
    hì, may mà cậu chỉ giả vờ bật điện thoại cho tớ nói chuyện thui,không thì đt không còn 1 xu................cám ơn nhé..................mà trước khi say tớ nhớ đã tắt đt rùi mà, tớ sợ nhà tớ gọi....................tớ sợ mình không tự chủ đc
    "N à, mày bu ông N như chó bu ***" hình như tớ chửi cậu thế?! mà hình như khi say tớ hỗn dã man, làm tụi bạn cười cậu nhiều hả? sorry nhá bạn yêu, tớ không muốn vậy đâu
    tớ lo cho cậu nhiều lắm và thực sự buồn khi nghe cậu nói :" trc đây nói bạn bè là 1st, ng yêu thì thằng nào chả đc, thật ra là nói dối, vì người yêu sẽ là chồng mình, sẽ sống với mình suốt đời"
    TỚ ĐÃ BUỒN VÀ THẤT VỌNG NHIỀU LẮM..................THÀ CẬU ĐỪNG NÓI RA...................VÌ TỚ LUÔN NGĨ TÌNH BẠN THẬT QUÍ GIÁ
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    L à, tớ buồn cười fết nhỉ, tớ say, tớ nói :" Thảo ơi, mày chướng quá, tội nghiệp con lan quá, mày đừng chướng nữa, mà sao người say hay chướng thía?" say mà cũng bít mình đang chướng nữa, buồn cười ghê...............................rồi tớ bắt cậu mua bò khô cho tớ ăn, vì tớ thích...............................rồi tớ lại vứt thứ đó, rồi tớ đá vỡ ly, tớ đá vào đóng vỏ lon bia, rồi tớ ói ra và tất nhiên cậu là người dọn dẹp, mà tớ kinh nhỉ, ói những 2 lần..........................thương cậu quá, may mà tớ chưa chửi cậu......hehe....................rồi cậu lau mặt cho tớ, như mẹ lau cho con( theo lời mấy đứa) " khăn mày cứng quá, đau mặt tao".Nếu mà tỉnh thì không bao giờ tớ để cho cậu lấy cái khăn lau con T vừa lau chân, lau mặt cho tớ.....................huhu.........................mà khăn nhà cậu bẩn lắm................tớ ghét................
  9. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    bùn cuời nhất là con T, tưởng tớ say định mìn cho tớ khai thật hết á, còn lâu nhé, say mà vẫn khôn......................hehe..................tớ gọi đt cho CBKT mà chị không nghe máy, chị ghét tớ lắm, tớ muốn xin lỗi mà...................thế là nổi chướng đòi đt của cậu, lại còn nói thêm " T ui, cho tao muợn đt gọi cho CBKT với, chị không bắt máy, say mà khôn nhỉ, mượn máy đỡ tốn tiền".............híc híc.cám ơn mấy cái Clip cậu quay lại lúc tớ say nhé, buồn cười phết, mà sao tớ chả nhớ gì cả...................cậu quay mặt tớ không đc đẹp lắm, hơi buồn 1 tí..........hì hì....................nói thạt là tớ không yêu D, tớ không có cảm giác, tớ chỉ coi nó là bạn....................tớ say,tớ nói thật đấy.........................
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo là O và C nhé, vì tớ không thân lắm với cậu , tớ cũng ít gặp cậu: "O ơi.mày là cái đồ đú đởn, cái thứ mê trai...........mày còn chướng hơn tao nữa................" rồi tớ nhớ bài lai, tớ kể chuyện cậu và BT........tớ hư quá...................
    "C đấy hả...............chút tới à.......................ồ kế..........................không có mợ chợ vẫn đông..........." " C à, tao thương mày quá, phải nuôi bé T, có chồng đi cai............." eo ôi, sao tớ lại nói thế chứ, may mà lúc đó không có cậu, không thì.........
    cám ơn C vì đã hát ru tớ ngủ, cám ơn O vì đã mua thuốc giã rượu giúp tớ................

Chia sẻ trang này