1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo ơi..........đừng khóc nữa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaolittle, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn gọi cho em Hoàng nhưng không đc, cậu không cho tớ gọi, tớ muốn chúc tết em , em ở xa quám tận czech republic, chắc em đang buồn................
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tớ muôn gọi cho anh T, tớ muốn xin lỗi, vì mọi thứ tớ đã làm cho anh,tớ không muốn vậy, thực sự không muốn vậy, anh là người con trai đầu tiên tớ yêu trên mạng cũng là người tớ đâu khổ nhiều nhất..................anh nói anh yêu tớ, rồi tớ phát hiên ra anh dối tớ..................rồi tớ đau,tớ hận,tớ ghét...........
    khi say tớ đã bảo"em yêu anh T á?, sao anh lại lừa dối em?" có thật không đấy? rồi tớ hát "...................em luôn tin anh mà sao vẫn cứ dang dối........................"lúc ấy tớ khóc, khóc rống lên, nghe kể con T bảo tớ nên thi vào trườnd SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH vì đóng đạt quá, khóc và nói nhảm 4 tiếng mà không biết mệt, cũng không bị mất tiếng.....................hehe...........
    anh T đã tha lỗi cho tớ rùi.............híc, xin lỗi mà hông nói lí do,vậy mà cũng chấp nhận !
    mà cậu hư quá, ai cho bật loa to nghe lén, hử............
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    rồi tớ gọi đt cho CBKT, chị là người làm tớ thất vọng nhiều lắm, tớ luôn nghĩ chị không như những người khác.................vậy mà,chị đối xủ với tớ tệ hơn những người khác..................tớ buồn lắm............." mày tưởng , tao là củ khoai à, nhà mày nghèo rớt mồng tơi, cái thứ nhà quê như mày,mặc áo 20k mà cũng đòi chảnh..........." " CBKT ơi, em muốn xin lỗi chị,sao chị không bắt máy...................mày làm như tao thèm mày lắm, deck nghe thì tao deck cần..........." con T lấy máy tớ nhá cho chị mún cháy máy, rồi tớ lấy máy O gọi,vừa nghe giọng tớ chị tắt máy, chị không nhân máy, chị không muốn thấy tớ, muốn nghe tớ nói,chị muôn tớ cút xéo, biến cho khuất mắt chị.........
    rồi chị cũng bắt máy nhưng không thèm nghe,không thèm nói,chị làm tớ toi nguyên cái card ............huhu.........
    ừ, biến thì biến.........................em sẽ làm vậy vì chị muốn vậy và em muốn chị vui
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tớ sợ nhà tớ lo lắng, tớ phải về nhà.....................về nhà thôi
    tớ loạng choạng, tớ không điều khiển nổi tay chân, tấm thân tớ rã rời,tớ cũng chẳng hiểu sao tớ về đc đến nhà.......................tớ cahỵ ngay lên phòng,tớ nằm bất động..................tớ muốn ngủ,tớ trùm mèn,mệt mỏi và khóc......................nhưng tớ không ngủ đc, tớ vẫn thấy mệt, tớ muốn ói, thế là tớ chạy vào WC, tớ móc họng...........tớ oẹ, tớ nhìn trong gương, hình như là một tớ khác, rũ ruợi, xơ xác, tàn tạ đến thảm hại, tớ thấy thương tớ quá...........rồi nước mắt tớ chảy, nó có vị mặn.......................
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    rồi nhà tớ biết, nhà tớ hỏi tớ uống say à, tớ đã nói dối như mọi lần"không, vui quá nên con uống 2 ly bia thôi"Nhà tớ la rầy tớ vì mọi khi tớ ngoan lắm, chả bít uống bia, sự thật là thế mà,nhưng lần này tớ ngoan hơn, tớn những uống rượu cơ cậu ạ...............vì tớ vui quá mà................
  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng muốn gọi đt chửi ông T, con H, thằng L....................nhièu và nhièu người nữa, vì tớ ghét........vì chỉ khi say tớ mới nói đc những gì tớ giấu kín...............tớ sợ nó bị rêu mốc, không phải tớ là thằng chí mượn rượu ăn vạ đâu nhá,vì tớ chả nhớ tớ đã nói cái quái gì cả, vì tớ chưa bao giờ say,lần đầu cũng như lần cuối.......tớ sợ lắm rồi........
  7. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    rồi tớ nhận đc tn của D: "Tn ơi, đang làm j đó, đi ăn với ta đi" " không đc rồi D ơi,hôm nay ta mệt quá, mới nhậu xong,hẹn lần khác nha,bb". D bảo răng twó đã làm D thất vọng, tớ boả là sẽ làm bạn thân nhưng lại tránh né D, bây giwò D chưa đủ niềm tin đói với tớ, 2 năm ko gặp D, thay đổi nhiều quá, tớ không nhận ra..............nhưng thay đổi theo chiều hướng tốt, tớ không thích D ,và tớ không muốn D chờ đợi....................bây h D đã có bạn gái, tụi tớ đã có thể nói chuyện như những ng bạn nhưng tớ vẫn có linh cảm......................có lẽ tỡ nhầm,mong là không như vậy........................rượu bất khả ép mà
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hôm sau cậu gọi cho tớ, rủ đi cafe, cậu bị nhà tớ rầy, nhà tó tưởng cậu rủ rê tớ uống, khổ thân cậu................một lần nữa thành thật xin lỗi nhá..............
    cậu kể tớ không sót 1 chi tiết, như một cuốn phim quay chậm, trong cơn say,tớ lột xác, tớ khóc với nỗi đau của tớ, tớ đòi những thứ tớ cần, tớ chửi rủa ,sỉ vả những gì làm tớ chướng mắt...............tớ sống thật với tớ, rất thật
    còn 4 Clip nữa chứ, nếu không có nó chắc tớ không tin những gì cậu kể, tớ ngạc nhiên về một tớ mới, một tớ mới thật dũng cảm..............................
    các bạn trai trong nhóm nghe kể lại đều cười "con nít mà học đòi.............".............ừ vậy cho tớ uống đi, rồi thấy con nít là vãi..........
  9. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    sau khi tổng kết lại: tớ đã mất, time, sức khoẻ( uống nhiều nó mệt............)tiền bạc ( toi cái card điện thoại), mất lòng bạn bè( vì tớ chửi tất...........), mất thể diện( vì đã xin lỗi nhiều người quá.............nhưng mà cũng đáng..........), mất hình tượng( gái ngoan mà lị.............làn đầu em lỡ ạ.....)
    tớ đc: sống thật lòng !
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    những chi tiết buồn cười nhất :
    tớ hát bài "Dường như ta đã" nhiều đến nỗi cậu bảo cậu sợ và không dám nghe bài đó nữa..............sau đó tớ lại hát Quốc Ca.....................yêu nước dã man..............
    lúc say mà còn bít mươn ĐT con T gọi lại còn nói thêm "say mà khôn nhỉ". sau đó xin cái dây dđ của O và nói típ " say mà bòn của nhỉ"............
    gọi điện thoại chửi người ta cho lắm vào rồi tự nhiên " sao không ai bắt máy hết vậy, chị ơi, bắt máy đi chị.........."
    chửi C: không có mợ chợ cũng đông..........." rồi khi nghe O nói: " mày nói vậy con C nó buồn đó" " ơ, C ơi tao xin lỗi mày nhé, tao không muốn mày buồn đâu, Tn hư qúa........."------------> tự nói 1 mình mới ghê chứ
    thấy bộ dạng tớ buồn cuời ghê...............không nhin nỗi khi xem clip

Chia sẻ trang này