1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo ơi..........đừng khóc nữa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaolittle, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    cũng may tớ chưa nói lí do tớ buồn.................hì hì................vì nó là bí mật của riêng tớ, chỉ dành cho mỗi mình tớ thôi, dù sao cũng cám ơn cậu vì đã uống cùng tớ, đã để tớ say, để tớ chủi, và tớ biết rằng cậu thật sự lo lắng cho tớ như thế nào
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nếu đọc đc topic này thì hãy gọi hoặc nt cho tớ ngay nhé....................vì tớ đang nhớ cậu..................và tớ sẽ để topic này trôi đi, như nỗi đau của tớ....................hãy sống cho hôm nay, vì nó là một món quà
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ơ , bây giờ tớ muốn tặng 1 bông hoa cho tất cả những ai vô tình đọc topic này, chỉ đơn giản vì tớ muốn.............................
  4. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Rồi sau đó .....? LÀm một ly chúc cho em đã vượt qua chén rươụ đầu tiên, cái chén rượu mà theo anh thì nó cay nhất đắng nhất, say nhất....hình như to hơn các chén khác cùng kích cỡ. ^___^ Đến như Chí PHèo cũng chỉ bắt đầu bằng 1 chién thôi iem ah .Chúc mừng em đã bước một chân vào con đường cụ Chí đã đi.
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    thì em vẫn là em đấy thôi, đau nhưng mà đáng anh à, đâu còn là trẻ con mà thứ gì đòi không đc thì khóc rống lên, phải tự giành lấy thôi, mà giành đc thì cũng đem vứt, chẳng còn hứng thú nữa........................
  6. bkceem

    bkceem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ uống ké với.. buồn quá...
  7. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    anh biết lý do của em là gì rồi: Thảo nhõ ^^
    Để anh viết ra đấy xem có đúng ko nhá...
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã suy nghĩ rất kĩ, thử sống thật lòng 1 lần xem,dũng cảm lên nào 1 tớ khác, tớ quyết định ntin cho anh T bảo tớ yêu anh rồi tớ gọi cho CBKT ,ntin cho a P,1 người đã lâu lắm rồi.....................cũng chỉ để xin lỗi.....................thanh thản lạ kì, và 1 Thảo mới, rất mới...........
    Rât hay là mọi chuyện đều ổn,không như mình mong muốn nhưng................sự đời mà
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi , không nói tiếp nữa rồi !!! Hi hi ... Cuộc sống vẫn vậy đó em ạ , bữa nào thèm nhậu hú anh 01 tiếng nhé ! Chỉ tiếc là dạo này mình nhậu không xỉn được , càng uống lại càng tỉnh mới đau chứ ... Nhưng hôm sau thì mệt rã rời và mất toi 24h đồng hồ làm việc !!!
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    híc, sợ lắm rồi uống xong mệt quá, dạo này em ok lắm
    [​IMG]
    gửi tặng anh tấm ảnh xì tin của em , mới cắt tóc, nhìn yêu đời dã man

Chia sẻ trang này