1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắp ba nén hương thỉnh các bô lão vào phán hộ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi old_movie, 09/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hiểu đúng nghĩa đen, ko nên suy diễn nhiều.
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chú Âu khai quật ở đâu ra một em Sv kỹ thuật xinh, ngoan hiền lại chưa có người yêu nhỉ ;) ??
    Tớ ngồi mãi đũng quần dưới một mái trường kỹ thuật năm năm có lẻ. Tổng kết của tớ về gái các trường ký thuật là thông minh, dạn dĩ và rất... hào sảng. Nhớ hồi còn đi học, đi uống rượu các bạn gái uống không kém gì bọn tớ và đặc biệt là không chịu thua bọn con trai. Con trai uống bao nhiêu thì con gái uống bấy nhiêu :)) Tất nhiên là hồi đấy chỉ uống vài chén thoai chứ không uống phá sức như bây giờ. Cả giảng đường 200 sv mà chỉ có hơn chục bạn nữ. Hiếm là thế mà... không quý :)) Bây giờ ra trường đi làm cũng đã lâu mà cũng chỉ có vài bạn lấy chồng, giai toàn là của nhà trồng được không thì già, xấu, hơn chục tuổi và... hói :)) Các bạn còn lại thì tìm cách ra nước ngoài làm Master, lấy đó như một cách... trốn đời =)) =)) =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    PS: Mà gái KT dạn dĩ, chả cần bài vở gì. Có khi rủ đi chơi dẫn luôn ra quán thịt chó đường Tam Trinh hai đứa uống rượu cũng được (nếu là gái trường tớ :) )
  3. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ở trên một diễn đàn anh ạ. Nhưng mà có người yêu chưa thì em không chắc. Gái kỹ thuật trường anh là gái trường nào thế ạ?
    Theo kinh nghiệm của anh về gái kỹ thuật, giờ em nên thế nào?
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    @âu Kể chú câu truyện thay cho câu trả lời :))
    Hai thằng sinh viên gặp nhau trên đường. Một thằng hỏi : - Mày lấy đâu ra cái xe đạp đẹp thế ? - À, bữa trước tao đang đi bộ trên đường thì tự nhiên có một con nhỏ học cùng trường phóng xe đạp này tới. Nó quăng xe xuống, cửi phăng hết đồ đạc trên người rồi nằm ệch xuống bãi cỏ và nói với tao : - Anh ơi, em cho anh tất cả những gì anh muốn. .... Mày chọn xe đạp là đúng đấy, đằng nào thì mày cũng không mặc vừa quần áo của nó.
    Đây, cứ theo bí kíp trên mà chiến =)) =)) =))
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Gái trường em không quý thế cơ à?:)). Con gái trường bác hiền lắm ý, không như trường em, chả thấy uống được gì cả. Chuyện chồng con của nhà trồng được cũng nhiều( à, của nghề trồng được) , cái không thì cũng không có vẻ thê thảm như trường em.:P
    Công nhận em Winter nói chuẩn. Nói gì, hiểu nấy là ok nhất.
  6. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa hiểu ý bác trong bí kíp trên...?
    Từ giờ đến sau Tết còn hơn nửa tháng.Các bác bảo em nên thế nào? Đến sau Tết liên lạc, hay thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin?
    ( Giờ em vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các bài viết, càng đọc càng thấy phức tạp =(( )
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> nếu gái chưa biết số bạn thì gần tết nhắn vài tin cho gái biết số kiểu như "mua sắm tết gì chưa?", "tết này có nấu nướng gì không?", nhớ là chỉ vài tin và phải tự nhiên, không xoắn xít gì cả. Giả sử gái nó có reply là "bạn đang chở em đi mua đồ" thì chỉ cần biết như thế, đừng có gà lên nhắn hỏi "bạn trai hả " hay "đi với ai", cứ bình thường đi.
    Nói chung gần đến đến tết nhắn 1 đợt, trong tết nhắn 1 đợt để thăm dò thế nào, rồi qua tết mới tính tiếp được.
    Phải nhớ là đừng có lúc nào cũng lởn vởn ý nghĩ nhắn tin cho gái, cứ xem gái như mấy đứa bạn bình thường chung lớp, khi nào rảnh rỗi hoặc có hứng thì nhắn, thế mới tự nhiên được.
  8. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mua sắm tết gì chưa?? Tết này có nấu nướng gì không? =)) Bác hỏi như kiểu tra khảo con nhà người ta vậy em nghe như kiểu công an hỏi tội phạm ý, cứ áp dụng đi rồi thì tan đàn xẻ nghé...Tốt nhất tết làm cái tin nhắn chúc tết ( chơi bài chúc mọi người cho nó không ngại)..Văn vẻ tí càng tốt, gái kỹ thuật nó đã cứng nhắc như thế rồi thì cần một chút romantic chứ....
    Gà chém linh tinh các bác đừng ném đá nha :))
  9. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em được nghỉ Tết rồi, toàn đi chơi bạn bè linh tinh. Chỉ đọc thôi chứ cũng không liên lạc hay nhắn tin gì. Em chỉ định giao thừa hoặc mồng 1 gửi một tin nhắn chúc mừng. Sau Tết thì sẽ liên lạc nhắc vụ đi xem hoa. Các bác bảo thế được không ạ?
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Do gái cá xấu quá bác ạ =)) =)) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này