1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắp ba nén hương thỉnh các bô lão vào phán hộ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi old_movie, 09/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ làm theo ý mình đi, để em nó thảnh thơi chơi tết là đúng rồi, cứ bo bo tin nhắn, liên lạc thì cáo sợ đấy :-w Cứ làm bạn trước đã rồi tính tiếp :-bd
    "Đường dài mới biết ngựa hay
    Gian nan mới biết ai yêu thật lòng"
  2. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Gần Tết bạn bè anh em nhậu nhẹt suốt, không ngó mắt vào ttvn, em phát hiện ra là mình cũng chẳng thích cáo mấy. Lâu nay không nghĩ đến chuyện yêu đương, tán tỉnh gì, em chỉ mới có cảm tình vì trông cáo rất ngoan, hiền và ngây thơ.
    Chả tính gì nữa, sau Tết từ từ rồi tính.Vạn sự tùy duyên.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    cậu này nói giờ mới đúng bản chứt, chuận nhỉ.
    Trước miềng cũng học 1 trường kth ra, đánh giá con gái quanh vườn cũng chỉ đến mức tạm chứp nhựn đc: ngoan, hiền, ngây thơ. Chứ xinh xẻo gì đâu mà mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, toàn hàng lacos mà [:P]. Căn bản là lúc í miềng mót quá thôi, thèm các em í chết đi đc nên tinh thần hơi bấn. Chứ suy đi tính lại rồi thì hiển nhiên cũng phọt được ra cái dòng đo đỏ

    Chít thật, hiềnh như miềng động chạm đến 1 cơ số ồi, các chị em có vác ghế đọc qua thì phủi mông đứng dậy đi nun, có ném thì ném nhẹ ném yêu kẻo thằng ku hốt quá bỏ quở chạy mứt mật[:P][:P][:P]
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tết thăm hỏi họ hàng, làng xóm, bạn bè, giờ tạm hết 3 ngày Tết, em mới mò được vào ttvn cập nhất tình hình. Mà tình hình cũng chẳng có gì.
    Đêm 30, đi xem bắn pháo hoa với hội bạn. Trời hơi rét, có mưa xuân.Gần 2 h về, soạn tin nhắn, chúc Tết, gửi hàng loạt, trong đó có cáo. Lúc sau nhận được tin chúc mừng lại. Không xưng hô gì, chẳng biết gửi cho ai. Túm lại chắc cũng tin nhắn soạn sẵn hàng loạt.
    Khi nào có gì mới thông tin sau. Vẫn còn nghỉ dài, chơi xả láng[r2)]
  5. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    he he, đây là lần đầu tiên e vào bót này, có gì mong a e chỉ giáo. Chả là e có thích một cáo, e nó khá là xinh xắn cộng với ngây thơ trong sáng:D. E và nhiều thằng khác đã thử tấn công nhưng mà k dk, e nó cứ bảo là 2 năm nữa mới yêu rồi 26 tuổi mới lấy chồng...vv..Vậy các đại ca cao thủ cho e hỏi, cáo này thuộc loại cáo gì và chiến thuật tấn công ntn ạ. Nói thực là e cũng rất thik e này, mong các bác chỉ giáo
    ps: xin lỗi nếu e post sai thớt:D
  6. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em xin update một số tình hình.
    Ngày mùng 7 Tết em sms hỏi cáo ăn Tết thế nào, đã muốn đi chơi, lang thang, xem hoa chưa. Cáo ok thứ 2 đi.
    Hiện tại cáo đã đang nghỉ làm đồ án. Cáo cũng cứ nghĩ em bằng tuổi cáo, cũng đang nghỉ năm cuối rồi, nên không thắc mắc gì. Em chưa muốn học hành lắm, nên đầu năm cứ nghỉ cũng được.[r24)]
    Gần trưa thứ 2, cáo đến đón em ở cổng 1 trường đại học gần nhà cáo.( em đã báo trước là không có xe, nên em đi xe bus). Em đèo cáo đi chầm chậm. Qua Hồ Tây, mấy chỗ ven sông Hồng, Nhật Tân. Trưa đi ăn, có chuyện khá vui. Vào một quán gần trường cấp 3, nhiều món ăn linh tinh mà lại không đắt. Em gọi cho mình 1 đĩa mì xào, 2 cái bánh mì, 1 đĩa nem chua rán, một cốc chè, mấy ly kem. Cáo nói em ăn gì, cáo cũng theo được. Đến khi em chuẩn bị gọi thêm 1 bát cháo nữa, thì cáo chịu thua, không ăn nữa.
    An xong rùi lang thang trên đường ngắm cảnh. Cáo ngồi xa tít tận cuối xe, không cần nắm áo em gì cả. Đi chán rồi lên quán Đinh ngồi, nhưng có vẻ cáo không thích quán đó. Gần chiều tối, em chở cáo về đúng chỗ buổi sáng. Hẹn sáng mai đi tiếp. Buổi tối, cáo sms nói cám ơn vì cáo rất vui.
    Sáng thứ 3, em lại đi xe bus đến chỗ hẹn cáo cũ. Đi vào những ngõ nhỏ đậm nét Hà Nội, rồi sang tận Thanh Trì để tìm một cái cây to nằm nghiêng trên mặt hồ, trong trí nhớ của em. Cáo ngồi sau, nghe chuyện và kể chuyện, rất vui vẻ. Buổi tối nhìn cáo ngồi đằng sau, chợt nhớ đến người yêu cũ ngày xưa.
    Cáo kể chuyện về mối tình đầu cách đây 4 năm, và hiện tại đang gần yêu một anh khác. Mối quan hệ tốt, nhưng cáo vẫn chưa chắc chắn về tình cảm mình lắm.
    Chiều nay, vẫn tiếp tục đi.
    Các bác dự hộ em vụ này. Em nghĩ mình bắt đầu có vấn đề với cáo rồi.
  7. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, em đưa cáo đi vãn cảnh chùa, rồi đi ngắm vài con thuyền lững lờ trên mặt nước. Gần chiều tối thì đưa cáo ra bãi cát sông Hồng, ngắm trời nước mênh mông. Em bảo cáo đi kiếm củi về đốt lửa. Thế mà cáo cũng lững thững theo em đi nhặt các cành cây khô trên bãi, rồi kéo về. Trời chiều xuống nhanh, đốt một đống lửa to, nướng khoai lang. Trời tối, ăn khoai và hơ tay trên lửa, nói chuyện. Em kể cho cáo nghe về người yêu cũ, cáo chỉ nói qua qua về anh đang có vấn đề. Cáo đi chơi hay có chuyện gì, đến tối 2 người cũng nói chuyện điện thoại. Cáo bảo anh kia nghe hết chuyện em dẫn cáo đi các nơi, và bảo thật là tốt vì cáo vui, gửi lời cám ơn em. Một lúc, cả 2 đều đang hơ tay trên lửa, cáo bất ngờ cầm tay em ấn xuống sát ngọn lửa, rùi thả tay, không nói gì thêm.Có một nụ cười rất mơ hồ.
    Em đọc cho cáo nghe lời của November rain, bài hát của Guns mà em rất thích. Cáo yên lặng rất lâu. Em cảm thấy dù cho cáo có rất nhiều bạn, có rất nhiều người yêu quý, nhưng ở cáo luôn có một vẻ gì đó, rất cô đơn.
    Vừa rồi, em vừa gọi điện cho cáo. Nội dung như sau:
    Cáo: Ừ.
    Em: Bắt đền M, tôi đã bắt đầu thấy nhớ M rồi đấy.
    Cáo:....
    Cáo: Tại sao lại nhớ tớ? Tớ...có làm gì đâu.
    Em: Tôi không biết.
    Cáo: Ngày mai, tớ chính thức dẫn Đ ra mắt vài người bạn.
    Em: Tôi đến được không?
    Cáo: Tớ không biết. Nhưng C biết đấy( C là cô bạn cùng diễn đàn, lần đầu tiên em hẹn cafe cùng với cáo). Nếu C đồng ý cho K đi, thì đó không phải là chuyện của tớ.
    Em: Nhưng M muốn tôi đến không?
    Cáo: Cũng được, không c ó vấn đề gì.

    Quả thực là bây giờ em rất choáng. Dù em nói em muốn đến, nhưng em cũng không biết đến đó để làm gì. Có lẽ, em muốn biết xem người yêu cáo là người như thế nào chăng?
    Các bác giúp em với, gấp lắm rồi!!!
  8. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    lúc em đấy nói về vụ giới thiệu cậu kia thì phải bơ ngay ( coi như ko có chứ lại còn ngồi nghe chuyện nữa đã là dở rồi ). Còn đi gặp thì đi để làm j, những ca như thế này càng biết ít càng tốt . Nói tóm lại là Mục hạ vô nhân :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    lúc em đấy nói về vụ giới thiệu cậu kia thì phải bơ ngay ( coi như ko có chứ lại còn ngồi nghe chuyện nữa đã là dở rồi ). Còn đi gặp thì đi để làm j, những ca như thế này càng biết ít càng tốt . Nói tóm lại là Mục hạ vô nhân :D
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cái gì muốn làm, cứ làm.
    Để không phải hối tiếc.:P
  10. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại phải bơ? Túm lại là, ca này tạch rồi ạ?~X
    Đến giờ, em cũng chưa biết mình định làm gì.
    Các bác cao thủ có cao kiến vào giúp em làm gì trong hoàn cảnh này với. :((:((:((:((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này