1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắp ba nén hương thỉnh các bô lão vào phán hộ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi old_movie, 09/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Sao không có bác nào giúp em với?
    Trời mưa, em hy vọng hoãn.
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Gà đang bị các hóa chất + hooc môn làm mụ mẫm đầu óc ... Gà chuẩn bị thoát xác , hóa thân thành cún, chuẩn bị có những màn nói nhảm, ỉ ôi và trách móc Cáo ... Anh nói thế không phải để mỉa mai hay chê trách chú ... vì anh cũng đầy lần như vậy.
    Anh hy vọng chú ăn chay trong 3 ngày để hạn chế sự ảnh hưởng của hóa chất + hooc môn .. Chỉ trong trạng thái điềm tĩnh vô vi đó chú mới có thể đối mặt và chấp nhận sự thật : Cáo chỉ coi chú là 1 người bạn tốt.

    Anh có liều thuốc này cho các Gà : Chuẩn bị một cái ghế chắc chắn, rồi phi thằng đến khu nào đó tập trung đông sinh viên ở trọ, ngồi quan sát vào tầm chiều chiều xem các em Cáo dắt tay, vịn eo nhau đi thả bộ thong dong, đứa sau ôm đứa trước trên 1 chiếc xe đạp, đứa này ríu rít cười nói với đứa kia ...

    Thế nào, liệu như thế có phải là các em Cáo đang yêu nhau.?? Thân mật tình cảm thế kia thì yêu nhau rồi còn gì nữa =>> bậy nào, đó chỉ đơn giản là cách bày tỏ sự thân thiết, gần gũi của loài Cáo.

    Túm lại , khi thấy vui, muốn bày tỏ sự thân thiết, các Cáo đều muốn đụng chạm . Vì thế tất cả những gì Cáo thể hiện ra hôm 2 đứa di chơi, đốt củi nướng khoai, cầm tay, mơ màng .... chỉ đơn giản là vì trong hoàn cảnh đó CÁo cảm thấy Gà thật thân thiết, gần gũi ... Xong vì Gà quá gà, ko biết tận dụng thời cơ, nắm tay nhìn thẳng vào mắt Cáo 5s, hôn tay Cáo khen tay Cáo thơm hơn khoai nướng ..

    Thôi, anh ko kể nữa, ko chú lại tiếc. Cơ hội qua rồi, chú không có hành động đụng chạm nào thể hiện sự thân thiết, gần gũi (theo cách hiểu của loài Cáo) nên Cáo đã quyết định chọn Sói. (Vì các Sói thì luôn biết dứt điểm, luôn ý thức được thời cơ hành động, thời điểm cần có đụng chạm. Lúc đầu là để bày tỏ sự gần gũi, thân thiết, sau là bằng một số thủ thuật, tiêm và kích thích các hóa chất + hooc môn trong Cáo trỗi dậy =>> vậy là yêu.!! )

    Trận giao hữu của chú với Cáo xong xuôi rồi đấy, chuẩn bị hành lí xách vali về nước thôi.

    Nếu bấn quá, xoắn quá thì cứ hẹn Cáo ra chỗ cũ, lại đốt lửa, nướng sắn nướng khoai rồi hạ quyết tâm mà hôn Cáo 1 cái cho đỡ ân hận. Biết đâu ... có khi bản tình ca giờ mới bắt đầu....
  3. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến tối, em sẽ cố gắng nghiên cứu những điều bác muốn nói. Vì trời khô ráo rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng em quyết định sẽ đi gặp cáo và người yêu cáo. Mong cho cáo sẽ tìm được người xứng đáng.=((
    Lúc trưa em gọi cho C, bạn cáo, hỏi địa chỉ chỗ hẹn rồi. Một quán trên phố Trần Quốc Toản, cũng không xa nhà em lắm. Em sẽ vẫn đi bus đến.
    Có bác nào muốn chia sẻ gì với em thì để em đọc nốt, giờ đầu cũng chả nghĩ nổi gì.
    Em cám ơn các bác đã giúp đỡ.
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn sắp đến đấy, bác ạ. Cũng chảng biết giải thích như thế nào, nhưng em thích đi.
    Cáo này là người rất nghiêm túc và chắc chắn. 1-2 tháng chứ vài năm nữa cáo cũng chẳng thay đổi gì đâu. Còn anh kia nghe nói luôn tin tưởng và ủng hộ cáo, 10 thằng em nghi binh cũng thế cả thôi.
    Giờ em đi ăn cơm rồi đi đây. Các bác chúc em may mắn nhé.
  5. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1 câu cho chủ thớt : Ngu . sắp thành cón " tró " rồi . hy vong nói thế bạn tỉnh ngộ ra.
    đến để làm cái gì, để thằng ny em kia nhìn + cười bạn với 1 con mắt của kẻ chiến thắng ak ( trong suy nghi thăng kia sẽ nghĩ chú là thằng bại trận, thằng đã làm nên chiến thắng của chính nó, hay nói ngắn gọn là thằng đã tôn lên giá trị của nó trước giá ) haiz chúc sớm tỉnh ngộ
    srry nếu có qua nặng lời :-??
  6. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt không hiểu một điều là cáo và gà có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Gà yêu ghét chỉ là nút công tắc bặt mở và tắt. Còn Cáo yêu ghét là cả quá trình. Chủ top đi tới điểm hẹn với ý chí ngút trời với suy nghĩ làm cho mọi chuyện rõ ràng, một lần là xong, (tỏ vẻ) là người anh hùng thẳng thắn, quyết đoán... blah..blah.. Còn đối với Cáo đó chỉ là một thằng gì đấy, không đáng để yêu và để suy nghĩ tới sau này. Chỉ vài lời góp ý, mong chủ top nhận ra bản chất của vấn đề vả suy nghĩ lại trước khi hành động. Người đàn ông thực sự là người nghĩ trước khi nói, và đã nói là làm ( tức là làm có suy nghĩ, chứ không phải như chủ thớt cứ nói là làm mặc cho bà con can ngăn .
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    nếu chú mày không nghe anh em thì coi như cánh cưả cơ hội sau này sẽ đóng sập. nghe các anh đi, tình yêu gì thì cũng có ngày phai nhạt ( đối với gà) lúc ấy nhảy vào cũng chưa muộn
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Các bác trên khuyên chú gà này quá trời mà chú ấy vẫn cứ đi là thế nào nhỉ . Chắc con tim chú đang thổn thức vì gái lắm rồi .Thôi thì hóng xem tình hình chú đến thế nào về kể lại cho a e chứ 100% chú đi đến đó bla bla là coi như hỏng hết bánh kẹo các đại ca trên bày ra cho chú rồi đấy
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB khuyên là thích làm gì cứ làm mà. Có khuyên là không đi đâu. :))
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Thích làm cứ làm kiểu phó mặc cho số phận chú gà này đến đâu ý mà ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này